Ở trường mình răng mà hội đồng hương hoạt động yếu wa đi, vô đây 2 năm rùi mà k thấy kêu gọi đồng hương j hết. Chắc người Huế ở trường mình cũng nhìu, bởi rứa lập ra 1 hội đi. Tuy Huế là nơi gần nhất nhưng mà cũng là sinh viên sống xa nhà, thiếu thốn tình cảm, nên muốn gặp đồng hương nói nhau vài câu răng, chi, mô, rứa cho đỡ nhớ nhà. t có ý kiến rứa đó, pà con thấy răng.Có chi thì pm lại cho t bít
... muốn gặp đồng hương nói nhau vài câu răng, chi, mô, rứa cho đỡ nhớ nhà. t có ý kiến rứa đó, pà con thấy răng.Có chi thì pm lại cho t bít
UH mình cũng mới vào nên ko biết rõ .nhưng chắc trường mình ở huế cũng nhìu nha.vào đi chowi cho đỡ chán .chứ mới vào năm nhất mà "chán ơi! là chán!"
Lên diễn đàn mãi mà thấy có ai thông báo về hội đồng hương H mô trời. Có hội đồng hương hả? Cho t vô với. T học năm 2 rùi cũng bít cái chán của mấy người mới vô đây học, k phải là chán mà cực kỳ chán . Phải tập trung dân H lại rùi làm 1 buổi off thiệt là hoành-xờ-tráng cha. Đồng ý k pà con!!!??!!
He he, chị hả? Chị ở gần trường đh Nông Lâm đó cưng. Lớp có ai ở H cù vô chơi lun cho zui
Haha. Dân H ở tùm lum nơi vô đây học lun hả? Típ tục zzzzoooo nhận đồng hương đi, lỡ may có pà kon xa thì răng
Lại có thêm H nè, học khoa j đó