Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
01/02/2012 15:02 # 1
monbabie269
Cấp độ: 14 - Kỹ năng: 13

Kinh nghiệm: 0/140 (0%)
Kĩ năng: 53/130 (41%)
Ngày gia nhập: 12/12/2010
Bài gởi: 910
Được cảm ơn: 833
Vẻ đẹp của biển Mũi Kê Gà, Hàm Thuận Nam


Với biển xanh mát, trong lành, ngọn hải đăng hoài cổ, bãi đá vàng phơi mình trong nắng cùng làn gió tươi mát, sự yên bình nơi đây đã khiến chúng tôi quên hết những muộn phiền.

Nếu một lúc nào đó bạn vấp ngã trên đường đời, bạn đau khổ trong tình yêu xin bạn hãy đến với Mũi Kê Gà, biển Hàm Thuận Nam để thấy đời vẫn đẹp vẫn đáng sống.

Biển trong xanh đến bất tận.
Biển trong xanh đến bất tận.
Đường lên ngọn hải đang Mũi Kê Gà có 1 hồ nước nhỏ phẳng lặng, yên bình
Đường lên ngọn hải đang Mũi Kê Gà có một hồ nước nhỏ phẳng lặng, yên bình.
Từ ngọn hải đăng nhìn xuống thật đẹp.
Từ ngọn hải đăng nhìn xuống thật đẹp.
Ngọn hải đăng hoài cổ với thời gian
Ngọn hải đăng hoài cổ với thời gian.
Cảnh nên thơ với biển trong xanh và bãi đá vàng làm bao đôi tình nhân không nỡ rời xa.
Cảnh nên thơ với biển trong xanh và bãi đá vàng làm bao đôi tình nhân không nỡ rời xa.
Một màu xanh tươi mát đến tận chân trời.
Một màu xanh tươi mát đến tận chân trời.
Chụp từ ngọn hải đăng
Chụp từ ngọn hải đăng.
Toàn cảnh biển chụp chế độ Panorama nhìn từ ngọn hải đăng Mũi Kê Ga
Toàn cảnh biển chụp chế độ Panorama nhìn từ ngọn hải đăng Mũi Kê Ga.
Vẻ đẹp hoang sơ đến tinh khiết của Mũi Kê Gà là chúng tôi không nói nên lời, chỉ biết òa vào cảnh đẹp nơi đây.
Vẻ đẹp hoang sơ đến tinh khiết của Mũi Kê Gà là chúng tôi không nói nên lời, chỉ biết òa vào cảnh đẹp nơi đây.


Nguyễn Thị Thanh Lệ
K16DCD4 - Khoa Du Lịch
Email: monbabie269@gmail.com

 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024