Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
06/01/2012 10:01 # 1
DakLak
Cấp độ: 5 - Kỹ năng: 2

Kinh nghiệm: 35/50 (70%)
Kĩ năng: 14/20 (70%)
Ngày gia nhập: 31/12/2011
Bài gởi: 135
Được cảm ơn: 24
bài dự thi giải cánh buồm của tui nè ! tiếc là chẳng giật được giải nào cả. huhu. buồn. nhưng vui cái là được xếp thứ 107 trong hơn một ngàn bài.hihi


 ANH VIẾT CHO EM

 

Đã lâu rồi anh chưa viết cho em

Viết cho em những vần thơ viết dở

Giọt mực chắc cũng đã dần phai nhạt

Duy nổi nhớ em mỗi lúc một căng đầy.

 

Anh vẫn thế !

Như những ngày xưa

Còn em chắc bây giờ đã khác

Anh mong được hơn một lần gặp mặt

Được thấy đôi mắt em

Trong như những ngày xưa.

 

Anh viết cho em

Cho tình đầu dang dở

Cho nỗi nhớ mong lớn theo mãi từng ngày

Có những lúc em không về nỗi nhớ

Anh giật mình em đang ở nơi đâu ?

 

Anh lại viết cho em

Vần thơ của nhớ

Của thương mong và khao khát từng ngày

Không hiểu sao như bây giờ nữa

Anh nhớ em

Rất nhớ

Trong lòng.

 

Anh đã không bên em như ngày đầu gặp gỡ

Anh xa em

Cách cả ngàn trùng

Dù ngàn cánh thư có bay về nơi ấy !

Mong được một lần nhớ tới người chốn đây.

 

 

24/09/2011.



 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024