Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
04/03/2010 08:03 # 1
helloyou
Cấp độ: 5 - Kỹ năng: 5

Kinh nghiệm: 3/50 (6%)
Kĩ năng: 18/50 (36%)
Ngày gia nhập: 28/12/2009
Bài gởi: 103
Được cảm ơn: 118
Đáng ghét!


      Đáng ghét,đáng ghét khinh khủng,sao đời lại có người đáng ghét như anh nhỉ?

    Sáng mới có 6g đã gọi điện,nhắn tin ầm cả lên chúc buổi sáng tốt lành.Làm con bé không thể ngủ nướng được,bực ơi là bực.Đành dậy chào đón bình minh vậy,không khí mát mẻ thật,tập thể dục chút đã nào.

      Trưa,con bé không thể về nhà ăn cơm nhờ mua hộ ổ bánh mì thì vác về rõ 1 hộp cơm to đùng,ai mà ăn được cơ chứ.Vậy mà khi con bé ăn cứ nhìn chằm chằm rùi kêu’’Sao lại lãng phí đến vậy?Ăn thì phải ăn hết chứ,bỏ lại thế này không thấy xót thương những người nông dân sao’’.Hic,làm con bé phải cố mà ăn cho hết.Tức,tức quá đi.

    Con bé có thói quen ngủ muộn,thế mà mới 22g đã gọi điện chúc ngủ ngon,rùi còn thuyết trình cho con bé 1 bài thật dài về tác dụng của ngủ sớm,và kêu nhóc sẽ già như bà cụ cho coi.Con bé nghe mà cứ ngáp liên tục,thui đi ngủ cho rùi.

    Khi con bé đang buồn,đã không an ủi con bé thì thôi,lại còn chê con bé có vậy đã buồn,còn chọc tức thêm nữa chứ.Hic,Bực mình khinh khủng luôn ấy.

      8/3 cũng chẳng thèm chúc con bé đến 1 câu,sáng đến chở con bé đi học chẳng nói năng gì,đi đường thấy hoa bán đầy đường còn chê có kẻ nào hâm mới mua hoa,lãng phí mà chẳng để được lâu.Con bé tức thật sự,nó giận anh luôn không thèm nói chuyện.

    Tối về,con bé không thèm nhắn tin cho anh nữa mà bỏ lên mạng ngồi.1 mail mới,đọc coi ai gửi nào.

  Ai gửi thiệp cho mình,hì hì con gái mỉm cười không ngờ mình cũng có người hâm mộ.Trời! là của anh gửi.1 bông hồng lấp lánh từ từ nở ra trên nền nhạc bài’’Love story’’.Còn thư nữa nè

   ‘’Chúc nhóc 1 ngày 8/3 thật vui vẻ,đừng giận và ghét anh nhá.Anh biết nhóc tức và ghét anh lắm nhưng không phải những việc anh làm là vô cớ đâu nhá.Sáng anh gọi nhóc dậy sớm là muốn nhóc tập thể dục buổi sáng cho khỏe,đừng ngủ nướng nữa,xấu lắm.Nhóc đã ốm vậy lại còn ăn uống không hợp lí sao có sức khỏe tốt được.Anh chê nhóc cũng chỉ vì muốn nhóc tức anh mà ăn hết đồ ăn thui.Tối anh phải gọi điện vậy vì anh biết nhóc ngủ rất muộn,mà con gái ngủ muộn đâu có tốt,Anh lo cho sức khỏe của nhóc thôi mà,anh sợ nhóc bị đau thì anh buồn lắm.Khi nhóc buồn anh không an ủi vì anh biết an ủi có thể nhóc sẽ thấy tủi thân hơn,anh chọc cho nhóc tức nhưng nhóc thấy đó mỗi khi vậy nhóc đâu có thấy buồn nữa đâu.

  Nhóc cho anh xin lỗi nhá.Tất cả những gì anh làm chỉ vì anh yêu nhóc thôi.Đừng giận anh nữa nhá.Thiệp anh tự tay làm để tặng nhóc đó,anh thấy nó có ý nghĩa hơn hoa nhiều,đừng chê xấu nhá.Và anh muốn nói với nhóc 1 điều’’I love you forever and ever’’.

     Trời,cảm động thật đó,con bé không ngờ anh lại lãng mạn vậy.Nhưng nghĩ lại công nhận anh nói đúng,nhờ anh giờ đây con bé chăm tập thể dục buổi sáng,thấy người khỏe hơn,đã vậy còn được má kêu trông mập hơn trước.Tất cả là nhờ có anh,vậy mà con bé còn tức anh chứ.Anh đáng ghét thật không nói rõ cho con bé từ đầu,giờ con bé thấy anh đáng yêu thật đó.Hjhj.




   Có khi nào trên đường đời tấp nập

Ta vô tình đi lướt qua nhau

Bước lơ đễnh nào ngờ đang để mất

Một tâm hồn ta đợi đã từ lâu


 
Các thành viên đã Thank helloyou vì Bài viết có ích:
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024