Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
02/03/2010 11:03 # 1
maxta+
Cấp độ: 8 - Kỹ năng: 7

Kinh nghiệm: 47/80 (59%)
Kĩ năng: 57/70 (81%)
Ngày gia nhập: 02/03/2010
Bài gởi: 327
Được cảm ơn: 267
Phản hồi: Tập hợp các bài thơ hay


THUYỀN NAN

Tôi tìm em giữa biển vắng bao la
Tìm không thấy, chỉ thấy sóng rì rào
Em ở đâu giữa bao la biển cả
Để đau khổ tôi tìm mãi không thôi

Cuộc đời em là sóng cuộn trào dâng
Còn tôi là con thuyền không cánh gió
Mất phương hướng giữa biển lớn tình em
Chỉ biết theo từng cơn sóng nhỏ

Hướng về đấy nơi chân trời xa thẳm
vẫn chạy theo từng cơn sóng dâng
Đã bao giờ sóng ngừng đợi thuyền?
Chỉ có thuyền mãi mãi đi theo

Cơn gió lớn biển rùng mình giậy sóng
Mặc thuyền nan vô vọng kêu gào
Vẫn biết biển không hề yên bình
Mà sao thuyền chung tình đến thế

Mặc sóng to vẫn vươn minh ra khơi
Ai cũng bảo thuyền quá si tình
Nhưng tình yêu nao có lỗi lầm chi
Chỉ trách biển rộng lớn quá bao la


Welcome to the Facebook Duy Tan University : www.facebook.com/Duy.Tan.University

 
02/03/2010 11:03 # 2
maxta+
Cấp độ: 8 - Kỹ năng: 7

Kinh nghiệm: 47/80 (59%)
Kĩ năng: 57/70 (81%)
Ngày gia nhập: 02/03/2010
Bài gởi: 327
Được cảm ơn: 267
Phản hồi: Tập hợp các bài thơ hay


Vô đề !!!

Gần nhau tích tăc....nhưng xa cách
Một khoảng trời riêng A bước đi
Để mình E lại trong cô quạnh
Nhìn ánh nắng vàng,nắng thắt lưng''!


Welcome to the Facebook Duy Tan University : www.facebook.com/Duy.Tan.University

 
02/03/2010 11:03 # 3
maxta+
Cấp độ: 8 - Kỹ năng: 7

Kinh nghiệm: 47/80 (59%)
Kĩ năng: 57/70 (81%)
Ngày gia nhập: 02/03/2010
Bài gởi: 327
Được cảm ơn: 267
Phản hồi: Tập hợp các bài thơ hay


Có lẽ nào...

Có lẽ nào anh đã quên em
Cô gái nhớ thương anh nhiều biết mấy
Trước mặt anh,em kiêu kì là vậy
Nhưng đêm về ướt đẫm lệ rơi...
Rồi ngày mai,ừ thì ngày mai....
....
Sẽ có người dạy em đặt niềm tin phía trước
Rồi người nâng đỡ em từng bước...
...Có người dạy em biết đứng lên khi ngã
Dù người ấy sau này làm nên tất cả,
Nhưng em biết rằng...người ấy không phải là anh!!!


Welcome to the Facebook Duy Tan University : www.facebook.com/Duy.Tan.University

 
02/03/2010 11:03 # 4
maxta+
Cấp độ: 8 - Kỹ năng: 7

Kinh nghiệm: 47/80 (59%)
Kĩ năng: 57/70 (81%)
Ngày gia nhập: 02/03/2010
Bài gởi: 327
Được cảm ơn: 267
Phản hồi: Tập hợp các bài thơ hay


 Hai Sắc Hoa Ty Gôn
Một mùa thu trước, mỗi hoàng hôn
Nhặt cánh hoa rơi chẳng thấy buồn
Nhuộm ánh nắng tà qua mái tóc
Tôi chờ người đến với yêu đương

Người ấy thường hay ngắm lạnh lùng
Dải đường xa vút bóng chiều phong
Và phương trời thẳm mờ sương cát
Tay vít giây hoa trắng chạnh lòng

Người ấy thường hay vuốt tóc tôi
Thở dài trong lúc thấy tôi vui
Bảo rằng: hoa giống như tim vỡ
Anh sợ tình ta cũng vỡ thôi

Thuở đó nào tôi đã hiểu gì
Cánh hoa tan tác của sinh ly
Cho nên cười đáp: Màu hoa trắng
Là chút lòng trong chẳng biến suy

Đâu biết lần đi một lỡ làng
Dưới trời đau khổ chết yêu đương
Người xa xăm quá, tôi buồn lắm!
Trong một ngày vui pháo nhuộm đường

Từ đấy thu rồi, thu lại thu
Lòng tôi còn giá đến bao giờ
Chồng tôi vẫn biết tôi thương nhớ
Người ấy, cho nên vẫn hững hờ

Tôi vẫn đi bên cạnh cuộc đời
Ái ân lạt lẻo của chồng tôi
Mà từng thu chết, từng thu chết
Vẫn giấu trong tim bóng một người

Buồn quá! Hôm nay xem tiểu thuyết
Thấy ai cũng ví cánh hoa xưa
Nhưng hồng, tựa trái tim tan vỡ
Và đỏ như màu máu thắm pha

Tôi nhớ lời người đã bảo tôi
Một mùa thu trước rất xa xôi
Đến nay tôi hiểu thì tôi đã
Làm lỡ tình duyên cũ mất rồi

Tôi sợ chiều thu phớt nắng mờ
Chiều thu, hoa đỏ rụng chiều thu
Gió về lạnh lẽo, chân mây trắng
Người ấy sang sông đứng ngóng đò

Nếu biết rằng tôi đã lấy chồng
Trời ơi, người ấy có buồn không?
Có thầm nghĩ tới loài hoa vỡ
Tựa trái tim phai, tựa máu hồng


Welcome to the Facebook Duy Tan University : www.facebook.com/Duy.Tan.University

 
02/03/2010 11:03 # 5
coixuong
Cấp độ: 16 - Kỹ năng: 17

Kinh nghiệm: 158/160 (99%)
Kĩ năng: 77/170 (45%)
Ngày gia nhập: 08/12/2009
Bài gởi: 1358
Được cảm ơn: 1437
Phản hồi: Tập hợp các bài thơ hay


nói hok spam cũng hok được bạn lập ra cái topic này chỉ có mình bạn giao lưu chứ mấy, nhưng có 1 số bài trùng rùi đó,



 
02/03/2010 11:03 # 6
maxta+
Cấp độ: 8 - Kỹ năng: 7

Kinh nghiệm: 47/80 (59%)
Kĩ năng: 57/70 (81%)
Ngày gia nhập: 02/03/2010
Bài gởi: 327
Được cảm ơn: 267
Phản hồi: Tập hợp các bài thơ hay


Chẳng dại gì em ước nó bằng vàng
Trái tim em anh đã từng biết đấy
Anh là người xem thường của cải
Nên nếu cần anh bàn nó đi ngay

Em cũng không mong nó giống mặt trời
Vì sẽ tắt khi bóng chiều chợt xuống
Để mình em với đêm dài câm lặng
Mà lòng anh xa cách với lòng em

Em trở về đúng nghĩa trái tim em
Biết làm sống những hồng cầu đã chết
Biết lấy lại những gì đã mất
Biết rút gần khoảng cách của yêu tin

Em trở về đúng nghĩa trái tim em
Biết khao khát những điều anh mơ ước
Biết xúc động qua nhiều lần nhận thức
Biết yêu anh và biết được anh yêu

Mùa thu này sao bão mưa nhiều
Những cửa sổ con tàu chẳng đóng
Dãi đồng hoang và đại ngàn tối sẫm
Em lạc loài giữa sâu thẫm rừng anh

Em lo âu trước xa tấp đường mình
Trái tim đập những điều không thể nói
Trái tim đập cồn cào cơn đói
Ngọn lửa nào le lói giữa cô đơn

Em trở về đúng nghĩa trái tim em
Là máu thịt đời thường ai cũng có
Vẫn ngừng đập lúc cuộc đời không còn nữa
Nhưng biết yêu anh cả khi chết đi rồi...


Welcome to the Facebook Duy Tan University : www.facebook.com/Duy.Tan.University

 
02/03/2010 11:03 # 7
maxta+
Cấp độ: 8 - Kỹ năng: 7

Kinh nghiệm: 47/80 (59%)
Kĩ năng: 57/70 (81%)
Ngày gia nhập: 02/03/2010
Bài gởi: 327
Được cảm ơn: 267
Phản hồi: Tập hợp các bài thơ hay


Tâm hồn anh dằn vặt cuộc đời anh
Thắp một ngọc đèn hồng như ánh lửa
Ðêm sâu quá đêm nào biết ngủ
Chỉ con người đến ngủ giữa đêm thôi
Mà có ngủ đâu , người ta đợi mặt trời
Ðợi lâu quá nên để cơn mơ chờ đợi vậy
Trong cơn mơ là cuộc đời thức dậy
Con ong vàng bé nhỏ đến tìm em
Con ong xanh có đôi mắt đen
Con ong trắng bơ vơ trong tổ vắng
Con ong đỏ là con ong trong thơ thẩn
Bay đi tìm hương nhuỵ mất từ lâu
Ðã chết rồi ơi chú ong nâu
Ðể hoa rụng mùa thu thương nhớ bạn
Anh là con ong bay giữa trời lận đận
Trời đêm dài chẳng có một ngôi sao
Em ở đâu , em ngủ ở phương nào
Môi em thở những điều gì khe khẽ ?
Em , em gần hay em xa thế nhỉ
Ðến bất ngờ loá nắng giữa lòng đau
Anh có hẹn đâu , anh chả nói câu nào
Anh chỉ buồn thôi , em chỉ buồn thôi ai biết ?
Tóc em dài như một ngày mỏi mệt
Em đợi chi anh , em cần chi anh ?
Anh đợi chờ em , không đợi sao đành ?
Ðêm như biển không bờ bóng tối rất thẳm sâu
Ðời cũng giống như biển kia anh lại giống con tàu
Tàu anh đi đi hoài trên biển vắng
Mong tìm được một bóng hình bè bạn
Ðến bây giờ anh gặp được tàu em
Anh mở gió tâm hồn cho buồm thắm kéo lên
Ai ngơg tàu em lại là tàu cướp biển
Em cướp hết cuộc đời anh , em lấy hết
Trói anh vào cột buồm của tình yêu
Bão táp nổi lên , chớp giật, tàu xiêu
Em đứng đó hãi hùng ngơ ngác
Anh cũng thương em suốt đời trên sóng nước
Cướp được tàu anh tưởng có ngọc vàng
Ngờ đâu chỉ là ván nát sàn hoang
Còn trơ lại hồn thơ tai ác quá
Nhưng thôi em ơi đấy chỉ là lời ru trong giấc ngủ
Anh thương em đây anh lại êm đềm
Làm con ong vàng đến ngủ giữa tóc em
Con ong xanh có đôi mắt đen
Con ong trắng là con ong trong thương nhớ
Con ong đỏ chính niềm tin ấp ủ
Còn hạnh phúc cuối cùng là khúc hát chú ong nâu


Welcome to the Facebook Duy Tan University : www.facebook.com/Duy.Tan.University

 
02/03/2010 11:03 # 8
maxta+
Cấp độ: 8 - Kỹ năng: 7

Kinh nghiệm: 47/80 (59%)
Kĩ năng: 57/70 (81%)
Ngày gia nhập: 02/03/2010
Bài gởi: 327
Được cảm ơn: 267
Phản hồi: Tập hợp các bài thơ hay


Em xin được trở lại chốn bình yên
Gục đầu khóc trong vòng tay của mẹ
Khoảnh khắc đầu tiên cuộc đời con trẻ
Em chỉ thuộc về riêng mẹ mà thôi.

Em trở về nơi tình mẹ bị đánh rơi
Nơi không có anh, không buồn vui, sướng khổ
Không khát khao, không chia li đổ vỡ
Chỉ không gian trong suốt một màu.

Mẹ sẽ đặt bàn tay xoa nhẹ nỗi đau
Đôi môi hôn thâm hết bao chua chát
Vuốt mái tóc bấy lâu phiêu bạt
Trả lại hình hài thánh thiện của em xưa.

Em trở về nguồn nước tuổi thơ
Gột sạch những tháng ngày ngụp lặn
Mẹ chẳng giận em đâu - Mẹ thương em nhiều lắm
Mẹ đón em về giữa lòng mẹ bao dung.


Welcome to the Facebook Duy Tan University : www.facebook.com/Duy.Tan.University

 
02/03/2010 11:03 # 9
maxta+
Cấp độ: 8 - Kỹ năng: 7

Kinh nghiệm: 47/80 (59%)
Kĩ năng: 57/70 (81%)
Ngày gia nhập: 02/03/2010
Bài gởi: 327
Được cảm ơn: 267
Phản hồi: Tập hợp các bài thơ hay


Thắp nến !!!

Thắp lên một ngọn nến
Cho rực sáng căn phòng em
Cho cành huệ trắng
Nồng nàn tỏa hương đêm

Thắp một ngọn nến nữa em
Ước mơ đan những điều diệu vợi
Cho gió về bối rối
Ngập ngừng một bước chân qua

Khi ngọn lửa rực lên như nắng vỡ òa
Em mở toang cánh cổng
Cười cho môi thêm hồng
Rộn ràng xuống đường giữa phố đông

Đêm bình yên và đêm rất trong
Góc phố em qua ngọt ngào hoa sữa
Thắp một ngọn nến nữa
Đợi chờ bình minh lên...


Welcome to the Facebook Duy Tan University : www.facebook.com/Duy.Tan.University

 
02/03/2010 11:03 # 10
maxta+
Cấp độ: 8 - Kỹ năng: 7

Kinh nghiệm: 47/80 (59%)
Kĩ năng: 57/70 (81%)
Ngày gia nhập: 02/03/2010
Bài gởi: 327
Được cảm ơn: 267
Phản hồi: Tập hợp các bài thơ hay


Đi qua mênh mông

Em đi qua mười tám tuổi
      Bâng khuâng thương mùa bên sông
       Tuổi thơ chăn trâu cắt cỏ
        Vi vu tiếng sáo trên đồng
     
         Em đi qua mười chín tuổi
   Dịu dàng chải tóc bên sông
    Dịu dàng một cành huệ trắng
    Chênh vênh chờ đợi mùa đông

        Em đi qua hai mươi tuổi
   Trái tim bé nhỏ nói lời yêu thương
    Trao nhau ánh mắt nhìn rất vội
     Nhớ thương ngồi lại với chiều

        Sáng nay nắng vàng đến gọi
     Tầm xuân mấy nụ vẫn hồng
      Bên hiên em ngồi chải tóc
      Cho ngày đi qua mênh mông...

                      (Tặng bạn gái :tuổi rung động trái tim ^-^)


Welcome to the Facebook Duy Tan University : www.facebook.com/Duy.Tan.University

 
02/03/2010 11:03 # 11
maxta+
Cấp độ: 8 - Kỹ năng: 7

Kinh nghiệm: 47/80 (59%)
Kĩ năng: 57/70 (81%)
Ngày gia nhập: 02/03/2010
Bài gởi: 327
Được cảm ơn: 267
Phản hồi: Tập hợp các bài thơ hay


Mai anh về !

Mai anh về-Thành phố của-riêng-em
    Hoa sữa rụng rơi đầy trên thảm cỏ
    Quá khứ ngủ yên trong vòng tay của gió
    Của những tháng năm thương nhớ đến dại khờ
   
    Mai anh về-Thành phố- Đợi chờ
     Mảnh trăng khuya mãi thành 1 nửa
     Một nửa của lòng em thôi ko nhắc nhở
     Một nửa lòng em thương nhớ đến chai lì.

      Mai anh về-Thành phố của - chia li
      Thấp thỏm nhớ- để rồi xa mãi mãi
      Em ngây thơ - Em chẳng hề ngoảnh lại
      Thu dịu dàng - Quá khứ rợn màu xanh.
      
      Mai anh về- Thành phố của riêng anh
      Thưở mơ những đêm trăng ko còn lẻ bóng
       Dự cảm xa xôi giờ bỗng thành ảo ảnh
       Mai anh về- Thành phố mịt mùng xa

       Anh trở về- Thành phố của 2 ta
       Những con phố giờ bỗng thành xa lạ
       Anh thật gần-Anh cũng thành xa quá
       Mai anh về - Thành phố- Của riêng ta !!!


Welcome to the Facebook Duy Tan University : www.facebook.com/Duy.Tan.University

 
02/03/2010 11:03 # 12
maxta+
Cấp độ: 8 - Kỹ năng: 7

Kinh nghiệm: 47/80 (59%)
Kĩ năng: 57/70 (81%)
Ngày gia nhập: 02/03/2010
Bài gởi: 327
Được cảm ơn: 267
Phản hồi: Tập hợp các bài thơ hay


VÔ ĐỀ!


          khảo sát chất lượng
          ngồi im như tượng
          chẳng lượm được bài
          làm bài sơ sài
          chỉ tài quay cóp
          chung tay ta ghóp
          mỗi đứa một câu
          chỉ tại cái đầu
          không chịu suy nghĩ
          hãy cố gắng nghĩ
          đọc kĩ lại đề
          đừng có lề mề
          thì lại quen thói
          miệng thì cứ nói
          nó dễ thôi mà
         ngồi cười khà khà
         chẳng ma nào nghĩ
         
         đến khi công bố
          lố thố cả bàn
         điểm cũng sàn sàn
         toàn ba với bốn
          thôi đừng có trốn
         cố gắng học chăm!


Welcome to the Facebook Duy Tan University : www.facebook.com/Duy.Tan.University

 
02/03/2010 11:03 # 13
maxta+
Cấp độ: 8 - Kỹ năng: 7

Kinh nghiệm: 47/80 (59%)
Kĩ năng: 57/70 (81%)
Ngày gia nhập: 02/03/2010
Bài gởi: 327
Được cảm ơn: 267
Phản hồi: Tập hợp các bài thơ hay


bài 1:
    Một tháng rồi ta thành người chiến sĩ
   Thời gian trôi ngỡ xa quê lâu lắm rồi
   Cánh thư nhà nhận sau giờ huấn luyện
   Thấy mặn mà ,ấm tình mẹ tình cha

   một tháng rồi ta xếp hàng đi ăn
   Nhà ít nguơif giờ ta ngồi mâm sáu
   Xoong nhôm trắng,suất ăn theo định mức
   Giờ thành quen ,vẫn da diết nhớ cơm nhà

  Một tháng rồi ta đi ngủ theo còi
  Trong  giấc ngủ thường mơ về với mẹ
  Đêm khuya vắng một mình trong đêm gác
  Ngắm sao trời ,thỏa nỗi nhớ vào đêm
  
  Một tháng rồi ta huấn luyện một...hai..
  Nước da trắng bắt đầu rám nắng
  Học bắn súng chợt nhớ thời áo trắng

   Nhớ mặt ai đỏ ửng khi ta nhìn!...
   
   Một Tháng Rồi Đời Lính Của Ta Ơi!

                   tặng Con Ngất -những ngày đầu huấn luyện!


bài 2:
            


        Bài thơ này em viết gửi cho anh
        Những người lính xuân này không về phép
        Không cùng mẹ nhóm lò đun bánh tết
        Đón giao thừa lần nữa lại vắng anh
     
       Bài thơ này em viết gửi cho anh
       Những người lính đứng canh trời tổ quốc
      Thương nhớ lắm người anh thương đang gọi
      Nẻo quân hành rộn rã hoa cỏ may
     
     Bài thơ này em viết gửi cho anh
      Khi hâuk phương sắc mai vàng rực rỡ
     Mùa xuân đến khuôn mặt tròn bỡ ngỡ
     Em thì thầm : thơ gửi đến cho anh!
      
                     thân tặng bác thân yêu xuân đầu tiên xa nhà!


Welcome to the Facebook Duy Tan University : www.facebook.com/Duy.Tan.University

 
02/03/2010 11:03 # 14
maxta+
Cấp độ: 8 - Kỹ năng: 7

Kinh nghiệm: 47/80 (59%)
Kĩ năng: 57/70 (81%)
Ngày gia nhập: 02/03/2010
Bài gởi: 327
Được cảm ơn: 267
Phản hồi: Tập hợp các bài thơ hay


Thiên nhiên như tựa thủa nào
Gió dìu dặt gió,cây xào xạc cây
Yêu nhau tay nắm chặt tay
Lại âu yếm gọi ,lại ngây ngất nhìn
Rồi dập dìu với cánh chim
Và êm ả với trăm nghìn du dương
Chim kêu ríu rít ven đường
Có ai thấu hiểu nhớ thương một người..........


Welcome to the Facebook Duy Tan University : www.facebook.com/Duy.Tan.University

 
02/03/2010 11:03 # 15
maxta+
Cấp độ: 8 - Kỹ năng: 7

Kinh nghiệm: 47/80 (59%)
Kĩ năng: 57/70 (81%)
Ngày gia nhập: 02/03/2010
Bài gởi: 327
Được cảm ơn: 267
Phản hồi: Tập hợp các bài thơ hay


Hôm qua anh đến nhà em
Con đường vừa lạ vừa quen ngập ngừng
Bước chân hăm hở bỗng dừng
Có ai trong đó nên không tiện vào
Chẳng hiểu sao,chẳng hiểu sao
Thơ em cứ cuốn mãi vào lòng anh
Thế rồi hôm ấy nắng hanh
Em điện thoại đến tim anh rộn ràng
Heo may ươm nắng tơ vàng
Tiếng Oanh thỏ thẻ dạ càng tương tư
Phải chăng nửa thực nửa hư
Hay là em cũng tương tư giống mình
Tương tư là cái vô hình
Em tương tư để chúng mình tương tư.......


Welcome to the Facebook Duy Tan University : www.facebook.com/Duy.Tan.University

 
02/03/2010 11:03 # 16
maxta+
Cấp độ: 8 - Kỹ năng: 7

Kinh nghiệm: 47/80 (59%)
Kĩ năng: 57/70 (81%)
Ngày gia nhập: 02/03/2010
Bài gởi: 327
Được cảm ơn: 267
Phản hồi: Tập hợp các bài thơ hay


Có một anh nông dân mới cưới vợ đã có việc phải đi xa.
Sau vài tháng, cô vợ gửi thư cho chồng, nội dung như sau:

"Đám ruộng hai bờ ở đầu hông
Lâu ngày không cấy vẫn để không
Nước non vẫn đủ, cỏ mọc tốt
Nhờ người cày hộ có được không?"

Ông chồng đọc xong trả lời:

"Đám ruộng hai bờ là của ông
Cho dù không cấy vẫn để không
Mùa này không cấy chờ mùa khác
Nhờ người cày hộ chết với ông"

Đọc thơ của ông chồng xong, vợ nóng lòng quá nên gởi thơ tiếp:

"Ruộng lâu ngày cứ để bỏ không
Hạ đi thu đến sắp lập đông
Cỏ xanh cũng lạnh dần héo úa
Thợ cày đầy rẫy chẳng tính công "

Ông chồng hồi đáp:

"Biết là ruộng lâu ngày trống không
Cỏ dại um tùm mọc mênh mông
Nhưng mà tụi nó cày tệ lắm
Kỹ thuật thua ông, có biết không ?"

Bà vợ rằng:

"Ruộng vẫn nơi này quá mênh mông
Sao chẳng gieo đi kiếm vài đồng
Ông về vẫn đó chi mà ngại
Mùa ông thu hoạch khỏi tốn công"

Chồng tiếp bực mình:

"Này này ông nói có nghe không
Ruộng ông, ông kệ cứ chơi ngông
Khi nào ông rảnh ông gieo giống
Còn không kẻ khác cấm cho trồng "

Bà vợ chịu không nổi... gửi tiếp :

"Ông à... cỏ dại lên quá mông
Dân cày quê mình cứ ở không
Thôi tui làm phước cho họ cấy
Ông về thu hoạch... thế là xong"

Ông chồng càng tức giận hơn:

"Cỏ dại có mọc lên quá mông
Thì bà vẫn cứ phải để không
Ông mà biết được bà cho cấy
Ông vể nhổ sạch thế là... xong"

Bà tiếp:

"Ruộng kia cỏ đã mọc đầy đồng
Ông về gấp gấp có nghe không?
Ruộng đang thiếu nước, lại khô cạn
Ông về tưới hộ tôi trả công!"

Chồng nghe thế liền gởi lại:

"Ừ thì bà ráng mà kiềm lòng
Bà mà léng phéng chết với ông
Ông về ông cấy cho tơi xốp
Cho thỏa bao ngày bà đợi mong"

Hôm sau, chồng nhận đc thư vợ như sau:

"Luật mới ban hành ông biết ko?
Ruộng mà không cấy sẽ sung công
Vậy ông thu xếp mà về sớm
Kẻo mất ruộng rồi, ông trách ông"


Welcome to the Facebook Duy Tan University : www.facebook.com/Duy.Tan.University

 
02/03/2010 11:03 # 17
maxta+
Cấp độ: 8 - Kỹ năng: 7

Kinh nghiệm: 47/80 (59%)
Kĩ năng: 57/70 (81%)
Ngày gia nhập: 02/03/2010
Bài gởi: 327
Được cảm ơn: 267
Phản hồi: Tập hợp các bài thơ hay


yêu là
Yêu là gì xin người hãy nói
Tôi thiệt sự không biết người ơi
Chỉ biết thương biết nhớ một người
Có phải chăng tình yêu là thế?

Yêu là gì tôi dây muốn biết
Có phải là tình cảm triền miên
Kéo người ta vào giấc hảo huyền
Không biết dường tìm ra lối thoát?

Yêu là gì dể tim tan nát
Bởi bóng hình dã trót nặng mang
Thế thì yêu thật sự hân hoan
Hay chỉ là cô dơn ngang trái?

Yêu là gì dớn dau thì phải
Có ai mà không vướng tình si
Bởi trái tim ta nó thầm thì
Sống phải yêu khi dời tăm tối

Yêu là gì chỉ mình héo úa
Còn người tình chung bước có dôi
Thế thì yêu yêu chỉ dơn côi
Dâu có vui như người ta nói


Welcome to the Facebook Duy Tan University : www.facebook.com/Duy.Tan.University

 
02/03/2010 11:03 # 18
maxta+
Cấp độ: 8 - Kỹ năng: 7

Kinh nghiệm: 47/80 (59%)
Kĩ năng: 57/70 (81%)
Ngày gia nhập: 02/03/2010
Bài gởi: 327
Được cảm ơn: 267
Phản hồi: Tập hợp các bài thơ hay


trả lại thời gian


Xin trả lại cho em tất cả
Những vần thơ những ánh mắt thân thương
Vì yêu ai anh thao thức suốt canh trường
Gom kĩ niệm vấn vương vào mộng
Xa em rồi anh mỏi mòn mong ngóng
Trong khi em ôm giấc mộng giàu sang
Pháo vu qui tan tác nổ bên đàng
Anh chết lịm hồn mang tang tình ái
Người hởi người! xin đừng ái ngại
Vì trước sau mình cũng phải ly tan
Đối với em tình còn đống tro tàn
Đừng khơi lại nát tan lòng cô lẻ.


Welcome to the Facebook Duy Tan University : www.facebook.com/Duy.Tan.University

 
02/03/2010 11:03 # 19
maxta+
Cấp độ: 8 - Kỹ năng: 7

Kinh nghiệm: 47/80 (59%)
Kĩ năng: 57/70 (81%)
Ngày gia nhập: 02/03/2010
Bài gởi: 327
Được cảm ơn: 267
Phản hồi: Tập hợp các bài thơ hay


BÀI THƠ CUỐI TẶNG ANH

Em viết cho anh bài thơ cuối ngày
Khi mặt trời lặn khuất chân mây
Bóng đêm chùm xuống thân gầy guộc
Gối chiếc em nằm giấc chẳng say

  
Em gửi tặng anh bài thơ cuối tuần  
Để rồi em nhớ mãi ngày xuân  
Trách chi con tạo xoay vần mãi
Mà chẳng xoay tình anh cho em  

  
Em tặng anh bài thơ tháng tròn  

Khi mảnh trăng liềm rơi xuống đầu non  
Ba mươi đêm đó trăng tròn khuyết  
Có mảnh trăng buồn xao xuyến lòng em
  
Em gửi tặng anh bài thơ cuối cùng
Năm đã tròn năm ,tháng cũng trôi mau  
Yêu anh cho dạ em sầu
xa anh biền biệt có đâu ân tình  

  
Hiểu rằng tình phải hy sinh  
Gửi bao nhiêu mộng mà tình vẫn phai  
Biết người vui chốn bồng lai  
Nên em ôm mộng thở dài trong thơ


Welcome to the Facebook Duy Tan University : www.facebook.com/Duy.Tan.University

 
02/03/2010 11:03 # 20
maxta+
Cấp độ: 8 - Kỹ năng: 7

Kinh nghiệm: 47/80 (59%)
Kĩ năng: 57/70 (81%)
Ngày gia nhập: 02/03/2010
Bài gởi: 327
Được cảm ơn: 267
Phản hồi: Tập hợp các bài thơ hay


Yêu thơ là kẻ đang sầu...

Anh sợ rằng tình yêu ấy mong manh.
Và biết đâu chừng một ngày kia lại trở thành cổ tích.
Dẫu không muốn ở hai đầu khoảng cách.
Anh:"Vạnlý trường thành ...xa mãi bến bờ em "
Chẳng thể nào em hiểu được cho anh.
Những nhớ nhung đợi chờ mòn mỏi.
Cả nỗi hoài nghi và niềm tin oà vỡ.
Chuyện của một người ... Muôn thủa phải không em?
Anh muốn được yêu! Đơn giản chân thành.
Bằng mắt, bằng môi, bằng nồng nàn tay siết.
Đời sống tận cùng nào phải anh không biết.
Nhưng anh muốn chúng mình đúng nghĩa với tình yêu.


Welcome to the Facebook Duy Tan University : www.facebook.com/Duy.Tan.University

 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024