Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
02/03/2010 11:03 # 1
maxta+
Cấp độ: 8 - Kỹ năng: 7

Kinh nghiệm: 47/80 (59%)
Kĩ năng: 57/70 (81%)
Ngày gia nhập: 02/03/2010
Bài gởi: 327
Được cảm ơn: 267
Tập hợp các bài thơ hay


Mục này chỉ dành cho những người yêu thích thơ,Mem nào sưu tầm thơ hay thì post lên cho mọi người thưởng thức, các bài spam như "cảm ơn...." hay "bài này hay quá..." sẽ bị xóa không lý do,trong này mình chỉ giao lưu qua lời thơ là chính.Hi vọng mọi người ủng hộ
Bài đầu tiên của topic nè,bài mình thích nhất của Xuân Diệu :
Dại Khờ

Người ta khổ vì thương ko fải cách
Yêu sai duyên và mến chẳng nhằm người
Có kho vàng nhưng tặng chẳng tuỳ nơi
Người ta khổ vì xin không phải chỗ


Đường êm quá ai đi mà nhớ ngó
Đến khi hay gai nhọn đã vào xương
Vì thả lòng không kiềm chế dây cương
Người ta khổ vì lui không được nữa


Những mắt cạn cũng cho rằng sâu chứa
Những tim không mà tưởng tượng tràn đầy
Muôn nghìn đời tìm cớ dõi sương mây
Dấn thân mãi để kiếm trời dưới đất


Người ta khổ vì cứ chen ngõ chật
Cửa đóng bưng nên càng quyết xông vào
Rồi bị thương người ta rút gươm đao
Không chịu chữa, không chịu lành thứ độc!


Welcome to the Facebook Duy Tan University : www.facebook.com/Duy.Tan.University

 
Các thành viên đã Thank maxta+ vì Bài viết có ích:
02/03/2010 11:03 # 2
maxta+
Cấp độ: 8 - Kỹ năng: 7

Kinh nghiệm: 47/80 (59%)
Kĩ năng: 57/70 (81%)
Ngày gia nhập: 02/03/2010
Bài gởi: 327
Được cảm ơn: 267
Phản hồi: Tập hợp các bài thơ hay


Em,Cô gái tôi muốn quen!

  • Em ,cô gái tôi không quen

  • Ngồi đối diện trước tôi

  • Có mái tóc đen huyền

  • Có đôi môi mọng hồng

  • Làm tôi muốn làm quen

  • Em ,cô gái tôi không quen

  • Xinh như một nàng tiên

  • Làm tim tôi loạn nhịp

  • Mắt tôi phải điều tiêt

  • Liếc lên rồi liếc xuống

  • Em ,cô gái tôi không quen

  • Những ngày thiếu vắng em

  • Thư viện vẫn êm đềm

  • Nhưng thiếu bóng dáng ấy

  • Đầu óc tôi điên điên


Welcome to the Facebook Duy Tan University : www.facebook.com/Duy.Tan.University

 
02/03/2010 11:03 # 3
maxta+
Cấp độ: 8 - Kỹ năng: 7

Kinh nghiệm: 47/80 (59%)
Kĩ năng: 57/70 (81%)
Ngày gia nhập: 02/03/2010
Bài gởi: 327
Được cảm ơn: 267
Phản hồi: Tập hợp các bài thơ hay


Trò trẻ

Hôm nay buồn buồn, ngồi lật lại cuốn sổ thơ ngày xưa, đọc lại bài thơ trước đây mình đã rất thích nên là chia sẻ cùng mọi người.

Trò trẻ

Rồi một ngày sẽ hết những câu thơ
Ta viết tặng riêng - ta mười tám tuổi
Ta viết cho những tháng ngày rong ruổi
Để đối diện với mình - Thảng thốt - Nghĩ suy.

Có một ngày như kẻ đa nghi
Ta không tin những gì đã có
Có một ngày ánh đèn vàng đại lộ
Soi giọt mưa hắt chéo bước 2 người

Rồi một ngày ta thờ ơ nở nụ cười
Xốc ba lô trên vai rảo bước
Vẫy tay chào 2 người rồi đi trước
Có điều gì chống chếnh sau lưng?

Rồi một ngày vơi dần những bâng khuâng
Ta phác hoạ ra ta thành kẻ khác
Mũ lưỡi trai và thùng thình áo khoác
Nguỵ trang mình kêu ngạo, thản nhiên

Rồi tình cờ gặp nhau trong quán quen
Loa thùng cũ và những bài ca cũ
Ta mỉm cười, giả đò: "Chao, buồn ngủ
Tớ phải về 2 ấy ở lại vui"

Một mình đi trên vỉa hè - quen rồi
Không đợi nữa tiếng phanh xe đánh "két"
Và nếu có... ta cũng đâu cần biết
Ta hôm nay đã khác hôm qua

Bạn bè quen, gặp hỏi: "Quên rồi à
Cái thằng hay đi cùng lần trước?"
Ta mỉm cười vẫy tay, cất bước
"Tớ bây giờ phớt hết, bye bye"

Cơn mưa mùa đông hôm nay chợt lạnh vai
Thèm đến khóc một người để tin cậy
Chiếc ô đó trong tay như dấu phẩy
Ngắt giữa chừng...
Niềm kiêu hãnh ngã nhoài...



Bài thơ này hồi trước chép của nhỏ bạn, mình cũng không biết nguồn gốc ở đâu, chỉ biết rằng nó nói đó là tâm trạng của nó, đọc bài thơ như nhìn thấy tâm trạng của chính nó. Và hôm nay, đọc lại, lại như thấy chính mình! Dù rằng bây giờ đã lớn mà sao vẫn như Trò trẻ!?!



Welcome to the Facebook Duy Tan University : www.facebook.com/Duy.Tan.University

 
02/03/2010 11:03 # 4
maxta+
Cấp độ: 8 - Kỹ năng: 7

Kinh nghiệm: 47/80 (59%)
Kĩ năng: 57/70 (81%)
Ngày gia nhập: 02/03/2010
Bài gởi: 327
Được cảm ơn: 267
Phản hồi: Tập hợp các bài thơ hay


Đọc mấy bài thơ này tự nhiên lạicamr thấy buồn buồn ...!Bỗng nhớ ra 1 bài thơ ma trước kia mình rất thích .TÌnh cờ đọc được trên 1 tờ báo .Ko hiểu sao đọc 1 lần mà lại nhớ luôn đến giờ


Anh có em, anh quen có em rồi
Giờ quạnh vắng, ngôi nhà vô nghĩa quá
Chẳng còn biết vì ai để tin tưởng
Anh một mình thức ngủ cũng cô đơn.

Đêm nay trời lại mọc một vầng trăng
Phố vẫn phố, người đi..người vẫn đi
Anh chẳng biết rẽ lối nào cho phải
Thôi đành về.....
Trang sách lại buồn hơn!

Giở tấm hình xem lại đôi mắt nhung
Bờ vai trắng như còn rung nhịp thở
Nếu em biết nỗi niềm ta mong nhớ
Có hóa thành chiếc bóng để kề bên?

Khánh đôi lần thoáng nhắc tên em
Anh mấy lượt toan lơ từng tiếng nói
Anh đã thấy xa nhau ngày hóa tháng
Em làm sao biết được phút giây này?

Câu thơ anh không thể nói hết
Nên bóng hình lại trở về thoảng thốt
Đám mây kéo những chân trời xa cuối
Yêu nhau là thương nhớ thế này sao?


Welcome to the Facebook Duy Tan University : www.facebook.com/Duy.Tan.University

 
02/03/2010 11:03 # 5
maxta+
Cấp độ: 8 - Kỹ năng: 7

Kinh nghiệm: 47/80 (59%)
Kĩ năng: 57/70 (81%)
Ngày gia nhập: 02/03/2010
Bài gởi: 327
Được cảm ơn: 267
Phản hồi: Tập hợp các bài thơ hay


VÔ TÌNH

(Puskin)

Vô tình anh gặp em
Rồi vô tình thương nhớ
Đời vô tình nghiệt ngã
Nên chúng mình yêu nhau


Vô tình nói một câu
Thế là em hờn dỗi
Vô tình anh không nói
Nên đôi mình xa nhau


Chẳng ai hiểu vì đâu
Đường đời chia hai ngả
Chẳng ai có lỗi cả
Chỉ vô tình mà thôi

Vô tình suốt cuộc đời
Anh buồn đau mải miết
Vô tình em không biết


Welcome to the Facebook Duy Tan University : www.facebook.com/Duy.Tan.University

 
02/03/2010 11:03 # 6
maxta+
Cấp độ: 8 - Kỹ năng: 7

Kinh nghiệm: 47/80 (59%)
Kĩ năng: 57/70 (81%)
Ngày gia nhập: 02/03/2010
Bài gởi: 327
Được cảm ơn: 267
Phản hồi: Tập hợp các bài thơ hay


Dựa vai anh mà khóc... !

Có cánh hoa nào mà không tàn úa ?
Có hạnh phúc nào sẽ chẳng hư hao ?
Có cuộc đời nào không xuống thấp lên cao ?
Có môi nào chưa rung vì tiếng nấc ?
Có những khoảng cách dù gần trong gang tấc
Vẫn hình như trăm ngàn dặm xa xôi

Và có những chiều em cảm thấy đơn côi
Hãy về đây , dựa vai anh mà khóc
Kể cho anh nghe chuyện đời gai góc
Chia bớt cho anh cảm giác xót xa
Vì anh suốt đời là một sân ga
Đón nhận buồn vui con tàu em chở đến
Dù có một ngày con tàu em thay bến
Sân ga này cũng vẫn sẽ còn đây .

Và khi nào sầu nặng dáng em gầy
Hãy trở lại , dựa vai anh mà khóc
Than thở với anh rằng người đời lừa lọc
Xớt bớt cho anh nỗi khổ bị dối gian
Anh sẽ vỗ về " Dù mất cả trần gian
Em luôn có bờ vai anh để khóc
Em không bao giờ lẻ loi cô độc
Em không bao giờ thiếu một bờ vai
Em không bao giờ thiếu một vòng tay
Khóc đi em , dựa vai anh mà khóc "


Welcome to the Facebook Duy Tan University : www.facebook.com/Duy.Tan.University

 
02/03/2010 11:03 # 7
maxta+
Cấp độ: 8 - Kỹ năng: 7

Kinh nghiệm: 47/80 (59%)
Kĩ năng: 57/70 (81%)
Ngày gia nhập: 02/03/2010
Bài gởi: 327
Được cảm ơn: 267
Phản hồi: Tập hợp các bài thơ hay


Một Phút"

< Viết cho 2 người_không biết 1 người có đọc dc không?>

Một dọng nói sao quen?

Giật mình_ngoảnh lại

Một khoảnh khắc_chợt qua!

Kỉ niệm...dội về...

Tưởng rằng?...

...quá khứ đã ngủ quên

Hôm nay:

...Vô tình gọi dậy

Một ngọn sóng nhỏ

Gợn dậy trong lòng!

Vẫn biết giờ đã khác xưa

Nên tự nhủ : Đó là điều có thể?

Không tự trách mình

....chẳng trách ai !

Chỉ trách thời gian ....vô tình

Trách một phút dây?

Gợi lại...một qua khứ

Liệu có khi nào?

Miền đát 2 mùa ấy

Chợt nhớ ...rồi quên?

Vậy thì xin một lần

Gọi tên thôi là đủ

Rồi im lặng trở về

Cuộc sống ....bình yên!

Còn tôi?

....gửi về nơi xa xôi

Một chút vấn vương

Một chút nhớ thương

Còn sót lại trong tận sâu

...nỗi nhớ!



Welcome to the Facebook Duy Tan University : www.facebook.com/Duy.Tan.University

 
02/03/2010 11:03 # 8
maxta+
Cấp độ: 8 - Kỹ năng: 7

Kinh nghiệm: 47/80 (59%)
Kĩ năng: 57/70 (81%)
Ngày gia nhập: 02/03/2010
Bài gởi: 327
Được cảm ơn: 267
Phản hồi: Tập hợp các bài thơ hay


Đừng hỏi vì sao em nói "nỏ" là "không"

Em lấy chồng xa nhập gia tuỳ tục

Chỉ tiếc tiếng "không" từ dạo trước

Nói ngập ngừng sám hối chạy qua môi

Chẳng trách người đâu là định mệnh cả thôi

Bến thì đợi mà thuyền không kịp tới

Em đi lấy chồng gió xoa làm tóc rối

Lời cuối yêu người định nói...lại thôi!

Chiều giăng mây đã mười mấy năm rồi

Tóc xanh ngày nào giờ đã vài sợi bạc

Em bây giờ nói cười đã khác

Sao anh vẫn ngỡ ngàng khi em nói "nỏ" là "không"?

Dọng quê mình em chẳng thể nào quên

Thân thiết quá đã trở thành máu thịt

Đôi lúc thèm nghe kìm lòng không được

Nhưng vẫn buột lời nói "nỏ" là "không"!

Hôm đi sn con bạn thấy một đứa đọc bài ni nghe hay quá rứa là hôm sau bắt hắn chép hộ_đây là bài thơ của một cô giáo người Nghệ An làm dâu Thanh Hoá, vì nhớ quê hương và thèm được nghe dọng quê mình nên cô đã thốt lên những lời này_nghe chạnh lòng quá fải không? Đọc xong bài thơ ni tui quyết định không lấy chồng xa quê!


<đây là bài thơ mà lúc buồn tui thường đọc _chia sẻ với bà con>

Đừng nói cuộc đời này tẻ nhạt nhé em!

Hạnh phúc ở bên trong những điều giản dị

...trong ngày

...trong đêm...

Đừng than phiền cuộc sống nhé em!

Hạnh phúc ngay cả khi em khóc.

Bởi trái tim buồn là trái tim vui

Hạnh phúc bình thường và giản dị lắm em ơi!

Là tiếng xe về những chiều của bố,

Cả nhà quây quần trong căn nhà nhỏ

Chị xới cơm đầy bắt phải ăn no

Hạnh phúc là đêm về không có tiếng mẹ ho

Là ngọn đền khuya soi đường em rất sáng

Là điểm mười đỏ tươi mỗi lần em lên bảng

Là ánh mắt cười như lạ như quen

Hạnh phúc là khi mình có một cái tên

Vậy, đừng nói cuộc đời tẻ nhạt nhé em!

Tuổi 18 còn khờ khạo lắm!

Đừng cố tô vẽ 1 chân trời xa toàn màu hồng thắm

Hạnh phúc nguyên vẹn giữa cuộc sống đời thường...


Welcome to the Facebook Duy Tan University : www.facebook.com/Duy.Tan.University

 
02/03/2010 11:03 # 9
maxta+
Cấp độ: 8 - Kỹ năng: 7

Kinh nghiệm: 47/80 (59%)
Kĩ năng: 57/70 (81%)
Ngày gia nhập: 02/03/2010
Bài gởi: 327
Được cảm ơn: 267
Phản hồi: Tập hợp các bài thơ hay


Những Phút xao lòng ( Thuận Hữu)

Có thể vợ mình xưa cũng có một người yêu
Người ấy gọi vợ mình là người yêu cũ
Cũng như mình thôi, mình ngày xưa cũng thế!
Yêu một cô giờ cô ấy đã có chồng !
Có thể vợ mình vì những fút mềm lòng
Nên giấy kín những suy tư không kể về giấc mộng
Người yêu cũ vợ mình có những điều mà mình không có được
Cô ấy không nói ra vì sợ mình buồn
Mình cũng có những phút giây cảm thấy xao lòng
Khi gặp người yêu xưa với những điều vợ mình không có được
Nghĩ về cái đã qua nhiều khi như nuối tiếc
mình cũng chẳng nói ra vì sợ vợ buồn
Sau những lần nghĩ đâu đâu mình thương vợ mình hơn
Và cảm thấy mình như người có lỗi
(Chắc vợ mình hiều những điều mình không nói
Cô ấy cũng thương yêu và chăm chút mình hơn)
Mà có trách chi những phút xao lòng ?
Ai cũng có một thời để yêu và một thời để nhớ!
Ai cũng có những phút giây "ngoài chồng, ngoài vợ"
Đừng có trách chi những phút xao lòng!


Welcome to the Facebook Duy Tan University : www.facebook.com/Duy.Tan.University

 
02/03/2010 11:03 # 10
maxta+
Cấp độ: 8 - Kỹ năng: 7

Kinh nghiệm: 47/80 (59%)
Kĩ năng: 57/70 (81%)
Ngày gia nhập: 02/03/2010
Bài gởi: 327
Được cảm ơn: 267
Phản hồi: Tập hợp các bài thơ hay


quên đề

Ngày xưa sóng và biển yêu nhau
Người ta bảo biển là mối tình đầu của sóng
Sóng vỗ về ôm bờ cát trưa nóng bỏng
Biển dịu dàng hát mãi khúc tình ca
Có một ngày sóng nông nổi đi xa
Có bao kẻ đến hẹn hò với biến
Biển sợ rằng sóng không về mãi mãi
Nên đành lòng hò hẹn với vầng trăng
Sóng trở về thế là biển ăn năn
Biển bạc đầu biển xanh mang tội
Sóng thét gào chẳng hề tha thứ
Và bỏ đi từ đó không về
Có một lần anh kể em nghe
Chuyện tình yêu chúng mình không đơn giản
Anh quá phiêu lưu còn em lãng mạn
Nên tình yêu hò hẹn cũng mong manh
Sóng bạc đầu từ đó phải không anh
Còn biển xanh ngàn năm vẫn huyền bí
Không phải đâu biển không hề chung thủy
Trong tình yêu hò hẹn cũng mong manh
Anh đặt em đi giữa biển ngàn trùng
                                      (st)


Welcome to the Facebook Duy Tan University : www.facebook.com/Duy.Tan.University

 
02/03/2010 11:03 # 11
maxta+
Cấp độ: 8 - Kỹ năng: 7

Kinh nghiệm: 47/80 (59%)
Kĩ năng: 57/70 (81%)
Ngày gia nhập: 02/03/2010
Bài gởi: 327
Được cảm ơn: 267
Phản hồi: Tập hợp các bài thơ hay


Tôi Yêu Em.

Học không vào nên Online Post bài cho vui.

      TÔI YÊU EM
                  Puskin


Tôi yêu em đến nay chừng có thể
Ngọn lửa tình chưa hẳn đã tàn phai
Nhưng không để em bận lòng thêm nữa
Hay hồn em phải gợn bóng u hoài


Tôi yêu em âm thầm, không hy vọng,
Lúc rụt rè khi hậm hực lòng ghen
Tôi yêu em, yêu chân thành đằm thắm
Cầu em được người tình như tôi đã yêu em


Welcome to the Facebook Duy Tan University : www.facebook.com/Duy.Tan.University

 
02/03/2010 11:03 # 12
maxta+
Cấp độ: 8 - Kỹ năng: 7

Kinh nghiệm: 47/80 (59%)
Kĩ năng: 57/70 (81%)
Ngày gia nhập: 02/03/2010
Bài gởi: 327
Được cảm ơn: 267
Phản hồi: Tập hợp các bài thơ hay


     YÊU

                   Xuân Diệu


Yêu là chết ở trong lòng một ít
Vì mấy khi yêu mà chắc được yêu.
Cho rất nhiều song nhận chẳng bao nhiêu
Người ta phụ, hoặc thờ ơ, chẳng biết ...

Phút gần gũi cũng như giờ chia biệt.
Tưởng trăng tàn, hoa tạ với hồn tiêu,
Vì mấy khi yêu mà chắc được yêu!
-- Yêu , là chết ở trong lòng một ít.


Họ lạc lối giữa u sầu mù mịt,
Những người ai theo dõi dấu chân yêu;
Và cảnh đời là sa mạc cô liêu.
Và tình ái là sợi dây vấn vít.
Yêu , là chết ở trong lòng một ít.


Welcome to the Facebook Duy Tan University : www.facebook.com/Duy.Tan.University

 
02/03/2010 11:03 # 13
maxta+
Cấp độ: 8 - Kỹ năng: 7

Kinh nghiệm: 47/80 (59%)
Kĩ năng: 57/70 (81%)
Ngày gia nhập: 02/03/2010
Bài gởi: 327
Được cảm ơn: 267
Phản hồi: Tập hợp các bài thơ hay


Lần đầu gặp gỡ

Đây là bài mình viết về người con gái mình thích.

Người con gái hôm qua anh vừa gặp
bước vào đời với nụ cười thơ ngây
trang giấy trắng- hồn em cũng như vậy
thật giản dị và hồn nhiên trong sáng
và anh biết khi em vào gõ cửa
cũng là lúc mối tình vừa chớm nở
trái tim anh rộn rã và hối hả
đón tình em vào, tưới mảnh đất khô cằn
anh vẫn biết dẫu chỉ là gió thoảng
nhưng vẫn đợi, vẫn chờ ngày đất lên xanh
và ngày đó sẽ không xa em ạ!
ngày trang giấy trằng sẽ in dấu tên anh!


Welcome to the Facebook Duy Tan University : www.facebook.com/Duy.Tan.University

 
02/03/2010 11:03 # 14
maxta+
Cấp độ: 8 - Kỹ năng: 7

Kinh nghiệm: 47/80 (59%)
Kĩ năng: 57/70 (81%)
Ngày gia nhập: 02/03/2010
Bài gởi: 327
Được cảm ơn: 267
Phản hồi: Tập hợp các bài thơ hay


cho tui bon chen với

mình quên mất đề rùi
Người ta khổ vì thương không phải cách
yêu sai duyên và mến chẳng nhằm người
Có kho vàng nhưng tặng chẳng tùy nơi
Người ta khổ vì xin không phải chổ

Đường êm quá ai đi mà nhớ ngõ
Đến khi hay gai nhọn đã vào xương
Vì thả lòng không kìm chế đây cương
Người ta khổ vì lui không được nữa

Những mắt cạn cũng cho rằng sầu chứa
Những tim không ma tưởng tượng tràn đầy
Muôn nghìn đời tìm cớ dõi sương mây
Dấn thân mãi để kiếm trời dưới đất

Người ta khổ vì chen chân ngõ chật
Cữa đóng bưng nên cằng quyết xông vào
Rồi bị thương người ta giữ gươm đao
Không muốn chữa không muốn lành thư độc

                         *********

Khuya quá rồi anh hãy về đi anh
Trả em lại với không gian yên tĩnh
Nghĩ lại một thời ta đã yêu nhau
về đi anh trăng đã lên cao
Hắt ánh bạc xuống dòng sông mộng ước
Nơi ấy_Một thời ta đã từng chung bước
       Giờ của riêng ai...


Welcome to the Facebook Duy Tan University : www.facebook.com/Duy.Tan.University

 
02/03/2010 11:03 # 15
maxta+
Cấp độ: 8 - Kỹ năng: 7

Kinh nghiệm: 47/80 (59%)
Kĩ năng: 57/70 (81%)
Ngày gia nhập: 02/03/2010
Bài gởi: 327
Được cảm ơn: 267
Phản hồi: Tập hợp các bài thơ hay


Không đề

Anh vẽ hình em trên cát
Rồi hôn em một phát
Ôi nụ hôn chua chát
Toàn là đất với cát!


Welcome to the Facebook Duy Tan University : www.facebook.com/Duy.Tan.University

 
02/03/2010 11:03 # 16
maxta+
Cấp độ: 8 - Kỹ năng: 7

Kinh nghiệm: 47/80 (59%)
Kĩ năng: 57/70 (81%)
Ngày gia nhập: 02/03/2010
Bài gởi: 327
Được cảm ơn: 267
Phản hồi: Tập hợp các bài thơ hay


"Quên Đề"
Khi sực tỉnh em mới hiểu hết mình

Lại tiếp tục thêm một lần ngỗ nhận

Vẫn cứ tưởng anh là tất cả

Dành cho em trọn vẹn một niềm tin

Nhưng ai hay ngỗ nhận chỉ thêm buồn

Chờ đợi mãi mà sao anh không nói

Anh chợt đến làm tim em xao động

Một chút xao lòng bối rối cả trong mơ

Em vô tình nhưng anh có kém gì đâu

Cũng hựng hờ ra đi không lời hẹn

Một ánh mắt nhìn để đêm về trăn trở

Hai chúng mình nào đã có gì đâu

Có lẽ em là kẻ vu vơ

Cứ ngỗ nhận để lòng thêm trống trải

Nếu như không biết anh hiện tại

Thì đêm nay sao em biết mình buồn.


Welcome to the Facebook Duy Tan University : www.facebook.com/Duy.Tan.University

 
02/03/2010 11:03 # 17
maxta+
Cấp độ: 8 - Kỹ năng: 7

Kinh nghiệm: 47/80 (59%)
Kĩ năng: 57/70 (81%)
Ngày gia nhập: 02/03/2010
Bài gởi: 327
Được cảm ơn: 267
Phản hồi: Tập hợp các bài thơ hay


MỘT NỮA
Tôi đi tìm một nữa của tôi
Tìm mãi đến bây giờ chưa thấy
Nửa của tôi ơi, em là ai vậy?
Em tên là gì, sao không thể nói tên

Chiều dần buông thành phố về đêm
Bờ cỏ, hàng cây, từng đôi ríu rít
Họ may mắn hơn tôi hay họ không hề biết
Nửa của mình hay nửa của ai?

Tôi đi tìm một nửa của tôi
Tìm mãi đến bây giờ chưa thấy
Nếu không có em tôi đành sống vậy
Không lấy nửa của ai làm nửa của riêng mình

Cái na ná tình yêu thì có trăm nghìn
Nhưng cái đích thực tình yêu chỉ riêng có một
Chính vì vậy mà ta nhiều lần sửng sốt
Nửa của mình nhưng nào phải của mình đâu

Không phải nửa của mình, không phải nửa của nhau
Thì thượng đế ơi xin đựng bắt tôi nhầm lẫn
Bởi tôi biết khổ đau hay sung sướng
Là đúng sai trong cái nữa riêng mình

Tôi đi tìm một nửa của tôi
Và cũng biết bây giờ nàng đâu đó
Em cũng tìm tôi, tìm tôi thế nhé
Chỉ có điều ta chưa nhận ra nhau


Welcome to the Facebook Duy Tan University : www.facebook.com/Duy.Tan.University

 
02/03/2010 11:03 # 18
maxta+
Cấp độ: 8 - Kỹ năng: 7

Kinh nghiệm: 47/80 (59%)
Kĩ năng: 57/70 (81%)
Ngày gia nhập: 02/03/2010
Bài gởi: 327
Được cảm ơn: 267
Phản hồi: Tập hợp các bài thơ hay


ắng mùa đông.


Trời trở lạnh rồi em có biết không?
hình như em không quen với mùa đông xứ bắc
ở quê ta chỉ gió lào nắng gắt
chẳng mưa phùn gió rét đến se lòng!
em thấm chăng cái lạnh của mùa đông
dù tê tái nhưng ngọt ngào biét mấy
dẫu trời có khắt khe đến vậy
em có yêu nhiều day dứt trước heo may
ngày em đi nắng vẫn ngập đầy
con đường cũ còn xanh lá đỏ
anh ở lại một mình đón đông sang lặng lẽ âm thầm
một mình em trước cơn gió lặng câm
có nhớ anh nơi miền trung cát trắng
ở nơi đây vẫn hanh hao là nắng
gió lạnh về rồi em có biết không?
mùa đông sang những bước chân thật mau
em co thấy yêu không mùa đông xú bắc
chỉ thương em chắc quen nắng cát
cứ xuýt xoa hoài trước cái lạnh của thời gian
gió lanh về rồi em có lang thang
tìm hơi ấm mùa đông trong mùi hương hoa sữa
em có thấy trong buổi chiều giá lạnh
chút nắng quê mình anh gửi cho em.
dù đông sang nỗi nhớ vẫn nguyên lành
em có ngóng anh ra để mình cùng chịu rét
ở bên anh em sẽ quen và em sẽ thích
về miền trung rồi em lai thấy nhớ mùa đông
còn giờ đây em co biết không?
nhớ em lắm và anh sẽ ra thăm em đó
anh cũng nhớ mang ra một ít nắng
nắng của miền trung mênh mông bỏng rát
nắng anh mang ra từ quê mình xa xôi!



Welcome to the Facebook Duy Tan University : www.facebook.com/Duy.Tan.University

 
02/03/2010 11:03 # 19
maxta+
Cấp độ: 8 - Kỹ năng: 7

Kinh nghiệm: 47/80 (59%)
Kĩ năng: 57/70 (81%)
Ngày gia nhập: 02/03/2010
Bài gởi: 327
Được cảm ơn: 267
Phản hồi: Tập hợp các bài thơ hay


TÔI TIỄN TÔI

Tôi tiễn Tôi trên con đường đầy nắng
Để đưa Tôi đến với miền quên lãng,
Chôn vùi đi những kỉ niệm vu vơ
Con đường nhỏ hai bên bờ hoa nắng
Nhưng thiếu vắng một nửa đời tôi.
Đơn phương tôi cố bước một mình
Kỉ niệm cũ sẽ không bao giờ quay lại
Những yêu thương với em ngày nào
Tôi đã mất, mất một nửa đời tôi
Hay đúng hơn không bao giờ có được
Những niềm vui bên cạnh người tôi yêu
Tôi tiễn Tôi đến cánh cổng thời gian
Nơi chứng kiến những cảnh tình như tôi
Cũng là nơi chôn vùi đi quá khứ
Đưa tôi đến những nấc thang đầu đời
Quên đi những chuyện cũ ngày xưa
Để tôi hiểu tình yêu không hề mất
NÓ vẫn cháy, không hề cháy trong tôi
Để tôi sông quãng đời không vướng bận
những yêu thương, vu vơ buổi ban đầu...


Welcome to the Facebook Duy Tan University : www.facebook.com/Duy.Tan.University

 
02/03/2010 11:03 # 20
maxta+
Cấp độ: 8 - Kỹ năng: 7

Kinh nghiệm: 47/80 (59%)
Kĩ năng: 57/70 (81%)
Ngày gia nhập: 02/03/2010
Bài gởi: 327
Được cảm ơn: 267
Phản hồi: Tập hợp các bài thơ hay


TÌNH MUỘN MÀNG

Anh vẫn biết mình là người đến muộn
Trái tim em đã trao tặng cho người
Hạnh phúc này thật quá mong manh
Anh không buồn cũng không khóc đâu em

Trái tim anh chỉ yêu mãi mình em
Đâu muốn khóc khi người hạnh phúc
Chỉ nhỏ lệ sầu, sâu tận trong tâm
Anh muốn yêu, yêu bằng cả con tim

Dẫu đơn phương nhưng tình vẫn đẹp
Được gặp em là may mắn đời anh
Anh không ân hận khi tình đến muộn
chỉ trách mình không vào vinh sớm hơn


Welcome to the Facebook Duy Tan University : www.facebook.com/Duy.Tan.University

 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024