Đính chính:
VH1 đóng lại cái chết của Michael Jackson
Một đoạn kịch gây nhiều tranh cãi đóng giả lại cái chết của Michael Jackson đã được chiếu trên chương trình Famous Crime Scene của VH1.
Chương trình sử dụng hình ảnh Michael Jackson kì lạ và thiếu tự nhiên trong suốt 30 phút rùng rợn và được chiếu tại Mỹ vào tối qua.
Chương trình diễn giả này có hình ảnh một người giống Michael đã được hô hấp nhân tạo, đầu tiên là ở trên giường và sau đó dưới sàn nhà – bởi một diễn viên đóng vai bác sĩ của chàng ca sĩ – Conrad Murray, người đang bị buộc tôi ngộ sát.
Cảnh quay gây sốc nhất vẫn là cảnh người giống Michael Jackson nằm trần truồng trên bàn khám nghiệm, che qua loa một chiếc khăn tắm và sau đó bị đẩy vào ngăn nhà xác.
.
Chương trình của VH1 sử dụng diễn viên và phóng viên để lột tả nhưng sự kiện vây quanh cái chết của Michael. Thế nhưng, điều kì lạ là chương trình này cũng bao gồm phỏng vấn với những thành viên thực sự của sở cứu hỏa Los Angeles (LAFD), những người đã trực tiếp liên quan tới bi kịch ngày 25 tháng 6 năm ngoái, cũng như các đoạn phim của paparazzi quay bên ngoài bệnh viện và nhà riêng của huyền thoại âm nhạc.
Trong chương trình đó, đội trưởng của LAFD nhớ lại phản ứng của sở cứu hỏa đối với sự kiện ấy:
Anh nói “Vào 12.25 chiều, chúng tôi đang ở hiện trường. Lính cứu hỏa được dẫn tới căn phòng mà bệnh nhân đang nằm. Lính cửu hỏa nhìn thấy một bác sĩ được thực hiện hô hấp nhân tạo. Thì ra bệnh nhân đó là Michael Jackson.”
Ông vua nhạc Pop qua đời ở tuổi 50 sau khi chịu một cơn đau tim. Sở pháp y của LA đã xác nhận Michael Jackson bị sát hại.
Nguồn: Michael Jackson’s death re-enacted on Famous Crime Scene
H.P