Thầy cô ơi, xa thầy cô giờ con mới nhớ và mới biết quý trọng những lời thầy cô dạy bảo con năm xưa ...
Nhớ những buổi sáng thầy cô lên lớp dạy dỗ và chỉ bảo con và các bạn, la mắng có, khuyên nhủ có, dỗ dành có ...
Nhớ những lần kiểm tra hoặc ôn thi thì thầy cô tất bật cho đề cương hoặc chỉ bảo con và các bạn phải học chỗ này, phải học chỗ kia, cách học thế nào, v.v ...
Nhớ lần thầy mắng con ngay trước lớp và đó là lần đầu tiên trong suốt 3 năm học phổ thông con đã khóc ngay trước lớp, ngay trong giờ Toán của thầy ...
Nhớ sân trường Phan Bội Châu đầy ánh nắng vàng, con ngồi đọc sách ở hàng ghế đá ngay trước cửa lớp và có bóng cây phượng vĩ che mát ...
Giờ đây muốn quay về những ngày tháng đó cũng không được nữa rồi thầy cô ơi ... Con xin gửi những lời chúc tốt đẹp nhất đến những người thầy, người cô đã dìu dắt con đến với bến bờ của kiến thức ... Chúc thầy cô đào tạo được thêm nhiều thế hệ đi sau giỏi hơn thế hệ của tụi con đi trước ... Chúc thầy cô mãi là gương sáng cho học sinh noi theo ...
Con sẽ mãi là đứa học trò nhỏ nghịch ngợm, hiếu động của thầy cô !!!
I'm Akuma ... And I will teach you the meaning of pain !!!