Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
06/11/2011 09:11 # 1
prokill92
Cấp độ: 11 - Kỹ năng: 9

Kinh nghiệm: 38/110 (35%)
Kĩ năng: 3/90 (3%)
Ngày gia nhập: 01/08/2010
Bài gởi: 588
Được cảm ơn: 363
U23 Việt Nam đưa chân vào thế khó


(Dân trí) - Thi đấu áp đảo và hơn người trong phần lớn thời gian thi đấu hiệp 2, nhưng U23 Việt Nam vẫn không thể hoàn thành mục tiêu giành chiến thắng trước U23 Myanmar. Để Myanmar cầm hòa, thầy trò HLV Falko Goetz đã tự đưa chân vào cảnh khó khăn ngoài dự tính.

Hình ảnh các tuyển thủ U23 Việt Nam lặng lẽ cúi đầu rời sân là minh chứng rõ nhất cho nỗi thất vọng trên sân Lebak Bulus. Không thất vọng mới lạ, khi mới đây thầy trò HLV Falko Goetz còn dễ dàng đè bẹp U23 Myanmar đến 5-0 trên sân Mỹ Đình (19/10). Đội U23 Việt Nam đã chuẩn bị rất kỹ cho trận tái đấu với Myanmar, nhưng mọi thứ dường như lại chẳng ủng hộ HLV Falko Goetz.

 

Trước trận đấu, số đông người hâm mộ đều tin tưởng U23 Việt Nam sẽ mang đến luồng sinh khí mới, bù đắp cho hình ảnh thiếu thuyết phục ngày ra quân. Đúng lúc người hâm mộ chờ đợi nhất, U23 Việt Nam lại phơi bày hình ảnh bế tắc cùng cực và nằm ngoài mọi dự đoán. Đúng lời khẳng định, tối qua HLV Falko Goetz đã thay đổi 3/11 vị trí chính thức từng mang về chiến thắng trận mở màn. Mục tiêu ông thầy người Đức hướng đến chẳng gì khác là một thắng lợi thuyết phục đủ giải tỏa sức ép.

 

Dư thừa tinh thần thi đấu và tham vọng, nhưng U23 Việt Nam lại không cho thấy mối liên kết nhuần nhuyễn. Đó là nguyên nhân khiến U23 Việt Nam vấp phải khó khăn trong cách tổ chức tấn công. Ý đồ tiếp cận vòng cấm địa đối thủ càng trở nên khó khăn hơn khi U23 Myanmar chủ động nhập cuộc với lối đá phòng ngự số đông, sẵn sàng chống trả bằng nhiều pha vào bóng thô bạo.

 

Khi diễn biến trên sân không thuận lợi như toan tính, U23 Việt Nam thể hiện rõ sự lúng túng và để lộ ra những khoảng trống để đối thủ tổ chức phản công nhanh. Dù HLV Falko Goetz tung vào sân đầy đủ hàng tiền vệ gồm 4 cầu thủ tốt nhất hiện nay như Văn Bình, Hoàng Thịnh, Thành Lương, Trọng Hoàng, vẫn có lúc U23 Việt Nam dễ dàng đánh mất thế trận rất đáng tiếc.

 

Trong lúc hàng tiền vệ thi đấu bế tắc, cặp tiền đạo Văn Thắng - Văn Quyết cũng không biết cách tạo áp lực đủ làm chao đảo khung thành Zin Htet. Với một thế trận không có nhiều nét đột phá ở những tình huống “hãm thành”, việc U23 Việt Nam tạo ra được cơ hội nguy hiểm duy nhất là cú sút thành bàn không được thừa nhận của Lâm Anh Quang chẳng phải là bất ngờ.

 

Chứng kiến màn trình diễn bế tắc của hoc trò, đầu hiêp 2 HLV Falko Goetz đã thực hiện những điều chỉnh nhân sự nhằm gia tăng áp lực trước khung thành Myanmar. Ngay sau đó, pha phạm lỗi dẫn đến chiếc thẻ đỏ bên phía U23 Myanmar lại mang đến thời cơ thuận lợi hơn cho U23 Việt Nam hiện thực hóa mục tiêu giành chiến thắng.

 

Lợi thế hơn người giúp U23 Việt Nam dễ dàng duy trì thế trận áp đảo trước Myanmar, nhưng các đợt tấn công rõ nét xuất hiện lại chẳng tương xứng với tỷ lệ kiểm soát bóng trên sân. Sau những nỗ lực tấn công không mang đến bàn thắng, các tuyển thủ dần đánh mất sự bình tĩnh, phía ngoài sân “thuyền trưởng” Falko Goetz cũng chẳng duy trì nổi thái độ bình tĩnh thường thấy. Cảm giác bất lực trước đối thủ tưởng như sẽ dễ dàng ‘bắn hạ” khiến U23 Việt Nam chẳng giữ được nét sắc bén trong các tình huống tranh chấp tay đôi với Myanmar, đội bóng mới đây còn bị “quần” cho tơi tả trên sân Mỹ Đình.

 

Trong lúc U23 Việt Nam liên tục chuyền hỏng, hàng tiền đạo mỏng manh của Myanmar đã biết cách tận dụng tối đa khoảng trống thực hiện những pha dứt điểm hiểm hóc. Nếu không có sự ủng hộ của yếu tố may mắn, chắc thầy trò HLV Falko Goetz chẳng tránh nổi cảnh hôm hận.

 

Sau trận đấu bế tắc trước Myanmar, U23 Việt Nam đã đánh mất rất nhiều lợi thế, kéo theo đó là nguy cơ suy sụt niềm tin của chính các tuyển thủ. Trận hòa trên sân Lebak Bulus chưa phải là thảm họa, nhưng cũng chẳng có những ngày bình yên chờ đợi HLV Falko Goetz phía trước .

 

Quang Vinh (từ Jakarta)

Chiếm thế chủ động nhưng U23 Việt Nam không thể cụ thể hóa ưu thế của mình thành bàn thắng (ảnh: Thục Linh)
 

U23 Việt Nam (áo trắng) bất lực trước lối chơi phòng ngự chặt chẽ của Myanmar (ảnh: Thục Linh)
 



YH: vietdinh_264992
Gmail: prokill92@gmail.com


 
06/11/2011 09:11 # 2
Nicykh
Cấp độ: 10 - Kỹ năng: 6

Kinh nghiệm: 25/100 (25%)
Kĩ năng: 48/60 (80%)
Ngày gia nhập: 12/09/2011
Bài gởi: 475
Được cảm ơn: 198
Phản hồi: U23 Việt Nam đưa chân vào thế khó


 haizz :(
 1-1 vậy mà mình cứ mong 2-0 :((
 VN chai zô >"<


 Ròm Ngây Thơ :">




 

 
06/11/2011 10:11 # 3
hoanghuydtu
Cấp độ: 32 - Kỹ năng: 24

Kinh nghiệm: 233/320 (73%)
Kĩ năng: 16/240 (7%)
Ngày gia nhập: 09/04/2010
Bài gởi: 5193
Được cảm ơn: 2776
Phản hồi: U23 Việt Nam đưa chân vào thế khó


 Điểm yếu nhất đó là khâu dứt điểm.... cơ hội vô số nhưng thời điểm quyết định các cầu thủ lại đá ra ngoài.. thậm chí có tình huống người ta hay nói là đá ra còn khó hơn đá vào.. haiz
Chúc đội tuyển VN sẽ vô địch giải này


 
Không được phép bỏ link vào chữ ký 
Không Spam link dưới mọi hình thức
Thanks all

 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024