Nói chung là với tôi.
Lúc nào cũng có nhiều trạng thái khác nhau trong các tiết học.
Và tất nhiên là tôi thường chăm chú vào giờ học. Nếu như giờ đó có giảng viên dạy luôn đan xen giữa giảng bài và có tính chất tạo cho sinh viên có những cảm giác vui vẻ, hứng thú trong học tập.
Và tôi thường tỏ ra chán nản, thậm chí là dù có thích môn học nhưng cũng được nửa giờ là nằm gục xuống bàn. Khi một giờ học mà chỉ toàn là những cái slide đầy chữ và chữ (Mà theo quy tắc chung thì slide không được chứa nhiều chữ) kèm theo những lời giảng bài chỉ toàn nói và nói mà kết quả là sinh viên nghe nhưng không hiểu được bao nhiêu.
Theo tôi: Tôi mong muốn có những giờ học thật là thoải mái giữa giảng viên và sinh viên. Trong giờ đó, sẽ có những lúc sinh viên luôn chú tâm đến bài học và cũng có lúc sinh viên sẽ cùng nhau cười ồ khi bất chợt giảng viên giảng bài đan lồng vào 1 câu chuyện vui có liên quan đến bài học ngày hôm đó. Không nhất thiết là giờ học nào cũng phải giảng viên cứ giảng ở trên còn sinh viên thì cứ làm những gì mình thích ở phía dưới.
NGUYỄN THANH THANH
Smod "Sinh Viên 360"
Fb: facebook.com/Thanhvalent Mail: valentdn@gmail.com