Tình nguyên như thế này mới gọi là tình nguyện.....
Chà chà,.. Phải nói sao đây nhỉ...Tình nguyện là một kỉ niệm không bao giờ quên của tất cả các bạn sinh viên các em àh.. Tình nguyện trước đây là một cái j đó rất thiêng liêng và ý nghĩa, khác hẳn bây giờ.. Những ngày tình nguyện đâu dễ j giữ lại được 1 tấm hình, chụp lại được là đáng quý lắm, bởi máy ảnh đâu phổ biến như bây jờ,.. Chị chia sẽ cùng các em trong đội nhé..
|
Hình ảnh này đã được thay đổi kích cỡ. Click vào thanh này để xem toàn bộ hình ảnh. Ban đầu là hình ảnh có kích thước 1024x768 |
|
Hình ảnh này đã được thay đổi kích cỡ. Click vào thanh này để xem toàn bộ hình ảnh. Ban đầu là hình ảnh có kích thước 1024x768 |
|
Hình ảnh này đã được thay đổi kích cỡ. Click vào thanh này để xem toàn bộ hình ảnh. Ban đầu là hình ảnh có kích thước 1024x768 |
Các em thấy không, giữa ánh nắng chói chang của mảnh đất cằn cỗi Kon Tum, mà làm việc rất chăm chỉ.. Một đoạn đường muơng dài, những thửa ruộng cứng... Mỗi lần về nhà là ai nấy cũng chân lấm tay bùn..hic...Trời nắng cũng như trời mưa...
Vất vả đến nỗi xỉu lun ngòai đồng....
,
Đâu chỉ đi làm đồng không thôi, còn vận động các em người dân tộc Ba Na nè, Gia rai nè,... đến dạy học cho các em, dạy chữ và dạy các em múa hát,... dzui lém
Mặc dù đi làm về rất mệt nhưng chơi đùa cũng hok kém...hehehe... còn ngủ thì khỏi chê...xem ảnh là thấy ròai đó...
Hic.. có một dĩa khế mà nhìn ai cũng mún ăn, ngồi dzô ăn chung, chia sẻ với nhau, chà chà thương nhau lắm cơ... Còn ăn uống cũng cơ cực lắm.. xem thử nha,,
Chiều về còn chơi bóng chuyền nè,.. tối sinh hoạt cùng các anh bộ đội nè...
|
Hình ảnh này đã được thay đổi kích cỡ. Click vào thanh này để xem toàn bộ hình ảnh. Ban đầu là hình ảnh có kích thước 1024x768 |
Và ngày cuối cùng... mình cùng nhau văn nghệ nào....mình cùng đốt lửa trại nào....
Và tiết mục cuối cùng vô cùng hấp dẫn là cùng nhau say rượu cần nào,.... dzô...dzô....
Kakaka...tình nguyên như thế đó, dzui lắm.. kỷ niệm nhớ mãi có lẽ không bao giờ quên được.. Chị hi vọng sau này các em có những kỷ niệm đáng nhớ từ tình nguyện... Àh bức ảnh cuối cùng,..một bức vô cùng độc đáo,,...thưởng thức nha..(Cấm nghĩ bậy bạ còn nhỏ lắm đấy)
sưu tầm !!