Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
09/10/2011 14:10 # 1
vietnguyen
Cấp độ: 5 - Kỹ năng: 4

Kinh nghiệm: 45/50 (90%)
Kĩ năng: 35/40 (88%)
Ngày gia nhập: 17/08/2011
Bài gởi: 145
Được cảm ơn: 95
Lời muốn nói (gửi đến all mọi người)


Trong tất cả các bạn ai chắc hẳn cũng đã có cho mình một mối tình đầu tiên, cho dù mối tình đầu đó có bước đến đâu mỗi lần bạn nhớ đến đều mang lại cho bạn một cảm giác thật dịu dàng.
Khi bạn trao yêu thương cho 1 ai đó, có thể cái bạn nhận lại được từ họ chỉ là 1 con số 0. Nhưng chắc chắn bạn sẽ nhận lại được nó đầy đủ và còn hơn thế nữa, từ 1 người khác, vào 1 thời điểm khác. Vấn đề còn lại chỉ là thời gian. Vậy hãy cứ tin rằng, đến 1 lúc nào đó...........

Thử thách của can đảm ko fải là dám chết mà là dám sống và thực hiện ước mơ của mình
Tôi ko bắt buộc fải chiến thắng, nhưng tôi bắt buộc fải chiến đấu đến cùng. Tôi ko bắt buộc fải thành công, nhưng tôi cũng fải nỗ lực hết sực mình.
Hãy nhớ, trong cuộc sống, những va chạm và đau khổ mà bạn gặp fải sẽ ít hơn nhiều so với những ước mơ và hạnh fúc mà bạn sẽ có.

Con người thường chú ý đến những lỗi lầm nhỏ nhặt của người khác, mà quên đi những fẩm chất tốt đẹp của họ. Khi fải đánh giá 1 sự việc hay 1 con người, đừng quá chú trọn vào vết đên mà hãy nhìn ra tờ giấy trằng với những mảnh sạch mà ra còn có thể viết lên đó những điều có ích cho

 

Đừng đánh mất niềm tin vào bản thân mình. Chỉ cần tin là mình có thể làm được và bạn lại có lý do để cố gắng thực hiện điều đó.
Hãy làm những gì bạn muốn làm, mơ những gì bạn muốn mơ , tới đâu bạn muốn tới , trở thành những gì bạn muốn , bởi bạn chỉ có một cuộc sống và một cơ hội để làm tất cả những gì bạn muốn

 

Khi bạn được sinh ra , bạn khóc còn mọi người xung quanh cười. Hãy sống sao cho khi bạn qua đời, mọi người khóc còn bạn, bạn cười. 

 

Đừng tự hào mình nghèo mà học giỏi;hãy tự hỏi sao giỏi mà vẫn nghèo;quan trọng nhất chính là…chẳng có gì quan trọng

 

Mong rầng all mọi người  sẽ rút ra dc nhiều điều hay? và hãy lấy làm hành trang cho cuộc sống của mình???? because?? con người sinh ra không phải để nhận lấy đau khổ moa` sinh ra để cảm nhận tình yêu va` hạnh phúc???


 NGUYỄN THANH VIỆT - K17QTH3

MOD: Chúc Mừng - Chia Sẽ , Ôtô - Xe Máy
Yahoo: tinhyeu_trochoi_daynuocmat_2010@yahoo.com
Gmail: thanhviet92@gmail.com

 
 


 
Các thành viên đã Thank vietnguyen vì Bài viết có ích:
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024