Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
08/10/2011 11:10 # 1
HoangMirs
Cấp độ: 3 - Kỹ năng: 1

Kinh nghiệm: 2/30 (7%)
Kĩ năng: 1/10 (10%)
Ngày gia nhập: 02/10/2011
Bài gởi: 32
Được cảm ơn: 1
A Vampyre Story [MF]


A Vampyre Story

Cách cài đặt: vì là file .iso nên cần một trương trình tạo ổ đĩa ảo vi dụ như: UltraISO
link UltraISO + crack: http://www.mediafire.com/?js5yxfxkqtm
sao khi mount vào ổ đĩa ảo thì Setup bình thường,sau khi setup xong copy crack trong thư mục ViTALiTY vào thư mục setup game
Đã add recovery 10%.

Bài giới thiệu của http://248.vn:
A Vampyre Story - Câu chuyện ma cà rồng

Vào cái ngày mà hãng LucasArts tuyên bố ngừng phát triển game phiêu lưu, giới mộ điệu đã không khỏi tặc lưỡi tiếc nuối thay cho một "tượng đài" game phiêu lưu Monkey Island (MI) nổi tiếng từ những năm 80, phải ngậm ngùi chia tay làng game. Phiên bản thứ tư và cũng là phiên bản cuối cùng “Escape from Monkey Island” đã kết thúc dòng game vào năm 2000, nhưng gần chục năm sau người ta vẫn còn “thòm thèm” cảm giác được chơi lại một game phiêu lưu mang phong cách vừa trẻ con, vừa hóm hỉnh như MI.

Có lẽ nhân dịp Giáng Sinh, lời ước nguyện này đã đến được tai các “ông già Noel” từng thực hiện sêri MI trước kia, nên các ông đã gửi đến các fan hâm mộ một món quà tuyệt vời. Đó là trò chơi "A Vampyre Story" (AVS) với phong cách hệt như Monkey Island mà fan từng mong ước bấy lâu. Đây phải nói là một trong những game phiêu lưu thành công nhất bên cạnh những tựa game đỉnh trước nay như Runaway, Syberia...

Cách tương tác với đồ vật rất giống Đảo Khỉ năm xưa...


Nếu như trong MI, nhân vật chính là anh chàng Guybrush Threepwood học đòi làm cướp biển thì trong AVS, bạn sẽ được làm quen với một nàng ma cà rồng duyên dáng, Mona De Laffite. Vốn là một nữ sinh viên thanh nhạc ngành opera quyến rũ nhất nhì Paris, nàng Mona đã khiến không biết bao gã thính giả si tình phải chết mê, chết mệt vì giọng hát ngọt ngào và vẻ đẹp tuyệt mỹ của mình.


Trong số đó, đáng chú ý nhất là bá tước Shrowdy von Kieffer. Gã thính giả này rất xấu xí, độc ác, và hơn hết hắn là... một con ma cà rồng. Shrowdy đã lẻn được vào phòng trang điểm của Mona và thôi miên nàng. Khi tỉnh dậy thì mọi chuyện đã rồi, nàng đã bị biến thành một nữ ma cà rồng và bị giam cầm vĩnh viễn trong tòa lâu đài Castle Warg. Nàng chỉ biết bầu bạn với chú dơi Froderick và đến một ngày cả hai cùng lên kế hoạch tẩu thoát khỏi gã Shrowdy. Thế nhưng liệu kế hoạch của nàng có thành công? Liệu khi trở về được nàng có thể hòa nhập với mọi người? Thế là nhiều tình huống dở khóc dở cười nảy sinh từ đây...


Các đoạn hội thoại hơi “kén” người chơi

Như đã giới thiệu, AVS và MI do cùng một họa sĩ thiết kế nên hiển nhiên bạn sẽ cảm nhận được rất nhiều nét tương đồng giữa hai game này. Điều này được thể hiện qua những nét vẽ cách điệu nhân vật ngộ nghĩnh và cách phối màu khá hợp gu và đồng nhất. Màu sắc trong game tuy phong phú nhưng lại không rực rỡ như phim hoạt hình trẻ con mà ngả sang hướng hơi tối, tạo cảm giác u ám, phù hợp với không gian ma quái đúng điệu “ma cà rồng”.


Các nhân vật đều được vẽ 3D và dĩ nhiên, công nghệ 3D bây giờ khác với 8 năm trước nên trông các nhân vật đẹp hơn nhiều, nhất là nữ bá tước Mona. Mặt khác, nhằm tránh đội cấu hình lên quá cao, ngoài các nhân vật ra thì các cảnh nền trong game đều được vẽ 2D và chắc chắn sẽ làm người chơi liên tưởng ngay đến các cảnh nền 2D trong "Curse of the Monkey Island" thuở nào.


Một câu đố thú vị!

Một điểm tạo ra nét đặc trưng cho dòng game Monkey Island đó là phong cách dí dỏm hài hước, chọc cười người chơi vào những thời điểm không ngờ nhất! Tuy đã trở thành một con ma cà rồng nhưng nàng Mona vẫn chưa mất đi máu hài hước. Cùng với chú dơi Froderick, cả hai giống như một cặp đôi tấu hài ăn ý. Cứ sau mỗi lần người chơi nhấp chuột vào một vật phẩm nào đó là cả hai sẽ cùng bình luận và thỉnh thoảng phá lên cười! Chính bởi những tình huống hài hước và những lời nói bông đùa đó đã góp phần xóa tan bầu không khí “đáng lý ra” phải rùng rợn, chẳng hạn như giữa một căn phòng tra tấn đầy những hình cụ dã man thời Trung cổ lại có một chiếc hòm sắt... biết nói và nói “tía lia” những chuyện đời xửa, đời xưa không biết mệt!


Quay lại với cách chơi của game. Chúng ta sẽ lần lượt điểm qua hai yếu tố quan trọng trong lối chơi của một game phiêu lưu. Đầu tiên là về thao tác điều khiển, người chơi sẽ chủ yếu dùng chuột nhưng điểm khác biệt là thay vì nhấp vào đồ vật như các game khác thì bạn phải nhấp và chọn hành vi tương ứng từ một trình đơn xổ ra.


Chú dơi Froderick hữu dụng trong mọi trường hợp!

Độ khó của các câu đố trong game khá cao, một phần là vì trong game có quá nhiều vị trí có thể tương tác được nên thời gian kiểm tra từng vị trí rất lâu, mặc dù game đã hỗ trợ nút "Tab" để các vị trí này hiện ra trên màn hình. Mặt khác, do mỗi lần nhấp chuột đều nghe Mona và Froderick “lải nhải” nên càng góp thêm phần gây mất thời gian. Có lẽ đúng là AVS chỉ dành cho những fan hâm mộ thật sự có lòng kiên nhẫn, ngồi chơi xơi nước, thưởng thức từng lời thoại của game để tìm ra manh mối.



Ngoài ra, sau khi tập hợp đủ đồ vật rồi thì người chơi phải có một trí tưởng tượng thật phong phú, nếu không bạn sẽ chẳng thể hình dung được phải làm cái gì và làm như thế nào? Chẳng hạn, bạn có thể nghĩ rằng dầu bôi da cũng có thể bôi trơn bản lề của cánh cửa? Hay bạn có biết dùng một cây chùy để... "hăm dọa" một bức tượng cho nó nói cách mở cửa?


Hướng giải quyết câu đố cũng không dễ dàng vì có quá nhiều cách để tương tác với một món đồ. Không phải chỉ nhặt tất cả những gì nhặt được là xong, mà người chơi còn phải thử nói chuyện với nó, kiểm tra, bình luận nó trước khi Mona quyết định có nên nhặt nó hay không. Đó là chưa kể vì Mona là một con ma cà rồng nên những kỹ năng của nàng cũng góp phần không nhỏ đến các câu đố. Khi thì nàng phải hóa thành dơi bay lên một chỗ nào đó cao, khi thì phải dùng phép dịch chuyển... Chính vì thế mà nhận xét rằng: đây là một game "khó xơi" cũng không có gì quá đáng!


Đồ họa rất có phong cách


Một điểm khá thú vị là game đưa ra khái niệm “nhớ đồ vật”. Thông thường, hơi vô lý một điều là dường như hầu hết các nhân vật trong game phiêu lưu đều được trang bị một chiếc "túi không đáy", có thể cất vô số đồ vật vào trong đó. Cách chứa đồ trong AVS hợp lý hơn nhiều khi Mona không cần phải tống hết đồ dùng vào trong túi, mà chỉ cần nhớ vị trí của chúng, hình ảnh của món đồ vẫn nằm trong túi đồ nhưng khi cần sử dụng thì Mona sẽ bay tới lấy.

Bỏ qua nhược điểm là cách điều khiển dễ gây “loạn” khi mới làm quen, AVS thực sự là một game phiêu lưu gần như hoàn hảo. Và nếu bạn đã từng say mê sêri Đảo Khỉ khi xưa trên những cỗ máy “lọc cà lọc cọc”, người viết cam đoan bạn sẽ tìm lại được những cảm giác thú vị năm nào khi chu du cùng nữ bá tước ma cà rồng Mona trong AVS. Tin tôi đi, đã là fan của thể loại phiêu lưu thì chắc chắn bạn sẽ không thể bỏ qua tựa game này!

Lưu ý nhỏ (cái này thì ko bik mọi người sao chứ máy mình thì bị): sau khi nhấn "new game" màn hình sẽ tối thui từ 1->2 phút có cảm tưởng game bị đứng nhưng cứ kiên nhẫn chờ thì nó sẽ vào thôi(có thể đang load game). Chỉ có thế thôi, chúc vui!!!

Link game:
Code:
http://www.mediafire.com/?6yw0ly7dzo420



 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024