Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
25/09/2011 10:09 # 1
prokill92
Cấp độ: 11 - Kỹ năng: 9

Kinh nghiệm: 38/110 (35%)
Kĩ năng: 3/90 (3%)
Ngày gia nhập: 01/08/2010
Bài gởi: 588
Được cảm ơn: 363
Chuỗi trận toàn thắng của MU bị Stoke City chặn đứng


(Dân trí) – Tưởng như sẽ có một chiến thắng dễ dàng trước đối thủ đang thi đấu phập phù, thế nhưng MU đã có một trận cầu vô cùng vất vả trước Stoke City. Kết quả hòa 1-1 đồng nghĩa với việc nhà ĐKVĐ lần đầu bị mất điểm mùa này và để Man City áp sát.
Thi đấu sau kình địch cùng thành phố, thầy trò Ferguson hiểu rõ rằng chỉ có một chiến thắng mới giúp họ tiếp tục duy trì khoảng cách 2 điểm. Thế nhưng phong độ không tốt của hàng công khiến họ đành chấp nhận chia điểm trước chủ nhà Stoke. Nani là người mở tỷ số ở phút 27 trước khi “sếu vườn” Crouch đánh đầu đem về 1 điểm cho đội nhà.

MU sớm chịu tổn thất sau chấn thương của Hernandez
 
 
Vòng 6 Premier League
Ngày 24/9
Man City 2-0 Everton
Arsenal 3-0 Bolton
Chelsea 4-1 Swansea
Liverpool 2-1 Wolves
Newcastle 3-1 Blackburn
West Brom 0-0 Fulham
Wigan 0-1 Tottenham
Stoke City 1-1 MU
Ngày 25/9
22h QPR - Aston Villa
Ngày 27/9
02h Norwich - Sunderland
Kết quả này chắc chắc không thể khiến ngài Alex hài lòng nhưng dù sao nó cũng phản ánh đúng cục diện trận đấu. Trận này, do Rooney không thể ra sân còn Hernandez lại sớm dính chấn thương khiến nanh vuốt của “Quỷ đỏ” thực sự cùn mòn. Berbatov chỉ là cái bóng mờ trong khi Owen hầu như không có pha dứt điểm đáng kể nào.
Trong khi đó tuyến tiền vệ, nhất là Nani và Young, lại thi đấu có phần quá thoải mái khiến những đợt lên bóng của họ thiếu tính kỷ luật và nhịp nhàng. May cho MU là họ còn có một De Gea chơi rất tập trung và có nhiều pha cứu thua xuất thần. Dù sao cú vấp này cũng không quá tệ và nó sẽ là dịp tốt để thầy trò Ferguson tự nhìn lại chính mình.
Bước vào trận đấu ngài Alex buộc phải để Berbatov đá chính cùng Chicharito bởi Rooney không thể ra sân vì chấn thương gân kheo. Ngoài ra Ferdinand cũng có mặt ngay từ đầu đá cặp cùng Phil Jones còn Valencia được xếp đá hậu vệ phải.

Các cầu thủ chủ nhà chơi rất quyết liệt
 
Ngay sau hồi còi khai cuộc, chủ nhà Stoke chủ động dâng cao dồn ép Quỷ đỏ. Thế nhưng khi họ chưa kịp tạo được cơ hội nào thì ngay phút thứ 4 Chicharito băng xuống rất nhanh đón đường chuyền dài của đồng đội. Tiếc rằng khi anh chưa kịp dứt điểm thì Woodgate kịp lao về hỗ trợ thủ môn Begovic cản phá.
Dù vậy pha quay chậm cho thấy “hạt đậu nhỏ” bị phạm lỗi khá rõ ràng trong vòng cấm địa. Tiền đạo người Mexico sau tình huống này còn bị bị đau và phải rời sân. Vào thay anh là lão tướng Owen. Những phút tiếp theo trận đấu diễn ra trong thế giằng co. Dù có phần nhỉnh hơn về thời gian kiểm soát bóng nhưng các mũi tấn công của MU gặp khá nhiều khó khăn trước khả lối chơi quyết liệt của đối thủ.
Ở phần sân bên kia, mọi pha lên bóng của đội chủ nhà đều nhắm tới “sếu vườn” Crouch. Tuy nhiên phương án này có phần quá đơn giản và dễ bị bắt bài. Đang trong lúc thế trận có phần bế tắc, MU bất ngờ có bàn mở tỷ số. Phút 27 từ một pha đột phá rất dũng mãnh vào trung lộ, Nani sút bóng chân trái chìm hiểm hóc buộc Bergovic phải vào lưới nhặt bóng.

Nani mở tỷ số cho đội khách
 
Gần như ngay lập tức Stoke đáp trả với pha đột phá đầy bất ngờ vào vòng cấm địa và dứt điểm cực mạnh của Wilkinson. De Gea phải tung người rất nhanh đấm bóng dội cột dọc. Các CĐV đội khách được phen hú vía.
Đến phút 32, tỷ số suýt chút nữa đã là 2-0 khi thủ môn Stoke City bất cẩn phát bóng lên trúng chân cầu thủ đối phương. Nani ập vào rất nhanh lốp bóng kỹ thuật. Thế nhưng lần này bóng lại đi chệch cầu môn.
Một lần nữa đội chủ nhà lại đáp trả chỉ 3 phút sau đó. Delap xoay sở rất nhanh bên góc phải vòng cấm địa trước khi tung cú sút chéo góc. Rất may cho MU là De Gea lại kịp thời đổ người đấm bóng cứu thua trong gang tấc. Những phút cuối hiệp một, hai đội đều có những nỗ lực dứt điểm khá nguy hiểm nhưng không có thêm bàn thắng nào được ghi.
 

Crouch đem về 1 điểm quý giá cho Stoke City
 
Sau giờ giải lao, tốc độ trận đấu tiếp tục được đẩy lên cao với những pha đột phá đầy nỗ lực của Nani và Ashley Young. Thế nhưng bất ngờ đã xảy ra khi đội chủ nhà mới là người có bàn thắng. Phút 52 từ một pha phạt góc, Crouch tận dụng triệt để chiều cao của mình, vượt qua Ferdinand đánh đầu chính xác tung lưới De Gea. 1-1, hai đội trở lại vạch xuất phát.
Bị dội gáo nước lạnh, MU vùng lên và thiếu chút nữa có thể khôi phục thế dẫn trước. Tiếc rằng hết Owen lao vào đệm bóng hụt lại đến Berbatov sút xa không thắng được thủ môn chủ nhà. Không những vậy cầu môn của De Gea còn chao đảo sau khi Ferdinand đánh đầu hụt rất đáng trách trong vòng cấm địa để cho Crouch ập vào. May cho đội khách là từ cự ly chỉ chừng 4m, tiền đạo của Stoke lại đệm bóng đi vọt xà khó tin.
Phút 68 De Gea thêm một lần phải trổ tài cứu thua sau pha sút phạt hàng rào cực mạnh của Wilson. 2 phút sau MU có câu trả lời với đường chuyền ngang như đặt của Evra cho Young sút bóng chéo góc cực mạnh. Tiếc rằng bóng lại đi đúng vào vị trí Begovic đã chọn. Không hài lòng với thế trận của đội nhà, HLV Ferguson tung liền Ryan Giggs và Welbeck vào thay Berbatov và Ashley Young.
Dù vậy những điều chỉnh này cũng không giúp bầy Quỷ đỏ xuyên thủng được hàng thủ chơi rất quyết tâm của đối phương. Phút 91, ngay cả khi Giggs được trao cơ hội bằng vàng sau quả tạt từ cánh phải như đặt của Nani thì anh lại đệm bóng cận thành ra ngoài. 1-1 là tỉ số cuối cùng của trận đấu và MU đã bị láng giềng Man City san bằng cách biệt điểm số.
Đội hình thi đấu:

Stoke City:
Begovic; Wilkinson (Huth 83’), Shawcross, Woodgate, Wilson; Pennant (Jerome 90’), Whelan, Delap (Whitehead 85’), Etherington; Crouch, Walters.
Manchester United: De Gea; Jones, Ferdinand, Valencia, Evra; Nani, Anderson, Fletcher, Young (Giggs 70’); Hernandez (Owen 11’), Berbatov (Welbeck 70’).

Hoàng Tùng



YH: vietdinh_264992
Gmail: prokill92@gmail.com


 
25/09/2011 10:09 # 2
hoanghuydtu
Cấp độ: 32 - Kỹ năng: 24

Kinh nghiệm: 233/320 (73%)
Kĩ năng: 16/240 (7%)
Ngày gia nhập: 09/04/2010
Bài gởi: 5193
Được cảm ơn: 2776
Phản hồi: Chuỗi trận toàn thắng của MU bị Stoke City chặn đứng


Mình dự đoán Mu 6- 1 Stocke mà thiếu 5 quả nữa


 
Không được phép bỏ link vào chữ ký 
Không Spam link dưới mọi hình thức
Thanks all

 
25/09/2011 11:09 # 3
Kalimdor
Cấp độ: 21 - Kỹ năng: 15

Kinh nghiệm: 63/210 (30%)
Kĩ năng: 70/150 (47%)
Ngày gia nhập: 23/09/2010
Bài gởi: 2163
Được cảm ơn: 1120
Chuỗi trận toàn thắng của MU bị Stoke City chặn đứng


Mình dự đoán 2-1 suýt trúng, Sếu vườn bỏ lỡ nhiều cơ hội quá chứ ko cũng đã trúng rùi



Smod góc học tập
Face: www.facebook.com/Ka.return
 




 

 
25/09/2011 12:09 # 4
anhtaicit
Cấp độ: 25 - Kỹ năng: 23

Kinh nghiệm: 137/250 (55%)
Kĩ năng: 210/230 (91%)
Ngày gia nhập: 13/01/2010
Bài gởi: 3137
Được cảm ơn: 2740
Phản hồi: Chuỗi trận toàn thắng của MU bị Stoke City chặn đứng


Trích:
Mình dự đoán Mu 6- 1 Stocke mà thiếu 5 quả nữa
 oh. giống mình nè . Dự đoán 6-1


Contact me : 
anhtaicit

Mail : anhtai.cit@gmail.com
Yahoo / Skype : newstars_19889


Không nghe phò kể chuyện
Không nghe nghiện trình bày
Không nghe say chém gió
Không nghe chó sủa linh tinh

 
25/09/2011 14:09 # 5
hoanghuydtu
Cấp độ: 32 - Kỹ năng: 24

Kinh nghiệm: 233/320 (73%)
Kĩ năng: 16/240 (7%)
Ngày gia nhập: 09/04/2010
Bài gởi: 5193
Được cảm ơn: 2776
Phản hồi: Chuỗi trận toàn thắng của MU bị Stoke City chặn đứng


Trích:
Trích:
Mình dự đoán Mu 6- 1 Stocke mà thiếu 5 quả nữa
 oh. giống mình nè . Dự đoán 6-1
 
Dự đoán cả cầu thủ ghi bàn đúng mổi Cruoch và Nani còn lại sai mất cái tỷ số


 
Không được phép bỏ link vào chữ ký 
Không Spam link dưới mọi hình thức
Thanks all

 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024