Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
16/09/2011 22:09 # 1
boy_buonsau
Cấp độ: 12 - Kỹ năng: 13

Kinh nghiệm: 29/120 (24%)
Kĩ năng: 52/130 (40%)
Ngày gia nhập: 24/06/2010
Bài gởi: 689
Được cảm ơn: 832
Người yêu và người thứ ba Mình là một cô gái không hay tin vào tình yêu thực sự. Mình luôn từ chối tình cảm mà người khác dành cho mình… Mình không hiểu sao m&#


Người yêu và người thứ ba
(Dân trí) Mình là một cô gái không hay tin vào tình yêu thực sự. Mình luôn từ chối tình cảm mà người khác dành cho mình…

Mình không hiểu sao mình lại như vậy. Dù mình có thích người đó, nhưng bề ngoài mình luôn tỏ ra lạnh lùng và đối xử như mình ghét họ vậy. Và thế là mình đã từng để cho mình buồn và hối hận rất nhiều lần vì đã từ chối ngầm người mình thích và họ cũng thích mình.

 

Hình như vì mình trốn tránh quá nhiều tình cảm người khác dành cho mình nên ông Trời đã cho mình gặp anh ý, nhưng theo cách không bình thường. Đó là qua mạng. Mình không hiểu cách mình nói chuyện có gì lôi cuốn không nhưng đã có nhiều người tỏ ý thích mình, họ đều bảo bây giờ rất hiếm gặp được người con gái như mình, ngoan ngoãn, thẳng thắn, cá tính nhưng lại hài hước và dễ tâm sự.

 

Chat được một thời gian thì mình bắt đầu có cảm giác chán. Rồi đột nhiên có một nick vào bắt chuyện với mình. Anh ấy bảo ấn tượng với status của mình nên muốn làm quen. Mình chấp nhận măc dù không ưa người này lắm, vì dù sao cũng chỉ là kết bạn.

 

Khi nói chuyện với anh ấy, mình luôn tỏ ra mình đang ghét anh ấy, còn anh ấy thì luôn tỏ thái độ nhẹ nhàng. Vào một tối anh ấy online muộn và bắt chuyện với mình, mình vẫn tỏ thái độ lạnh lùng như mọi lần, nhưng khi anh ấy tâm sự vừa bị mất tiền, mình liền an ủi, động viên anh ý.

 

Anh ấy nói rằng cảm ơn mình vì đã nghe anh ấy tâm sự, anh ấy rất vui vì có người bạn như mình. Rồi anh ý đã xin số điện thoại của mình. Từ đó mình và anh ý thỉnh thoảng nhắn tin cho nhau nói chuyện, mình cũng dần có chút thiện cảm với anh ý nhưng vẫn chỉ ở mức tình bạn.

 

Mọi chuyện cứ như vậy cho đến một ngày anh ấy ngỏ lời muốn mình làm người yêu anh ý. Mình nghĩ rằng anh ấy đang đùa, vì khi nói chuyện, anh ấy luôn tỏ ra mình đẹp trai và được nhiều người thích nhưng chưa thích ai. Mình liền từ chối vì thấy mọi thứ quá ảo. Nhưng rồi nhiều lần anh tỏ tình, lúc đó mình lại có vấn đề về chuyện tình cảm nên đã nhận lời để quên đi chuyện đó.

 
 

Đứa bạn biết mình có người yêu qua ảo, lúc đầu đã ngăn cản mình nhưng sau một thời gian, nó cũng thấy anh ấy là người tốt thực sự nên nó không phản đối nhiều (vì nó cũng có số điện thoại của anh ý để liên lạc, thăm dò cho mình xem anh ý như thế nào, có phải người thích đùa cợt tình cảm không).

 

Làm người yêu anh ấy được một thời gian, mình bất ngờ khi nghĩ rằng mình đã yêu anh ý. Từ bỏ điện tử - thứ mà anh ý không bao giờ có thể thiếu, luôn ở nhà nói chuyện với mình khi mình cô đơn, tập nấu những món ăn mình thích,….

 

Dù chưa gặp nhau một lần nào từ khi yêu nhau, nhưng mình và anh ý luôn tin tưởng nhau và quyết định khi nào mình xuống học tại Hà Nội, anh ấy sẽ lên thăm mình (vì anh ý bị say xe ô tô nên không thể đến gặp mình).

 

Nhưng cũng có những lúc mình và anh ấy cãi nhau và mình luôn là người chủ động nói chia tay, lí do có khi là mình đang học lớp 12, mình sắp thi đại học nên không muốn ảnh hưởng đến chuyện học, có khi giận nhau vì những điều rất trẻ con của cả hai, vì anh ấy chỉ hơn mình 1 tuổi.

 

Anh ấy thường là người làm lành với mình trước, anh ý nói rất yêu mình, sẽ chờ đợi mình,và anh ấy đã sai khi làm mình buồn. Và mình luôn mủi lòng đồng ý bắt đầu lại với anh. Mình cứ tưởng rằng, tình yêu sẽ chỉ gặp những rắc rối như vậy, nhưng mình đã lầm, có lẽ người thứ 3 xuất hiện đã khiến mình nhận ra nhiều điều.

 

Anh Hải hơn mình 3 tuổi, mình cũng quen trên mạng, nhưng nhà anh ấy lại gần mình, và anh ấy cũng đã biết nhà mình (đến bây giờ mình cũng không thể lí giải nổi sao mình có thể thích những người mình quen trên mạng mà không thể thích trực tiếp).

 

Anh ấy có cách nói chuyện hơi mang chút buồn phiền nhưng lại hóm hỉnh, mình dần có cảm tình với anh ý. Rồi mọi chuyện chợt thay đổi khi anh ấy nói yêu mình. Mặc dù có thiện cảm nhưng mình biết mình đã có người yêu nên đã từ chối. Nhưng dường như anh ấy không chịu bỏ cuộc, anh ấy nói anh ấy chấp nhận làm người thứ 3, không cần mình đáp lại, chỉ cần được yêu mình và nói chuyện với mình. Mình đồng ý và tiếp tục coi anh là bạn.

 

Lúc bắt đầu quen anh, mình vừa thi đại học xong và cũng sắp học dưới Hà Nội. Cũng vì lí do đấy mà nhiều lần mình thuyết phục anh tìm hiểu một người con gái nào khác và coi mình là bạn. Người yêu mình cũng biết về anh Hải (vì mình không muốn giấu anh ấy các mối quan hệ của mình) và anh ấy tỏ ra không thích, nhiều lần còn tỏ ý không muốn mình nói chuyện với anh ý mặc dù mình đã giải thích chỉ coi là bạn.

 

Và lần này mình rất giận anh ý vì đã không tin tưởng mình. Rồi mình quyết định chia tay anh thật sự, vì mình đã quá mệt mỏi với tình yêu xa, thiếu sự chăm sóc, anh ấy tính tình lại trẻ con, chưa chín chắn.

 

Trong thời gian này, mình đã rất buồn và anh Hải luôn ở bên cạnh mặc dù chỉ nghe mình nói. Đối với mình anh ấy là một người trưởng thành và rất tốt bụng, anh ấy đã phải hi sinh vì mình rất nhiều trong khi mình chỉ coi anh như một người bạn. Nhưng dần dần mình phát hiện mình đã thích anh ấy từ bao giờ. Mình luôn tự nói với mình tình cảm đó chỉ là sự rung động, mình đã có người yêu, sao có thể thích anh được.

 

Lúc đó mình lại biết người yêu mình từ khi chia tay mình thì quay lại chơi điện tử, ăn uống thất thường, tất cả chỉ để quên mình. Mình đã khóc rất nhiều, mình phờ phạc hẳn đi, ngoài mặt mình luôn tỏ ra vui vẻ nhưng thực sự bây giờ mình rất rối lòng! Mình đã chọn cách quay lại với người yêu mình, mình không muốn anh ấy tự hành hạ bản thân như thế.

 

Anh Hải biết mình quay lại với người yêu, tuy rất buồn nhưng không trách mình, và một lần nữa anh ấy nói chấp nhận lại là người thứ 3. Mình đã xin lời khuyên của thằng bạn nhưng chính nó cũng không thể giúp mình vì chuyện này quá phức tạp.

 

Mong các bạn sớm cho mình lời khuyên vì mình rất cần nó (và còn 1 điều nữa khiến mình phải suy nghĩ, bạn mình bảo người yêu mình thật sự không thể đảm bảo tương lai cho mình, anh ấy còn rất nông nổi và không có dự định gì cho tương lai cả, bạn mình khuyên mình không nên yêu một người như thế, nhưng thực sự điều này bây giờ mình mới nghĩ đến, vì không thể sống chỉ bằng tình yêu).

 

Theo Mực Tím


 
Các thành viên đã Thank boy_buonsau vì Bài viết có ích:
30/09/2011 10:09 # 2
truongdn
Cấp độ: 3 - Kỹ năng: 1

Kinh nghiệm: 18/30 (60%)
Kĩ năng: 2/10 (20%)
Ngày gia nhập: 13/09/2011
Bài gởi: 48
Được cảm ơn: 2
Phản hồi: Người yêu và người thứ ba Mình là một cô gái không hay tin vào tình yêu thực sự. Mình luôn từ chối tình cảm mà người khác dành cho mình… Mình không hi


Mình đã trải qua vấn đề này và mình cũng chính là nhân vật tên Hải...Nên khi đọc mình có cùng cảm nghĩ với người tên Hải hơn, và không hiểu trong lòng con gái nghĩ những gì...


truyencuoingan.com là nơi mà tôi chia sẽ các mẫu truyện cười ngắn hay nhất, ghé thăm website của tôi nhé!

 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024