Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
10/09/2011 10:09 # 1
Mio76H2
Cấp độ: 4 - Kỹ năng: 7

Kinh nghiệm: 39/40 (98%)
Kĩ năng: 27/70 (39%)
Ngày gia nhập: 25/04/2011
Bài gởi: 99
Được cảm ơn: 237
14 tuổi ba lần cứu người


 

Nghe tiếng kêu cứu của bạn, Trần Văn Nguyên (14 tuổi, học sinh lớp 7 Trường THCS Bình Chánh, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) đã không ngần ngại lao ra giữa lòng ao sâu tiếp cứu. Khi dìu bạn vào được đến bờ cũng là lúc em bị kiệt sức, chìm nghỉm giữa lòng nước giá lạnh...

 

Ít ai biết Nguyên từng cứu sống ba người khỏi lưỡi hái thủy thần. Ba năm trước Bùi Thị Hương, học lớp 7, nghỉ hè nên cùng các bạn gái rủ nhau ra sông tắm, đùa nghịch té nước khiến Hương sặc và uống nước no bụng. Nguyên khi đó đang học lớp 4, mới 11 tuổi, chơi đùa gần đó nghe Hương cùng các bạn kêu cứu đã lao xuống dòng sông Đầm nước chảy cuồn cuộn tiếp cứu. Hương bây giờ đang học lớp 10 nhưng vẫn còn kinh hoàng mỗi khi nhắc đến lần chết hụt đó. “Nếu không có Nguyên lúc đó em đã lâm nguy rồi” - Hương xúc động kể.

Em Nguyên đang được điều trị tại khoa hồi sức cấp cứu chống độc Bệnh viện đa khoa trung ương Quảng Nam

Người thứ hai được Nguyên cứu sống là em Trần Văn Hải, 11 tuổi. Hải là con ông chú của Nguyên. “Hải tắm hồ, không biết bơi, khi rơi vào vùng đáy sâu hụt chân, giơ tay cao vẫy cứu. Cháu Nguyên đang trên bờ nhảy ùm xuống kéo cháu Hải vào bờ mới thoát chết” - bà Nguyễn Thị Hà, thím của Nguyên, kể lại.

Phạm Văn Thơ, học lớp 6, người thứ ba được Nguyên cứu. Thơ kể lại trưa 8-9, khoảng mười người (có cả Nguyên) tổ chức múa lân. Chơi xong, trời nóng quá nên rủ nhau nhảy xuống ao bỏ hoang để tắm. Ban đầu tắm ở ao cạn, nước nóng vậy là chuyển qua ao thứ hai để tắm, nước sâu và mát hơn.

Cháu không biết bơi, nên khi lội ra xa bờ khoảng 3m thì bị trượt chân xuống hố sâu, uống ba ngụm nước. Cháu lấy hết sức ngoi lên mặt nước và kêu cứu. Anh Nguyên đang ngồi trên bờ liền lao ra. Cháu vùng vẫy mãi gần 15 phút mới leo được lên cổ anh Nguyên để ngồi. Anh Nguyên vừa lặn vừa bơi và dìu cháu vào gần bờ. Gần đến bờ, anh Nguyên lấy hết sức xô cháu vào, lúc cháu quay lại thì thấy anh Nguyên đang chìm nên mới la lên nhờ các cô chú đến cứu” - Thơ kể.

Lúc đó, khoảng 11g15, khi nghe tiếng kêu cứu, tui liền chạy lại lặn xuống lòng ao tìm cháu, nhưng lần thứ nhất mò không thấy, ngạt hơi liền ngoi lên lấy kính lặn, lặn xuống lần hai thì tìm thấy. Khi đem được lên bờ, toàn thân cháu đã tím tái, nhão ra liền hô hấp nhân tạo, ép nước trong người cháu ra nhưng không có nước mới kêu xe cấp cứu đưa ra Bệnh viện đa khoa trung ương Quảng Nam” - anh Trần Văn Lực, chú của Nguyên, kể.

Bác sĩ Trần Quang Đạt, trưởng khoa cấp cứu chống độc Bệnh viện đa khoa trung ương Quảng Nam, cho biết khi tiếp nhận bệnh nhân Nguyên khoảng 12g12 cùng ngày, nạn nhân trong tình trạng da tím tái, hôn mê sâu, mạch, huyết áp, nhịp thở bằng không, đồng tử giãn tối đa, phản xạ ánh sáng âm tính... xem như đã tử vong, tuy nhiên vẫn nỗ lực cấp cứu.

Hi vọng lóe lên khi 30 phút sau tim đã đập trở lại, huyết áp tăng. “Hiện não của Nguyên xem như đã chết, chúng tôi đang điều trị tích cực, có sự hỗ trợ của máy thở ôxy nên nhịp tim đã lên 130/phút, huyết áp đã tăng nhưng chưa ổn định. Nếu em còn sống cũng sẽ rơi vào đời sống thực vật” - bác sĩ Đạt nói. 

http://tintuconline.com.vn/vn/thuongnhat/498759/index.html



Yêu thương cho đi.......là yêu thương.....được giữ mãi mãi------



Tý TPM đã cho bài viết: điểm vì tốt...nhưng cần cố gắng^^
 
Các thành viên đã Thank Mio76H2 vì Bài viết có ích:
10/09/2011 18:09 # 2
xuongrongcodon
Cấp độ: 15 - Kỹ năng: 12

Kinh nghiệm: 75/150 (50%)
Kĩ năng: 1/120 (1%)
Ngày gia nhập: 24/08/2011
Bài gởi: 1125
Được cảm ơn: 661
Phản hồi: 14 tuổi ba lần cứu người


 Đúng là một con người dũng cảm....thật cảm phục Nguyên


Đừng ngại ngần thừa nhận rằng bạn chưa hoàn hảo .... !!! 
 

 
Các thành viên đã Thank xuongrongcodon vì Bài viết có ích:
13/09/2011 22:09 # 3
tieuyeu89dn
Cấp độ: 11 - Kỹ năng: 12

Kinh nghiệm: 65/110 (59%)
Kĩ năng: 28/120 (23%)
Ngày gia nhập: 02/05/2010
Bài gởi: 615
Được cảm ơn: 688
Phản hồi: 14 tuổi ba lần cứu người


 Đây là lần thứ 3 Nguyên cứu người, lại là lần định mệnh cướp đi sinh mạng của em. Cả xã Bình Chánh, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi, những ngày qua xôn xao về sự ra đi của cậu học trò trường THCS Bình Chánh.

Trưa 8/9, sau khi tập tành múa lân đón tết trung thu, nhóm khoảng 10 đứa trẻ rủ nhau đi tắm ao để giải nhiệt. Em Phạm Văn Thơ, học sinh lớp 6, không biết bơi lại lội ra xa cách bờ khoảng 3m thì sụp hố sâu đuối nước. "Trong khi em hoảng loạn vùng vẫy thì may được anh Nguyên cứu đưa vào bờ", cậu bé kể rồi khóc: "không ngờ ảnh kiệt sức...".

Người lớn đã cấp tốc đưa Nguyên đến Bệnh viện đa khoa Quảng Ngãi để cấp cứu, song em kiệt sức lịm dần, rơi vào hôn mê sâu và không bao giờ tỉnh lại nữa...

Sáng 12/9, hàng trăm người dân, học sinh cùng giáo viên trường THCS Bình Chánh tiếc thương tiễn đưa cậu học trò nghèo Trần Văn Nguyên về nơi an nghỉ cuối cùng. Câu chuyện về cậu bé 3 lần xả thân cứu người được bà con thôn Cù Lao nhắc lại trong tang lễ với nỗi nghẹn ngào.

Con sông Trà Bồng chảy ngang qua thôn Cù Lao tạo nên nhiều ao hồ, nhánh sông. Ba năm trước, Nguyên vừa tròn 11 tuổi đã cứu bạn cùng lớp đang "giã gạo" đuối nước trên sông Đầm. Người gặp nạn lần ấy là em Bùi Thị Hương. "Nghỉ hè năm 2009, trong lúc cùng các bạn ra sông chơi em bị sặc nước, rơi vào vùng nước xoáy. Nghe tiếng kêu cứu của các bạn, lúc ấy dù Nguyên nhỏ hơn em 3 tuổi vẫn lao xuống dòng nước dìu em vào bờ thoát chết", Hương đỏ hoe mắt nhớ lại khoảnh khắc cứu mạng của ân nhân mình.

Khóc sưng húp mắt trong lễ đưa tang Nguyên, em Trần Văn Hải thút thít nói: "Không nhờ anh Nguyên cứu thì em không được sống đến ngày hôm nay". Năm ngoái, trong lúc tắm hồ, Hải rơi vào vùng nước sâu, hụt chân uống nước no bụng. May mà Nguyên phát hiện nhảy xuống cứu kịp đưa lên bờ, kêu người lớn đưa Hải về nhà sơ cứu tỉnh lại.

Sinh ra trong gia đình nghèo khó ở xóm ốc đảo thôn Cù Lao, xã Bình Chánh, Nguyên lúc nào cũng ngoan hiền, vượt khó học giỏi.

Tỉnh đoàn Quảng Ngãi đã hoàn tất thủ tục đề xuất Trung ương Đoàn truy tặng huy hiệu Tuổi trẻ dũng cảm cho em Trần Văn Nguyên vì thành tích 3 lần cứu người.

Trao đổi với VnExpress.net, bà Bùi Thị Quỳnh Vân, Bí thư Tỉnh đoàn Quảng Ngãi cho biết: "Nguyên tuổi còn nhỏ nhưng tinh thần dũng cảm, thương người của em khiến nhiều người cảm phục. Tấm gương cứu người của em hoàn toàn xứng đáng được tôn vinh, truy tặng huy hiệu Tuổi trẻ dũng cảm".

Trí Tín
Nguồn: vn.news.yahoo.com





 
Các thành viên đã Thank tieuyeu89dn vì Bài viết có ích:
14/09/2011 13:09 # 4
Mio76H2
Cấp độ: 4 - Kỹ năng: 7

Kinh nghiệm: 39/40 (98%)
Kĩ năng: 27/70 (39%)
Ngày gia nhập: 25/04/2011
Bài gởi: 99
Được cảm ơn: 237
14 tuổi ba lần cứu người


TT - Sáng 12-9, hàng trăm người dân, bạn bè, thầy cô giáo Trường THCS Bình Chánh, huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi) đã tiễn đưa linh cữu em Trần Văn Nguyên (học sinh lớp 7) về nơi an nghỉ cuối cùng trong niềm tiếc thương vô hạn.

Trước đó ngày 8-9, Nguyên đã dũng cảm lao ra giữa hồ nuôi tôm cạnh nhà để cứu bạn mình là Nguyễn Văn Thời, nhưng khi đưa được bạn lên bờ thì Nguyên đã kiệt sức và chìm dần giữa dòng nước lạnh (Tuổi Trẻ ngày 10-9).

 

>> Học sinh lớp 7 nguy kịch vì nhảy sông cứu bạn
>>
14 tuổi ba lần cứu người

Mặc dù được các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam nỗ lực cứu chữa nhưng tình trạng sức khỏe của Nguyên vẫn yếu dần và em đã trút hơi thở cuối cùng vào chiều 11-9 trong vòng tay cha mẹ, người thân và bè bạn. Cảm kích trước tinh thần dũng cảm, hi sinh cứu người của Trần Văn Nguyên, ngày 12-9 báo Tuổi Trẻ đã truy tặng danh hiệu “Bạn đồng hành quanh tôi” cho em (ảnh) kèm theo phần thưởng 7 triệu đồng cho gia đình.

Sáng 12-9, đại diện Tỉnh đoàn Quảng Ngãi và Huyện đoàn Bình Sơn đã đến phúng viếng và tiễn đưa em Trần Văn Nguyên về nơi an nghỉ cuối cùng. Chị Bùi Thị Quỳnh Vân, bí thư Tỉnh đoàn Quảng Ngãi, cho biết: “Tấm gương cứu người của em Nguyên xứng đáng được tôn vinh, truy tặng huy hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm”. Tỉnh đoàn Quảng Ngãi đã hoàn tất thủ tục đề xuất Trung ương Đoàn truy tặng huy hiệu cho em”.

http://www.baomoi.com/Home/DoiNoi-DoiNgoai/tuoitre.vn/Cau-be-3-lan-cuu-nguoi-da-tu-vong/6985168.epi



Yêu thương cho đi.......là yêu thương.....được giữ mãi mãi------



 
Các thành viên đã Thank Mio76H2 vì Bài viết có ích:
14/09/2011 13:09 # 5
Shuryn
Cấp độ: 6 - Kỹ năng: 11

Kinh nghiệm: 2/60 (3%)
Kĩ năng: 104/110 (95%)
Ngày gia nhập: 30/10/2010
Bài gởi: 152
Được cảm ơn: 654
14 tuổi ba lần cứu người


Bạn Nguyên thật vĩ đại..chỉ bằng ấy tuổi đã xả thân vì người khác.khâm phục bạn quá..
cầu mong bạn được thanh thản nơi thiên đường..!



KHI NÓI RA, là bạn có thể giải tỏa được.Hãy trung thực.Hãy rõ ràng. Nhưng,hãy có lý.

 
14/09/2011 13:09 # 6
phuongnll
Cấp độ: 6 - Kỹ năng: 3

Kinh nghiệm: 55/60 (92%)
Kĩ năng: 11/30 (37%)
Ngày gia nhập: 17/08/2011
Bài gởi: 205
Được cảm ơn: 41
Phản hồi: 14 tuổi ba lần cứu người


Đừng buồn Nguyên nhé, ngày bạn mất cả nước Mỹ phải đeo tang cơ đấy "11/9"



 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024