Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
07/09/2011 13:09 # 1
zero910
Cấp độ: 20 - Kỹ năng: 25

Kinh nghiệm: 18/200 (9%)
Kĩ năng: 3/250 (1%)
Ngày gia nhập: 11/01/2010
Bài gởi: 1918
Được cảm ơn: 3003
Ký sự chuyến Phượt & làm từ thiện trên đường Trường Sơn nhân dịp quốc khánh 2-9


 Những con người, đủ mọi lứa tuổi, làm đủ mọi ngành nghề, nhưng đều cùng chung sở thích, đó là đi du lịch bụi “một cách gọi mỹ miều khác là đi Phượt”. Khát khao khám phá những miền đất mới, những cung đường mới, những con người mới đã lôi cuốn họ vào với nhau. Để hôm đó (ngày 2/9), họ đã cùng thực hiện một chuyến đi lịch sử trên cung đường Tây Trường Sơn huyền thoại. Không chỉ ý nghĩa khi chuyến đi đúng vào ngày quốc khánh 2/9 mà chuyến đi còn ý nghĩa hơn khi chúng tôi kết hợp cả việc đi làm từ thiện tại xã miền núi Đông Sơn - huyện A Lưới - Huế.

 

                      Yêu tổ quốc ta xách balo lên đường

                      Thương em nhỏ ta mang chiếc chăn ấm

                       Nhớ các anh ta dâng nén hương trầm

                       Bao việc nhỏ bỗng chốc thành lớn lao

                       Bao con tim hòa cùng từng cây số

                       Bởi vì cuộc đời là những chuyến đi.

                       ...

     Đó là cảm xúc của tôi đêm trước khi xuất phát đi phượt đường Hồ Chí Minh. Có lẽ đêm trước khi lên đường mọi người trong PĐN ai ai đều cũng có những cảm xúc khác biệt, háo hức - đó làm cảm xúc tôi cảm nhận được nhiều nhất từ mọi người.

   Và dưới đây là ghi nhận của tôi sau 3 ngày đêm dầm mưa, dãi nắng, bán mặt cho trời, bán mông cho xe, từ Tây Trường Sơn huyền thoại đến duyên hải miền Trung khô cằn.

 

Ngày thứ 1

 

   Xuất phát từ ĐN tại tượng đài 2/9, tại đây cả đoàn chia đều nhau số quần áo đã quyên góp được cho mỗi xe để vận chuyển lên A Lưới. Đây cũng là địa điểm mà Phượt Đà Nẵng chọn là nơi xuất phát trong mỗi chuyến hành trình, ý nghĩa lắm đó vì mỗi hành trình đi khám phá vẻ đẹp quê hương đều có cùng một nơi xuất phát thiêng liêng, một nơi ghi dấu về niềm tự hào của thành phố Đà Nẵng.

[tại tượng đài 2-9]

   Sau khi xuất phát thì cả đoàn dừng chân ở Túy Loan để ăn sáng và nạp năng lượng cho chuyến hành trình kéo dài đến chiều sắp tới. Giá cả ở đây cũng không ổn định cho lắm, tô mỳ quảng có nơi 25K có nơi thì 20K, cả đoàn đã chọn quán 20K rồi đánh chén no nê.

   Chuyến hành trình bây giờ mới thực sự bắt đầu, cả đoàn đi thẳng tuyến 604 theo hướng Đông Giang. Đoạn đường 604 này hơi khó đi vì là đường tỉnh lộ, nhiều ổ gà, ổ voi, nhiều đoạn cua hẹp, nhưng mọi người đã đi rất an toàn. Khi đến Đông Giang thì cả đoàn vào nông trường chè Quyết Thắng chụp hình chừng 15’, cảnh nông trường chè ở đây không thể ko tranh thủ chụp hình được.

   Dù nhiều người không pose được tấm hình nào nhưng cũng mãn nhãn khi được tận mắt nhìn thấy nông trường chè lớn nhất miền Trung thân yêu.

[tại nông trường chè quyết thằng]

   Khoảng 8h30 thì cả đoàn đến thị trấn P’rao, nơi giao cắt 2 tuyến đường 604 và tuyến Trường Sơn Tây. Tại đây cả hội xúm vào chụp ảnh dưới tấm bảng “Đường Hồ Chí Minh”, từ đây chúng tôi sẽ tiến về A Lưới.

[tại thị trấn P'rao]

   Đoạn đường tiếp theo từ P’rao đi A Lưới rất vắng vẻ, nên vấn đề xăng xe là rất quan trọng, mách nhỏ cho các bạn đi sau là tại thị trấn P’rao có một cây xăng và các bạn hãy đổ đầy nhé, trên tuyến này hoàn toàn không có cây xăng nào cả, trừ một vài nhà dân bán xăng lẻ dọc đường nhưng đôi lúc cũng hên xui lắm. Ngoài ra dù có đi một mình hay theo đoàn thì tôi khuyên bạn nên học cách vá xe và chuẩn bị tối thiểu 1 bộ đồ vá xe cùng xăm dự phòng.

   Đến khu vực xã A Vương thì xe của Vũ Ba Lam cán phải 1 một con chó (không biết giờ nó sống chết thế nào rồi) nhưng thật may mắn là Vũ Ba Lam chỉ bị xước chân nhẹ, rồi được mọi người sát trùng cầm máu kịp thời, xe của bạn ấy vẫn còn chiến tốt, đến giờ mọi việc vẫn trong tầm kiểm soát.

   Đến Km388 thì xe Wave đỏ của Long McFly bị thủng, vá xăm hơn nửa tiếng giữa trời trưa nắng gắt ở một cái nơi heo hút không bóng người, chỉ thấy màu áo đỏ của Phượt Đà Nẵng, nhưng được cái ở đây là vùng cao nên nắng không gắt như dưới xuôi. Mặc kệ trời có nắng hay mưa, thì trong lúc chờ vá xe anh chị em đã tranh thủ tự sướng rất nhiều, khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ như sôi động hơn bởi tiếng cười đùa của các bạn trẻ.

[tại km388]

   Vá xong cái xe wave, tốp cuối đi tiếp khoảng 2km (Km 386) thì gặp xe Exciter vàng của Quảng cũng bị thủng xăm cùng với một top khoảng 4 xe nữa. Ặc thế là phải dừng lại khoảng nửa giờ nữa để vá xe cho con Exciter vàng.

   Khu vực này khá cao, có thể nhìn về các sườn núi phía bên dưới và có thể phóng tầm mắt về phía xa – không rõ có phải đây là địa điểm nổi tiếng trên đường Trường Sơn có thể nhìn thấy biển Đông không (hic tôi bị cận nên không nhìn gì ở xa được). Ở đây mới có thể thấy được sự hùng vĩ của dãy Trường Sơn, cũng như sự hoàng tráng của đường Hồ Chí Minh, thật khâm phục các chiến sĩ năm xưa đã xây dựng nên con đường vĩ đại giữa bạt ngàn thế này. Tôi tự nhủ sau này mình sẽ chinh phục hết con đường Hồ Chí Minh huyền thoại này.

  Và con xe Exciter vàng đã được vá xong, hai tốp gom lại và tiếp tục đi, sau đó gặp tốp đầu tại hầm A Roàng 1. Tức thật, chỉ vì đi sau mà rốt cuộc không được tấm hình nào ở hầm đường bộ này, khi về nhìn ảnh mọi người chụp mà phát thèm quá đi.

   Thế là mọi người chạy vào trong hầm vừa chạy vừa la hét, kiểu la hét cứ như là khi trốn được vào hầm Hải Vân mà hét vậy, những âm thanh vọng lại vui tai lắm. Ờ thì phải hét chớ vì có mấy khi đi xe máy vào trong hầm đường bộ đâu, vả lại đây 1 trong hai hầm đường bộ duy nhất trên đường Hồ Chí Minh, và mình bắt đầu hú hú....oh yeah một cảm giác rất Yomost!

[tại hầm A Roàng]

   Qua khỏi hầm A Roàng 1 thì xe Exciter lại dở chứng, phải thay luôn cái xăm. Thế là lại tách thành 2 tốp. Tốp 1 an toàn đến A Lưới trước và tập trung tại nhà a Ninh.

   Trong lúc đó tốp sau đang loay hoay thay xăm cho xe Exciter bị thủng xăm lúc trước, bất chợt gặp cơn mưa rừng nho nhỏ. À giờ thì mới biết cái thời tiết ở nơi heo hút này như thế nào rồi, là kiểu trời đang nắng chang chang thì trời chuyển mưa, rồi chuyển sang gió thu hiu hiu lạnh. Rất may là chúng tôi đi vào dịp mùa khô chứ ko phải mùa mưa, nhưng cứ nghĩ đến hồi trước các anh bộ đội mình đi vào chiến trường miền Nam trên con đường đất thì thế nào nhỉ (bây giờ tuyến A Tép đi A Roàng đều làm bằng bê tông hết cả rồi).

   Anh em thay xăm cho chiếc Exciter thì mừng khỏi nói, lúc này đang giữa trưa và mọi người hơi đói đành ăn vội vài chiếc bánh chocopie, nhưng chợt nhìn sang xe của a Nam thì thấy bánh sau xẹp lép, ối lại thêm một xe nữa thủng xăm, cả đám lại lúi húi vá xe của a Nam (chuyến hành trình này phải kể công vá xe của a Nam là rất lớn). Anh e lại tiếp tục lên đường đến A Lưới.

   Đoạn đi ra khỏi hầm A Roàng 2 có cái view xuống bản làng rất đẹp, xanh lắm cơ, mát lạnh lắm cơ, cứ như là ở Đà Lạt vậy, tiếc là ko có thời gian dừng lại để chụp hình vì đã muộn và phải đuổi theo top 1 để theo kịp chương trình. Hình như tôi nhớ thoang thoảng thì phía bên phải có ruộng bậc thang thì phải, còn nữa tôi nhớ là có hỏi xế Trí là “cảnh đẹp a Trí hè?” và hình như bác Trí cũng đã trả lời rằng “đẹp vãi”. Tôi chỉ cho bác Trí là mình đang đi vào thung lũng Ashau, thung lũng hình tròn ôm trọn cả vùng A Lưới, có nghĩa là muốn đến A Lưới thì bắt buộc đi qua rất nhiều đèo, ví dụ như đi từ Quảng Nam vào thì phải đi qua 2 hầm và đổ đèo, đi từ dưới Huế lên thì phải đi qua đèo A Co, đi từ Quảng Trị vào thì phải đi qua đèo Pê Ke, đi từ Lào sang thì phải vượt qua dãy Trường Sơn (qua một trong 2 cửa khẩu A Đớt hoặc Hồng Vân).

[nhìn xuống xã A Roàng]

   Khoảng 14h30 chiều thì đến thị trấn A Lưới và hợp nhất với top 1, tập trung đồ đạc tại nhà a Ninh và đi ăn trưa (hic, vào 2h30 chiều), có vẻ như ace đã mệt sau khoảng 8h di chuyển liên tục.

   15h30 cả đoàn dọn dẹp lên đường đi thăm quan thác 5 tầng A Nôr, thác đẹp nhất ở A Lưới, đến đây mọi người dường như quên đi sự mệt mỏi trong chặng đường lúc sáng, cùng hòa mình vào thiên nhiên tươi mát, một số member xuống thác tắm, một số tranh thủ pose ảnh, một số chỉ biết lặng im trước khung cảnh nơi đây. Có người còn nói đây là máy mát-xa tự nhiên nữa cơ, vì dòng nước ở trên đổ xuống không mạnh lắm nhưng được cái rất đều, trắng xóa ở phía trên và trong vắt ở phía dưới.

[thác 5 tầng Anôr]

   17h cả đoàn về lại thị trấn dọn dẹp để chuẩn bị về xã Đông Sơn chuẩn bị cho đêm lửa trại và làm từ thiện. Tôi xin phép đoàn ghé về nhà thăm ba mẹ và tối sẽ vào ngược lại Đông Sơn cùng với a Ninh.

   19h tôi và a Ninh xuất phát đi Đông Sơn, trên đường đi thì gặp xe của a Thắng, a Long, a Tiến đang đi “kiếm cơm” cho cả đoàn, chúng tôi phải chờ quán ăn nấu cơm và gom cơm cả 2 quán mới đủ 40 suất. Trong lúc chờ nấu cơm thì tốp ở Đông Sơn điện thoại ra thông báo có 11 xe bị dân quân xã “tóm gọn” vì tội ”náo loạn vùng biên”, ặc lại trúng dịp lễ 2/9 nữa cơ chứ. Ít lâu sau thì được mọi người báo ra là đã nhờ cán bộ xã can thiệp nên đã thả cho đoàn đi, sau về kể mới biết tay dẫn đường lơ mơ dẫn mọi người đi lạc. Hì, một đêm thật thú vị đấy chứ.

   20h30 tốp chúng tôi mang cơm hộp vào Đông Sơn cho mọi người thì thấy mọi người đã đốt lửa trại và chơi trò chơi với các em nhỏ rồi.

[lửa trại với các em thiếu nhi]

   Sau đó chúng tôi tiến hành giao lưu văn hóa, văn nghệ, ẩm thực với các đoàn viên xã, các anh các chị ở đây hát rất hay và các thành viên trong đoàn hát cũng rất hay, rất máu nữa (like anh Thai Cuong). Tiết mục giao lưu văn hóa, văn nghệ, ẩm thực thì đã được bác Vĩ trưởng đoàn liên hệ và chuẩn bị trước với Đoàn xã rồi.

   Tại đây chúng tôi được thưởng thức nhiều đặc sản của vùng cao như bánh A Quát, gà nướng ống tre, bonus thêm rượu fake Thủy Dương.

[thưởng thức đặc sản]

[tìm hiểu văn hóa người Paco]

   Không khí ban đêm ở vùng núi biên giới này thật lạnh, mọi người phải ngồi sát bên nhau cho ấm, cùng thưởng thức từng miếng thịt gà, từng ngụm rượu cay, cùng nghe những bài hát do chính những những con người chân chất nơi đây thể hiện. Mặc dù tôi đã sống hơn 12 năm ở huyện này nhưng chưa có một đêm nào ý nghĩa như vậy. Thật là một trải nghiệm văn hóa không bao giờ quên.

   Cuối cùng mọi người phải đi nghỉ sớm để chuẩn bị cho hành trình dài đi nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn và địa đạo Vịnh Mốc ngày hôm sau.

   Qua một đêm tôi như cảm nhận được hình như dấu ấn về một thời chiến tranh ác liệt và nỗi đau da cam đã phai nhòa nơi đây phần nhiều rồi, để nhường lại không gian cho sức sống trẻ, những cánh đồng lúa bạt ngàn, những nụ cười tròn trịa trên khuôn mặt trẻ thơ.

 

Ngày thứ 2

   Cả nhà dậy sớm ngắm bình minh ở Đông Sơn, chà bình minh ở đây cũng có nét đẹp riêng đấy chứ, có núi có mây, có cái cái không khí se se lạnh ban sớm, có những nụ cười vui vẻ chờ đón chuyến hành trình trước mắt.

[bình minh ở Đông Sơn]

   Cả đoàn cùng pose tấm ảnh kỷ niệm bên nhà rông xã Đông Sơn.

[trước nhà rông xã Đông Sơn]

   8h sáng thì mọi người kéo nhau về trung tâm thị trấn A Lưới, chưa đến nơi thì xe của anh Nam một lần nữa thủng xăm nhưng thật may ở đó có rất nhiều cửa hàng sửa xe máy.

   Có mặt ở thị trấn mọi người tranh thủ ăn sáng và đổ xăng xe, sau đó ghé đến nhà tôi uống café, chuẩn bị đội hình đi tiếp chặng tiếp theo.

   Đi được chừng 15km đến thôn Kê, xã Hồng Vân thì xe Airblade của bác Vĩ bị bể bánh sau, thế là cả đoàn dừng lại chờ thợ mang phụ tùng từ thị trấn về thay. Thời điểm dừng chân này được các phó nháy và các mẫu tranh thủ chụp hình, dễ đến hơn trăm tấm hình được chụp tại địa điểm này luôn á.

   Tình hình là đã gần trưa, chúng tôi quyết định cho 1 tốp đi nghĩa trang LSTS trước để nghỉ ngơi và chuẩn bị trước, để lại tốp sau khoảng 4 xe bao gồm cả xe của bác Vĩ.

   Chặng tiếp theo từ A Lưới đi ĐăK’rông đường tương đối đẹp và vắng vẻ, đẹp nhất là đoạn đi qua đèo Pê Ke, phải nói là đẹp dữ, vi vu qua những khúc cua cứ như là đi trên mây vậy.

   Đến cầu Đăkrông tầm 11h trưa, bên kia cầu là đường 9 lịch sử, đây là đường nối 2 nhánh Đông Trường Sơn (ở Cam Lộ) và nhánh Tây Trường Sơn (từ Đăkrông), thực ra đoàn chúng ta mới chỉ được khoảng một nửa đoạn Tây Trường Sơn (từ Thạnh Mỹ đến Đăkrông), đoạn còn lại là từ Khe Sanh đi Khe Gát, một ngày nào đó đoàn chúng ta sẽ chinh phục đoạn còn lại nhỉ (sẽ mạo hiểm hơn và hoành tráng hơn chăng).

   Trời đẹp và lất phất vài hạt mưa bất chợt làm tôi nhớ đến lời thơ “Đông Trường Sơn nối Tây Trường Sơn...”, không rõ lời thơ này có phải đang nói đến đoạn đường này không.

   Tốp đầu vừa đặt chân xuống để chụp ảnh tại cầu Đăkrông thì nhóm sau do bác Vĩ dẫn đầu lao đến, chà các bác đi sau đuổi theo nhanh thật. Tại đây cả đoàn cũng làm pose kỷ niệm.

[cầu Đăkrong]

   Khoảng 13h30 chiều thì đoàn đến nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn, cả đoàn nghỉ ngơi tranh thủ chém gió, chém bão và ăn trưa. Sau đó tiến hành nghi thức dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại đài tưởng niệm chính trong khuôn viên nghĩa trang. Theo như chúng tôi tìm hiểu thì nghĩa trang này ngày nào cũng có người đến thắp hương phúng viếng, đông nhất vẫn là những ngày cuối tuần. Ngoài ra ở phía sau đài tưởng niệm này có một cây bồ để nổi tiếng rất linh, kể rằng khi bắt đầu xây dựng nghĩa trang thì nó tự nhiên mọc lên cho đến nay, mới có mấy chục năm mà giờ nó đã trở thành cây cổ thụ ôm lấy đài tưởng niệm. Chuyện thì tôi nghe kể đã lâu nhưng giờ mới được tận mắt chứng kiến.

[tại nghĩa trang LSTS]

   15h30 cả đoàn tiến về địa đạo Vịnh Mốc, đi từ nghĩa trang LSTS đến thị trấn Bến Quan, rẽ phải vào đường tỉnh lộ 7 đến quốc lộ 1A rồi đi ngược về Vĩnh Linh, tại đó có đường rẽ trái đi về biển Cửa Tùng và cũng là về địa đạo Vịnh Mốc.

   Tại Vịnh Mốc, chúng tôi lại một lần nữa tách thành 2 top, tốp của tôi gồm 9 xe dự định đi về làng cổ Phước Tích trước để chuẩn bị địa điểm ngủ nghỉ và ăn chơi. Tốp còn lại sau khi tham quan địa đạo xong sẽ đến sau.

   Trong lúc trời chưa còn tối thì tốp 1 chúng tôi đã tranh thủ đội mưa chạy đi chụp hình ở cột cờ giới tuyến và cầu Hiền Lương bên dòng Bến Hải, hic chục con người chạy dưới mưa chỉ để chụp ảnh chỉ có Phượt Đà Nẵng.

[tại cầu Hiền Lương]

   Gần 18h tối khi chúng tôi đi qua cầu Đông Hà, tình cờ nhìn sang bên trái thấy một phần bờ sông sáng rực đèn hoa đăng, không rõ hôm đó có lễ hội gì hay ở đó có chùa chiền gì ko, nó làm tôi nhớ đến đêm rằm trên sông Hoài ở Hội An (ặc, mặc dù tôi chưa thấy tận mắt đêm rằm ở Hội An nó hình thù hay màu mè như thế nào).

   Khoảng 19h chúng tôi tiến vào làng cổ Phước Tích - Huế, tiếc là đi ban đêm nên ko tham quan được gì, tiếc hơn nữa hôm sau nghe tốp 2 kể là buổi sáng tốp 2 có ghé qua làng cổ chụp hình, lại một lần nữa tôi không có tấm hình nào ở một địa điểm quan trọng như vậy.

   Sau khi chạy lòng vòng quanh làng nhưng ko tìm được đủ phòng nghỉ cho cả tốp 1, chúng tôi quyết định chạy thẳng về Huế trong đêm luôn, dù lúc đó chúng tôi đang cách nhóm sau ở thành cổ Quảng Trị chừng 20km, lúc đó thì nhóm sau cũng quyết định ở lại qua đêm ở thành cổ luôn.

   Từ làng cổ Phước tích đi khoảng 30km đến 20h30 thì chúng tôi đến Huế, ăn uống và thuê được phòng nghỉ. Đến khuya thì mọi người ra bờ sông Hương nhậu, còn tôi thì yên vị trên chiếc giường ấm áp để lấy sức ngày mai trở về Đà Nẵng.

   Một ngày yên bình nữa trôi qua

 

Ngày thứ 3

   7h30 sáng tốp ở Huế đã dậy gần hết, đi cafe rồi đi ăn sáng (ngược ngược thế nào ý, chỉ có ở PĐN mới có à), sau đó gặp top 2 từ Quảng Trị đi vào.

   Lúc này thời tiết ở Huế đang rất đẹp, có nắng trong, có gió nhẹ, nói chung thế là quá tuyệt cho ngày cuối cùng của chuyến hành trình.

   Hai tốp gặp nhau cafe sáng tại cafe Lộng Gió ven sông Hướng phía đối diện với bệnh viện TW Huế, đây là khoảng thời gian 2 tốp tranh thủ chém gió kể cho nhau nghe ngày hôm qua sau khi tách thành 2 tốp thì  mọi người làm những gì, nào là tốp 1 tối qua chạy thẳng từ làng cổ Phước Tích về Huế thuê phòng rồi nhậu ở bờ sông Hương, nào là tốp 2 ở lại thăm thành cổ Quảng Trị rồi ở lại nghe kể chuyện ma...làm bạn với bà Thoa.

   Sau khi ổn định lại đội hình thì khoảng 10h30 cả đoàn chúng tôi xuất phát đi Lăng Cô và ghé tại đó ăn trưa rồi mới về Đà Nẵng. Ban đầu thì trưởng đoàn gợi ý là đi Thiền Viện Trúc Lâm Bạch Mã luôn, cũng có nhiều người muốn đi Suối Voi, nhưng cuối cùng xét về thời gian, chi phí và lịch trình ban đầu thì chúng tôi vẫn tiếp tục đi Lăng Cô.

   Hic, đến gần Phú Lộc thì xe của tôi bị rơ bánh, thế là dừng lại sửa, sửa xong thì một chiếc lại bị thủng lốp, thế lại tiếp tục tách thành 2 tốp, tốp đầu đi đến Lăng nghỉ ngơi trước, tốp sau bao gồm 5 xe đến Lăng Cô sau đó khoảng 12h30 trưa gặp tốp đầu ở nhà hàng nổi Việt Long trên đầm Lập An.

[tại đầm Lập An - Lăng Cô]

   Cuối cùng chúng tôi đã ngồi lại được với nhau ở cuối hành trình, cùng nâng ly bia chúc mừng thắng lợi của chuyến đi, chúc cho những tình bạn mới được nảy sinh, chúc cho một tuổi trẻ dám chinh phục những miền đất mới.

 

   Chuyến hành trình kết thúc với bao niềm vui, nỗi buồn, sự chơ vơ, niềm tiếc nuối.

   Chuyến hành trình đã để lại cho mọi người bao trải nghiệm mới lạ.

   Chuyến hành trình đã để lại cho mọi người nhiều kinh nghiệm quý báu khi đi xa, khi hoạt động tập thể, khi cống hiến cho cộng đồng.

   Và chúng ta sẽ lại chinh phục những miền đất mới trên tổ quốc Việt Nam yêu dấu.

   Hẹn gặp lại nhé những bạn trẻ yêu thích Phượt.

 

Những con số của chuyến đi:

             36 member

             19 motobike

             6 lần thủng xăm

             2 lần thay xăm

             1 lần thay lốp

             Đi qua 4 tỉnh/TP: Đà Nẵng, Quảng Nam, Huế, Quảng Trị

             Tổng lộ trình: khoảng 670Km

             Số lần pose ảnh: không đếm được.

Trích nguồn: facebook - Hưng Rèo.
Thành phần: CLB du lịch FDTU - Phượt Đà Nẵng.



Smod khu vực "Giao lưu - giải trí"
mail/ yh: thcuong910@yahoo.com

Hương-Hà Nội đã cho bài viết: điểm vì Bài viết ý nghĩa
 
Các thành viên đã Thank zero910 vì Bài viết có ích:
07/09/2011 14:09 # 2
langtu
Cấp độ: 13 - Kỹ năng: 14

Kinh nghiệm: 13/130 (10%)
Kĩ năng: 41/140 (29%)
Ngày gia nhập: 25/01/2010
Bài gởi: 793
Được cảm ơn: 951
Phản hồi: Ký sự chuyến Phượt & làm từ thiện trên đường Trường Sơn nhân dịp quốc khánh 2-9


mấy bác bũa nào đi chuyến nũa thì em đi theo với :D



Lãng tử vô danh đời cô độc
Đào mồ chôn chặt mộng yêu thương
Trái tim băng giá xin đừng nhớ
Một đời xin chẳng dám yêu ai

Một mai ta chết trong rừng thẳm
Ai người gục đầu trước mộ ta
Tóc xanh ai quấn vành khăn trắng
Một đời lãng tử mộng yêu
thương

Giai nhân cất bước không trở lại
Hoa kiếm vô tình đành bỏ không
Hận kiếp vô danh đời lãng tử
Vô tình để mặc lệ ai
rơi .



 
07/09/2011 20:09 # 3
nhungblue
Cấp độ: 13 - Kỹ năng: 10

Kinh nghiệm: 66/130 (51%)
Kĩ năng: 56/100 (56%)
Ngày gia nhập: 29/11/2009
Bài gởi: 846
Được cảm ơn: 506
Phản hồi: Ký sự chuyến Phượt & làm từ thiện trên đường Trường Sơn nhân dịp quốc khánh 2-9


Vâng ... Biker 43club cũng đã Chinh Phục Đoạn Đường HCM nhưng không Được vui như bên này :D

Nhìn đã quá ... ĐỀ nghị Trưởng BTC làm 1 chuyến cho E đk Tham gia với :D




♥ Thây đỗi 1 chút để ta cảm thấy thoải mái
Cố gắng sống và làm những gì mà mình thích♥
Để ♥
Không còn phải hối tiếc khi nhìn lại ....Smile ♥

 
07/09/2011 21:09 # 4
Hương-Hà Nội
Cấp độ: 30 - Kỹ năng: 20

Kinh nghiệm: 231/300 (77%)
Kĩ năng: 149/200 (74%)
Ngày gia nhập: 27/11/2009
Bài gởi: 4581
Được cảm ơn: 2049
Phản hồi: Ký sự chuyến Phượt & làm từ thiện trên đường Trường Sơn nhân dịp quốc khánh 2-9


 Anh em 4rum tuy chỉ có 5 người: Admin Tranvanvi, Admin Anh2bmw, Smod Zero910 , SMod ElectronMod Hương-Hà Nội nhưng thực sự đã cho toàn đội thấy sự gắn bó và tinh thần đồng đội của anh em FDTU. ^^ Đó là thành công bên cạnh kết thúc tốt đẹp của chuyến phượt 3 ngày 2 đêm với 673km.
Hoan hô FDTU! Hi vọng những chuyến sau quân ta sẽ đi với lực lượng hùng hậu hơn nữa! ^^ 


Nguyễn Thu Hương
Smod Nhịp sống sinh viên
YH: nguyenthithuhuong_21071991                    Mail: thuhuong217@gmail.com

       

 
Các thành viên đã Thank Hương-Hà Nội vì Bài viết có ích:
07/09/2011 21:09 # 5
Kalimdor
Cấp độ: 21 - Kỹ năng: 15

Kinh nghiệm: 63/210 (30%)
Kĩ năng: 70/150 (47%)
Ngày gia nhập: 23/09/2010
Bài gởi: 2163
Được cảm ơn: 1120
Ký sự chuyến Phượt & làm từ thiện trên đường Trường Sơn nhân dịp quốc khánh 2-9


Những chuyến đi choi xa luôn luôn ít người, đúng là sinh viên



Smod góc học tập
Face: www.facebook.com/Ka.return
 




 

 
07/09/2011 22:09 # 6
electron
Cấp độ: 14 - Kỹ năng: 18

Kinh nghiệm: 71/140 (51%)
Kĩ năng: 174/180 (97%)
Ngày gia nhập: 23/01/2010
Bài gởi: 981
Được cảm ơn: 1704
Phản hồi: Ký sự chuyến Phượt & làm từ thiện trên đường Trường Sơn nhân dịp quốc khánh 2-9


Trích:
 Anh em 4rum tuy chỉ có 4 người: Admin Tranvanvi, Admin Anh2bmw, Smod Zero910Mod Hương-Hà Nội nhưng thực sự đã cho toàn đội thấy sự gắn bó và tinh thần đồng đội của anh em FDTU. ^^ Đó là thành công bên cạnh kết thúc tốt đẹp của chuyến phượt 3 ngày 2 đêm với 673km.
Hoan hô FDTU! Hi vọng những chuyến sau quân ta sẽ đi với lực lượng hùng hậu hơn nữa! ^^ 
 Anh hình như ko phải người FDTU nhỉ :D


http://www.facebook.com/electron.hieu
Họ giàu đi xe hơi, uống bia ôm
Ta nghèo đi xe ôm, uống bia hơi
Email : electroncit@gmail.com


 
07/09/2011 22:09 # 7
nhungblue
Cấp độ: 13 - Kỹ năng: 10

Kinh nghiệm: 66/130 (51%)
Kĩ năng: 56/100 (56%)
Ngày gia nhập: 29/11/2009
Bài gởi: 846
Được cảm ơn: 506
Phản hồi: Ký sự chuyến Phượt & làm từ thiện trên đường Trường Sơn nhân dịp quốc khánh 2-9


Trích:
Trích:
 Anh em 4rum tuy chỉ có 4 người: Admin Tranvanvi, Admin Anh2bmw, Smod Zero910Mod Hương-Hà Nội nhưng thực sự đã cho toàn đội thấy sự gắn bó và tinh thần đồng đội của anh em FDTU. ^^ Đó là thành công bên cạnh kết thúc tốt đẹp của chuyến phượt 3 ngày 2 đêm với 673km.
Hoan hô FDTU! Hi vọng những chuyến sau quân ta sẽ đi với lực lượng hùng hậu hơn nữa! ^^ 
 Anh hình như ko phải người FDTU nhỉ :D
 Chết chị Hương nhé :D
nói thiếu sót người quan Trọng .... Elec lẫy rồi ;))
 


♥ Thây đỗi 1 chút để ta cảm thấy thoải mái
Cố gắng sống và làm những gì mà mình thích♥
Để ♥
Không còn phải hối tiếc khi nhìn lại ....Smile ♥

 
08/09/2011 08:09 # 8
Hương-Hà Nội
Cấp độ: 30 - Kỹ năng: 20

Kinh nghiệm: 231/300 (77%)
Kĩ năng: 149/200 (74%)
Ngày gia nhập: 27/11/2009
Bài gởi: 4581
Được cảm ơn: 2049
Phản hồi: Ký sự chuyến Phượt & làm từ thiện trên đường Trường Sơn nhân dịp quốc khánh 2-9


 Ôi chết em, em xin lỗi  Elec nha, quên mất người cầm máy là thiếu sót lớn nhất! Nhưng tại ấn tượng 4 anh em có áo đồng phục ấy mà :D 
Hehe, bữa khác e xin sửa sai chuộc lỗi :D ^^


Nguyễn Thu Hương
Smod Nhịp sống sinh viên
YH: nguyenthithuhuong_21071991                    Mail: thuhuong217@gmail.com

       

 
Các thành viên đã Thank Hương-Hà Nội vì Bài viết có ích:
08/09/2011 14:09 # 9
zero910
Cấp độ: 20 - Kỹ năng: 25

Kinh nghiệm: 18/200 (9%)
Kĩ năng: 3/250 (1%)
Ngày gia nhập: 11/01/2010
Bài gởi: 1918
Được cảm ơn: 3003
Phản hồi: Ký sự chuyến Phượt & làm từ thiện trên đường Trường Sơn nhân dịp quốc khánh 2-9


 Quả ni phạt elec cái tội ko mặc áo 4rum :)) ...
Có nên chăng cho ra đời quả áo CLB DL 


Smod khu vực "Giao lưu - giải trí"
mail/ yh: thcuong910@yahoo.com

 
08/09/2011 15:09 # 10
TranVanVi
Cấp độ: 13 - Kỹ năng: 22

Kinh nghiệm: 28/130 (22%)
Kĩ năng: 106/220 (48%)
Ngày gia nhập: 22/04/2010
Bài gởi: 808
Được cảm ơn: 2416
Phản hồi: Ký sự chuyến Phượt & làm từ thiện trên đường Trường Sơn nhân dịp quốc khánh 2-9


đi nữa và sẽ đi và đi tiếp và tiếp tục đi và đến chỗ cần đến và đến chỗ phải đến và đến chỗ muốn đến và ở chỗ nên ở và phải ở chỗ đáng ở và phải ở chỗ cần ở ....:))

chuẩn bị 1 tháng 1 chương trình, anh em đi với số lượng 20 người là max nhé, chúng ta sẽ thành lập đội Phượt Chuyên hay còn gọi là Vua Phượt :D 2 -3 tháng 1 cái đi xa xa :D
Okay ???



Một Ngày Mai tốt lành

Fone number: 0905936799 - 0905746789
YMmail:
tranvvi@yahoo.com.vn

 
Các thành viên đã Thank TranVanVi vì Bài viết có ích:
08/09/2011 16:09 # 11
Kalimdor
Cấp độ: 21 - Kỹ năng: 15

Kinh nghiệm: 63/210 (30%)
Kĩ năng: 70/150 (47%)
Ngày gia nhập: 23/09/2010
Bài gởi: 2163
Được cảm ơn: 1120
Ký sự chuyến Phượt & làm từ thiện trên đường Trường Sơn nhân dịp quốc khánh 2-9


Vậy cho em đk 1 suất nhé



Smod góc học tập
Face: www.facebook.com/Ka.return
 




 

 
08/09/2011 19:09 # 12
anh2bmw
Cấp độ: 48 - Kỹ năng: 44

Kinh nghiệm: 255/480 (53%)
Kĩ năng: 408/440 (93%)
Ngày gia nhập: 27/11/2009
Bài gởi: 11535
Được cảm ơn: 9868
Phản hồi: Ký sự chuyến Phượt & làm từ thiện trên đường Trường Sơn nhân dịp quốc khánh 2-9


Đi chuyến này vui khỏi nói rồi. Thấy nhiều, gặp nhiều, học được nhiều.. nhất là sự tổ chức của một tập thể chuyên nghiệp. Cảm ơn nhiều :D


Thông tin liên hệ anh2bmw khi có bất kỳ thắc mắc:
skype: trantien281
mail: 
anh2bmw@gmail.com


 

 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024