Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
04/08/2011 11:08 # 1
anhtaicit
Cấp độ: 25 - Kỹ năng: 23

Kinh nghiệm: 137/250 (55%)
Kĩ năng: 210/230 (91%)
Ngày gia nhập: 13/01/2010
Bài gởi: 3137
Được cảm ơn: 2740
Phản hồi: Truyện HOT đây !!!!!!!!



đoạn đối thoại giữa DUNG và Phương
--Phương:này,nhìn ổn phết,chững chạc phết đấy chứ,thế mà mày cứ giấu chị mãi
-đâu ,em có giấu đâu,đã bảo là gần sinh nhật mới gặp anh ý mà

--mà anh ý gặp bố mẹ em rồi à?
-vâng,đến nhà em ăn cơm 1 lần rồi,còn dám xì đểu em nữa cơ,mai tính sổ(éc,éc)

--sao,gặp bố mẹ em xì đểu em cái jì???
-thì hôm đấy đên ăn cơm,đã dặn là có hỏi thì bảo quen nhau lâu rồi,nhắc thế rồi mà đến nói chhuyện với bố em vẫn bảo là mới quen nhau được mấy ngày,làm hôm đấy em thì bị sửa,còn anh ý thì được khen là thật thà

--bt` em ạ,anh ý làm thế là đúng đấy,vừa lấy được lòng tin của bố mẹ em mà lại vừa thoải mái,đỡ phải nói dối
-nhưng mà tức lắm,đã dặn kỹ thế rồi.......

--bt`,chị thấy ổn là được rồi...cố mà giữ không mất đấy(ô,sợ quá)

..........

nghe đến đấy,thằng bé lại quay trở vào,thế là biết khá khá rồi,biết em Phương là 1 con cáo già rồi,hơ hơ
tiến vào,vẫn nở nụ cười:
-hic hic,nhẹ hết cả người(nói thế chứ có jì giải quyết đâu)

--Dung:uống cho lắm vào rồi lại kêu

thằng bé chẳng nói câu nào,đi thẳng về phía cái đàn piano,kéo khăn phủ phím đàn ra,mở bàn đậy lên,2 em nó tròn xoe mắt nhìn xem mình đang làm jì,à,mà tội jì mình phải thế nhỉ,nghịch tí đã

đầu tiên,thằng bé không chơi ngay,mà lại gõ lung tung chẳng đâu ra đâu,em Phương hỏi:
--đàn ở đây cho nghịch thoải mái hả anh?
-uh,ai biết chơi thì cứ diễn thôi

--thế anh có biết chơi ko?
-đã bảo đừng gọi là anh mà,tớ đang nghịch thôi

Dung chen vào:
-thôi anh ơi,hỏng hết cả đàn bây h
..........................................

đến lúc này thằng bé mới bắt đầu nghiêm túc và bắt đầu những nốt nhạc đầu tiên của bài EYES ON ME,và cũng là lúc Dung nhận ra bài hát đấy,cũng là lúc em Phương ngẩn người ra,và cũng là lúc thằng bé nhớ đến 1 cảnh trong phim người nhện và quay sang nói với DUNG:

-just for you :X

vâng,mời cả nhà nghe bài hát EYES ON ME trình bày qua piano

http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=KvXmYHc9uA

em chơi bài này không thua jì trong link
.................................................. .. 


Contact me : 
anhtaicit

Mail : anhtai.cit@gmail.com
Yahoo / Skype : newstars_19889


Không nghe phò kể chuyện
Không nghe nghiện trình bày
Không nghe say chém gió
Không nghe chó sủa linh tinh

 
04/08/2011 11:08 # 2
anhtaicit
Cấp độ: 25 - Kỹ năng: 23

Kinh nghiệm: 137/250 (55%)
Kĩ năng: 210/230 (91%)
Ngày gia nhập: 13/01/2010
Bài gởi: 3137
Được cảm ơn: 2740
Phản hồi: Truyện HOT đây !!!!!!!!


 
hình như lâu lâu mới có dân nghiệp dư lên diễn nên quán có vẻ im lặng hơn khi em bắt đầu đàn,và ối mama ơi,khi đàn được 1/3,em quay sang nhìn DUng thì nhận thấy 2 dòng lệ đang lăn dài trên má cô bé.xúc động ư,....hình như là thế...vãi hết cả lều,làm thằng bé tí nữa thì nhầm mất mấy nốt,nhưng rồi mọi chuyện cũng đã qua,khi gần hết bản nhạc thì DUng cũng bình tĩnh trở lại,em Phương thì vẫn còn đang như chưa hiểu chuyện jì xảy ra

kết thúc,một số khách còn vỗ tay nữa
thằng bé ngượng quá,hôm nay cứ thế nào ý,mình cứ như không phải là mình mọi ngày nữa,mọi khi mình tự tin alwms cơ mà....

trong khi bước về chỗ ngồi,DUng lau vội mấy giọt nước mắt lúc nãy,trùi ui,nhìn em nó đáng yêu quá,và rất có tâm hồn nữa...choáng quá,chả biết tả thế nào bây h,chỉ biết nói một câu thôi:những giọt nước mắt luôn là thứ trang sức kỳ diệu nhất của người con gái

không khí có vẻ trâm hẳn xuống,thằng bé ngồi xuống và phá tan cái không khí đó = 1 câu hỏi nhẹ nhàng:

-sao,hôm đầu tiền gặp anh hình như em cũng được nghe bài này,h thấy có khác không?

Dung lấy lại bình tĩnh và nói luôn:
--thảo nào hôm nay hẹn ở quán này để thể hiện hả?

-ko,thể hiện thì anh ko dám,vừa rồi là dành riêng cho em

Dung ngượng quá không nói câu nào nữa,Phương chen vào:

-cậu biết chơi piano lâu chưa,vừa rồi là bài eyes on me đúng không?
--uh,sao bạn,nghe có lọt lỗ tai không?

-pro thế còn jì nữa,lần đầu tiên tớ được nghe trực tiếp piano đấy
--thế à?cứ chịu khó đi với DUng thì sẽ có lần thứ 2,hi hi

quay sang DUNG:
-thế mai mây h thì đi ăn,để anh qua đón
--6h tối anh qua đón em
............................

như co vẻ vẫn chưa hết bồi hồi,em lại hỏi luôn DUNG:
-em vẫn chưa biết là anh biết chơi piano đúng ko?
--thế h thik bài nào,anh chơi thêm bài nữa tặng em

suy nghĩ một lúc DUng mới trả lời:
-em thik 1 bài,nhưng bài này em tặng anh,anh biết bài bưc thư tình thứ 2 không?

--à biết  (bài này anh chuyên tán gái ở đây đấy,chả lẽ lại bảo DUNg thế?,nhưng hok sao,đấy là hồi trước thôi)

ẹc,mà bài này tặng mình,xem nào,ẹc,lời bài hát hiểm thật

thằng bé đứng dậy,lại tiến ra cái bàn,khách khứa cứ nhìn,tầm này ngượng thế cơ chứ,bài này thì mình chơi nhiều lần rồi,nhưng nếu xét ra,nếu em nó tặng mình bài này thì cũng có ý nghĩa phết,phải tập trung mới được

http://www2.nhac.vui.vn/Music/#Play,1971

thằng bé lại bắt đầu đàn,cả quán lại lặng đi để nghe,hơ hơ,vip vãi,cả 2 em đều tập trung chăm chú thương thức
nhưng điều mà đến cuói bài làm cho DUng bất ngờ nhất,đó là khi đàn đến cái đoạn lời bài hát là:lặng nghe....lời dịu dàng anh nói...anh iu em...anh iu em rất nhiều

thì em cắt hẳn đoạn anh iu em...anh iu em rất nhiều ra,..làm cho nó nổi hẳn lên bằng cách ngừng lại giây lát ở trước đó 

mặt DUNG đỏ bừng,xí hổ đây mà,hết bài,lại được vỗ tay ầm ầm,lần này còn to hơn lúc nãy

chả biết tả thế nào cả,nhưng biết chắc là mình gây ấn tượng khá mạnh cho DUNg lẫn cả em Phương nữa,hơ hơ
vậy là về được rồi,mình có cái tính là khi nào làm cho một cuộc hẹn gặp lên đến cao trào thì phải biết chấm dứt ngay lúc đó,có như vậy mới có cuộc gặp sau vui hơn nhiều

đàn xong,thằng bé lại quay về chỗ ngồi,nói chuyện phiếm chút xíu rồi thì cũng 9h hơn xừ nó rồi,quay sang hỏi DUNG:

-h chị Phương đưa em về à,anh mới về hn đấy chứ?h phải về sớm chuẩn bị mai đi báo cáo

--dạ,thế mai có đi với em không đấy?
-có chứ,anh nói 1 lần là đi thì em cứ yên tâm

rồi lại quay sang Phương:
-cậu đưa DUng về cẩn thận nhé
--rồi,có phải trẻ kon đâu mà

-à ừ nhỉ,tớ quên

rồi đột nhiên thấy em phương rút điện thoại ra nhắn tin,he he,sao mình không giở chút thủ đoạn để lấy số của em nó nhỉ

thò tay vào túi quần,bật công tắc máy phá song GSM,hơ hơ,vậy là bán kính 15m xung quanh mình mất hết sóng,và dĩ nhiên em Phương ko nt được,rồi em nó cũng kêu lên:

-ủa,sao mất hết sóng thế này(em nó dùng 1 con Nokia 7610 supernova)
--có cần gọi ko cho mượn máy này?

-để tớ xem đã,mất hết sóng mới sợ chứ
--đưa xem nào........uh,đúng là mất sóng rồi,hôm nay có làm rơi hay va chạm mạnh jì không???

-à,lúc sáng ngủ dậy có làm rời từ trên giường xuống đất,ko biết có làm sao ko??

--chắc rơi quả đấy nên bong mất trung tần ra rồilàm jì mà chả mất sóng
-cậu biết sửa điện thoại à?

đang định diễn thì em DUNG xen vào:
--à ,em biết anh hay buôn abns điện thoại nhé
-ờ ờ,hoá ra xem thông tin của anh trên diễn đàn hả?

--thì phải xem chứ,có luật cấm không?
-em muốn bik jì về anh thì em cứ hỏi?cái jì anh cũng trả lời,sao phaỉ soi anh kỹ thêoỏi quay luôn sang Phương

--cậu cầm tạm máy tớ mà dung 1 hôm,cái này mai chỉnh xong tớ gửi DUNg 
-Phương okie luôn

vậy là lại đổi cho em nó 1 con K1 moto
trong lúc đưa máy sang lắp sim sang cho em nó,thằng bé thò tay xuống túi quần tắt công tắc máy phá sóng đi 

vậy là ngon lành,có cớ để gặp và nói chiện với em Phương rồi,lại có cớ để xin số đt nữa,mình đúng là khốn nạn thật
.................................................. .... 


Contact me : 
anhtaicit

Mail : anhtai.cit@gmail.com
Yahoo / Skype : newstars_19889


Không nghe phò kể chuyện
Không nghe nghiện trình bày
Không nghe say chém gió
Không nghe chó sủa linh tinh

 
04/08/2011 11:08 # 3
anhtaicit
Cấp độ: 25 - Kỹ năng: 23

Kinh nghiệm: 137/250 (55%)
Kĩ năng: 210/230 (91%)
Ngày gia nhập: 13/01/2010
Bài gởi: 3137
Được cảm ơn: 2740
Phản hồi: Truyện HOT đây !!!!!!!!



an chầu ở Chim xanh
tính xiền roài đi về thoai
mình và DUng mới gặp lại,còn nhiều cái để nói nhưng mà ở đây hiện đang có người thứ 3 nên không tiện chút nào,thoai,suy đi tính lại,cứ về sớm tí rồi online là thể nào cũng được chat thoải con gà mái 
mà suy cho cùng,muốn gặp,nhưng biết là sẽ gặp lại và gặp bao nhiêu lần là ở mình,nên lúc đi về cũng chẳng có jì lưu luyến cả

chỉ có điều,lúc đi về,mình tranh thủ hỏi xem nhà em Phương ở đâu thì biết nhà em nó ở ngõ Văn CHương ,Tôn đức thắng

chào nhau,mỗi người đi 1 ngả,mình phải làm thế vì còn phải quay lại để gỡ cái máy nghe trộm ra nữa,mất thì phí lắm
...............................................


Contact me : 
anhtaicit

Mail : anhtai.cit@gmail.com
Yahoo / Skype : newstars_19889


Không nghe phò kể chuyện
Không nghe nghiện trình bày
Không nghe say chém gió
Không nghe chó sủa linh tinh

 
04/08/2011 11:08 # 4
anhtaicit
Cấp độ: 25 - Kỹ năng: 23

Kinh nghiệm: 137/250 (55%)
Kĩ năng: 210/230 (91%)
Ngày gia nhập: 13/01/2010
Bài gởi: 3137
Được cảm ơn: 2740
Phản hồi: Truyện HOT đây !!!!!!!!


 
chuyện dài lắm
em báo cáo vắn tắt như này
2 hôm sau khi gặp lại,em và DUng đã đi xem phim cùng với Phương,đôi DŨNG hương,còn gặp lại thằng cu HƯng dân chơi,nhưng chỉ có điều là không thấy em Lệ đâu cả

và sau đó thì cả hội đi uống rượu,mới biết là Hưng và Lệ mới chia tay
mà thằng cu HƯng rất đau đớn,nó rất yêu Lệ và muốn giành lại người nó yêu,và trong mấy hôm nay em đang từng bước giúp nó,một kế hoạch có rất nhiều người tham gia và đã có những bước khởi đầu khá hay
 
sở dĩ em chậm trễ vì hiện tại câu chiện đang rẽ theo 1 hướng khác
đó là chiện của Hưng và Lệ(cặp đôi này ai xem phần 1 thì chắc phải nhớ)
tả lại nhé
Hưng và Lệ mà em gặp năm ngoái vào dịp noel thì là 1 đôi,có vẻ đang yêu nhau thắm thiết
cu Hưng thì tỏ rõ mình là dân chơi,luôn ngang táng,mọi việc cái gì cũng nhanh nhẹn và rất tự tin
em Lệ thì choáng nhất vì nhìn em nó bốc lửa quá,em nó mà ra đường hàng ngày thì tai nạn ở hà nội cứ gọi là tăng vù vù

hôm 12/5,em đi ăn với DUNG cùng bố mẹ DUNg trên khách sạn intercontinental westlake,đó là vì hôm đó chuẩn bị tổ chức hội thảo cảnh sát quốc tế ASEAN( gọi là ASEANPOL)
mà bố mẹ DUng thì là khách trên đó,mà DUng thì lại nói với bố mẹ là vẫn gặp em thường xuyên,thế nên nhân dịp đó em được điều lên ăn cùng

chuyện này em cắt đuôi,sẽ kể lại sau,trong hôm đó em đã biết là DUng đối với em như thế nào,và cái chuyện em lập topic này thì Dung chỉ bảo là:
--anh có muốn viết thì anh cứ viết,cố gắng viết chuẩn vào,đừng để sai cái gì,diễn đàn đấy cũ rồi,người quen của em chẳng ai mò vào đâu

thế là câu chuyện cắt đuôi từ hôm đó đến khi cả nhóm tập trung đi xem phim hôm sau,ngày 13/5 tại vincom
............................................... 


Contact me : 
anhtaicit

Mail : anhtai.cit@gmail.com
Yahoo / Skype : newstars_19889


Không nghe phò kể chuyện
Không nghe nghiện trình bày
Không nghe say chém gió
Không nghe chó sủa linh tinh

 
04/08/2011 11:08 # 5
anhtaicit
Cấp độ: 25 - Kỹ năng: 23

Kinh nghiệm: 137/250 (55%)
Kĩ năng: 210/230 (91%)
Ngày gia nhập: 13/01/2010
Bài gởi: 3137
Được cảm ơn: 2740
Phản hồi: Truyện HOT đây !!!!!!!!


 
hôm 13/5,lúc 4h chiều,Dung có gọi cho em:
--anh oai,tối nay có cả hội đi cùng đấy,tại mấy hôm trước em bảo là hôm nay sinh nhật anh nên đến đủ cả

-ẹc,cả hội cơ à,nghe ghê thế,thế cả hội của em có mấy chục người 

có vẻ DUng hiểu là mình đang đùa nên cũng đùa theo:

--mấy chục là thế nào,ít thì cũng phải vài trăm

-ờ ờ,thế để xem anh bán nhà đi lấy tiền mua vé xem có kịp không đã nhé

--kịp mà,nhà anh giá cả thế nào để em bảo bố mẹ huy động tiền(cười rõ to) 

-thôi,bán nhà để anh ra đường ở à?
--lo jề,bố mẹ em mua xong lại sang tên cho em,cần thì em lại cho anh thuê,đi đâu mà thiệt,nhở nhở

-ờ ờ,cần thì em lại sang tên cho anh,tiền nong tính toán sau,đi đâu mà thiệt nhở nhở 

--lạy hồn,khôn vừa thôi,tối chỉ có Hưng,Dũng,Hương và chị Phương thôi mà

đang ngồi ở bàn làm việc nên thằng bé vào thẳng trang chủ của Mê gái xì tai

-thế hôm nay xem phim jì?Thành long a`,8h 30 nhé
--đấy,đang định bảo anh,chiều mấy h anh về,qua đón em đi mua vé truoc ròi đi ăn jì đó xong lên xem là vừa

-okie,6h anh qua
--hum nay em bảo là sinh nhật anh nên được đi về muộn,với đk là mẹ em bảo khi nào đi thì anh phải qua đón,không được tự đi

-ặc ặc,tin tưởng anh thế cơ àkhà khà
--thì anh làm thế nào thì làm,vinh dự quá còn jì

-ờ ờ,my pleasure 
--(cũng cười) biết thế là tốt,mà ko biết tí nữa có mưa không,cơn mưa đang to quá

-càng mát em ạ,mưa đi mới hay chứ
--hay cái jề,khó chịu bỏ xừ

-ờ ờ, thì mưa là phải mặc áo mưa
--em chẳng thik mặc áo mưa tí nào,khó chịu

-có phải mình em ko thik đâu,áo mưa với áo tù là 2 loại áo con người ghét mặc nhất mà
--không đủ rồi,còn áo tang nữa

-em nhầm,có nhiều người phải mặc áo tang nhưng mà lòng thì vui phơi phới đấy,có cần anh lấy ví dụ không

--thoai,ko ní nuận với anh nữa,làm việc đi,xong qua đón em
-okie

vậy là tẹo nữa mình lại được gặp nhóm bạn cũ của DUng,hôm qua lúc đi ăn trên Nghi tàm,Dung có kể là Thu (ở phần trước là cô bạn khá nổi bật và xinh) đã xin vào sài gòn thực tập và đến cuối tháng 6 mới ra hà nội

ẹc ẹc,tẹo nữa lại đi mua vé,thôi thì sn mình cũng chẳng có jì vui,coi như buổi hum nay ông trời bù lại cho mình đây,Dung lại còn bảo là đã xin về muộn nữa chứ 
liệu em nó có tưởng tượng ra rằng nếu tẹo nữa trời mưa thì khi đi cùng nhau,được mặc cùng 1 cái áo mưa thì nó ấm như thế nào không nhỉ???hơ hơ hơ

hi vọng tẹo nữa mưa,càng to càng tốt 

hết h làm,đi thẳng ra nhà DUNG,ẹc ẹc
cứ như đúng rồi ý nhỉ,thằng bé nghĩ,nghe em nó kể là mẹ nói phải là mình đến đón thì mới cho đi,oai vãi lều ta

mà ko được,có tí sướng trong lòng,nhưng mà có vấn sờ đề jì là phải chịu trách nhiệm ngay,nguy hiểm bay miẹ bạt,hơ hơ

thôi kệ,đi với mình chứ ai mà phải xoắn,mình ngoan mờngày xưa có cơ hội như thế mà mình còn không làm jì con gái nhà ng` ta,thì bây h mình cũng vậy thôi,chắc là thế

vèo cái đến cửa nhà DUng,nhìn đồng hồ,,mới có 6h kém 10
sớm quá,mà đến phát thì đụng ngay chị người làm,mà chị này thì quen mặt mình rồi,hỏi luôn:

-chào em,đến đón Dung à,vào nhà đã

rồi mở cửa luôn,hôm qua mình cũng dắt xe vào nhà 1 lần,cũng quen quen rồi,chwua kịp gạt chân chống thì mẹ Dung cũng xịch xe về
-cháu chào bác ạ

--đến đón Dung hả cháu,hôm nay mấy đứa đi chơi phải không?

-dạ,hôm nay sinh nhật cháu,cháu chưa kịp xin phép bác trước

--ui dời,Dung nó bảo bác từ sáng,bác bảo là cháu cứ qua đón rồi đi,chứ xin về muộn mà đi một mình là bác không cho đi đâu

-dạ,hôm nay đi với cả bạn học nữa ạ,bác cứ yên tâm bàn giao cho cháu  (tự tin vãi lều)

vừa nói vài câu thì bác gái cũng dắt xe vào sân:

--rồi,vào nhà uống nước đã,có vội đi không?
-dạ,cháu cũng không biết,cháu vừa đến mà,chưa thấy DUNG đâu

bác gái đi thẳng vào nhà,gọi to:
-DUng ơi,đang làm jì đấy con

ko thấy trả lời,bác gái lại quay sang chị người làm:
-cháu lên xem nó đang làm jì bảo nó N đến rồi đây này

trong lúc chị kia chạy lên thì bác gái rót cho thằng bé cốc nước lọc rồi bảo:
--cháu uống tạm,Dung nó xuống bây h đấy
-dạ,cháu cũng không vội mà bác

--thế hôm qua ăn có no ko,bác thấy cháu ăn ít lắm,định giữ dáng à???

-dạ ko,cháu ăn nhiều mà,tại bác không để ý thôi

--(bác gái cười một cách khó hiểu)bác lại sợ ở đấy nhiều công an quá nên cháu không ăn nổi 

-uày,cháu có làm jì đâu mà phải sợ công ancháu chỉ tiếc là hôm qua ko xin được số điện thoại của cán bộ nào làm về giao thông thôi

--sao lại xin số cán bộ giao thông?
-à,để nhỡ cháu có vượt đèn đỏ thì còn nhờ vả ý mà 

--hôm qua là toàn interpol VN,để hôm nào gặp bên giao thông bác xin cho

-dạ thui,cháu đùa màchứ cháu có bao h vi phạm luật đâu(thực ra là cháu cũng đek sợ đâu ý ạ) 

..................................................

đang nói chiện thì DUng chạy ầm ầm xuống
-con chào mẹ,ngoài đường có mưa ko mẹ

--vâng,mẹ chào con,ko mưa đâu,làm jì trên đấy mà lâu thế
-con đang thay quần áo

thấy bác gái vui tính,thằng bé cũng vào hùa trêu Dung luôn cho vui:
-ui ui,con gái hôm nay điệu chế
Dung quay ngoắt sang lườm phát:

--kệ em,thik ngồi chờ nữa ko???
á à,bật à,thằng bé quay sang bác gái:

-bác ơi,bác có cho cháu ngồi chờ không?
--cháu cứ ngồi nói chuyện với bác,tẹo bác với chị làm cơm rồi ăn luôn,khỏi đi nữa

-ổn quá,có khi thế lại hay bác nhỉ


Dung nghe nói thế quay sang bĩu môi:

-thik thì ngồi đây,em đi 1 mình
--hơ hơ,hình như có thánh chỉ là anh phải đưa đi thì mới được đi ý nhỉ
-à ừ,thế anh định kháng chỉ à

--thế em có nhanh lên ko,mà ko cần thay quần áo cầu kỳ đâu,mặc jì chả đẹp(thằng bé nhỡ lời khen 1 câu)

ẹc ẹc,có cả bác gái ở đấy,Dung xí hổ,mặt lại đỏ ửng lên,rồi lại còn bẽn lẽn trả lời :
-rồi,biết thế là tốt,chờ em tí thôi,lấy cái túi đã
.................................................. ........... 


Contact me : 
anhtaicit

Mail : anhtai.cit@gmail.com
Yahoo / Skype : newstars_19889


Không nghe phò kể chuyện
Không nghe nghiện trình bày
Không nghe say chém gió
Không nghe chó sủa linh tinh

 
04/08/2011 11:08 # 6
anhtaicit
Cấp độ: 25 - Kỹ năng: 23

Kinh nghiệm: 137/250 (55%)
Kĩ năng: 210/230 (91%)
Ngày gia nhập: 13/01/2010
Bài gởi: 3137
Được cảm ơn: 2740
Phản hồi: Truyện HOT đây !!!!!!!!


 
-nhanh đi mua vé không hết chỗ bây h(thằng bé doạ)

Dung lại chạy lên ,nhìn thì biết em nó make up xong hết rồi,xem nào,quần vải,áo xanh...dơn giản mà hiện đại

hồi năm ngoái,thấy Dung mặc váy sao mà vẫn còn xì tin thế,năm nay có vẻ người nhớn hơn nên ăn mặc cũng có chút khác,chững chạc hơn nhiều
tự nhiên mình lại nghĩ,người đã đẹp thì mặc cái jì cũng đẹp,còn người đã xấu thì có làm jì cũng vẫn cứ xấu mà thôi(sr chị em chút)

trong lúc Dung chạy lên,bác gái lại hỏi:
--cháu uống cà fê không,chắc cũng mới đi làm về hả?
-dạ,cháu đi ngay ý mà,để hôm khác cháu đến bác để dành cà fê cho cháu nhénước lọc bác fa đã ngon lắm rồi,cà fê của bác thì phải biết 

bác gái cũng vui tính:
--hôm nào cháu rỗi cứ qua đây chơi uống nước,đằng nào chẳng tiện đường cháu về
-dạ
.....................

rồi Dung cũng chạy xuống:
--đi thôi anh,có kịp mua vé không
-anh ko biết,em hỏi anh anh biết hỏi ai

bác gái:
-thôi 2 đứa đi nhanh cho kịp,thế mà bảo là không vội
--dạ,vội jì thì cũng phải uống nước với bác rồi xin phép thì mới được đi chứ ạ

---DUNG:thôi nịnh vừa thôi,đi không lại mưa kia kìa...quay sang mẹ,thôi bọn con đi đây ạ
-uh,2 đứa đi cần thận nhé

ặc ặc,đã bọn con rồi cơ đấy,nhanh vãi chưởng,hơ hơ hơ,không biết sẽ thê snào nhưng tầm này thằng bé cũng thấy vui + sướng,sau buổi nói chuyện ngày hôm qua thì thấy tự nhiên bố mẹ DUng có vẻ cởi mở hơn so với tưởng tượng của mình rất nhiều

2 đứa ra đến cửa,đang định dắt xe ra thì,oạch oạch
bố DUng về,thôi xong roài,lại phải nói chiện rồi:

--cháu chào bác
-bác trai:tếh 2 đứa đi đấy à?hôm nay sn cháu à???ra đây,bác có quà đây

éc,ẳng,cái jì cơ,mình có nghe nhầm không nhỉ,lại còn có quà nữa cơ à,ha ha ha
--thật hả bác,quà thì cháu xin luôn
-đây

bác trai móc trong túi xách ra 1 cái hộp màu đen,đưa cho thằng bé,hơ hơ,ko hiểu bên trong là cái jì đây nhỉ,cảm giác nhận quà hồi hộp phết,bác trai tâm lý thế cơ chứ nị
vừa đưa bác trai vừa nói;
--cái này bạn của bác tặng nhưng mà trẻ quá,cháu dùng thì hợp hơn

thăng bé mở hộp ra,oa,1 cái móc đeo chìa khoá xịn này,nhìn là biết hàng xịn roài

-cháu xin
DUNG :con tưởng bố ko về kịp,bọn con đi đây,ko muôn mất

--uh,thế đi cẩn thận con nhé

ẹc,lại bọn con,hic hic,sướng thế nhỉ,ko hiếu kiếp trước mình có chịu khó tu nhân tích đức không mà kiếp này son vãi

-em cứ bình tĩnh,để anh đeo xong cái này đã rồi đi,chuyện đâu khắc có đó

--bình tĩnh thì hết vé mất,đi thôi
-em ko tin anh à,anh bảo bình tĩnh thì em cứ bình tĩnh

thằng bé rút luôn cái móc khoá ra đeo vào chùm chìa khoá,công nhận,đúng là hợp với mình,ke ke

--cháu cảm ơn bác,cháu xin phép đi ạ
-uh,đi cẩn thận trời sắp mưa đấy
--dạ

thế rồi 2 đứa cũng lên xe đi,khác hẳn với lần đầu đi chơi với DUNG,hôm nay chả ai bảo ai,2 đứa đội mũ bảo hiểm đầy đủ,hơ hơ,chắc là hôm qua gặp nhiều công an quá nên cóng

đi được 1 đoạn ra khỏi ngõ DUNG mới hỏi:
--hôm nay mẹ em bảo anh đến đón thì mới được đi nên chẳng kịp mua vé nữa,ko biết h này còn chỗ không?mấy h rồi anh
-gần 6h30 rồi
--đi nhanh,còn đi ăn nữa

-cần jì phải nhanh,cứ đi từ từ ngắm cảnh,đang mát trời mà,rẽ qua nhà anh anh còn thay quần áo nữa,em cứ bình tĩnh

--thế nhỡ hết vé thì sao?cứ qua mua vé trước đã,nhà anh ngay gần đấy còn jì
-hết làm sao được,qua nhà anh ,anh thay quần áo rồi làm cái jì ăn đã

--kệ anh,hết chỗ là em giết anh đấy
-yên tâm,hết làm sao được,thế em hẹn mấy đứa kia ở đâu
--em bảo là đúng 8h có mặt ở tầng 6 vincom,thế thôi,có jì thì alô

-okie,h về nhà anh đã

..........................................
-hic,lại còn được bố em tặng quà nữa,ngại quá
--gớm,thik bỏ xừ lại còn cứ giả vờ

-ờ ờ,giả vờ,thế quà của em đâu
--ớ,hôm nay có phải sinh nhật anh đâu

-ko phải thế sao em bảo là sn anh,cứ coi như là sn anh đi,quà đâu???

--hôm nay em chưa kịp chuẩn bị,nhưng mai em sẽ mang qua cho,nhá nhá

-anh đùa thôi,nếu mất thời gian thì thoai,em đi với anh là quà rồi

Dung nghe thế có vẻ hơi chững lại,rồi lại đổi giọng ngay lập tức:
--biết thế là tốt,nghĩa là ko cần quà chứ jì???
-ko,cần chứ

nói cái thằng bé thò tay ra sau cầm ngay lấy tay DUNG kéo lên vòng qua eo:

--đây,quà đây này
Dung mắng yêu
-này này,bố em mà nhìn thấy thì chặt cụt tay bây h

--cụt tay mà được em ôm thì có cụt chân anh cũng hok sợ 
..............
thằng bé được thể kéo mạnh em nó lên 1 chút,và DUng cũng vòng nốt tay kia lên,eo ui,sướng chế 



tiếp
vậy là cứ thế đi tiếp
xời ơi,ko hiểu cảm giác của các bác trai khác như thế nào,chứ tình hình là có một cô bé xinh đẹp ngồi sau xe mà được vừa đi vừa ômthì cảm giác lúc nào cũng cứ như là trúng lô đang trên đường đi lĩnh tiền ý

đang đi Dung lại hỏi:
--thế cái vụ vé thế nào anh???không mua trước thì lấy đâu ra chỗ...

-ô,hình như câu này anh trả lời em một lần rồi mà,đã bảo vé ko phải lo nữa,cứ nghe anh là được,nghĩ nhiều làm jì cho noá mau già

--được rồi,hết vé thì anh đừng có trách em là ác

-hết làm sao được,nhà anh gần đấy,anh lạ jì cái rạp đấy nữa

--à ừ,đưa nhiều em lên đấy quá nên quen thuộc quá rồi chứ jì

-đấy,em cũng biết anh rồi mà cứ phải lo cái chuyện đấy là thế nào nhể,cứ về nhà anh ăn jì đã,anh còn thay quần áo nữa chứ,mặc thế này mà đi chơi ngượng nắm

--kinh,điệu thế,thế hôm nay định tán em nào...hử

ẳng ẳng,tiện tay đang ôm,DUng nó véo em 1 phát vào lườn,thằng bé giãy nảy,kêu AAAAA 1 phát,người đi đường quay hết sang nhìn
tự nhiên có 1 bác già già,đi lên bảo:
--này,hai cháu đi đứng cho cẩn thận chứ,đường thì đông,còn đùa nghịch nữa

nghe câu đấy,DUNG có vẻ hơi xấu hổ,ko dám nói jì,thằng bé ngay lập tức chữa thẹn cho DUNG:
-dạ,cháu xin lỗi,cháu tưởng có con ong bay vào áo ,sợ quá,cháu vẫn đi an toàn mà,bác yên tâm


............................
trên đường đi,vừa đi vừa đùa,vừa nói chuyện,vèo cái đã về đến nhà
ặc ặc,đến cửa nhà,lâu lắm mới thấy thằng bé đi về cùng một em,mấy bác hàng xóm lại nhìn,rồi có bác lại trêu:

--N ơi,vừa nãy có mấy bạn gái đến tìm đấy,chờ mãi xong không thấy về lại đi rồi

hơ hơ hơ,trò này xưa rồi các bác ơi,DUng thì cứ cười khúc khích và cũng có vẻ hơi ngại khi về nhà mình,mình biết:

-thế ạ?cháu đã dặn các bác rồi,có em nào đến tìm cháu thì các bác cứ mời ở lại ăn cơm luôn,cháu về cháu thanh toán đầy đủ,để các em ý về mất thế phí quá

mấy bác hàng xóm biết là ứ trêu được nên đổi giọng luôn:
--thôi xin anh,để chúng nó oánh nhau nát nhà tôi ra à

thằng bé vẫn tiếp:
-nhà nát thì xây lại được,chứ người mất thì tìm lại sao bây h ạ

......................vừa nói vui mấy câu,vừa mở cửa dắt xe vào nhà
.................................................. ...... 


Contact me : 
anhtaicit

Mail : anhtai.cit@gmail.com
Yahoo / Skype : newstars_19889


Không nghe phò kể chuyện
Không nghe nghiện trình bày
Không nghe say chém gió
Không nghe chó sủa linh tinh

 
Các thành viên đã Thank anhtaicit vì Bài viết có ích:
04/08/2011 11:08 # 7
anhtaicit
Cấp độ: 25 - Kỹ năng: 23

Kinh nghiệm: 137/250 (55%)
Kĩ năng: 210/230 (91%)
Ngày gia nhập: 13/01/2010
Bài gởi: 3137
Được cảm ơn: 2740
Phản hồi: Truyện HOT đây !!!!!!!!


 Vâng đến đây thì mình ko thấy chủ topic post nữa, tất cả đều không hiểu vì sao.
Dù không tin nhưng đây là sự thật, mình hóng hơn 1 năm nay, lang thang khắp các diễn đàn rồi mà vẫn chưa thấy gì, ai biết thì post lên cho ae cùng xem.
Có người nói 2 nv chính đã chia tay nhau 


Contact me : 
anhtaicit

Mail : anhtai.cit@gmail.com
Yahoo / Skype : newstars_19889


Không nghe phò kể chuyện
Không nghe nghiện trình bày
Không nghe say chém gió
Không nghe chó sủa linh tinh

 
Các thành viên đã Thank anhtaicit vì Bài viết có ích:
04/08/2011 22:08 # 8
bi_kt16
Cấp độ: 11 - Kỹ năng: 10

Kinh nghiệm: 54/110 (49%)
Kĩ năng: 37/100 (37%)
Ngày gia nhập: 22/09/2010
Bài gởi: 604
Được cảm ơn: 487
Phản hồi: Truyện HOT đây !!!!!!!!


Cái gì ớ chời, theo dõi mí ngày ni chứ có phải đâu :(( cái ông HKGH đó gác kiếm àh hay sao mà k thấy post nữ, ức chế


Nguyễn Thị Thanh Tâm

                                                                                                                     Nước chảy hoa rơi........
 
 

 
Các thành viên đã Thank bi_kt16 vì Bài viết có ích:
05/08/2011 11:08 # 9
hamvui31
Cấp độ: 9 - Kỹ năng: 8

Kinh nghiệm: 9/90 (10%)
Kĩ năng: 29/80 (36%)
Ngày gia nhập: 29/12/2010
Bài gởi: 369
Được cảm ơn: 309
Phản hồi: Truyện HOT đây !!!!!!!!


Lần sau mà bác có post thì bác nhớ ghi thêm cái chú dẫn là chưa full nhé, chứ như thế này ae lại mất công tưởng tượng


Lê Quang Tuấn
MOD: CLB GUITAR
Yahoo: phagiachitu_31
Mail: TJust31@yahoo.com

 
Các thành viên đã Thank hamvui31 vì Bài viết có ích:
05/08/2011 11:08 # 10
anhtaicit
Cấp độ: 25 - Kỹ năng: 23

Kinh nghiệm: 137/250 (55%)
Kĩ năng: 210/230 (91%)
Ngày gia nhập: 13/01/2010
Bài gởi: 3137
Được cảm ơn: 2740
Phản hồi: Truyện HOT đây !!!!!!!!


 Thì bới. trong cái topic gốc thì trí tưởng tượng của bà con lên đến vài trăm page luôn mà. Biết đâu ít bữa nữa lại xuất hiện cái đoạn kết 


Contact me : 
anhtaicit

Mail : anhtai.cit@gmail.com
Yahoo / Skype : newstars_19889


Không nghe phò kể chuyện
Không nghe nghiện trình bày
Không nghe say chém gió
Không nghe chó sủa linh tinh

 
05/08/2011 11:08 # 11
denxidainhan
Cấp độ: 1 - Kỹ năng: 1

Kinh nghiệm: 4/10 (40%)
Kĩ năng: 5/10 (50%)
Ngày gia nhập: 29/05/2011
Bài gởi: 4
Được cảm ơn: 5
Phản hồi: Truyện HOT đây !!!!!!!!


cái bác này chắc đem từ diễn đàn TQTK chứ j.. mà công nhận truyện hay.. thích nhất là em Rung 


 


 
Các thành viên đã Thank denxidainhan vì Bài viết có ích:
05/08/2011 18:08 # 12
hoangquytcd2
Cấp độ: 10 - Kỹ năng: 10

Kinh nghiệm: 87/100 (87%)
Kĩ năng: 89/100 (89%)
Ngày gia nhập: 17/10/2010
Bài gởi: 537
Được cảm ơn: 539
Phản hồi: Truyện HOT đây !!!!!!!!


đi học 10h về nhà
10h30 onl đọc truyện HOT trang 3 ...
Tới 12h mẹ gọi ăn cơm... chần chừ mãi 13h mới xuống ăn :))
ăn 2 chén thôi ...
Lên đọc tiếp tới 15h rồi đi học Anh luôn,may mà khu 3Ha gần nhà ko thì trễ mất :))
Học Tiếng Anh mà cứ nhớ đến truyện mình đang đọc dở,ko tập trung nổi
17h về onl lại đọc tiếp khúc đang dở.
Bây giờ là 18h30..thế mà giờ mới hết có nửa trang 4.
Nói thiệt tình thì giờ muốn ngồi luôn nới cái máy tính này để đọc cho hết .Nhưng quyết định rồi đọc từ từ suy ngẫm mới thú vị...
Đi tăm,ăn cơm,tối đi cf với bạn chút khuya về ta lại đọc.hehe

vote cho bác Tài


 Hoàng Quý 
Face book: Hoang Quy
FanPage: Flash Mob Đà Nẵng
Thông tin liên lạc:
Sđt:01262797976
Yh/Skype:hoangquytcd2
Mail:hoangquytcd2@gmail.com

 
Các thành viên đã Thank hoangquytcd2 vì Bài viết có ích:
05/08/2011 18:08 # 13
anhtaicit
Cấp độ: 25 - Kỹ năng: 23

Kinh nghiệm: 137/250 (55%)
Kĩ năng: 210/230 (91%)
Ngày gia nhập: 13/01/2010
Bài gởi: 3137
Được cảm ơn: 2740
Phản hồi: Truyện HOT đây !!!!!!!!


Trích:
đi học 10h về nhà
10h30 onl đọc truyện HOT trang 3 ...
Tới 12h mẹ gọi ăn cơm... chần chừ mãi 13h mới xuống ăn :))
ăn 2 chén thôi ...
Lên đọc tiếp tới 15h rồi đi học Anh luôn,may mà khu 3Ha gần nhà ko thì trễ mất :))
Học Tiếng Anh mà cứ nhớ đến truyện mình đang đọc dở,ko tập trung nổi
17h về onl lại đọc tiếp khúc đang dở.
Bây giờ là 18h30..thế mà giờ mới hết có nửa trang 4.
Nói thiệt tình thì giờ muốn ngồi luôn nới cái máy tính này để đọc cho hết .Nhưng quyết định rồi đọc từ từ suy ngẫm mới thú vị...
Đi tăm,ăn cơm,tối đi cf với bạn chút khuya về ta lại đọc.hehe

vote cho bác Tài
 Truyện này cũng có fan cuồng rồi .  Suy ngẫm được nhiều thứ chưa?


Contact me : 
anhtaicit

Mail : anhtai.cit@gmail.com
Yahoo / Skype : newstars_19889


Không nghe phò kể chuyện
Không nghe nghiện trình bày
Không nghe say chém gió
Không nghe chó sủa linh tinh

 
05/08/2011 22:08 # 14
bi_kt16
Cấp độ: 11 - Kỹ năng: 10

Kinh nghiệm: 54/110 (49%)
Kĩ năng: 37/100 (37%)
Ngày gia nhập: 22/09/2010
Bài gởi: 604
Được cảm ơn: 487
Phản hồi: Truyện HOT đây !!!!!!!!


Thế đã là gì, sáng mở mắt e ngồi vào đọc, trưa đúng 11h30 xún ăn cơm, xong tranh thủ lên tia xí mới chịu đi học, ngồi học mà cứ mơ màng, hồi hộp :)) chìu 3h20 về tới nhà là dán lun vào máy đến 6h. xún ăn cơm tranh thủ tắm pát rồi lên tiếp tục hành trình :)) đến 9h ngủ, mà công nhận đọc nó nhập tâm tối nằm mơ mới chết =)), nằm mơ đc đi xem phim vs ăn nhà hàng =)) Đấy thấy khỗ kAnh nỡ ra tay hại đời em mất ăn mất ngủ rồi cắt cái rụp, óe biết đường lào mà mò


Nguyễn Thị Thanh Tâm

                                                                                                                     Nước chảy hoa rơi........
 
 

 
Các thành viên đã Thank bi_kt16 vì Bài viết có ích:
05/08/2011 23:08 # 15
monbabie269
Cấp độ: 14 - Kỹ năng: 13

Kinh nghiệm: 0/140 (0%)
Kĩ năng: 53/130 (41%)
Ngày gia nhập: 12/12/2010
Bài gởi: 910
Được cảm ơn: 833
Phản hồi: Truyện HOT đây !!!!!!!!


 Chậc, độ hótt của truyện này ghê thật, anh Tài dạo này hư lắm nhá, làm mấy pé nhà mềnh mất ăn, mất ngủ, mất tập trung nhá! Mềnh cũng tranh thủ time đọc xem dư lào mà hót zữ zị 


Nguyễn Thị Thanh Lệ
K16DCD4 - Khoa Du Lịch
Email: monbabie269@gmail.com

 
Các thành viên đã Thank monbabie269 vì Bài viết có ích:
06/08/2011 07:08 # 16
hamvui31
Cấp độ: 9 - Kỹ năng: 8

Kinh nghiệm: 9/90 (10%)
Kĩ năng: 29/80 (36%)
Ngày gia nhập: 29/12/2010
Bài gởi: 369
Được cảm ơn: 309
Phản hồi: Truyện HOT đây !!!!!!!!


Trích:
 Thì bới. trong cái topic gốc thì trí tưởng tượng của bà con lên đến vài trăm page luôn mà. Biết đâu ít bữa nữa lại xuất hiện cái đoạn kết 
 Cái topic gốc thấy admin khoá rồi mà, trăm mấy page, thật đúng là vãi một số thứ


Lê Quang Tuấn
MOD: CLB GUITAR
Yahoo: phagiachitu_31
Mail: TJust31@yahoo.com

 
Các thành viên đã Thank hamvui31 vì Bài viết có ích:
06/08/2011 20:08 # 17
hoangquytcd2
Cấp độ: 10 - Kỹ năng: 10

Kinh nghiệm: 87/100 (87%)
Kĩ năng: 89/100 (89%)
Ngày gia nhập: 17/10/2010
Bài gởi: 537
Được cảm ơn: 539
Phản hồi: Truyện HOT đây !!!!!!!!


Bài viết dài mà tự nhiên đọc tới trang này cái ngóc mỏ... thiệt là  vãi một cơ số thứ

Hy vọng có phần sau để tiếp tục trải nghiệm...
3 ngày chinh chiến tự nhiên tới đây treo máy...cụt cả hứng.



 Hoàng Quý 
Face book: Hoang Quy
FanPage: Flash Mob Đà Nẵng
Thông tin liên lạc:
Sđt:01262797976
Yh/Skype:hoangquytcd2
Mail:hoangquytcd2@gmail.com

 
Các thành viên đã Thank hoangquytcd2 vì Bài viết có ích:
21/07/2012 15:07 # 18
168group
Cấp độ: 1 - Kỹ năng: 1

Kinh nghiệm: 3/10 (30%)
Kĩ năng: 1/10 (10%)
Ngày gia nhập: 21/07/2012
Bài gởi: 3
Được cảm ơn: 1
Phản hồi: Truyện HOT đây !!!!!!!!


OMG !

Chuyện của anh chàng này còn hay hơn cà phim hongkong, han quoc, han xeng......

đọc chuyên kể mà cứ như đang xem phim ý.

từ giờ chắc phải chịu khó đi uông cafe wa. bít đâu....ngày nào........

hjx hjx hjx



168Group.Vn -:::::- Giá SỐC mỗi ngày


 
Các thành viên đã Thank 168group vì Bài viết có ích:
11/09/2012 11:09 # 19
hoai0
Cấp độ: 1 - Kỹ năng: 1

Kinh nghiệm: 1/10 (10%)
Kĩ năng: 1/10 (10%)
Ngày gia nhập: 11/09/2012
Bài gởi: 1
Được cảm ơn: 1
Phản hồi: Truyện HOT đây !!!!!!!!


Xin phép tác giả cho mình được viết lời kết của bạn!

 

Cả bọn xem phim xong cũng hơn 10h

Thằng Hưng hỏi với cái giọng đầy hào hứng:

- Tiết mục tiếp theo là gì hả anh Ngọc?

- Ờ…để xem nào? Nhà hàng Lucky nhé! Hôm nay phải làm 1 bửa hoành tráng chứ nhỉ?

Cả bọn ai nấy đều hưởng ứng nhiệt tình

Tàn cuộc cũng đã tầm 12h, mọi người chia tay nhau tại chỗ gửi xe của nhà hàng.

Còn mình, dĩ nhiên rồi, phải hoàn thành nốt nghĩa vụ thiêng liêng này chứ-đưa em Dung về.

Trên đường đi, 2 đứa lại 8 với nhau đủ thứ trên đời, em Dung tối nay nói chuyện liên tù tì suốt đoạn đường đi. Ngọc thắc mắc (mấy tháng trước tầm giờ này em ấy đã ngáp lên, ngáp xuống, sao đến giờ vẫn thấy còn hăn hái thế kia? Có khi nào vì lâu ngày gặp lại mình mà…vui đến độ tĩnh ngủ không ta? kakaka). Trêu em nó mới được.

- Này, mấy tháng không gặp nhau, em hay đi chơi khuya lắm phải không? Với anh nào đấy?

Dung biết là đang bị trêu, nên cũng hùa theo.

- Mỗi ngày 1 anh, nhưng sao anh biết hay thế?

- Thảo nào! Không ngờ, đàn ông trên đời này còn nhiều thằng dại quá. Hahaha.

Bị Dung thụi vào người mấy cái rõ đau, nhưng vẫn buồn cười.

Đến cổng nhà em rồi, hơn 12h hàng xóm quanh khu phố này chắc đã làm được mấy giấc. Lúc này đây, chỉ còn ta và em với ánh đèn đường lấp lóa.

Dung quay sang chào về, ánh sáng của màu đèn đường chiếu vào khuôn mắt của Dung, trông em nó càng rạng rỡ, càng thu hút, Dung lúc này hệt như 1 thiên thần đang tỏa ra ánh hào quang làm thằng bé đứng xửng người mất mấy giây

Khi định thần trở lại, thằng bé nghĩ (không lẽ chỉ chào nhau thế này thôi sao, hình như còn thiếu 1 thứ gì đó, và để em vào nhà lúc này sẽ tiếc lắm đây. Nhưng là điều gì nhỉ?)

Chợt một tay nó kéo Dung lại, còn tay kia ôm lấy cơ thể Dung, trông chớp mắt 2 đứa như có điện hút vào ôm chầm lấy nhau và hôn nhau say đắm.

Nu hôn đó đối với Dung là sự vỡ òa của nỗi nhớ nhung anh gia giết trong những ngày không gặp; sự đấu tranh giữa lý trí và con tim khi đọc được topic này, khi biết rằng với anh mình cũng chỉ có thế, cũng chỉ là 1 trong rất nhiều cô gái bị anh lừa dối. Không, mình là một cô gái như thế nào mà lại chỉ được như vậy, mình phải khác với bọn họ chứ, mình phải thay đổi vị trí của mình trong mắt anh chứ vì mình yêu anh cơ mà, yêu thật sự. và…con tim đã là người chiến thắng; trong nụ hôn đó có cả sự hờn trách vì sao trong thời gian đó anh không nhắn cho em 1 tin hỏi thăm sức khỏe, vì sao đã hẹn em trong ngày sinh nhật lại đi đổi số đt khác, bắt đền anh đấy, bắt đền vì đã làm cho em phải khóc, phải nhớ anh rất nhiều…

Với Ngọc, đó cũng là nụ hôn của sự nhớ nhung gia giết nhưng anh không dám đối mặt với điều này vì cảm giác tội lỗi đối với Dung và đối với cả mối tình đầu của mình. Bởi nếu như anh thừa nhận rằng mình đã yêu Dung, thì đồng nghĩa với việc anh đã phản bội tình yêu trước đây với người con gái ấy. Không thể, anh không thể cho phép mình làm điều đó, vì trong suốt những năm qua anh luôn nghĩ rằng tình yêu của mình dành cho người con gái kia vẫn vẹn nguyên và sau này cũng thế. Với anh, đó là 1 chân lý muôn đời không thay đổi, nhưng kể từ khi Dung xuất hiện, khiến mọi thứ trong anh bị lung lây, không bao giờ anh dám thừa nhận rằng mình đã yêu người con gái này mà chỉ biện mình rằng Dung cũng như bao cô gái khác mình thích, chỉ là thích thôi và rồi… mình sẽ bỏ rơi cô ấy.

Có thật là thằng bé bỏ rơi cô ấy? hay đang chạy trốn tình cảm thật của mình?

Nếu bỏ rơi Dung, thì thằng bé đã không hẹn cô ấy vào ngày sinh nhật. Hay đó cũng chỉ là cách làm cho nàng thấy bớt đau đớn khi chia tay? Vậy thì tại sao lại có người ngống đt của nàng trong ngày 13/4? Nếu bỏ rơi cô ấy, tại sao cứ cười nhiều, vui nhiều khi nhận được đt của nàng sau 5 tháng không gặp? Lại dành tặng nàng bản nhạc đệm bằng piano-điều mà trước giờ thằng bé chưa làm cho cô gái nào cả? Nếu đã bỏ rơi, tại sao lại còn quan tâm đến việc Dung nghĩ gì về mình sau những tháng ngày qua mà đi đặt máy nghe lén? Nếu đã bỏ rơi cô ấy, tại sao lúc này lại trao cho Dung nụ hôn đầy cảm xúc thế kia?

Vì…

Câu trả lời rơi vào trường hợp thứ 2-đó là sự chạy trốn! chạy trốn vì anh đã yêu!!!

Trong đêm, ánh đèn vàng rọi xuống bao trùm lấy 2 con người đang vỡ òa với niềm hạnh phúc.




 
Các thành viên đã Thank hoai0 vì Bài viết có ích:
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024