Phản hồi: Truyện HOT đây !!!!!!!!
....................
-thằng này cháu cũng ko biết nó có phải người hà nội ko,hồi đầu xem nó nói như giọng nhà quê ý,bây h là mất cái bài rằng thì là,rằng thì là mà rồi đấy ạ,trong trường quay nghe nó bình luận mọi người cười hô hố mà nó cứ trơ ra
--trước cháu làm ở VTV à?
-dạ,cháu có làm WC mấy tháng thôi ạ
--vào đấy làm chắc sướng lắm nhỉ?
-cũng chả có jì đâu ạ,hồi bé cháu cứ nghĩ là đài truyền hình nó là cía jì thần bí lắm,huyền ảo lắm,đến lúc vào rồi mới thấy,lại còn sợ luôn
--bác thấy ở đấy toàn con cháu là chính
-dạ,toàn con cháu,người ngoài thì ko có chuyện được làm dài hạn đâu ạ
--thì thằng tạ biên cương này chắc cũng là con ông cháu cha,chứ bình luận như nó bác vào bình luận còn hay hơn
-cháu nhớ hồi ở trường quay có quả ông này phởm lên hô;bóng chạm xà dọc bật ra ngoài,cả phòng cười hô hố,mà ai cũng bịt mồm cười,thế mà nó vẫn trơ ra
............đang nói chuyện vui vẻ thì DUNg cũng pha xong nước,vừa đặt xuống bàn cho bố thì trận đấu cũng vừa mới được bắt đầu
tưởng được xem ngon lành thì em nó bảo:
--lên đây em chỉ phòng em cho
ặc ặc,em nó mời thế bố bảo cũng phải đứng dậy,nói xong phát em nó tót lên chạy trước,thằng bé muốn ở lại xem cũng đek được:
--cháu xin phép cháu lên với DUNg 1 tí ạ?
-ừ cháu cứ lên đi,nhanh còn xuống đây xem
--dạ dạ
lúc này DUNg đã đi lên đến lưng chừng cầu thang rồi,thằng bé đang đứng dậy thì tự nhiên trong túi quần điện thoại có tin nhắn,máy rung,rút ra nhìn thì ôi thôi,bỏ miẹ,em Hằng bi-a(em đặt tên thế,cái em mà vừa quen ở intimex em nó nhắn tin),sặc sặc,làm thế nào bây h,may mà mình rút kinh nghiệm để máy rung,chứ ko thì toi,hy vọng nó ko gọi,nhưng cũng phải xme nó nói jì chứ nhỉ:
lại đút mãy vào túi quần,đi lên cầu thang,đến tầng 2 hỏi DUNG:
--này,nhà vệ sinh ở đâu hả em?
-đây,khiếp,ngồi với bố em chắc nhìn ko chịu nổi à?
--ờ ờ,sắp ra quần rồi
em nó chỉ cho cái nhà vệ sinh là thằng bé tót ngay vào,nói thật là có mót cái jì ** đâu,vào xem tin nhắn em kia nhắn cái jì,ke ke
nội dung em Hằng nhắn là:
-lúc nãy quên chưa cảm ơn anh?anh tên jì nhỉ
--anh là Ngọc,đang xem bóng đá,có jì nhắn lại sau nhé
thằng bé trả lời luôn,rồi tắt máy ngay,đề phòng em nó có gọi thì bỏ mẹ,lại phải nghe,lại anh anh em em thì *** luôn chứ chả phải đùa,mà nó gọi ko nghe thì cũng *** 1 thể
xong xuôi,thằng bé lại đi ra,mặt tỉnh bơ như ko có chuyện jì,em DUng vẫn đứng trên cầu thang chuẩn bị lên tầng 3
--lúc nãy bố em dẫn anh đi 1 vòng,anh biết phòng em rồi
-cứ lên đây,hay thik xuống xem bóng đá
--uh thì lên,em ăn thịt anh đâu mà phải sợ,nhỉ?
đi theo DUNg lên tầng 3,mở cửa vào ngay phòng em nó,phòng em nó phỉa bên ngoài nhà,có ban công nhìn ra ngoài,đúng là phòng con gái rồi,gọn gàng sạch sẽ hơn phòng mình nhiều,ngoài cái ghế lăn ở bàn vi tính,và cái ghế gỗ ở bàn trang điểm,thì đek có cái chỗ nào để ngồi cả ngoài cái giường,thằng bé ngồi phịc phát xuống giường
--công nhận bố mẹ em dễ tính thật,xin lên phòng con gái páht mà bố em cũng như ko?
-thì có làm jì đâu mà chả như ko?
--ô thế á?bây h anh đóng cửa vào phát thì ai biết đấy là đâu
-em thách
--thách á?
thằng bé lại đứng phắt dậy,ra đóng cửa chốt vào luôn
em DUNG cũng chả phản ứng jì,lúc này thằng bé nghĩ,tội jì mà ko ôm em nó 1 cái nhỉ,chả sao cả,mình muốn mà em nó cũng muốn,chắc chắn thế,mà tội jì nhỉ cơ hội thế này thì 10 thằng ko có thằng nào bỏ qua đâu,chỉ có những thằng nhát quá thì ko nói làm jì,mà mình thì có nhát đek đâu cơ chứ,những lúc như thế này mình bình tĩnh đến lạ lùng,nhìn cái kiểu em nó để cho mình đóng cửa thế kia là mình cũng đủ biết,hơ hơ,mà mình với em nó hưa ôm nhau phát nào,qua mấy ngày như vừa rồi thì bây h đảm bảo có ôm thì em nó cũng ko giãy ra đâu
và thế là quay sang kéo em nó vào lòng,ôm chặt ...........em DUNg cũng ko phản ứng jì,mà cũng ôm lại ra chiều thik lắm
biết tả thế nào đây nhỉ........chẳng có jì ngoài 1 chữ sướng,đúng là vậy,ôm con gái thì thằng nào chả sướngnhất là những lúc như thế này,mình có thể cảm thấy 1 số thứ của em nó chạm vào người mình,có thể cảm thấy tim em nó đập nhanh hơn,có thể cảm thấy em nó lúc này đáng yêu đến thế nào......và vô vàn những cảm xúc khác....những cảm xúc mà người ta gọi là ko thể tả được = lời,chỉ bêít một điều là nếu được đững mãi như thế này thì mình cũng chịu,lúc này mình cănhgr cần jì hết,chẳng cần xem Vn đá thế nào nữa,chỉ cần đứng mãi như thế này thôi........hic
nhưng rồi lại nghĩ,Ngọc ơi,sao mày khốn nạn thế,mày ôm bao nhiêu em như thế này rồi,mày làm thế này bao nhiêu lần rồi,những lần đó mày cũng nghĩ như thế chứ?đúng rồi,lần nào mày chả nghĩ thế,nhưng mày nghĩ thế được bao lâu,rồi đến khi ôm 1 em khác mày lại nghĩ thế ngay ý mà,mày đúng là chết ko sửa được,nhưng thôi kệ mày,mày chinh phục được em nó rồi,như bao lần khác,lần này mày cũng giỏi đấy.............nhưng xét cho cùng mày cũng chỉ là 1 thằng khốn nạn
kệ ,đến đâu thì đến,thằng bé gạt ngay những suy nghĩ đó sang 1 bên để tận hưởng cảm giác trong lành và mát lạnh này,sảng khoái hơn cả uống number one
dù nàng ko cao = mình nhưng khi ôm nàng,mọi thứ cũng chỉ là thứ yếu,sau khoảng 3 phút ôm nhau như thế,cả 2 ko nói 1 lời nào,định đứng thế này mãi chắc,ko được,thằng bé nghĩ...ở nhà mình mà ôm nhau như thế này có khi là mình gây án rồi đấy,chắc chắn là mình sẽ gây án nếu mà thế này ở nhà mình,ke ke ke
nhưng thôi,dù sao đây cũng là nhà nàng,manh động là chít ngay
đưa tay khẽ đẩy nàng ra,vẫn trong tư thế dứng gần nhau 1 chút,thằng bé đưa tay lên vuốt tóc nàng,lúc này mà hôn nàng 1 cái thì cũng phình phường nhỉ,chả sao hết...ặc,nhưng với DUNg thì như thế thường quá,em nào mình cũng làm thế,nhưng với em DUNG,nó thik mình,nhìn nó như thế này mình cũng ko nỡ,mình cũng thik nhưng mình ko thể,ko phải vì nhát,ko phải vì ko dám...mà vì như thế nó cứ giả tạo làm sao ý....ít nhất là đối với mình....mình thấy mình đúng là khốn nạn quá....đáng nhẽ lúc ôm em nó mình phải sướng đến mức độ ko còn suy nghĩ jì nữa mới được chứ,đằng này lại vẫn còn nghĩ đến trước đây mình đã ôm nhưng em khác như thế nào...cũng giống thế này!!!!
ôi ,mình đúng là thằng khốn nạn!!!!!!!! |
..................................................
Contact me :
anhtaicit
Mail : anhtai.cit@gmail.com
Yahoo / Skype : newstars_19889
Không nghe phò kể chuyện
Không nghe nghiện trình bày
Không nghe say chém gió
Không nghe chó sủa linh tinh
|
|