Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
04/08/2011 09:08 # 1
anhtaicit
Cấp độ: 25 - Kỹ năng: 23

Kinh nghiệm: 137/250 (55%)
Kĩ năng: 210/230 (91%)
Ngày gia nhập: 13/01/2010
Bài gởi: 3137
Được cảm ơn: 2740
Phản hồi: Truyện HOT đây !!!!!!!!


................................

trong lúc đi đường,bao nhiêu ý nghĩ giằng xé trong đầu thằng bé

đại khái là:
--h này em nó đang ngủ nhà mình,chắc là vẫn còn ngủ....mà chắc là thế rồi.....h này về nhà mình phải làm jì đây.....cơ hội quá còn jì....noel mà được thế này là quá tuyệt....hay là về mình cũng lao lên giường ngủ với em nó nhỉ.....rồi chuyện jì xảy ra thì cũng xảy ra thôi mà.....cái này mình gặp đầy rồi mà....sao phải xoắn....mình sẽ chủ động hay là ko.....nếu em nó ngủ thì mình vẫn có cách xin cho ngủ cùng cơ mà........tóm lại là mình muốn,muốn làm cái jì đó....sao lại ko nhỉ......

cả đoạn đường về nhà thằng bé hầu như vừa đi vừa thỉnh thoảng cười 1 mình,** hiểu vì sao luôn

và đây rồi,cuối cùng thì cũng đã về đến cửa,nhưng chưa vội,thằng bé còn chưa thèm mở cửa,dừng xe tắt máy,rút điếu thuốc ra châm lửa đã,hút xong điếu thuốc vào nhà vẫn kịp,lo jì

và lúc này,nhìn đồng hồ đã 2h miẹ nó rồi,hút xong điếu thuốc,mở cửa,cất xe vào nhà,hồi hộp lắm,đi nhẹ nhàng lên tầng 3,lúc nãy nghĩ,sẽ ra sao nếu h lên phòng mình ko thấy nàng đâu nhỉ,mà sao lại ko thấy được,lúc đi mình đã khoá cửa cẩn thận rồi cơ mà,ko thấy nàng thì đúng là điên,mình điên quá,nghĩ lung tung thế

mở được cái cửa phòng ra thì hơi ấm bên trong phòng cũng ùa ra,căn phòng vẫn sáng đèn nên nhìn 1 cái là thấy ngay em DUNg vẫn đang ngủ ngon lành,nhưng mình phát hiện trong lúc mình đi em nó có thức dậy,nhìn vào cái đôi dép mà trước khi đi mình đã xếp ngay ngắn ở cạnh giường bây h nó ko còn ngay ngắn nữa là biết ngay,nhưng chả sao,em nó có làm jì cũng được,vì bây h em nó đang trong tầm kiểm soát của mình,có mà chạy đằng zời

h mình làm jì đây nhỉ,à phải rồi,cởi bớt áo ra đã,cởi áo xong rồi,làm jì nữa nhỉ,thôi thì ngồi đây đã
thế là em ngồi xuống bàn máy tính,ngám em nó ngủ,biết là em nó vẫn ngủ,thằng bé lại châm 1 điếu thuốc,quay sang bật máy lên,vào ttvn báo cáo tình hình,ặc ặc

lúc đấy đã thấy có 1 số bác trong này lên xem tình hình rồi,khửa
mà lúc đấy cũngc hẳng muốn làm jì,báo cáo xong phát thì thôi,tắt máy luôn,nhỡ em nó tỉnh dậy mà lại hỏi anh vừa làm jì thì có phải là *** ko???

thế là lại tắt máy đi,bây h là lúc căng thẳng
nhìn ra em nó vẫn đang ngủ,thật là đẹp hết sức,thật là mê hoặc hết sức,cái giường này cũng có phải lần đầu có con gái nằm ngủ đâu cơ chứ,mình biết dưới cái lớp chăn kia là 1 cơ thể con gái vô cùng cuốn hút,...........(** tả đoạn này đâu) .........................phải chi mình nhìn được xuyên đồ vật nhỉ,nhưng thôi ko sao,tưởng tượng cũng đủ biết rồi,ke ke,thì vẫn cái váy ngắn màu đen,áo trắng,đôi chân dài,tuyệt vời.............

lúc này đang nghĩ bậy bạ đây,hút dở điếu thuốc mà đầu óc cứ quay cuồng,h mình muốn lên chiếm đoạt thì cũng dễ quá,mình thì thiếu jì bài cho những tình huống thế này,chuyện nhỏ như con thỏ,nhưng nghĩ lại,thế thì có jì hay,mình muốn hay là ko muốn,muốn chứ,muốn lắm,muốn phát cuồng,may mà mình ko cuồng

phải nói là các bác ** thể hiểu lúc này thằng bé vật thế nào đâu ạ!!!!!!!!!!!!
nhưng nghĩ xa hơn tí,mình với em nó mới quen,nó rủ mình đi chơi,mình chưa hiểu nó,nó chưa hiểu mình,mình óc thể làm,có thể...............nhưng sáng mai ròi sẽ ra sao,có thể sẽ đek gặp em nó nữa....mà làm thế thì thường quá.......kệ thôi,em nó đang ngủ,hãy tôn trọng giấc ngủ của em nó.....mà có làm jì bây h nữa thì cũng ko phải là trạng thái tốt nhất,mình cũng mệt rồi,buồn ngủ rồi.........


nghĩ thế là thằng bé ra xếp mấy cái ghế salon ở bàn nước vào và tắt đèn,ngủ 1 giấc luôn...........


Contact me : 
anhtaicit

Mail : anhtai.cit@gmail.com
Yahoo / Skype : newstars_19889


Không nghe phò kể chuyện
Không nghe nghiện trình bày
Không nghe say chém gió
Không nghe chó sủa linh tinh

 
04/08/2011 09:08 # 2
anhtaicit
Cấp độ: 25 - Kỹ năng: 23

Kinh nghiệm: 137/250 (55%)
Kĩ năng: 210/230 (91%)
Ngày gia nhập: 13/01/2010
Bài gởi: 3137
Được cảm ơn: 2740
Phản hồi: Truyện HOT đây !!!!!!!!



.............................

vâng,và thế là thằng bé quyết định đi ngủ
mặc dù lúc đó ko muốn ngủ tí nào,hôm nay đi chơi thế cũng tưng bừng rồi,mà bây h lại có 1 em xinh đẹp như thế này bên cạnh,đời con jì đẹp hơn

có thể em nó đang ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp,cũng có thể em nó chưa ngủ và đang chờ đợi 1 điều jì đó,cũng có thể là em nó đang thử thách mình chăng....vâng,tất cả chỉ là có thể???

Mình mà làm jì em nó bây h thì tầm thường quá,mặc dù phần bản năng của mình nó muốn,mình biết chắc là như thế,nhưng đúng là tầm thường quá,mình mà tán đổ em nó thì chuyện đấy cũng chỉ là chuyện sớm muộn,cái chuyện mà ai cũng biết,ai cũng thik ý

tắt đèn đi ngủ,ko nghĩ nữa,nhức đầu lắm,cứ thế mà làm thôi,thằng bé xếp mấy cái ghế ra và tháo giày ngủ luôn,ko thay quần áo ở nhà nữa,kiểu jì sáng mai chả phải dậy sớm đưa em nó về,trước khi đặt lưng xuống ko quên đặt h báo thức ở cái điện thoại(cái 1110i) và vứt hết điện thoại sang mặt bàn ngay bên cạnh

nhiệt độ trong phòng lúc đó rất ấm,chẳng cần đắp chăn cũng ngủ được,nhưng vừa đi bên ngoài về nên người vẫn còn lạnh,thằng bé lấy cái áo khoác phủ lên người nằm.....ngủ được ko nhỉ....tất nhiên là chưa ngủ được......

lại nghĩ linh tinh rồi.....tự nhiên có 1 cái ý nghĩ kinh khủng xảy ra....mình đang ngủ mà em nó dậy xiên cho mình 1 nhát rồi cuỗm hết đồ thì sao...eo ui ghê quá...nhưng mà sao mình lại hâm thế nhỉ, em nó có làm thế cũng ko ra khỏi nhà được,mình khoá của kỹ rồi,khà khà............

chập chờn mãi ko ngủ được,nhưng thằng bé vẫn nằm imcứ thế tầm 20 phút sau,đột nhiên thằng bé thấy có tiếng động,tiếng cử động rõ ràng,rồi tiếng dép loạt xoạt.....em DUNg dậy các bác ạ......
nó dậy làm jì nhỉ...cứ để xem....thằng bé vẫn nằm im.........trong cái căn phòng tối mù này chỉ có ánh sáng từ cái cửa sổ nhỏ đủ để nhìn thấy đường đi mà thôi...em DUNg đang dậy tìm đôi dép....

em nó làm jì nhỉ?????

đáp án có rất nhanh,em nó lấy cái chăn mỏng mà em vẫn dùng để kê thêm vào gối ra đắp cho em......chùi ui,sướng quá.em nó làm rất nhẹ nhàng như thể sợ em thức dậy....đúng rồi....em nó chưa ngủ....em nó cũng tỉnh và biết là mình mới nằm xuống được 20 pphút

mà sao em nó làm thế,cũng ko đến nỗi lạnh lắm...em nó muốn đánh thức mình dậy chăng....vừa nghĩ thì những ngón tay em nó đã động chạm đến người mình....bây h mà vùng dậy vít đầu em nó xuống hôn 1 phát thì cho em nó lên giường luôn cũng là chuyện bình thường....đảm bảo em nó ko có phản ứng jì mà sẽ hưởng ứng luôn......ôi,cái này thật là như phim....làm hay ko làm......chỉ có 1 ít thời gian cho cơ hội thôi....

ko được.....mình làm thế cũng ko ổn....cứ nằm im...nằm im...nằm im.................

và rồi em nó cũng đắp xong cho mình cái chăn,nhưng em nó chưa đi ngay,lúc đấy mình chỉ còn thò mỗi cái đầu ra ngoài,ôi...ấm quá.....thik ghê...lần này là lần thứ nhất mình được con gái đắp chăn cho như thế này....thik thật

thằng bé cứ nằm im....và nhận ra tằng:em nó cũng đứng im ngay bên cạnh,chưua đi đâu cả(tai em thính lắm)

chả biết em nó đứng làm jì,nhưng run lắm....nào Ngọc ơi,mày có chịu nằm im ko thì bảo!!!!tao bảo mày phải nằm im cơ mà....ko được cử động nhé....thằng bé tự nói với mình như thế và cũng rất nhanh....em DUNg lại trở về giường của nó

thôi,hết rồi,mất cơ hội rồi,tiếc quá....sao hôm nay mình nhát thế nhỉ....mình muốn lắm cơ mà...thật sự là muốn lắm...ko chịu được
lúc này tự dưng lại nhớ đến 1 cái topic đã từng lập trên này của 1 bạn nào đó....nội dung là 2 đứa bạn thân với nhau phải thuê ngủ 1 phòng 2 giường,sau đó đến đêm 2 anh chị nhắn tin với nhau và sang với nhau luôn....hay mình cũng làm thế nhỉ.....

dời ơi,thật sự là mình ko muốn nằm ở cái ghế này tí nào,hành động thui

lúc đó,em DUNg mới vừa trở về giường,sau mấy tiếng loạt xoạt,thằng bé biết em nó lại đắp chăn ngủ rồi,thằng bé lên tiếng hỏi:

--anh tưởng em ngủ rồi cơ,đi nhẹ như mèo ý
chẳng nhìn thấy mặt em nó nên cũng chẳng biết em nó bêỉu lộ thế nào ,chỉ nghe trả lời:

-ui,vẫn còn thức à,thế mà em cũng tưởng anh ngủ rồi?

--chưa,bình thường anh ngủ muộn lắm nên h này vẫn tỉnh mà(điêu thế,chứ tầm hơn 2h sáng thì em chả ấm ủ từ đời nào rồi,ít khi thức lắm)

-THU về lâu chưa anh,em xin lỗi vì chưa xin phép đã ngủ luôn,nhưng mà mệt quá
câu hỏi này là em nó nói điêu rồi,vì em nó chắc chắn phải biết là em THU về lúc nào,và nghe thế em cũng xác định luôn là em nó do mệt nên ngủ luôn,lại còn nóimlà phải xin phép nữa,dời,lắm chuyện
--anh đưa THu về đến cửa nhà,nó bảo để nó đi 1 mình nhưng con gái đi đêm 1 mình ko được nên anh đưa nó về đến cửa luôn,sáng mai em về trước 7h,nó dặn thế

-dạ,em biết rồi,phiền anh quá
--phiền jì,hôm nay đi chơi vui thế còn jì,thế bây h em tỉnh chưa đấy

-chợp mắt được 1 lúc cũng đỡ rồi ạ
--này ,DUNG,thế anh hỏi nhé,sao em lại chọn anh đi chơi với em hôm nay,đến tầm này thì em nói rõ cho anh đi,anh biết chắc là phải có lí do,em nói ra thì thoải mái hơn đấy

im lặng 1 lúc
-em biết là anh vẫn còn thắc mắc chuyện đấy,đi với anh em vui lắm,ngoài sự mong đợi của em luôn

Báo cáo cả nhà lúc này là 2 đứa nói chuyện với nhau nhưng rất nghiêm túc nhé

-vậy em hỏi anh 1 điều nhé:anh có chơi trò FANTASY ko?trò chơi có bài hát EYES ON ME mà hôm anh bật ở quán ý

oạch,nghe xong câu hỏi này thằng bé choáng,chuyện jì thế này???

--có,anh thik cốt truyện của trò đấy lắm,mà bài hát đấy cũng là ở trong trò đấy,FANTÁY thì phần nào anh cũng chơi,nhưng bài hát ở tất cả các phần thì ko bài nào hay = bài đấy

-anh cũng đeo kính nữa
--uh,anh cận là do chơi nhiều quá đấy

-thật ra em xin lỗi anh trước,vì đến cái hôm mà gặp anh ở trên quán,em cũng ko nghĩ là em sẽ rủ anh đi đâu,ai bảo anh tự dưng bật cái bài đó lên và còn bảo là bài anh thik nhất nữa

--thế thì liên quan jì
-dạ,liên quan chứ

nói đến tầm này,em nó nói có vẻ tràm giọng hơn,....oé oé...nghe qua giọng thì thằng bé biết là em nó đang khóc(và điều này càng khẳng định là em đoán đúng khi sáng hôm sau nhìn cái gối)

-thật ra bọn em có kế hoạch đi chơi noel rồi và em chỉ định đi với cái THU thôi,vì nó cứ rủ em đi cùng,lúc em ngồi trên đó là em đang chờ nó đấy,rồi lại nhìn thấy anh

--anh vẫn chưa hiểu
-hồi học hết lớp 12,em cũng có người yêu rồi
--à cái này thì anh có nghe nói rồi

-người yêu em cũng đeo kính,cũng cao cao như anh,và rất thik chơi trò fantasy đặc biết là cũng nói với em là thik bài hát EYES ON ME nhất

--à,thế hoá ra anh giống người yêu em ở chỗ đó,sao nữa

lúc này em nó vẫn nói với giọng rất trầm và từ từ,em nó đang khóc ,đang xúc động,chắc chắn rồi

-điện thoại của bạn trai em cũng có nhạc chuông bài đấy,nhiều lần đi học thêm với em anh ý rất buồn ngủ chỉ vì chơi trò đó cả đêm
.................................................. ............


Contact me : 
anhtaicit

Mail : anhtai.cit@gmail.com
Yahoo / Skype : newstars_19889


Không nghe phò kể chuyện
Không nghe nghiện trình bày
Không nghe say chém gió
Không nghe chó sủa linh tinh

 
04/08/2011 09:08 # 3
anhtaicit
Cấp độ: 25 - Kỹ năng: 23

Kinh nghiệm: 137/250 (55%)
Kĩ năng: 210/230 (91%)
Ngày gia nhập: 13/01/2010
Bài gởi: 3137
Được cảm ơn: 2740
Phản hồi: Truyện HOT đây !!!!!!!!


 
em phải xuống dòng thế này vì sợ dài quá ** post lên được,cả nhà thông cảm

lúc đó đang nói chuyện nhé:

em DUNg nói tiếp

-nhiều lần đi học thêm với em anh ý rất buồn ngủ chỉ vì chơi trò đó cả đêm nên em nhớ rất rõ bài hát đó hỗi đấy em bảo anh ý chơi ít đi cũng ko được

--thế h ny em đâu rồi?

-anh ý bị tai nạn và mất cách đây gần 3 năm rồi

em nó nói câu này xong em cũng ko hỏi thêm jì nữa,vì em đã hiểu,hiểu tất cả,nhưng chả lẽ lại cứ im lặng luôn,ko được,phải nói cái jì đó,nàng đang xúc động mạnh,mình đã hiểu nàng là người có cảm xúc khá mãnh liệt,nàng cũng là người chung thuỷ,có tâm hồn đấy chứ

vậy là toàn bộ câu chuyện làm cho mình giật mình là như vậy,mình cũng giống người yêu cô ta phần nào,và trong 1 buổi chiều tối nhá nhem,trên 1 tầng của 1 quán cà fê ,nàng được nghe lại bài hát mà người yêu nàng từng bảo là thik nhất,rồi cũng có 1 thằng(đó là mình),bảo là thik bài đó nhất,thì nàng đã mời mình đi chơi ngay,hoá ra là thế?

thằng bé lấy lại giọng hết sức tự nhiên và nói:
--à,anh hiểu ồi,thế lúc ở trên quán chắc em cũng phải soi anh kỹ lắm mới quyết định ra làm quen với anh như thế,lúc đấy làm anh giật hết cả mình,lúc em về rồi mà anh còn chưa hiểu chuyện jì xảy ra

-em thấy anh nói chuyện với anh bạn anh,mà cái anh đấy quản lý ở đấy luôn phải ko?
--uh
-thấy anh nói chuyện với nhân viên nữa,nên em biết anh hiền,nên mới quyết định như thế,nhưng mà đến h thì em biết là em làm đúng

thằng bé phá vỡ sự tĩnh mịch làm cho vui vẻ trở lại = 1 câu:
--đúng á.bây h anh làm cho sai cũng được ngay đấy,he he

em nó im lặng 1 lúc (khoảng 2s) rồi trả lời lại với 1 giọng vừa đùa vừa hơi có phần thách thức:

-anh mà làm jì thì đã làm từ nãy rồi,em biết,có phải trẻ kon đâu

oé,nghe câu này đủ biết là vừa rồi mình ko làm jì là quá đúng đắn,làm jì lúc nãy đảm bảo là hỏng hết bánh kẹo....nghĩ lại thấy cũng mừng

--thế thôi,ngủ đi,gần 3h rồi,ngủ mấy tiếng là phải dậy đấy,ngủ đi 6h30 anh gọi
-dạ

và thế là 2 đứa ko nói jì nữa đi ngủ luôn ạ,nàng vẫn nằm trên giường,còn chàng thì nằm ghế,nhưng nàng thì em ko biết ra sao,riêng em vẫn ngủ ngon lành,h thì chẳng còn nghĩ jì nữa rồi

báo cáo cả nhà hết đêm noel
.................................................. .....


Contact me : 
anhtaicit

Mail : anhtai.cit@gmail.com
Yahoo / Skype : newstars_19889


Không nghe phò kể chuyện
Không nghe nghiện trình bày
Không nghe say chém gió
Không nghe chó sủa linh tinh

 
04/08/2011 09:08 # 4
anhtaicit
Cấp độ: 25 - Kỹ năng: 23

Kinh nghiệm: 137/250 (55%)
Kĩ năng: 210/230 (91%)
Ngày gia nhập: 13/01/2010
Bài gởi: 3137
Được cảm ơn: 2740
Phản hồi: Truyện HOT đây !!!!!!!!


 
bây h là bước sang ngày 25,hô hô,mà ngày 25 thì cũng bước sang lâu lắm rồi

sau giấc ngủ có thể gọi là tạm đủ,thằng bé tỉnh dậy,việc đầu tiên là vớ ngay lấy cái máy điện thoại xem mấy h rồi,oạch,5h57 phút,vậy là mình còn chính xác hơn cả báo thức ý nhỉ

việc thứ 2 sau khi lồm cồm ngồi dậy là quay lại nhìn xem em DUNg thế nào,em nó vẫn đang ngủ ngon lành,nhìn em nó ngủ mê li thật
ặc ặc,jì thế kia,em nó lộ ra 1 phần chân kìa,ui ui,nói thiệt nếu mà có cơ hội như em thì em đảm bảo 10 thằng thì đến 9 thằng lao miẹ vào luôn,có đi tù cũng được,nhưng ko,phải kiềm chế,mình đã làm được và bây h mình vẫn sẽ làm được,he he

thằng bé vơ đôi dép và đi thẳng vào nhà vệ sinh,đánh răng rửa mặt đã nào,tè cái nữa
xong xuôi đâu đấy ra nhìn em DUNG vẫn ngủ ngon lành,mình bảo 6h30 sẽ đánh thức em nó nhưng nếu muốn em nó về trước 7h thì phải đánh thức sớm hơn tí nữa,mà bên ngoài thì vẫn đang lạnh lắm

thằng bé chạy xuống tầng 1 mở cửa,chạy sang hàng tập phẩm gần nhà,cái hàng này đang lục tục mở cửa hàng,may quá,mua 1 cái bàn chải và 1 cái khăn mặt mới,20k

mua xong mang về,đặt trên bàn,sau đó từ từ tiến về phía giường,ngồi bên cạnh em nó và nhẹ nhàng vuốt tóc em nó 1 cái,theo em thì đây là cách đánh thức em nó nhẹ nhàng nhất mà em có thể làm,vừa làm thế 1 lần thì em nó trở mình,em gọi luôn:

--dậy nào em,đến h về nhà rồi
em nó từ từ mở mắt,giọng ngái ngủ

-ư ư,mấy h rồi anh
--gần 6 rưỡi rồi,dậy dậy
rồi em nó cũng mở hẳn mắt mà lấy tư thế ngồi hẳn dậy,nhìn em nó ngồi dậy mà thằng bé vẫn xao xuyến lắm,hic,cái mái tóc của em nó bây h hơi bị rũ rượi làm sao,che lưa thưa gần hết khuôn mặt

phải mất khoảng 1 phút thì em nó mới định thần lại được và hỏi em
-ngoài kia còn lạnh ko anh

hô hô,nghe em nó hỏi câu này biết ngay là em nó còn chưa tỉnh,vì lúc này thì hôm nào mà chả lạnh
--lạnh,(vừa nói vừa cười,rồi ngòi im chỉ vào cái khăn với cái bàn chải để trên bàn),em ra rửa mặt đi,rồi chuẩn bị về

-dạ
thế là em nó đứng dậy 1 cách liêu xiêu cầm luôn khăn với bàn chải đi thẳng vào nhà vệ sinh

trong lúc đó thằng bé chạy xuống tầng 1 pha 2 cốc trà chanh nóng lên mang lên
thấy em nó đi ra thì bảo:

--đây,uống xong cốc nước rồi về
-dạ,khu nhà anh có vể yên tĩnh phết nhỉ,ko ồn ào

ke ke,cửa đóng kín mít thì ồn cái jì mà ồn,đúng là vẫn chưa tỉnh ngủ
--bình thường thôi em,tẹo nữa mấy nhà bán hàng họ cãi nhau thì tha hồ mà yên tĩnh

nói xong cái em nó cười,nhìn yêu thế ko biết,trong lúc em nó ngòi xuống cầm lấy cốc nước thì em nói luôn

--thấy bảo hôm nay em phải đi với bố sáng nay,nên phải về tầm 7h,8h đi có việc đúng ko?

-8h em lên sân bay đón người nhà với bố
--thế chuẩn bị uống xong rồi về thôi chứ muộn là ko được đâu

rồi thế là em cũng chuẩn bị mặc quần áo để đưa em nó về,rút kinh nghiệm,thằng bé ko dám thời trang hơn thời tiết nữa ,mặc têhm 1 áo kháoc mỏng,1 áo khoác dày,ke ke,ấm luôn

còn em DUNg,vẫn chỉ có 1 áo trắng đang mặc,ko hiểu bên trong có mặc thêm áo jì ko???nhưng mà khoác thêm cái măng tô mà ngồi sau xe lại còn quàng khăn nữa thì cũng ko đến nỗi nào,thôi thì kệ,mình chả có cái áo nào phủ hợp cho em nó mượn cả

xong xuôi,tắt đèn,mặc xong áo chỉnh tề là cả 2 đi xuống nhà,trong lúc dắt xe ra em bảo DUNG là phải đội mũ bảo hiểm vào,bây h đi đường mà bị công an giữ lại phiền lắm,vì công an rất hay xuất hiện tầm sáng ớm này,DUNg nó chỉ dạ và nghe lời ngay

buồn cười và ngượng ở chỗ,lúc em và DUNG dắt xe đi ra thì có 1 bác hàng xốm,chủ quán nước đối diện phía sau nhà em nhìn thấy mà lại nhìn thấy có con bé đi ra cùng nữa chứ,bà ý cho ngay 1 câu:

----Ngọc à?đi chơi noel về hả cháu
hô hô,thằng bé cũng hơi ngượng nhưng đek sợ,quay sang trả lời:

--dạ,cháu mới về,h lại đi tiếp đây ạ

quay sang nhìn em DUNG thấy nó cũng cười,vui chứ,có ai nghĩ đâu cô nam quả nữ ở cũng 1 phòng 1 nhà mà lại chỉ có ngủ 1 giấc ngon lành nhỉ,hờ hờ

và thế là khoá cửa,đưa em DUNg về
trên đường đi,trời rất lạnh,em nó ngồi phía sau dùng cả 2 tây ôm và ngả hẳn vào lưng em,cái túi của em nó đã được em treo lên phía trước xe,lúc này mới cảm nhận thấy (đoạn này chuối quá nhưng để chân thực em cứ tả nhé) có cái jì đó va chạm vào lưng mình,hờ hờ hờ,thik lắm chứ,biết là em nó vẫn còn buồn ngủ nên sau vài câu hỏi linh tinh em cũng ko nói jì nữa,cứ để im cho nó ngủ thôi

và khi về đến gần nhà thì nó bảo:
- anh cứ để em xuống ở đầu ngõ,em tự vào,ko bố em nhìn thấy thì mệt đấy

--okie
lúc xuống xe,em nó rút ngay cái máy điện thoại của em ra và bảo

-em trả anh này,mấy hôm cầm máy của anh là đủ rồi,ko thấy có cô nào gọi đến cả (mặt em nó lúc này lại kỳ bí như hôm mới gặp )
em cũng rút máy ra và đưa cho em nó
--anh cũng trả em,cầm máy em cũng ko thấy có anh nào gọi đến cả,ke ke

-ngoài bạn em ra thì em có cho ai số điện thoại đâu nên làm sao mà gọi được(cười)
--thế trả máy xong anh có được gọi cho em ko thế?

-(lại cười)anh cứ thử ko gọi đi xem anh có yên được ko?

nghe câu này là mừng lắm rồi,he he,ko biết còn jì hơn,cả buổi sáng lăn tăn chỉ chờ mãi câu này của em nó thôi,thế là quá đủ,em nó cũng thik mình rồi,mình biết,tất cả đều biết,ha ha ha,mình thắng rồi

--thôi vào đi,ko muộn,anh về nhà rồi cũng chuẩn bị đi làm đây,bb em
-dạ

thé là xong các bác ạ
sau đó đang đi qua khách sạn HÀ NỘI đến đúng cái đoạn rẽ ở đường Giảng Võ thì có còn altis nó làm phát vào đít xe em,đoạn này thì cả nhà đã biết ròi nhé

he he
đến đây hoàn thành hết phần đi chơi noel với em DUNG
chúc cả nhà giáng sinh vui vẻ

và bây h sẽ là phần tiếp theo
.................................................. ................


Contact me : 
anhtaicit

Mail : anhtai.cit@gmail.com
Yahoo / Skype : newstars_19889


Không nghe phò kể chuyện
Không nghe nghiện trình bày
Không nghe say chém gió
Không nghe chó sủa linh tinh

 
Các thành viên đã Thank anhtaicit vì Bài viết có ích:
04/08/2011 09:08 # 5
anhtaicit
Cấp độ: 25 - Kỹ năng: 23

Kinh nghiệm: 137/250 (55%)
Kĩ năng: 210/230 (91%)
Ngày gia nhập: 13/01/2010
Bài gởi: 3137
Được cảm ơn: 2740
Phản hồi: Truyện HOT đây !!!!!!!!


 
ngày 25,ôi cái ngày đen như choá,vừa còn đang vui vui mừng mừng vì được sự đồng ý của nàng tiép tục mối quan hệ triển vọng và vô cùng phiêu lưu này thì lại ăn ngay cái hôn toé lửa vào đít xe

thôi bỏ qua,dù sao nó cũng đền mình tiền rồi
sau khi dắt xe ra sửa,em lại phải đi xe ôm đến chỗ làm,mịe,đau vãi,đến nơi thì chỉ tập trung công việc thôi,và chờ,chờ đợi cái jì nhỉ,1 tin nhắn,hay 1 cuộc gọi của em DUNG,,,jì cũng được...mình ko được gọi trước,cũng ko được nhắn tin trước trong tình hình thế này,vì nếu làm thế....mình sẽ là đứa thua cuộc trước nó

mình phải án binh bất động,mình đã có ấn tượng rất tốt với em nó cơ mà,ko sợ,kiểu jì em nó cũng là người liên lạc trước

và đúng như kinh nghiệm mách bảo
có 1 tin nhắn ,ke ke
lúc đó là tầm 9h
nội dung:
-anh đến chỗ làm chưa,em lên sân bay rồi,trên này lạnh quá,quên chưa cảm ơn anh vì buổi đi chơi hôm qua

trả lời:
--đang làm việc đây,trên sân bay thì lúc nào chả lạnh,cẩn thận kẻo cảm đấy,ko phải cảm ơn đâu,khi nào về thì gọi anh

-em đang chờ người nhà ra,khi nào về em gọi cho,rồi chat yahoo nhé

--okie

đến tầm 11h vẫn chưa thấy em nó gọi,mà tự dưng máy lại có cuộc gọi,hic,số lạ
-- alô,ai đấy ạ

---anh Ngọc hả, em THu đây,sáng nay đưa DUNG về đúng h ko đấy anh

--à THU à,sao em biết số này

---DUNg nó cầm máy anh mấy hôm trước còn jì,lúc nãy em gọi cho nó ko được nên gọi vào đây
--DUNG lên sân bay với bố rồi,sáng nay anh đưa về đúng h,yên tâm đi

---thì phải gọi hỏi thăm chứ,nhỡ có chuyện jì xảy ra thì làm sao em gánh tội được

--tội và jì,mà xảy ra là xảy ra chuyện jì cơ,he he

---ai biết được

--muốn biết thì hỏi DUNg ý,ke ke,mà hay lần sau em qua nhà anh rồi biết,hờ hờ

---thôi em chả dám,để em gọi cho DUng lần nữa xem,à,hôm qua em quên trả anh cái khăn
--ko sao,cứ giữ lấy,khi nào gặp trả sau cũng được,nhớ giặt cho sạch em nhé

---xời,em mang làm gie lau bây h
--thách đấy,mà thôi,thế nhé,có jì gọi sau,anh đang bận

đấy,em THu nó gọi như thế đấy

tiếp sau đó đến khoảng 12h30 lúc em vừa ăn vừa làm việc thì DUNG lại gọi

--alô
-anh đang làm jì đấy,cơm nước jì chưa

--anh đang ăn đây,em về nhà chưa

-em về rồi,cô em mới ở Úc về nên đi đón,mải nhận quà nên h mới gọi cho anh
--sướng nhé,à mà lúc nãy THU gọi cho em đấy,gặp nó chưa

-dạ rồi,nó bảo chiều qua đón em đi học ý mà(hô hô,ai cần khai nhỉ)
--uh thế đi học cẩn thận nhế,có jì gọi anh,anh đang làm việc chút

xong

đến tầm 2-3 h chiều lại nhận được tin nhắn của em THU
nội DUNG
---em THU đây,hôm qua anh mua cái khăn cho DUng ở đâu thế?em hỏi mà nó ko nói
-thế em hỏi làm jì thế
---em định mua 1 cái mà ko biết chỗ,mua giống thế

-hôm nào tiện anh chỉ cho
---okie

tầm chiều tối khoảng 5-6 em THU lại nhắn tin
---buổi tối anh có phải làm jì không?
-tuỳ,nhiều việc thì bận lắm,nhưng mà em hỏi làm ji???

---nhà anh cũng gần chỗ bọn em học nên có jì thỉnh thoảng rủ anh ra uống nước
-thì khi nào đi cứ gọi,tiện thì anh ra
---dạ,nhớ nhé

đến tối khoảng 9-10h thì em DUNG nhắn tin:
-anh ngủ chưa,hôm nay vẫn còn mệt quá,em chuẩn bị đi ngủ đây
thấy em DUNg nhắn tin em gọi lại luôn

--alô,em à,anh chưua,anh thì phải tối 12h mmới bắt đầu ngủ được
-muộn thế,à,hôm nay bảo chat yahoo với anh àm quên mất,em còn chưa biết nick anh
--để tí nữa anh nhán tin cho,thế ngủ sớm thế à?nhớ anh ko(thăm dò ngay)

-nhớ là thế nào?chỉ là nghĩ đến thôi,thôi em ngủ đây,mai chat với anh nhé
--uh,ngủ đi,bb

xong,và sau đó nhắn cho em nó 1 cái tin nhắn là:

đây là nick yahoo của anh loveU4ever....em ngủ ngon nhé!!!

đó là hết ngày 25
.................................................. ......


Contact me : 
anhtaicit

Mail : anhtai.cit@gmail.com
Yahoo / Skype : newstars_19889


Không nghe phò kể chuyện
Không nghe nghiện trình bày
Không nghe say chém gió
Không nghe chó sủa linh tinh

 
04/08/2011 09:08 # 6
anhtaicit
Cấp độ: 25 - Kỹ năng: 23

Kinh nghiệm: 137/250 (55%)
Kĩ năng: 210/230 (91%)
Ngày gia nhập: 13/01/2010
Bài gởi: 3137
Được cảm ơn: 2740
Phản hồi: Truyện HOT đây !!!!!!!!


 
mà cũng buồn cười
lcú nhận mấy cái tin nhắn và cuộc gọic ủa các em thì ko có nghĩ jì đâu,nhưng tối hôm đó lên đây báo cáo thì lại thấy là phải đề phòng,đúng là có thể là em DUNG thik mình thật rồi nhưng lại nhờ em THU giả vừo tấn công xem mình thế noà,sợ lám,con gái mà

hoặc cũng có thể em THU định qua mặt em DUNg vì nó nghĩ em DUNg mới quen mình 2 ngày,chưa có vấn đề jì cả...mà em THU nói là người yêu em nó đi học quản lý ở nước ngoài mà,chuyện jì cũng thế,phải có nguyên nhân chứ

nghĩ lại thì thấy mình cứ xử với cả 2 em thê slà quá đẹp,lần này nói ko phải điêu chứ hoàn cảnh quá tuyệt vời,mình có thể tán cả 2 em mà cũng có thể chỉ tập trung 1 em,nhưng rồi sẽ thế nào khi cả 2 em lại là 1,con gái mà,cẩn tắc vô áy náy

nhưng nghĩ cho cùng thì mình thik em DUNg hơn,em nó có cá tính,lại có tâm hồn,trầm lặng hơn,cái mặt em nó ở trường mà tỏ ra lạnh lùng với trai thì phải biết,lúc đấy thì cứ gọi là kiêu sa...thằng nào nhìn thấy mà lại chả phục


còn em THU,nói hơi nhiều 1 chút,nhưng được cái em nó nhìn cũng ổn,nhưng gái ổn thì mình gặp quá nhiều,mà nếu xét về thân hình ko thôi thì mình cũng đã và đang có người ổn nhất so với tiêu chí của mình còn jì(người đó là ai thì em ko nói,nói lại đụng chạm đến con ma nữ thì teo),nên dù sao mình thik em DUNG hơn,mình sẽ tập trung vào em DUNg thôi,em nó gặp mình trước,nó làm quen trước,kể cả em THU có thk mình thật thì cũng phải trâu chậm uống nước đục thôi vậy,ko tểh tấn công cả 2 trong tình trạng này được,mình chịu

xác định trong ngày 25 là như thế
.................................................. ........


Contact me : 
anhtaicit

Mail : anhtai.cit@gmail.com
Yahoo / Skype : newstars_19889


Không nghe phò kể chuyện
Không nghe nghiện trình bày
Không nghe say chém gió
Không nghe chó sủa linh tinh

 
04/08/2011 09:08 # 7
anhtaicit
Cấp độ: 25 - Kỹ năng: 23

Kinh nghiệm: 137/250 (55%)
Kĩ năng: 210/230 (91%)
Ngày gia nhập: 13/01/2010
Bài gởi: 3137
Được cảm ơn: 2740
Phản hồi: Truyện HOT đây !!!!!!!!


 
sang ngày 26
vân dậy sớm đi làm,vẫn cố gắng lúc rảnh để có thể lên báo cáo cho cả nhà biết nhưng mệt quá,công vệic mà cứ ngồi gõ cành cạch thì sếp và đồng nghiệp để mình yên thế nào được


chỗ em mà chat yahoo để sếp bắt được thì phạt 50k luôn,tiền đấy để cuối tháng cho cả nhà ăn chơi

ấy thế mà sáng hôm đấy đã thấy có người add nick mình rồi đấy

ko phải nghĩ,biết ngay là ai,vì cái nick này mình mấy khi cho ai bao h đâu

vừa đống ý xong thì có quả Buzz ngay

--anh,nick em đấy
-ơ em nào thế nhỉ?

--em DUNG đây,em nào,nhiều em quá ko nhớ hết à?

- a DUNg của anh,người yêu anh mà anh ko nhận ra

--gớm,yêu quá cơ,thế đang làm jì đấy hà người yêu của em

-đang chat với em chứ làm jì

--anh hay có kiểu trả lời như thế nhỉ

-ko trả lời như thế thì ko phải anh,khi nào nghi nghi cứ hỏi thử như thế là biết có phải anh đang chat với em ko nhé?nhớ đấy

--rồi,hay đây

-buổi sáng mà chat thế này thì chắc là em đi học chiều nhỉ?

--vâng, em học chiều,2 3 4 5 6,tối thứ 2 4 6 em đi học thêm

-ái chà,báo cáo người yêu nghe đấy,ghe gớm nhỉ

--anh hỏi thì em nói,hay là ko muốn biết

-à ko,anh muốn chứ,thế còn jì khác thì báo cáo anh nghe nốt đi

--ứ nói nữa,thế còn anh thì đi làm như nào
-anh đi làm cả tuần thứu 7 làm sáng thôi,chiều tối về,tối 2 3 4 5 6 đi học thêm bằng 2,có thể bùng chỉ điểm danh thôi cũng được

--thế chiều mai anh được nghỉ hả?

-uh,chiều mai anh hết 12h trưa là về?sao,rủ anh đi đâu à

--xem phim,anh hay xem phim ở đâu

-anh hay xem phim ở mạng,mà có cái rạp mê gái xì tai gần nhà anh đấy,mà em thik xem phim jì

--để em xem đã

1 lúc sau
-- đi xem CHẠNG VẠNG anh nhé
-okie

--xem buổi mấy h anh nhỉ?
-xem buổi nào em cứ chọn đi,anh thì đi với em buổi nào cũng được

--em chỉ đi buổi chiều thôi,tối về nhà đi với mẹ em,để em xem

lại 1 lúc sau:
--đi xem buổi 13h anh nhé,anh làm xong qua đón em là vừa

-okie,để tí nữa về anh mua vé luôn

--biét tự giác thế là tốt

-à ừ,mà chả sao,trách nhiệm của anh là thế,anh tự biết,em cũng tự biết trách nhiệm của em là anh mừng rồi,khà khà

--khiếp,cười ghê thế,cứ thế nhé,có jì tối chat với anh tiếp, em phải viết mấy thứ chuẩn bị chiều đi học đây
-okie,bb

--bibi ox nhé

đó,nội dung chat buổi sáng
.................................................. ....


Contact me : 
anhtaicit

Mail : anhtai.cit@gmail.com
Yahoo / Skype : newstars_19889


Không nghe phò kể chuyện
Không nghe nghiện trình bày
Không nghe say chém gió
Không nghe chó sủa linh tinh

 
04/08/2011 09:08 # 8
anhtaicit
Cấp độ: 25 - Kỹ năng: 23

Kinh nghiệm: 137/250 (55%)
Kĩ năng: 210/230 (91%)
Ngày gia nhập: 13/01/2010
Bài gởi: 3137
Được cảm ơn: 2740
Phản hồi: Truyện HOT đây !!!!!!!!



từ lúc sáng đến chiều sau khi chat
thằng bé lại suy nghĩ

đấy,thế là em nó thik mình thật rồi,em nó muốn tiếp tục gặp,muốn đi với mình,con gái khi thik ai thì đúng là giống nhau thật,ko thế giấu được,cái này mình biết,mình kinh nghiệm rồi....vậy là mình sẽ còn tiếp tục với em DUNg dài dài và sẽ còn nhiều cái để phải nghĩ,nhưng mình ko thể là đứa yêu dễ dàng như thế được...còn 1 số vấn đề mình phải làm rõ đã....dù sao thì đây cũng là 1 cơ hội....

thôi kệ,làm việc đã,tối về báo cáo lên ttvn xong rồi tính tiếp
.................................................. ..........

__________________

Bạn phải có ít nhất 1 bài viết mới xem được chữ ký của người khác.


Contact me : 
anhtaicit

Mail : anhtai.cit@gmail.com
Yahoo / Skype : newstars_19889


Không nghe phò kể chuyện
Không nghe nghiện trình bày
Không nghe say chém gió
Không nghe chó sủa linh tinh

 
04/08/2011 09:08 # 9
anhtaicit
Cấp độ: 25 - Kỹ năng: 23

Kinh nghiệm: 137/250 (55%)
Kĩ năng: 210/230 (91%)
Ngày gia nhập: 13/01/2010
Bài gởi: 3137
Được cảm ơn: 2740
Phản hồi: Truyện HOT đây !!!!!!!!


 
đến chiều tối,trên đưòng về nhà tranh thủ qua vincom mua 2 cái vé,mai đi xem phim với nàng roài
sau khi về nhà,đang lên báo cáo cho anh em thì em đến tầm 8 h hơn,em THU gọi điện cho em bảo :

--anh NGỌC hả,đang làm jì đấy?
-anh đang ở nhà thôi

--anh có rảnh ko?tẹo nữa qua đón em với
-qua đón á?đón ở đâu

--em học ở trung tâm ngoại ngữ chỗ quán sứ ý,(rồi đọc tên trung tâm và cho địa chỉ) anh qua đón em với,bạn em nó về trước rồi

-để anh xem đã,mấy h hả em?
--tầm 9h30 anh qua đón em nhé

-rồi,nếu đi được thì anh sẽ gọi lại ngay

ngay sau đó em vào báo cáo với các bác tình huống đó ngay,và gọi ngay cho em DUNG.

-alô DUNg à??
--vâng em đây

-đang làm jì đấy?
--em đang ở nhà thôi

-thế em ko đi học với THU à?
--dạ ko,THU với em có học thêm với nhau đâu,mà sao anh biết THU đi học?

-à ,nó vừa gọi điện nhờ anh quá đón,nó học ở chỗ quán sứ ý?đúng ko?
--đúng rồi,anh có rảnh thì qua đón nó

-anh đang hỏi ý kiến em đấy,có qua đón ko?
--tuỳ anh

-anh hỏi thật đấy,hi hi,coi như xin phép người yêu còn jì?
--thế anh qua đón nó thật chứ jì?(giọngc ó vẻ quyết liệt)

-em cứ cho anh toàn quyền xử lý đi rồi anh sẽ có cách
--tuỳ anh đấy,biết xin phép thế là ngoan(lại cái giọng đanh đá)

-anh mua vé rồi đấy,tẹo ngủ sớm nhé,mai anh qua đón
--uh nhỉ,gần 9h rồi,em đi xem phim đã rồi ngủ,anh cũng ngủ sớm đi nhé

-okie,anh biết rồi

cuộc gọi này em lấy ý kiến để toàn quyền xử lý và cũng để kiểm tra xem em DUNG đang ở đâu nên em gọi vào máy cố định và em DUNg nhận cuộc gọi,đúng em nó đang ở nhà rồi,ngoan ghê,ke ke

xong xuôi thằng bé ngồi báo cáo tiếp cho anh em trên ttvn,đến 9h5 phút,thằng bé chạy xuống nhà,sang phía bên đường,nơi mà có 1 chiếc taxi với tài xế là anh Tùng luôn luôn đõ ở đó và bảo

-đại ka qua trung tâm ngoại ngữ chỗ quán sứ đón bạn em cái(cho địa chỉ và số máy em THU cho bác TÙNG),anh hỏi nó đi đâu anh cứ đưa đi,hết bao tiền về em gửi,nó có đưa cũng ko được lấy tiền nhé

đấy là cách giải quyết của em,phải nói là em quen hệ với hnàg xóm láng giềng và những người xung quanh khá tốt nên bác Tùng vui vẻ đi ngay

thấy bác ý khởi động xe là em gọi sang maý em THU và bảo:
--alô,anh đây,chuẩn bị về chưa em??

---dạ đây em sắp về rồi đây
--10 phút nữa khi nào có điện thoại thì ra ngoài nhé

---dạ vâng
--uh thế nhé

xong,thế là ổn thoả luôn các bác ạ!
(sáng hôm sau ra trả tiền cho bác TÙNG hết 85k )nhưng mà chả sao,làm thế em nghĩ là đúng nhất

sau khi nhờ bác TÙNG ra đón em THU,em lại về nhà và gọi lại cho em DUNG,lần này gọi vào di động:

--alô,đang xem phim hả
---dạ,thế anh ko đi đón cái THU à??

nghe câu hỏi này đủ biết em DUNG rất quan tâm đến chuyện này

--ko,anh ko đi đâu,nhưng mà nó đã nhờ thì anh lại nhờ bạn anh qua đón nó rồi,huề luôn
---à,thông minh thế(giọng cười có vẻ rất mừng)

--chuyện,anh mà lại
---thế anh mua vé rồi à,chỗ đẹp ko anh?
--anh chả biết chỗ thế nào là đẹp với em nữa/ko tin tưởng anh chọn chỗ à(bồi thêm quả cười đểu cho em nó nghe)

---à em quên,qua hôm đi với anh thì em tin là chỗ đẹp
--uh,yên tâm đi,thế xem phim xong thì ngủ đi nhé,anh có mấy việc phải làm đây,buổi tối có jì cứ gọi vào máy cố định nhà anh này,em lưu vào nhé.

(rồi em cho DUNg số cố định,vì nghĩ nếu DUNg có muốn kiểm tra xem mình có đi hay ko thì tểh nào nó cũng gọi,nó gọi có nghĩa là nó chưa tin mình,mà nó ko gọi thì cũng ổn,coi như là cho em nó biết ố cố định,1 công đôi việc)

sau đó tănhgf bé lại lên tiếp tục báo cáo cho cả nhà nghe rồi đi ngủ
hết ngày 26
.................................................. ............


Contact me : 
anhtaicit

Mail : anhtai.cit@gmail.com
Yahoo / Skype : newstars_19889


Không nghe phò kể chuyện
Không nghe nghiện trình bày
Không nghe say chém gió
Không nghe chó sủa linh tinh

 
04/08/2011 09:08 # 10
anhtaicit
Cấp độ: 25 - Kỹ năng: 23

Kinh nghiệm: 137/250 (55%)
Kĩ năng: 210/230 (91%)
Ngày gia nhập: 13/01/2010
Bài gởi: 3137
Được cảm ơn: 2740
Phản hồi: Truyện HOT đây !!!!!!!!


ngày 27
sáng ra trời đã có tí mưa
lạnh vãi,h mình mới nhớ là sắp tết rồi
thằng bé biết hôm nay đi xem phim với em nó nên ăn mặc cũng phải chỉnh tề hơn 1 tí,hí hí,lại chọn quần áo nưa chứ,bố khỉ

tết này mà có em DUng đi chơi cùng thì còn jì bằng,mình may mắn quá!!!!

cái kiểu mưa này ghét thật,ko mặc áo mưa thì ướt mà mặc vào thì khó chịu
đúng là 1 trong 2 loại áo mà con người ghét mặc nhất
thứ nhất là áo mưa,thứ 2 là áo tù
thôi ** mặc nữa,đi có tí,ướt thì cởi bớt ấo ngoài ra,mưa cũng ko to lắm
sang đường thanh toán tiền cho bác TÙNG nào,hic hic

7h 15 sáng,thằng bé mở cửa dắt xe ra chuẩn bị đi làm thì có cuộc điện thoại gọi đến,nhìn lên màn hình thì hoá ra là em DUNg gọi(mình đặt số máy của em DUNg tên là DUNG EOM tức là DUNG eyes on me đới)

nhận cuộc gọi
--alô,dậy sớm thế em?

-anh còn dậy sớm hơn ý
--ngày nào anh chả thế,chỉ có chủ nhật alf anh ngủ đến trưa thôi

-hôm nay mưa lạnh đấy,nhớ mặc áo mưa vào rồi đi làm nhé.mà đã đi chưa đấy

--úi,sướng ghê,h mình có người nhắc nhở này,quan tâm này,lo cho anh thế cơ à?

-à ko,em chỉ lo anh cảm ra đấy thì chiều ko có ai đưa em đi xem phim thôi,vé thì mua rồi,hờ hờ(giọng chua đek chịu đwọc)

--à ừ,thế thì cứ yên tâm đi nhé,anh mà ko đi được thì anh nhờ bạn anh đưa đi
-em thách đấy

--thôi,anh ko dám thách ai cả,ăn sáng chưa em?
-em chưa,em mới ngủ dậy thôi,thây trời mưa thì gọi nhắc anh 1 câu,đi làm xong thì gọi cho em luôn nhé

--okie,anh đi đây

hờ hờ,xong cuộc điện thoại thằng bé cứ lâng lâng như người trên mây ý,có phải lần đầu nghe gái gọi điện thoại kiiêủ này đâu ,nhưng mà nghe em nó quan tâm thật,sướng ghê

nhưng kệ nó chứ,mình vẫn ko thik mặc áo mưa tí nào,đi làm đã

mà sao công việc hôm nay oải thế nhỉ,hôm này làm có tí buổi sáng mà cứ như là dài = mấy ngày ý,mình muốn gặp em nó quá,muốn gặp lắm rồi

trong lcú chưa hết h làm ,khoảng hơn 10h sáng thì có quả tin nhắn của em THU đến

nội dung;
--hôm qua đi taxi ấm lắm,thank anh!!!

---ko có jì,giặt khăn cho anh chưa đấy,ke ke

--khăn anh em đã bảo làm gie lau rồi mà lại,hi

---thế à,thế thôi anh mua cái khác vậy!

--đùa thôi,hôm nào đi uống nước gặp em sẽ trả

---nhớ đấy,mà nếu làm giẻ lau rồi thì mua anh cái khác nhé,ke ke,thôi anh làm việc đây

hic,cắt ngay,mình đã biết mình thik em DUNg hơn rồi thì chỉ lịch sự với em THU thôi,gọi là giữ quan hệ,nhưng xử lý vẫn phải dứt khoát để còn giữ đường mà đi lại,biết đâu đấy

và lại tiếp tục chờ hết h làm để còn đi đón em DUNG,lâu vật vã,chán vật vã,** muốn làm tí nào,chỉ muốn đi luôn thôi,sếp mà biết có thằng nhân viên như mình thì sao nhỉ,he he,biết thế ** lào được

và phút cuối của h làm cũng đến,nhìn ra ngoài, may quá,trời hết mưa rồi
thằng bé nhấc máy lên gọi cho DUNG
--chuẩn bị đi 15 phút nữa anh qua
-dạ,anh đi từ từ thôi nhé,còn sớm chán

--ko sớm đâu chị ạ,12h10 rồi đấy

-anh cứ qua đi,từ nhà em ra đấy nhanh ý mà

--nhớ đội mũ bảo hiểm đấy nhé,mà em có mũ ko đấy?hay cứ đội cái mũ hôm nọ đi
-dạ
xong
thằng bé hăm hở phóng thẳng đến nhà em DUNG
đến nơi,phóng 1 mạch vào trong ngõ,đến tận cửa nhà em luôn

lại alô
--này,anh đến rồi nhé
-đây ,em xuống ngay đây

2 phút sau,lại được nhìn thấy em nó rồi
uày,hôm nay ko mặc váy nữa,hic hic,hôm nay là 1 chiếc quần lửng đến đầu gối,1 đôi bốt màu vàng cổ cao đến gần đầu gối,áo len đen,áo khoác lông màu trắng,túi đen,ko phải túi hôm nọ nữa,cách trang điểm thì vẫn thế,nhẹ nhàng mà quyến rũ
hôm nay em nó trông có vẻ tinh nghịch và trẻ kon hơn nhiều,đúng là người đẹp mà lại xinh thì mặc cái jì cũng ổn

lại vẫn bà osin đi ra đóng cửa,nhìn thấy em em nó cười,hỏi luôn:
--trời hết mưa rồi hả anh
-hết rồi,đi thôi,ko muộn đấy

trong lúc em nó mở cửa,thằng bé thấy bà osin tiến ra thì chào 1 câu em chào chị cho nó lịch sự

sau đó em nó lên xe và cả 2 đi luôn,chẳng còn phải rào đón như hôm đầu đón em nó nữa
.................................................. ............


Contact me : 
anhtaicit

Mail : anhtai.cit@gmail.com
Yahoo / Skype : newstars_19889


Không nghe phò kể chuyện
Không nghe nghiện trình bày
Không nghe say chém gió
Không nghe chó sủa linh tinh

 
04/08/2011 09:08 # 11
anhtaicit
Cấp độ: 25 - Kỹ năng: 23

Kinh nghiệm: 137/250 (55%)
Kĩ năng: 210/230 (91%)
Ngày gia nhập: 13/01/2010
Bài gởi: 3137
Được cảm ơn: 2740
Phản hồi: Truyện HOT đây !!!!!!!!


 
....................................

hôm nay em DUNg ko còn vẻ đẹp kiêu sa đầy thách thức như hôm noel nữa mà thay vào đó là 1 vẻ hơi có phần tinh nghịch trẻ kon,nhưng em nó xinh,kiểu jì chả xinh,mình đi xem phim cùng thì có ai mà ko xinh nhỉ?ke ke

--mũ bảo hiểm đâu em
-đấy,tí nữa thì quên,(quay sang bà osin),chị lấy cho em cái mũ bảo hiểm trên giá với

bà osin chạy vào rồi chạy ra ngay

--đấy,hộm thì quên túi,hôm nay thì quên mũ,may quá mình lại nhắc kịp ko thì lại phải mua mũ nhờ

-biết thế là cũng ngoan đấy nhỉ?(ặc,lại đúng cái mặt nói câu này hôm đón đi chơi noel)
chứng tỏ em nó vẫn còn nhớ như in những đã nói với mình,mừng ghê
lúc này đã 12h30 rồi,1h chiếu phim,đi lẹ ko muộn mất,lên xe đi luôn,ko còn ngại ngùng lắm chuyện như hôm đầu nữa

vừa ra khỏi ngõ,em nó đã ôm luôn rồi,trời thì vẫn lạnh,lần này mình cũng chả giật mình nữa,bình thường quá mà,chỉ biết là vui,vì bây h có 1 em xinh như hoa như ngọc thế này đi cùng,lại còn ôm nữa chứ,nhưng mà cũng lo,lo là nhỡ có em nào ddi đường nhìn thấy thì sao,giữa ban ngày ban mặt thế này,khửa,kệ mịe,sao cũng được,lo jì

vừa đi vừa nói chuyện:

--gớm,ra ngõ mới dám ôm người yêu,sợ ai nhìn thấy à

-sợ jì,ôm cho ấm

--thế khi nào ko muốn ấm thì ko ôm chứ jì
-cái đấy còn tuỳ anh thế nào đã

--à thế à,thế cho quay lại ngõ ôm nhé
-anh dám vào thẳng nhà thì vào luôn cũng được,em cũng ôm,chỉ sợ anh ko dám

--rồi,nói thế chứ đi nhanh kẻo sắp chiếu rồi đấy
-thấy bạn em đi xem bảo phim này hay lắm,xem được

--anh ít khi ra rạp xem lắm,toàn xem trên mạng thôi
-thế thì khổ anh rồi,em lại hay ra rạp xem lắm đấy,mà toàn đi với cái THU cả cái HƯƠNG

--anh nói trước là anh chỉ rỗi thứ 7 chủ nhật thôi,nếu đi thì đi tầm đấy nhé
-yên tâm,em biết chứ

.................................................. ...............

nói 1 thôi 1 hồi cũng đến nơi,gửi xe ở phố Đoàn Trần Nghiệp,có vẻ như em DUng xinh nên nhiều thừng đi qua cũng đảo mắt nhìn 1 cái,hic,chuyện bình thường mà,làm sao mình cấm chúng nó được
gửi xe xong đi ra chỗ thang máy,cũng ko đông lắm,bình thường đông là phải chen chúc nhau vào,mệt ,may mà đi xem h thì thoải mái
lúc đứng chờ thang máy,em DUng lai khoác tay mình y như hôm đi noel,thằng bé hãnh diện biết bao
vào đến thang máy,lúc đó chỉ có 1 đôi nữa cũng đi lên,ước jì thang này h chỉ có 2 người nhỉ,hic

DUNG hỏi:
--anh thik ăn bắp rang trên này ko?
-cũng được,anh thik ăn loại ngọt,uống cô ca

--anh mua vé rồi để em mua bắp rang với nước cho,mua 1 bắp rang to nhé
-tuỳ em thôi

nói thật,ai mua chả thế,nhưng mà em nó nói để em nó mua thì mình cũng phải nghe thôi,chả sao cả,vui là chính,vì chuyện mua nước khi đi xem phim là chuyện bình thường,có thể em nó muốn chia sẻ với mình ko muốn mình trả tiền,thế là lo cho mình mà,phải biết nhận chứ

lên đến nơi,nhìn cái đồng hồ trên đó thì đã 1h kém 8 phút rồi,còn có mấy phút là phim chiếu,2 đứa biết là sắp đến h rồi nên đi thẳng ra quầy nước,lúc này thấy có người xếp hàng này,mất thời gian đây,em DUng ko nói jì cả chạy ngay vào chỗ xếp hàng ddể mua nước,hic hic,còn 3 người nữa mới tới em nó,
mệt thật

quan sát nhanh thằng bé thấy có 1 chị đang mua dở,thằng bé lách ngay lên chỗ gần chị ta ,rút ngay tờ 100k rồi bảo:

--chị ơi ,mua giúp em 1 bắp ngọt to và 2 cô ca với,phim em sắp chiếu rồi

bà chị kia quay lại,nhìn em rồi cầm luôn tờ 100k,lúc này chị ta đã mua xong phần của chị ta rồi,may quá thế là bà này giúp mình rồi
----em ơi cho chị 1 bắp to ngột với 2 cô ca nữa

he he,thế là xong luôn,cực nhanh và em DUng thì vẫn đứng xếp hàng mới buồn cười chứ
thấy em đang nhận đò nó lại chạy ra và bảo:

-đã bảo để em mua mà
trong lúc nhận tiền trả lại thì em nói:
--chờ em thì phim chiếu xừ mất rồi,lần sau cứ thế mà mua cho nó nhanh

em nó ko nói jì nữa mà cầm lấy túi bỏng ngô từ tay em và cốc côca
em cũng cầm 1 cốc côca và rút 2 cái vé đã mua ra nói:

--vào xem thôi,chiếu bây h đấy
nhìn em nó lúc này ngộ lắm các bác ạ,nó vẫn nhìn em như kiểu chưa thể tin là em mua nhanh đến thế,hờ hờ,mình có kinh nghiệm mà,lên đây cả tỉ lần rồi lại còn ko biết,nhưng dù sao nghĩ thế là biết em nó ít lên đây thôi,ít lên nên mới ngoan ngoãn ra xếp hnàg như thế,nghĩ thế lại càng mừng

cầm 2 cái vé,tiến về phía phòng số 1,thấy có cô bé soát vé nói:
--anh chị cho em xem vé ạ
-em xem vé à,ừ đây!

em biết là nó sẽ cầm và xé ngay cuống vé của em đi,và tất nhiên là đúng như thế rồi,nhưng thằng bé giả vờ đùa nó 1 phát
.tiếng xoẹt khi xé cuống vé vừa phát ra thì tănhgf bé thốt ngay lên

--chết rồi,em bảo xem vé của anh cơ mà,sao em lại xé!

hô hô,con bé soát vé nhệch mặt ra,chưua kịp hiểu chuyện jì,thằng bé lại bồi thêm ngay 1 câu

--rõ ràng em bảo em xem vé cơ mà,sao em lại xé,em đền anh đi

khổ,con bé vẫn ngệch mặt ra,em DUng thì đứng xem từ đầu nên hiểu cả,nó cười thành tiếng luôn,đi với em DUNg 2 ngày,hôm nay mới thấy em nó cười thành tiếng
và bé soát vé kia thì bắt đầu hiểu nên lại đưa lại vé cho em và bảo
-em phaỉ xé thì anh mới vào được chứ
trong lcú đó em DUNg vẫn đang cười thì em nói lại

--thế lần sau phải bảo là cho em xé vé nhé,anh lại cứ tưởng em xem thôi

DUNg nói:
--thôi,ko trêu người ta nữa,vào xem thôi(và vẫn chưa hết cười)

em soát vé nói thêm 1 câu và cũng cười:
-chúc 2 anh chị vui vẻ
hớ hớ
thế là tiến thẳng vào xem phim
.................................................. ...........


Contact me : 
anhtaicit

Mail : anhtai.cit@gmail.com
Yahoo / Skype : newstars_19889


Không nghe phò kể chuyện
Không nghe nghiện trình bày
Không nghe say chém gió
Không nghe chó sủa linh tinh

 
04/08/2011 09:08 # 12
anhtaicit
Cấp độ: 25 - Kỹ năng: 23

Kinh nghiệm: 137/250 (55%)
Kĩ năng: 210/230 (91%)
Ngày gia nhập: 13/01/2010
Bài gởi: 3137
Được cảm ơn: 2740
Phản hồi: Truyện HOT đây !!!!!!!!


................................

tiến vào phòng chiếu,có vẻ như DUNG vẫn chưa hết buồn cười vì quả trêu em soát vé lúc nãy,nó bảo:

--anh nói thế làm em ý tưởng anh bắt dền thật

thằng bé cũng cười, đâu có,rõ ràng em nó bảo cho xem vé cơ mà,thế mà nó lại xé của anh

vừa nói vừa đi thẳng vào phòng chiếu,mở cái cửa ra,tối mù,chỉ có hàng đèn LED dẫn đường đi gần vào bắt dầu nhìn thấy cái màn hình rồi,chỗ của cả 2 đứa ngồi là H 5-6 ngồi tầm nửa cuối về sau của phòng chiếu,chỗ giữa rạp,ke ke,mua vé sớm mà,đáng nhẽ mua vé VIP thì ngồi đằng sau luôn nhưng mà chả thik,ngồi đây cho hoà đồng với khán giả

nếu ai đi xem phòng nhỏ như em thì nên chọn hàng F G H I J là ổn nhất,còn nêu xem phòng to thì lùi lại chút nữa,I J K L
vừa bước vào phòng thì có chú nhân viên cầm cái đèn nhỏ nhỏ

-anh chị ngồi chỗ nào ạ:
--em biết chỗ rồi,anh yên tâm(thằng bé trả lời ngay)

thằng nhân viên nghe thế thì thôi lại đi ra chỗ khác,nhưng em DUNg nghe câu đấy thì làm cái mặt nghi hoặc hỏi 1 câu:
-ghê nhỉ,chắc dắt nhiều em lên đây lắm rồi?

ặc,nghe câu này thằng bé mới biết mình hớ rồi,đáng nhẽ ko được biểu hiện nhiều quá như thế,đúng là mình lên đây rất nhiều,hầu như có phim hay mới có bao h mình bỏ qua đâu
nghe em nó hỏi câu đấy mình cũng chột:

--thì rạp này gần nhà anh mà

-em nói ko oan đâu,nhìn anh trêu nhân viên lúc nãy là em biết rồi
--ơ,biết thế nào,nói anh nghe xem nào?

-có lên đây nhiều mới biết nhân viên nói thế mà trêu,mà có khi trêu kiểu đấy nhiều lắm rồi nhỉ
--ko nhiều lắm,nhưng cũng đủ để ko phải xếp hàng mua nước(nói rồi cười)

vừa nói vừa tiến vào chỗ ngồi,DUNg nói tiếp:
-thế lần sau cứ thế mà phát huy nhé
--lần sau á,lần sau em phải học tập anh chứ,anh chỉ làm mẫu cho 1 lần thôi(cười)

lúc này đã ngồi xuống và hạ tay vịn xuống rồi,nhưng cái tay vịn chắn giữa chỗ ngồi 2 người thì em cố ý ko hạ xuống,trên màn hình bắt đầu xuất hiện máy cái trailer của các phim khác,ko chú ý lắm,vẫn chỉ nói chuyện với em DUNG:

-công nhận vào rạp này xem rồi chả muốn đi chỗ nào cả
--có lần em đi xem ở trung tâm chiếu phim quốc gia ,cũng được đấy chứ

nghe thế thằng bé hỏi 1 câu giọng lạnh lùng:
-đấy,đi với ai thế?
Dung quay sang cười và nói:
--đi với Thu thôi
-thế á,ngoan thế

DUNg quay sang lại bĩu môi (oạch,lần đầu nhìn thấy em nó bĩu môi,iu chế)
--thế những lần đi xem phim trước anh đi với ai?
-đi với bạn anh
--bạn à?bạn nào thế(hỏi dồn luôn,như kiểu trả đòn thằng bé)

-toàn đi 1 hội cả trai lẫn gái(ke ke,nói điêu đấy)
--đấy,thế là anh ko ngoan = em rồi,từ hồi cấp 3 đến h em chưa đi xem phim với con trai bao h

nghe thế thằng bé cũng hơi có chút chững lại:
-thế sao hôm nay lại đi xem phim với anh
--(làm mặt khó hiểu trả lời em)à,tại hôm nay đang thèm bỏng ngô (rồi cười)

thật ra em nó nói thế thì cứ biết thế,em nó muốn nói là mấy năm nay mới có bạn trai đi xem phim cùng đây mà,ôi dồi ôi,bình thường em nó cá tính lắm cơ mà,sao hôm nay lại nói chuyện với mình thế này nhỉ,mất cả phong độ,nhưng mà chả sao,có khi em nó thik mình thật rồi nên mới nói thế,cứ nghĩ thế cho lành,nếu mà làm người yêu mình thì cũng thoải mái thôi,đi đâu làm jì cũng có giới hạn của nó,cái này khi nào mọi chuyện ba năm rõ mười mình sẽ nói thẳng,đến lcú đấy em nó ko nghe thì thôi,mà có tôn trọng nhau thì hãy làm

gần chiếu rồi,mấy cái ghế ở mega sướng cái là em và dựa thoải mái,thik nhất là thằng bé có thể ngồi rướn người về phía trước thêm 1 chút để dựa cả đầu vào ghế,thằng bé có chiều cao cũng ko đến nỗi nào,nên tư thế ngồi xem phim như thế vẫn thấy bình thường và là thoải mái nhất
rạp hôm nay cũng ko đông lắm,chắc h này vẫn còn ít người,tối nay thì phải biết,thảo nào hôm qua mình mua vé sớm nhìn cái sơ đồ còn trống nguyên cả rạp

một điều may mắn là cả 2 bên chả có ai ngồi cả,cách xa mấy ghế về tay trái mới có thêm người ngồi,nên cả 2 lúc này là 1 khoảng riêng

trong cái ánh đèn mờ mờ,khi cả 2 im lặng nhìn lên màn hình,em lại có lúc quay sang liếc em DUNG 1 cái,rồi lại nghĩ,nhanh thật,mới quen nhau mấy hôm mà hôm nay đẫ được đi xem phim với nhau rồi,hay mình thử véo má nàng cái xem có phải chuyện này là thật ko nhỉ??.....mình chưa mơ được như thế này bao h,mà nếu có mơ chắc cũng chỉ đến thế này mà thôi....

mình sẽ yêu chăng,ko phải,mình chỉ là đang thik mà thôi,mình biết thế chứ?...em nó lôi cốn đáng yêu thế này,nếu chỉ là bạn thân thì đi đâu có em nó đi cùng cũng vênh chán....chưa kể mình lại có cơ hội rộng như sân Mỹ Đình ,như đường láng hoà lạc thế này tội jì mà ko thẳng tiến.....đang định nghĩ đến 1 cái jì xa hơn nữa thì em nó quay sang nhìn lại,bắt gặp ánh mắt của em,nó hỏi luôn:
--sao?

cái cảm giác 1 thằng con trai đang nhìn con gái trầm ngâm trong hoàn cảnh này mà em nó lại quay sang hỏi 1 phát như thế thì cũng có chút bối rối,nhưng với kinh nghiệm bản thân,thằng bé biết nhìn khuôn mặt và nói lên cái em nó cần nghe:

-anh đang kiểm tra lại xem có phải em ngồi đây xem phim với anh ko?

--(em nó cười,như rất hài lòng với câu trả lời),sao lại kiểm tra?

thằng bé chỉ mỉm cười nói nhẹ nhàng:

-thật sự anh vẫn chưa tin là đến hôm nay lại được đi cùng với em như thế này

hô hô,em nó ngượng ngùng trả lời,nhnf mặt em nó là đủ biết em nó đang ngượng,mình nói thế là đạt quá rồi,khà khà,đúng bài luôn:

--anh nói cứ như phim ý
nghe câu này của em nó tự nhiên nhớ đến cái topic này và nhớ có bác nào hôm nọ bảo là dựng chuyện này lên thành phim,thế là em buông luôn cho 1 câu:

-chuyện của em với anh mà thành phim thì đảm bảo còn hay hơn phim này

em nó cười rất tươi,nhìn em nó cười như thế,mình cũng rất mừng vì đi với mình em nó vui vẻ thế này là tốt quá rồi,ko còn mong jì hơn nữa,mình cũng là thằng có tí hài hước mà,nhưng chắc chắn là nó đek biết cái topic này đâu nên mình thì cười theo kiểu khác cơ,he he
-thôi xem phim đi

vâng,phim bắt đầu chiếu ạ
.................................................. ....


Contact me : 
anhtaicit

Mail : anhtai.cit@gmail.com
Yahoo / Skype : newstars_19889


Không nghe phò kể chuyện
Không nghe nghiện trình bày
Không nghe say chém gió
Không nghe chó sủa linh tinh

 
04/08/2011 09:08 # 13
anhtaicit
Cấp độ: 25 - Kỹ năng: 23

Kinh nghiệm: 137/250 (55%)
Kĩ năng: 210/230 (91%)
Ngày gia nhập: 13/01/2010
Bài gởi: 3137
Được cảm ơn: 2740
Phản hồi: Truyện HOT đây !!!!!!!!


 
...............................

cũng phải nói về bộ phim này 1 tí
trước khi đi xem phim thì em đek biết jì về phim này,đại khái là biết phim này có ma cà rồng,hết,còn tại sao phim nó lại có cái tên tiếng Việt là CHạng vạng thì theo em,sau khi xem hết bộ phim,em DUNg có hỏi 1 câu:
--em vẫn ko hiểu tại sao phim này gọi là CHẠNG VẠNG

-em ko để ý à?phim này có cảnh nào có mặt trời chiếu sáng toàn bộ đâu,hầu như toàn mây mù suốt,chắc ma cà rông ko thik ánh sáng mặt trời nên phim nó mới thế,mà như thế thì mới gọi là CHẠNG VẠNG

thật ra em ko bình luận jì về bộ phim này lắm,cả quá trinh chiếu phim,cả 2 đứa xem rất chăm chú,có những lúc đưa ra những lời bình dí dỏm,như:
-khiếp,diễn viên chính đóng vai học sinh 17 tuổi mà già thế.........
kia,tóc em nó cũng xoăn duỗi nhé...........nhìn nam diễn viên đóng ma cà rồng nó bôi quả phần trắng vào mặt nhìn cũng khiếp khiếp........

à uh thì nội dung phim như các bác đã biết (những ai đã xem)
là có 1 em,học sinh,17 tuổi ná,chuyển trường,đến trường mới gặp 1 anh khá lạnh lùng,và cảm luôn,thật ra cũng để ý sau 1 vài lần anh chàng thể hiện = 1 số pha hành động viễn tưởng thể hiện = dây kéo và ròng rọc,ke ke ke

nếu nói về kỹ xảo phim thì phim này quá thường,ngaòi cascader là hoạt động mệt nghỉ thì diễn viên cũng ko phải vận động nhiều lắm,anh chàng Ed và cô bella nhìn thì cũng xứng đôi,nhưng xem xong phim thì hiểu là cô bé gặp nguy hiểm cũng chỉ vì tò mò
mà chú kia đàn ông con zai phải cứu là đúng rồi,nhưng ai xem chắc phải biết,anh chàng ED,nhân vật chính của phim,anh chàng ma cà rồng ko có răng nahnh này thì mọi người phải gọi anh ta = cụ

nếu đúng theo nội dung thì anh ta 9xịch tuổi miẹ nó rồi
khửa khửa
phim lôi cuốn em vì các tình tiết về càng ngày càng phát hiện ra sức mạnh của anh chàng này,chứ chuyện tình cảm của họ chả làm em thấy phim hay hơn tí nào,vì với em lúc này,,,hí hí,làm sao có chuyện tình cảm nào hay hơn của em được nữa

thôi thì bỏ qua tình tiết của bộ phim và đến với 2 nhân vật chính đang xem phim ..............

lúc đó thằng bé đang dựa cả lưng và đầu vào ghế,phim bắt đầu chiếu được 5 phút,gần đên đoạn cô bé đang chuyển trường thì phải,thì em DUNG quay sang bảo:

--anh đưa em mượn cái chân cái
oạch,mượn làm jì,bó tay,ko hiểu em nó muốn làm jì đây

-mượn là mượn dư lào

em nó ko nói ko rằngđặt túi bòng ngô bên cạnh và kéo em ngồi thẳng dậy,rồi làm động tác lôi em gần sang bên em nó 1 chút,thằng bé cũng tạo điều kiện để xem em nó đnag làm jì

nó kéo em sang phía nó thật gần,rồi gác 1 chân lên chân em,oach oạch,chưa bao h mình lại ở thế bị động như thế này,thằng bé quay sang nhìn nó vẻ khó hiểu,nó nói luôn:
--(vừa nói vừa cười)em gác nhờ cho đỡ mỏi nhé

-ko có nhờ vả jì cả,tẹo nữa trả tiền thuê đấy(ke ke ke,nói thế thôi chứ lúc đấy suớng lòi ,lần đầu tiên ngồi xem phim mà có con gái gác chân lên chân mình tếh này)

--(em nó cười)anh ko ăn bỏng ngô à,này
thấy em nó mời thế thằng bé cũng phải đưa tay sang làm 1 nhúm công nhận bỏng ngô hay còn gọi là bắp rang bơ trên mê ga ngon thật,sao mấy lần trước ăn mình ko nhận ra nhỉ,hớ hớ,hay là tại hôm nay ăn với em DUNG,cái này có chúa mới biết

và khi đó,khoảng cách giữa cả 2 đã gần lắm rồi,thằng bé vòng 1 tay qua lưng em nó kéo em nó vào lòng luôn,vậy là em nó cũng ko phản ứng jì và đón nhận 1 cách rát tự nhiên...eo ui...mùi nước hoa của em nó dạt vào mũi làm em tí quên cả xem phim,ước jì phim này nó dài khoảng 200 tiếng thì em cũng ngồi luôn với điều kiện là phải ngồi như thế này

ngồi thế này tiện lắm các bác ạ,trong rạp thì chả phải ngại ai hết,nhất là trong các anh sáng lúc mờ lúc tối của phim,đúng là CHẠNG VẠNG,khửa khửa khửatay vừa ôm em vừa có thể lấy bỏng ngô ăn đàng hoàng,nắm lấy tay em cũng dễ quá,lúc đó nghĩ lại buồn cười cho các gà trên này,đi xem phim với gái mà ko biết cách nào cầm tay cả thì cũng lạ thật đấy....nghĩ đến đó tự nhiên em mỉm cười 1 cái....(ko phải cười đểu anh em đâu nhánhưng đã rủ được vào xem phim thì cầm tay đơn giản lắm)dĩ nhiên là em DUNg ko thể nhận ra nụ cười ấy

ngồi xem được khoảng 1 lúc đến cái đoạn bác ma cà rồng trèo cây,thì em DUNg có vẻ mỏi,hay cũng có thể em nó muốn giãn ra 1 chút,em nó cựa mình 1 cái,và chớp nhoáng thôi các bác ạ......hí hí hí....tay em chạm phạm ngực em nó....em nó cũng biết đấy....cả 2 đều biết đấy.........he he he.......nhưng chả ai nói jì cả.....thế là lãi to lắm rồi....coi như bù lại cho hôm noel em DUNg ngủ nhà mình,thằng bé thầm nghĩ

rồi có cái đoạn em DUNg tự nhiên bảo:
-diễn viên nữ phim này xấu thế,nhìn cứ quê quê thế nào ấy
nghe câu đấy thằng bé nói

--thế em lên đóng đi
-anh đùa à,em đóng thì ai thèm xem

--nói thế,em mà lên đóng thì ít nhất cũng có anh ngồi xem

he he,và cứ thế theo dõi,bộ phim,công nhận anh chàng ma cà rồng này cũng ko đến nỗi nào,yêu nhau thì đúng là để bảo vệ người yêu thì tính mạng mình cũng chả là cái đinh jì cả,nhưng phải có hoàn cảnh để thể hiện,lúc yêu thì vì người mình yêu;gia đình bạn bè ,người thân ,anh chị em cũng chỉ là cái đinh...

em ko nói chi tiết về bộ phim này nhiều lắm,vì em thấy cũng bình thường,ko gây ấn tượng lắm cho em,mà nếu nói về chi tiết phim thì em hay phân tích lắm,sợ các bác lại chán,vì sao?vì em đã từng có thời làm về trường quay,có những lúc phụ trách về hình anh,nên ngồi xem phim em mà nói chắc là chủ yếu tập trung về kỹ xảo phim,góc máy quay,độ căn sáng,thực hiện = cái jì.....nên thôi em bỏ qua kẻo có 1 số (ai đó)đang ấn tượng bộ phim mà thành ra ghét em,ke ke

nhưng thú thật là em muốn bộ phim cứ kéo dài mãi,vì em và DUNg lcú đó được ngồi trong cái tư thế mà em đảm bảo chính nàng cũng ko muốn kết thúc..........
nghĩ h mình mà có mấy trăm triệu đô thì mình cũng đầu tư trước vào bộ phim này cho nó dài thêm ra ý chứ,bố khỉ

cái cảm giác ôm 1 cô gái trong vòng tay công nhận nó khó tả lắm,mà em DUNg lúc này đói với em lại là 1 vẻ đẹp thuần khiết,ko có jì vẩn đục nữa mới chết chứ,hay là mình mù quáng rồi chăng???đek phải....mình thik em nó rồi...
.................................................. .....


Contact me : 
anhtaicit

Mail : anhtai.cit@gmail.com
Yahoo / Skype : newstars_19889


Không nghe phò kể chuyện
Không nghe nghiện trình bày
Không nghe say chém gió
Không nghe chó sủa linh tinh

 
04/08/2011 09:08 # 14
anhtaicit
Cấp độ: 25 - Kỹ năng: 23

Kinh nghiệm: 137/250 (55%)
Kĩ năng: 210/230 (91%)
Ngày gia nhập: 13/01/2010
Bài gởi: 3137
Được cảm ơn: 2740
Phản hồi: Truyện HOT đây !!!!!!!!


 
...............................

dù sao thì phim cũng vẫn là phim,hic hic
muốn nó ko hết thì nó lại càng hết nhanh,kết thúc bộ phim cũng đẹp,...mà dĩ nhiên là phải đẹp rồi,miẹ...két thúc phim mà ko đẹp thì có khi 1 cơ số cái cốc coca lại bay miẹ lên màn hình ý chứ

mình và DUNg cũng có kết thúc như thế thì hay quá nhỉ(ko phải em ko muốn nói nội dung cuối nhưng để thế cho các bác nào đi xem sau mới thấy hay,ke ke)
mà ** được,mình là người mà,có phải ma cà rồng ** đâu,mình mà là ma cà rồng thì đêm hôm nọ mình chả đè em DUNg ra hút máu rồi ý chứ

hết phim,mội người đứng dậy chuẩn bị ra về,DUNg cũng đang định đứng lên thì em bảo:

-em cứ ngồi 2 phút,mọi người đi ra hết mình ra là vưa,đỡ phải chen chúc

DUng nhìn em 1 hồi ,nói:
--đấy,chứng tỏ anh kinh nghiệm lên đây lắm nhé

-cái này quan sát là đủ biết mà,kinh nghiệm jì?thế bây h đi đau đây

trong lcú nói thì cũng chuẩn bị đứng dậy.DUNg có vẻ suy nghĩ 1 lúc rồi trả lời em:
--bay h á?đi đâu nhỉ
-mấy h rồi anh

--sớm mà,mới có 3h(thằng bé trả lời ko thèm nhìn đồng hồ)
-à ,em nghĩ ra rồi(mặt như vừa nghĩ ra điều jì),bây h phải đi vệ sinh

ặc ặc,em nó cũng hài quá,nó nói thế mình cũng ** lường được,thế là lại đi dần dần ra ngoài cũng mọi người,ra ngoài,em nó đưa cho em cái túi và bảo
-anh chờ em tí,rồi chạy về phía nhà vệ sinh
cầm cái túi của em nó,tự dưng lcú đó nghĩ thế nào mình lại muốn mở ra xem thử bên trong nó có cái jì,he he,nhưng nghĩ thế thôi,ai lại lục đò con gái làm jì,nhỡ thấy cái jì ko nên tháya thì lại thất vọng tràn trề,..............

và may quá,em nó trở ra rất nhanh,may mà mình ko xem túi em nó có jì ,mà lí do thì tại em nó ko muốn xếp hàng,nhà vệ sinh đang đông quá
thằng bé nhìn là đoán được ngay nhưng mà cho 1 câu:
-làm jì mà nhanh thế em
--hic,em có kịp làm jì đâu,đông quá

-đã bảo là lên đây thì đừng có xếp hàng mà
--đi theo anh

em nó lại khoác tay thằng bé,cả 2 tiến ra phía thang máy,ko phải thang máy phía đoàn trần nghiệp đâu nhé,các bác đi tháng máy phía bên kia sẽ nhanh hơn nhiều,ko phải xếp hnàg nữa

vào thang máy,lần này có 6 người,nhìn mặt em nó chả lẽ mình lại hỏi cho câu-mót lắm rồi hả em,ha ha ha

nhưng nhìn thì đúng là ko trêu ko được,mặt em nó biểu hiện cứ như là đang vội cái jì ý
bấm thang máy xuống tầng 5,thằng bé chỉ ngay cho em nó cái nhà vệ sinh ngay gần đó

và lại đứng giữ túi,lại chờ em nó đi ra,lúc em nó ra,lại trêu;

-nhẹ nhàng chưa?
(em nó bĩu môi cười)
--bay được luôn ý chứ
xong câu này cả 2 cùng cười,trên đường ra thang máy xuống tầng 1,em hỏi tiếp vấn đề lúc nãy:

-thế h đi uống nước hay đi ăn cái jì ko?
--h mấy h rồi anh?
-hơn 3h rồi,sớm mà

--hic,4 h em phải về nhà có việc rồi,hôm nay em xin phép đi ít lắm
-hic,thế từ lần sau xin đi nhiều nhiều vào nhé

--để em xem đã,tuần này em xin đi chơi 2 lần rồi còn jì
ặc ặc,mới có 2 lần mà em nó nói cứ như nhiều lắm ý,mà thằng bé nghe xong câu này cũng thấy mừng,nếu thế thì có khi em nó lại ngoan quá,nhưng theo 1 số bác trên này thì vẫn phải cẩn thận

theo em 2 lần em nó nói là hôm noel và hôm nay chăng

tănhgf bé thăm dò luôn 1 câu
--thế sau này ngày nào cũng muốn gặp em thì làm thế nào?

em nó nhìn em và nói giọng rất có vẻ khả nghi,he he,lại cái mặt quen thuộc hôm mới gặp đây mà:
-thế bây h là chưa muốn ngày nào cũng gặp à?

ặc,em nó hỏi câu này khó quá,thằng bé trả lời đại:
--thì đang nghĩ đến đây,thế nên anh mới hỏi
em nó cười như tạm = lòng với câu trả lời đó

trong lcú nói chuyện với em nó thì đã đi ra chỗ gửi xe,5 khìn lấy xe,ke ke,và em nó lên xe ngay,lúc đó nghĩ 4h em nó mới phải về nhà mà h mới hơn 3h,hic,dù sao vẫn muốn đi với em nó

phải nghĩ ra cái jì mới được,à có rồi
thằng bé vòng ra đường phố huế,trong khí đó em nó ngồi phía sau và ôm thằng bé = 1 tay,ban ngày mà,ko quá nồng nhiệt nhưng ko kém phần lãng mạn

thằng bé đi từ từ từ phía đầu đường phố huế và vẫn nói chuyện để đánh lạc hướng em nó,em nó chắc hiểu như ý mình muốn đi 1 vòng cùng nó nên nó cũng tiếp chuyện nhiệt tình

mắt vẫn để ý bên tay phải đường,rồi đến khi nhìn thấy mục tiêu,thằng bé lao xe ngay lên vỉa hè,dừng lại ở 1 cửa hàng bán mũ bảo hiểm,quay sang nói:
-em chờ anh tí
--anh mua mũ à?

-ừ
rồi chạy tót vào
thằng bé mua cho em nó cái mũ giống hệt thằng bé đang đội,mỗi tội là cỡ nhỏ hơn chút
nàng xuống xe đứng đợ,dường như cũng đoán là mình đang làm jì rồi,thấy tănhgf bé cầm cái mũ giống hệt ra,nàg cười và bảo:

--anh cứ tốn tiền làm jì?em có mũ rồi
thằng bé mặt nghiêm túc,tỏ ra đúng là người hơn tuổi nói:

-mua cho cái này lần sau ra đường đừng quên đội mũ nhé

he he,nàng còn biết nói jì hơn nữa là nhận ,và bổ ngay cái mũ đang đội để thay vào = cái mũ mới mua
vừa như in,mình đúng là biết chọn,h thì lên xe nhìn mình với em nó đúng là 1 đôi rồi,hí hí

thằng bé đi đưòng phố huế lên thẳng Tràng thi ròi đi về phía Kim mã
trên đường đi ,buôn đủ thứ chuyện,từ những cái jì nhìn thấy trên đường,đến bộ phim vừa mới xem
lúc gần về đến nhà,khi chỉ còn cách nhà tầm 1km,gần phố Trịnh hoài đức.nàng hỏi:
--chủ nhật anh rảnh cả ngày à?

-uh,tối thứ 7 anh xem phim online,chơi game,ngủ muộn lắm.,chủ nhật anh hay ngủ đến trưa mới dậy cơ,còn nếu ko có ai gọi thì cả ngày anh chả phải làm jì?

--thế chiều tối mai anh có phải đi đâu ko???
-mai Vn đá bóng đấy,chắc là xem bóng đá thôi

--thế ko phải đi đâu chứ jì?
-chắc là thế

--thế mai anh qua nhà em ăn cơm nhé
-úi,anh á?em nói thật đấy à?

--em nói thật đấy,mai anh qua nhà em ăn cơm,qua tầm 5 rưỡi là vừa
-thế qua nhà em ăn cơm có những ai?

--có bố mẹ em chứ ai nữa?sao,ko dám qua à?
-qua chứ,sao lại ko dám,5 h 30 à,được,anh qua!!!

thằng bé nói chắc như đinh đóng cột
và sau đó có hỏi thêm 1 số vấn đề nữa,nhưng bây h muộn rồi,em chuẩn bị đi đây
hẹn cả nhà tối nay,nếu VN chiến thắng thì mai luôn nhé
.................................................. ........


Contact me : 
anhtaicit

Mail : anhtai.cit@gmail.com
Yahoo / Skype : newstars_19889


Không nghe phò kể chuyện
Không nghe nghiện trình bày
Không nghe say chém gió
Không nghe chó sủa linh tinh

 
04/08/2011 09:08 # 15
anhtaicit
Cấp độ: 25 - Kỹ năng: 23

Kinh nghiệm: 137/250 (55%)
Kĩ năng: 210/230 (91%)
Ngày gia nhập: 13/01/2010
Bài gởi: 3137
Được cảm ơn: 2740
Phản hồi: Truyện HOT đây !!!!!!!!


 
........................

hôm qua,tầm 4h chiều,để chuẩn bị đi đến nhà nàng ăn kơm theo lời mời,thằng bé đề phòng tắc đường và cũng phải đi mua jì mang theo nữa chứ,chả lẽ đến lại đi tay ko,mà mua jì bây h cũng khó nhỉ,mình cứ cho mình là bạn mới đến đi,cũng ko có jì là phải nổi quá,nhưng miẹ,kinh nghiệm cái lần đầu này nó củ chuối lắm,mình đã đi ăn cơm ở nhà các em khá là nhiều rồi

những lần đó toàn dược các em xi nhan cho biết bố mẹ thế nào rồi nên đi bao h cũng có phương án chuẩn bị trước,đằng này em DUng nó lại đùng 1 cái bảo mình đi,lần này do khinh địch rồi Ngọc ơi, bây h chả biết tình hình thế nào,sẽ có bao nhiêu người có mặt đây,nhẹ thì chỉ cso bố mẹ em DUng thôi,còn nặng thì sao,khéo lại có cả bạn bè em DUng rồi còn cả cô dì chú bác nữa thì bỏ mịa,mà nếu thế kỉu jì thằng bé chả bị cho lên thớt,nghĩ cũng hãi

nhưng thôi,cả đời mấy khi có ngày vui như thế này,đi chứ sợ jì,thằng bé tự nói với mình là nó sẽ ko phải gọi điện cho em DUNg hỏi tình hình ra sao đâu,hỏi thì chẳng bằng mình cóng à?mình mà phải cóng à?sời ơi,có mà cả họ em nó ra tiếp thì mình cũng đỡ được hết

nghĩ thế thằng bé quyết định tắm cái,đầu tóc đàng hoàng,quần áo hôm nay thế nào nhỉ?có các cụ thì miến cái kiểu nghịch nghịch đi là vừa,cứ lịch sự như đi họp ở công ty là được,nhưng lại ko được già quá,tự nhiên lại đi chọn quần áo mới nhục chứ,thôi thì cứ giày trắng quần trắng áo trong màu rêu và làm con ves trắng là okie lắm rồi
xong,thằng bé lên xe chuẩn bị lên đườnn,vừa đi vừa nghĩ mình mua cái jì mang đến nhà em nó bây h nhỉ,lần đầu đến,** bít có bao người,mua ít cũng ko xong mà mua nhiều thì lại bảo mình xa xỉ,hic,khó phết,à đúng rồi,hôm nay bóng đá,mình thì lại thik ăn sô cô la,lên miẹ intimex làm 2 hộp có jì ăn xong xem bóng đá ở đấy thì bụp là vừa,hờ hờ,1 công đôi việc

nghĩ là làm,thằng bé phóng ngay lên mua 2 hộp socola 1 ngọt 1 đắng ,lúc vào intimex mua so co la lại còn xind được số điện thoại của 1 em nưa chứ,há há
chả là lúc đi vào,đang lò mò ra cái quầy hàng có bán sô cô la thì nhìn thấy 1 em,em này cao vãi ạ,chắc phải trên 1m7 là ít9lúc sau hỏi thăm mới biết em nó 1m73)
nhìn sau lưng em nó,ôi dồi ôi,em nó đeo cái gậy bi-a dài dài sau lưng cứ như người ta đeo kiếm samurai ý,nhìn ổn phết,hay mình làm quen để khi nào em nó đi bi-a thì rủ nhỉ,nhìn cái kiểu đeo gậy bi-a thế kia thì chắc là girl pro,he he,cao,quần bò ,giày búp bế,áo lông xám,nhìn lịch sự ghê cũng xinh đi

thằng bé tiến lại gần,quên cả mua sô cô la,quan sat xem em nó đang làm jì,à à,nàng ta đang chọn lấy 1 số thứ như là bánh,sữa,dầu ăn.............hic,chắc đi mua đồ cho cả nhà....nhìn em này mạnh mẽ phết,mà sao em nó lại đi vào đây mua đồ nhỉ,hay là người yêu chờ ngoài kia?à đek phải,ke ke,em nó đi 1 mình,tại sao em biết em nó đi 1 mình thì là do em nó vẫn còn đang cầm chìa khoá xe ở trên tay,mà cầm chìa khoá xe tức là em nó tự đi rồi,làm quen mới được,dễ mà

thấy em nó vẫn đang mua đồ,thằng bé lướt nhanh sang quầy bán soco la và chọn ngay 2 hộp (cái loại mà thằng bé vẫn thik ăn),rồi đoán em này chỉ mua đồ thêm 1 chút nữa là xong ngay thôi mà,nhìn nó lấy khá nhiều thứ rồi,mình cứ chò thêm chút nữa là có cách
có cách là vì hôm nay đáng nhẽ sô cô la phải thanh toán ở quầy bên trong,hôm nay chả hiểu sao lại chuyển sang quầy ngoài

và chưa đầy 5 phút sau,em nó đẩy xe đẩy ra phía quầy thanh toán,he he,thằng bé cố tình xếp hàng trước nó 1 người,h này cũng khá nhiều người mua nên chỗ đó phải xếp hàng,phía trên còn 3 người nữa mới xong
lúc đó nhìn em nó xếp hnàg thấy em nó có vẻ vội,ka ka,càng hợp ý mình,thấy cứ thỉnh thoảng lại nhìn đồng hồ chứ,lúc cái bà đứng phía trước em bà ý cũng lên thanh toán,mua thì rõ là nhiều thứ mà cứ lề mề,rồi lại còn đòi đi đổi thứ nọ thứ kia nữa,bất chợt em đeo gậy ở phía sau nói 1 câu:

--nhanh lên bác ơi
thằng bé bắt ngay được câu đấy thì quáy lại nói luôn với em nó:

-bạn vội thì lên thanh toán trước đi,mình xong ngay ý mà

rồi đứng tránh chỗ để em nó đẩy xe lên,khà khà,làm sao mà từ chối được cơ chứ,lúc đấy tay thằng bé cầm có 2 họpp so co la,làm thế thì đúng là biểu lộ ý dồ rõ quá,cớ mà chả sao,có cơ hội là phải biết tận dụng
và em nó cũng nói 1 câu nhẹ nhàng:
--vâng em cảm ơn anh

thằng bé ko nói jì chỉ cười
đến khi em nó xếp hàng lên thanh toán,thằng bé đừng ngay phía sau,thấy em nó lom khom xếp đồ lên để thanh toán,thằng bé cũng giúp 1 tay luôn,tự nhiên lắm,
em nó chỉ nhìn thoáng qua ko nói jì như tỏ vẻ cũng đồng ý

lúc em nó thanh toán xong,xếp đầy 2 túi lớn,riêng 2 hộp sô cô la của thằng bé thì thanh toán nhanh đừng hỏi,xong phát thằng bé 1 tay cầm túi socola,đi ra gần em nó nói:

-đưa anh xách hộ cho 1 túi
nặng phết thật,** biết túi kia có nhẹ hơn không nhưng hình như cả hai túi đều nặng,mua jì mà mua lắm thế,nhưng em nó đưa túi cho luôn và lại cảm ơn anh ......thì có nghĩa là thằng bé được phép bắt chuyện rồi,khà khà

h thì:
--em chơi bi-a lâu chưa

---sao anh biết em chơi bi-a

--thế cái kia là đôi đũa à (chỉ vào cái gậy đã tháo làm đôi đeo ở túi sau lưng em nó)

---à,thế anh cũng chơi à?

--uh,có chơi 1 ít,nhìn đeo gậy là biết ngay

---anh hay chơi ở đâu?
--89 nguyễn khuyến

---à em biết,chơi ở đấy vài lần rồi
--uh,hôm nào lên gặp em thì anh với em làm vài cơ

---em vừa đi về đây,thứ 7 chủ nhật em mới đi chơi bi-a thôi

he he,lúc này vừa xách đồ cho em nó bvừa đi ra chỗ lấy xe,em nó nói đến thế thì mình kết thúc câu chuyện là được rồi

--đưa số điện thoại đây,tuần sau lên đấy thì alô(thằng bé nói bình thản như ko)
---dạ,số của anh bao nhiêu để em nháy sang(vừa nói tay vừa móc con 8800 trong túi quần)

xong,đến chỗ xe em nó thì cũng có số điện thoại nun ạ
hờ hờ,để dành ,hôm nào tiện đi bi-a với em nó thì cho nó biết tay

xong xuôi,thằng bé cũng lấy xe và đi thẳng đến nhà em DUNg,lúc này cũng 5h rồi còn jì,đi lên Kim Mã thì vẫn sớm,nhưng mà cứ đi sớm bao h cũng hơn đi muộn chứ,lúc này lại trở lại với tâm trạng hồi hộp,ko biết đến nơi rồi sẽ ra sao nhỉ????

thằng bé vừa đi vừa nghĩ
.................................................. ..................


Contact me : 
anhtaicit

Mail : anhtai.cit@gmail.com
Yahoo / Skype : newstars_19889


Không nghe phò kể chuyện
Không nghe nghiện trình bày
Không nghe say chém gió
Không nghe chó sủa linh tinh

 
04/08/2011 09:08 # 16
anhtaicit
Cấp độ: 25 - Kỹ năng: 23

Kinh nghiệm: 137/250 (55%)
Kĩ năng: 210/230 (91%)
Ngày gia nhập: 13/01/2010
Bài gởi: 3137
Được cảm ơn: 2740
Phản hồi: Truyện HOT đây !!!!!!!!


 
.................................
vừa đi vừa nghĩ cái jì nhỉ?

à,tẹo nữa gặp có thể là cả bố lẫn mẹ em DUNg,có thể cả cô dì chú bác................nhưng sợ jì,mình làm jì mà phải sợ?...rồi lại nghĩ,** biết VN hôm nay đá thế nào nhỉ....đến đấy thì chắc xem bóng đá ở đấy luôn rồi.....ko thì cũng chả còn chỗ nào mà đi....hôm nay mình chả hẹn với ai cả..........nhỡ hôm nay VN thắng thì sao nhỉ.......hôm nay mà thắng phải làm cái cờ to ,rồi rủ em DUNG đi 1 vòng cho nó máu.....ặc,nhưng liệu bố mẹ em nó có cho đi ko,đá xong sớm thì cũng 9h xừ rồi.........à đấy,mình *** quá,ko biết DUNG có anh chị em jì ko nhỉ.ô,hay là nàng con 1,chả thấy nhắc jì đến anh chị em jì cả.....con 1 thì vụ này ta theo luôn...mà theo rồi còn jì nữa.........tình hình khá là khả quan...........

...................
nghĩ chán 1 lúc rồi đi cũng đến nơi,nhìn đồng hồ,uày uày,5h20 rồi,ko biết lúc này em nó đang làm jì nhỉ?à ke ke,h này em nó đang mặc quần áo ở nhà,hôm nay mình mới được nhìn thấy ,mà em nó bảo 5h30 đến ăn cơm,chắc nó phải báo bố mẹ rồi chứ,chậc chậc,chết bỏ miẹ,hay là hôm nay cả nhà nó đi vắng...

ko phải,nếu mà cả nhà em no đi vắng thì nó sẽ đi chơi với mình chứ ko rủ mình qua thế này đâu,còn bà osin ở nhà cơ mà,hic hic,nhà em nó mà ko có ai thì hôm nay mình sẽ gây án chăng,.....

tự nhiên 1 số ý đồ đen tối nổi lên và thằng bé lại cười 1 mình,sau lại nghĩ,có jì đâu,mình kiểm tra được mà,lấy điện thoại ra gọi vào máy bàn là biết em nó có ở nhà 1 mình hay ko ngay,nhưng nhỡ ông bà già nó trả nhời thì biết nói jì đây,chả nhẽ bảo cho cháu gặp DUNg mà lại ko gọi vào di động,mình kiểm tra em nó có ở nhà hay ko qua cố định 1 lần là đủ lắm rồi

mà gọi cố định xong cũng có thể ko nói jì,chỉ cần xác minh xem có ai ở nhà ko thôi là được mà,nhưng nhỡ máy cố định nhà em nó hiện số gọi đến thì sao,ặc ặc

chả sao,mình có 2 máy,dùng số kia nháy phát xem ai trả lời là biết ngay
thằng bé đứng ở đầu ngõ nháy vào:
quác,bên đầu dây kia,1 giọng nam người nhớn có tuổi trả nhời

-alô
quác,bố em DUNg ở nhà rồi,tập xác định

5h25 rồi,vẫn sớm,5h30 cơ mà,nghĩ thế lại tranh thủ làm điếu thuốc lấy tinh thần
đúng vài phút sau đó mới phi xe vào cửa nhà em xuống xe đứng hiên ngang,rút điện thoại ra gọi
-- alô,anh đến rồi đây
-đến cửa rồi phải ko,em nghe tiếng xe rồi
--uh
-đây,em ra mở cửa cho

hờ hờ,chưa đầy 1 phút sau em nó chạy ra mở cửa,mà hình như việc mở cửa là của osin thì phải,khà khà,thấy mình ra mà chạy ra mở cửa thế này là muốn cho bố mẹ biết bạn trai con đến chăng?

xem nào,úi úi,em nso mặc 1 cái áo phông dài tay màu xanh lam,quần lửng,hic,thế này mà có em nso ở nhà 1 mình kiểu jì cũng có án xảy ra đây
mà thôi dẹp ngay,chuẩn bị tinh thần tác chiến

vừa mở cửa em nó vừa nói:
--đến sớm nhể?
-đúng h thôi,ko sớm,cũng ko muộn

--đây,anh dắt xe vào đây
-này này,bố mẹ em có ở nhà đấy à?

--vâng(rồi nhìn em cười),sao,sợ à?
-anh mà phải sợ á

rồi em nó nhìn thấy 2 hộp so co la em treo ở xe:
--ghê nhỉ?cái này là hối lộ đấy à?

-(thằng bé cười luôn)em yên tâm ,anh chỉ hối thôi nhưng mà ko lộ đâu

dắt xe vào sân nhà em nó khoá cửa đàng hoàng,lúc này chuẩn bị bước vào nè,nhìn từ ngoài vào mới thấy nhà em nó sâu phết,phòng khách ở bên ngoài tầng 1,với bộ bàn ghế giả cổ nhìn rất sang trọng,phía sau 1 hàng ghê là cái bể cá to oành,sau chỗ ngồi chủ đạo là cái tivi LCD 32 inch !,phía sau tivi là cầu thang lộ đi lên tângf 2,nếu đi sâu vào nữa qua cầu thang sẽ là nhà bếp,vừa kip quan sát như tếh thì có ngay 1 bác,tất nhiên đek phải là cái chị osin rồi,cũng đi từ phía trong ra ,ặc ặc,mẹ em DUNg,chắc chắn 100%

ko để mẹ em nó phải nói trước,thằng bé cất tiếng chào luôn chào rõ to,ngoai vãi)
--cháu chào bác ạ
khi đã bước ra đến đủ gần em,bác ý mới nói(tạm gọi là bác gái nhé)
-cháu là Ngọc phải ko?
--dạ

bác gái vừa nói vừa nhìn,hic hic,thằng bé bị soi
-uh,hôm nay qua nhà bác ăn cơm,bác là mẹ DUNG
--dạ,cháu cũng đoán được thế rồi ạ,cháu còn biết bác tên Vân nữa

-à,thế cái DUNg nó nói hết rồi chứ jì,vào ngồi đây uống nước đã

rồi đon đả quay sang bàn nước,lúc đó thằng bé nhìn nhanh là biết phải cởi giáy ra trước khi vào nên cũng nhập gia tuỳ tục thôi

lúc thằng bé đang đi vào thì bác gái quay sang DUNG lúc này DUNg dã tót ngay ra chỗ cầu thang rồi,hu hu,nó bỏ mặc em,nhưng cũng chính hành động này mà em biết là DUNg đã nói với bố mẹ về em rồi,nên thành ra bác gái chả cần giới thiệu jì cả,cũng nhẹ cả người)

_DUNg ơi gọi bố dậy đi con,ngủ hết cả chiều rồi

--dạ,(rồi vừa lon ton vừa chạy lên tầng 2 vừa gọi),(lại gào rõ to),bố,bố ơi,dậy

sặc sặc,thằng bé vừa ngồi xuống được cái nghe em nó gọi bố dậy đã thấy lạnh hết cả người
..........................................


Contact me : 
anhtaicit

Mail : anhtai.cit@gmail.com
Yahoo / Skype : newstars_19889


Không nghe phò kể chuyện
Không nghe nghiện trình bày
Không nghe say chém gió
Không nghe chó sủa linh tinh

 
04/08/2011 09:08 # 17
anhtaicit
Cấp độ: 25 - Kỹ năng: 23

Kinh nghiệm: 137/250 (55%)
Kĩ năng: 210/230 (91%)
Ngày gia nhập: 13/01/2010
Bài gởi: 3137
Được cảm ơn: 2740
Phản hồi: Truyện HOT đây !!!!!!!!


 
.....................................

ặc ặc,đúng rồi,lúc nãy chả hiểu mấy mẹ con làm jì mà để bác trai lại nhấc máy điện thoại lên nghe nhỉ,hay trên tầng 2 cũng có điện thoại,thế hoá ra nhà em DUNg mắc mấy máy 1 số cả,lần sau buôn điẹn thoại cứ cố định mà gọi cho nó đỡ tốn xiền,ke ke

trong lúc DUNG chạy lên gọi bố thì bác gái vừa rót nước pha cho thằng bé cốc lipton vừa nói:

--hôm nay ở nhà bác ăn cơm xem bóng đá luôn cháu nhé,đường phố bây h đông lắm
-dạ,hôm nay Vn đá mà bác,hôm nay VN mà thắng có khi ko có đường để đi ấy chứ

--uh,cổ vũ đông lắm,hôm noel DUng có đi chơi với cháu ko?
-dạ có,hôm noel cháu cũng đến đây đón mà

--hôm đấy nó cứ xin phép bác đi mãi,bác đinh ko cho đi đấy
đoạn này ** biết là bác gái nói thật hay nói đùa hay nói thế để bảo con gái mình ngoan nhỉ,ặc ặc,bây h mới quan sát bác gái,tầm trên 40,là người đi làm chứ ko phải là ở nhà nội trợ,có vẻ khá nghiêm khắc nhưng cũ dễ nói chuyện,thôi,thế là mình dễ thở hơn rồi

-dạ,hôm noel cả nhóm đi với nhau mà bác,toàn học cùng trường với DUNg cả
--Ngọc đi làm lâu chưa cháu

-(cười ngượng phát,và biết là em DUNg nó kể mình đi làm rồi)
cháu đi làm được gần 3 năm nay rồi ạ

--trước cháu học trường jì ra??

-cháu học.........
--thế h đang làm ở đâu cháu?
-cháu làm ở.................

ặc ặc,quay mình như chong chóng,pha xong cốc nước thì DUng cũng chạy xuống,thấy thằng bé đang nói chuyện với mẹ,em nó xen vào luôn:

--khiếp,mẹ lại bệnh nghề nghiệp đấy à?

-đâu,mẹ hỏi thăm bạn con tí

--thôi mẹ vào quấn nốt nem với chị Loan đi,bố xuống bây h đấy

-thế cháu cứ ngồi chơi nhé,bác vào làm nốt(quay sang em nói)

---dạ,bác bận thì cứ làm đi ạ,để cháu ngồi đây được rồi ạ
nói xong bác gái để mặc cho 2 đứa ngoài phòng khách rồi đi luôn ra phía sau cầu thang,em đoán là đi vào bếp

...............

lúc này DUNg chạy ra bảo:
--tẹo nữa ăn bún nem với gà rán đấy,nhà em ăn đơn giản thế thôi
-ăn jì chả được,thế bố em xuống bây h đấy à?

--uh,cứ chuẩn bị tinh thần mà ngồi nói chuyện với bố em nhé
-(thằng bé lại vênh mặt lên),ui sời,nói thì nói,sợ jì

--hơ hơ,thế bị mẹ em quay từ nãy đến h chưa thấy sợ à?
-chưa,à,mà mẹ em làm nghề jì đấy,sao em vừa bảo mẹ em bệnh nghề nghiệp là sao?

--luật sư đấy,làm ở văn phòng tư ván luật sư,công việc chính là hỏi,hí hí
-ặc,thế thì em có cãi nhau với mẹ = niềm tin(cười),thế còn bố em

--nói ko đúng thì cãi hết chứ,luật sư mà ko sai à,bố em thì chờ tí xuống anh tự hỏi,hay là ko dám hỏi?(cười đểu mình)

-à ừ,cứ chờ đấy,thế kể bố mẹ nghe về anh cái jì rồi đấy
--có jì em kể hết,bảo là có bạn trai về ăn kơm
...............................


các bác chờ em em có việc tí tẹo báo cáo tiếp
............................................


Contact me : 
anhtaicit

Mail : anhtai.cit@gmail.com
Yahoo / Skype : newstars_19889


Không nghe phò kể chuyện
Không nghe nghiện trình bày
Không nghe say chém gió
Không nghe chó sủa linh tinh

 
04/08/2011 09:08 # 18
anhtaicit
Cấp độ: 25 - Kỹ năng: 23

Kinh nghiệm: 137/250 (55%)
Kĩ năng: 210/230 (91%)
Ngày gia nhập: 13/01/2010
Bài gởi: 3137
Được cảm ơn: 2740
Phản hồi: Truyện HOT đây !!!!!!!!


 
đoạn trước đang đến lúc thằng bé ngồi uống nước rồi chuẩn bị chờ bố DUNg xuống gặp:
--có jì em kể hết,bảo là có bạn trai về ăn kơm

-à ừ,thế hôm nọ vẫn bảo ngủ nhà THU hả???(thằng bé nói nhỏ)
--úi,tí quên dặn anh,lũc nãy mẹ em có hỏi ko đấy

-ko,mẹ em chỉ bảo là hôm nọ xin phép mãi mới cho đi,nói thế là anh biết rồi

he he,thế là biết hôm nọ DUNG ko dám khai là ngủ nhà mình rồi,mà thách cũng ko dám nói,ai lại con gái ngủ nhà con trai bao h,dù chả làm jì đâu,nhưng nói ra người lớn có mà cho qua khối,khéo lại tống mình vià luôn ý chứ,thằng bé hỏi tiếp

--thế ngoài chuyện đấy ra còn jì nữa ko để anh còn cảnh giác,hic hic,mẹ luật sư mà ko nói với anh,tí thì lộ nhé

-(lại lấy bộ mặt nửa thật nửa đùa ra nói)anh mà làm lộ ra thì anh chịu trách nhiệm,nhé nhé

--khiếp,dùng từ chịu trách nhiệm nghe ớn thế
....................................

đúng lúc đó thì trên cầu thang bác trai bước xuống,thằng bé nhìn thấy cái là phải đứng bật dậy ngay:

--cháu chào bác ạ

oạch,bác trai nhìn phong độ gớm,cao,to,nhưng bụng ko phệ,hy vọng ko phải dân bia rượu,ko thì tí nữa bác ý mời thì chít
từ từ đi xuống nhìn thằng bé,vừa đi vừa cười tươi,hơ hơ,lúc nãy bác nằm ngủ mơ thấy VN thắng Thái hay sao ý nhỉ???

đi thẳng ra chỗ thằng bé,đến gần,nói:
-bác chào cháu,bạn trai DUNg hả?

thằng bé đứng im,bác ý tiến lại gần bắt tay như đúng rồi
-rồi rồi,cứ ngồi uống nước đi,đến lâu chưa cháu?

vừa nói bác ý vừa ngồi xuống
---dạ,cháu mới đến thôi ạ
-ừ,hôm nay ở nhà bác ăn cơm xem bóng đá luôn

--dạ
---nhà bác ko có cao lương mỹ vị jì đâu,thoải mái vui vẻ là chính
nhìn mặt bác trai(bố DUNG),có vẻ hiền lành phúc hậu ghê,nói chuyện hơi bị xời lởi dễ gần,thằng bé ** việc jì phải sợ,ngồi xuống tiếp chuyện luôn,lúc đó DUNg vẫn đứng bên cạnh

--dạ dạ,bác mời cháu bát mỹ tôm cháu cũng mừng lắm rồi,nghe DUNG bảo hôm nay qua ăn cơm nên cháu phải nhìn đói từ sáng đấy ạ(bắt đúng nhịp của bác trai luôn)

bác trai cười hề hề rồi bảo
---hôm nay qua đây rồi,hôm nào thik cứ rẽ thẳng vào đây ăn cơm với bác,thanh niên thì dễ mà,ăn uống đơn giản,bác cũng thik thế

hơ hơ hơ,vãi hết cả 1 số thứ luôn,ko ngờ bố DUNG dễ tính thế,được thể,thằng bé nói luôn:
--bác nhớ nhá,cháu ăn là tốn cơm tốn gạo lắm đấy

DUNG đứng bên cạnh lườm 1 phát rồi bảo:
---hay nhỉ?ai cho qua mà qua

--ơ thế em chưa nghe thánh chỉ à?(quay sang bác trai),bác cháu mình cứ biết thế với nhau nhé

đúng lúc đó thì mẹ DUNG gọi vọng ra:
---DUNG ơi vào rán nem đi

bác trai đuổi luôn:
--mày vào làm nốt đi,để bố nói chuyện với bạn ý,xong thì chuẩn bị dọn bàn đi

ha ha ha,DUNg chả làm thế nào được,đành phải quay đầu đi thẳng vào trong,h chỉ còn thằng bé và bác trai(biết đâu là nhạc phụ tương nai,hí hí hí)
bác trai rót 1 cốc nước lọc uống,châm điếu vina,thằng bé nhìn thấy cái gạt tàn gần bên mình bèn cầm đưa ngay sang trước mặt bác trai,lúc này mới là bắt đầu câu chuyện:

--cháu có hút thuốc ko?

---dạ,cháu cũng có
--cháu thông cảm,ngủ dậy là bác cứ phải hút 1 điếu đã

---dạ có sao đâu,bác cháu mình cùng dân hút thuốc mà
--cháu học cùng với DUng à?

---dạ ko ạ,cháu đi làm rồi?
--cháu hơn DUNg mấy tuổi?

---dạ,cháu sn 84 ạ
--à,84 tuổi tý phải ko?
---dạ

--thế cháu đi làm lâu chưa?
---cháu đi làm cũng lâu rồi,khoảng hơn 2 năm ạ
phải nói là bác trai nói chuyện thái độ vui vẻ dẽ chịu làm thằng bé cũng thế luôn:
--tối qua DUng nó bảo hôm nay mời cháu qua ăn cơm,từ nhà cháu ra đây có xa ko?

---cháu ở Nguyễn công trứ ,đi ra đây cũng chỉ mất 15 phút là cùng thôi ạ?

--thế thấy nhà bác thế nào? (nói có vẻ rất tự hào)
---dạ,cháu thấy là nhà bác mới xây khoảng hơn 1 năm,đẹp,còn những chỗ khác cháu chưa được xem nên cháu ....ko biết

--ra đây bác chỉ cho 1 vòng

thế là đứng lên luôn,thằng bé phải đứng lên đi theo xem thế nào mới được
...............................................


Contact me : 
anhtaicit

Mail : anhtai.cit@gmail.com
Yahoo / Skype : newstars_19889


Không nghe phò kể chuyện
Không nghe nghiện trình bày
Không nghe say chém gió
Không nghe chó sủa linh tinh

 
04/08/2011 09:08 # 19
anhtaicit
Cấp độ: 25 - Kỹ năng: 23

Kinh nghiệm: 137/250 (55%)
Kĩ năng: 210/230 (91%)
Ngày gia nhập: 13/01/2010
Bài gởi: 3137
Được cảm ơn: 2740
Phản hồi: Truyện HOT đây !!!!!!!!


 
...................................

--nhà bác hồi trước ở Thuỵ Khuê,sau chuyển ra đây,may vẫn gần trung tâm đi lại nó tiện cháu ạ

---dạ,cháu thì thấy đừng xa trung tâm quá là được,xa quá đi lại bất tiện lắm,đường hà nội thì càng ngày càng bé
bác trai cười nói:

--h làm nhà thì kiểu jì cũng thế chỉ có tiến gần lại trung tâm chứ ra xa bây h đi lại cũng mệt

vừa nói vừa tiến lên tầng 2:
-bác xây 3 tầng trên thì tầng 2 tầng 3 giống nhau hết,đây đây..........
đây là phòng cái bác và bác gái,kia là phòng thằng Minh nhà bác

ặc ặc,DUng có đứa em trai mà mình quên mất,đúng là hôm vừa rồi có nhắc tới mà,thôi nghe tiếp đã,lên tầng 3 được hỉ cho phòng DUNG và phòng bà osin,đoạn này hầu như chả có jì phải kể,tầng 4 nhà DUNg trống hoàn toàn,chả có ai ở,chỉ riêng mấy thứ đồ đạc linh tinh được xếp lỉnh kỉnh trong phòng,tầng này thì rộng kinh hoàng,vì trống huếch ra,tường ngăn cũng chưa có
thật ra thằng bé đéch để ý jì các phòng khác,chỉ tập trung tranh luận chút xíu về nhà cửa,chả có jì đáng nói,nhưng đúng là nhìn cái nhà em DUNg thì cũng ổn,hí hí,phòng em DUNg thì được ngó qua 1 nhát,tí nữa tả sau:

lên đến sân thượng,oạch,vẫn lạnh như đúng rồi,bác trai tay vẫn cầm điếu thuốc hút gần hết,vứt đi,châm thêm điếu nữa rồi bảo:

--đấy,toàn bộ nhà bác là như thế
---dạ,ở trong này yên tĩnh,đi vài chục mét là ra đường,thoáng mát quá ổn

lúc này tầm hơn 6h rồi,hic hic
--tự nhiên bác trai hỏi
---thế cháu với DUNg quen nhau lâu chưa

hờ hờ,bác trai thoải mái xời lởi kiểu thanh niên thế này thì mình sợ jì nhỉ,chả phải mập mờ làm jì,giấu làm jì cho nó mệt,cứ kể phéng ra cho vui:

--(thằng bé rút cái điện thoại ra nhìn đồng hồ rồi bảo)cháu gặp DUng được tính đến hôm nay là đúng 6 ngày

bác trai có vẻ hơi bất ngờ bảo:
---6 ngày à,bác lại tưởng là nó quen cháu lâu lắm rồi

--dạ đâu,có 6 ngày thôi ạ,thế nên hôm nay DUNg mời cháu đến ăn cơm cháu cũng run lắm

---thế là hai đứa mới quen à?
khi đã xác đinh là thằng bé nói thật thì bác trai hỏi với giọng có vẻ ngạc nhiên hơn,theo em thì là 7 phần ngạc nhiên 3 phần lo lắng,thằng bé hiểu mà:

--dạ vâng,thật ra ngoài biết tên mấy đứa bạn của DUng và 1 số cái nhỏ nhỏ khác....thì hầu như cháu chưa biết jì nhêìu lắm cả

---thế mà hôm qua nghe nó kể bác nghĩ là nó quen cháu lâu lắm rồi cơ,hoá ra là mới

--ày,thực ra DUng ra ngoài tác phong như tếh nào thì cháu cũng biết nhìn bác ạ,nhìn ngoan cháu mới chơi,hôm quen DUNg cháu còn chẳng kịp hiểu chuyện jì xảy ra cả,nhưng mấy hôm sau thì cháu biết

---bọn thanh niên chúng mày bây h lắm chuyện lắm,bác cũng biết là cái DUNG nó cũng biết chọn bạn mà chơi,chỉ thấy là mới quen nhau 6 ngày,tức là hôm thứ 2 hả?

--dạ vâng ạ

---thế thì nhanh quá

--ôi dời,cháu hơn DUNg vài tuổi,cũng là thanh niên nên cháu hiểu có những cái DUNg ko kể với 2 bác đâu,nhưng cháu biết

thấy thằng bé nói chuyện có vẻ dễ ,mà lại chả run,bác trai hỏi với giọng có vẻ cũng vui vui:

---cháu kể bác nghe xem nào

--thì hôm cháu quen DUNG,cháu cũng ko hiểu vì sao,nhưng sau cháu nghe DUNG kể là hồi trước học hết cấp 3,có người bạn mất do tai nạn,...mà lại giống giống cháu...thế là chơi với nhau luôn

---à,cái đó thì bác nhớ rồi,nó con gái bác ,nó đi đâu làm jì bố mẹ cũng lo lắm chứ,dạo này thấy ở nhà cười nói nhiều hơn rồi hôm qua bảo là mời cháu đến ăn cơm là bác biết rồi

--thì tâm lý thanh niên mà bác,hờ hờ,ai chả có lúc thanh niên bác nhỉ?(ke ke ke,lúc này cảm giác như thằng bé đang nói chuyện với 1 thằng bạn khác,chứ đek phải là nói chuyện với bố em DUNg nữa)

bác trai có vẻ gật gù rồi bảo:
---rồi,thổi chuẩn bị xuống ăn cơm,có jì cứ qua đây chơi với bác
--dạ,nhưng bác ơi,vừa nãy cháu kể với bác thế,bác cháu mình biết thôi nhé,bác đừng kể lại với DUNg,ko nó lại nói cháu đấy,có vẻ như là chuyện này DUNg ko kể với ai đâu

bác trai vỗ vai thằng bé bộp 1 phát rồi bảo:
---mày ko phải lo,bác chủ yếu xem cháu thế nào chứ ,chuyện chúng mày nói với nhau bác can thiệp làm jì

hé hé hé,thế là coi như thành công roài,nói chuyện với bố em DUNg mà thế này thì đúng là coi như đã vượt qua thử thách,cũng ** thể ngờ là bố em nó lại tâm lý và dễ tính kiểu thanh niên như thế

kết thúc câu chiện cũng là lúc tiến xuống nhà ăn cơm,trên đường đi xuống nhà,thằng bé hỏi:
---hình như hôm nay em MINH ko ở nhà hả bác?

--nó sang nhà cô xem bóng đã với mấy thằng bên đấy rồi,chắc ăn cơm luôn bên đấy,cháu cũng biết Minh à?

---dạ ko,cháu có lần nghe DUNg nhắc đến thôi ạ!!!
--nó học lớp 11 rồi mà vẫn còn ham chơi lắm,năm sau thi rồi,ko chăm chỉ thì hỏng hết

..............................

tếh là tiến xuống nhà chuẩn bị ăn cơm
tầm này là 6h20
.................................................. ..


Contact me : 
anhtaicit

Mail : anhtai.cit@gmail.com
Yahoo / Skype : newstars_19889


Không nghe phò kể chuyện
Không nghe nghiện trình bày
Không nghe say chém gió
Không nghe chó sủa linh tinh

 
04/08/2011 09:08 # 20
anhtaicit
Cấp độ: 25 - Kỹ năng: 23

Kinh nghiệm: 137/250 (55%)
Kĩ năng: 210/230 (91%)
Ngày gia nhập: 13/01/2010
Bài gởi: 3137
Được cảm ơn: 2740
Phản hồi: Truyện HOT đây !!!!!!!!


 
..........................

đi thẳng xuống tầng 1,tiến vào bếp thêo bước bác trai,oạch oạch,ở trong đó có bác gái,chị osin và em DUNG,lúc đó bác gái đang pha nước mắm,em DUNg đang rán nốt nem,còn chị osin đang chuẩn bị kê ghế

phải tả 1 chút về bếp nhà em DUNg mới được,bếp rộng = phòng khách luôn,tha hồ chạy nhảy,có cái bàn ăn ở giữa,1 cái tivi 29inch ,1 cái tủ lạnh và 1 cơ số thứ khác

nhìn toàn bộ cái nhà rồi tự nhiên có lúc thằng bé nghĩ,sau này lập gia đình,mình cũng có cái nhà tếh này là hạnh phúc lắm rồi còn jì

---đây đây,nhà bác ăn cơm ở đây(bác trai vừa nói vừa chỉ),sắp xong chưa nào,ăn nhanh còn chuẩn bị xem bóng đá chứ

DUNG quay sang nói:
--thì bố xem trong này cũng được,sớm chán,con cắt nem nữa là xong
bác gái nói luôn:
--cháu cứ ngồi đây luôn nói chuyện cho vui,sắp xong rồi ý mà
-dạ,bác cứ thoải mái ạ,cháu thì tếh nào cũng được

bác trai chen vào:
---thế làm tí rượu nhé cháu,hay uống bia,nhà bác có đủ cả đây

éc,nghe đến 2 từ bia rượu thằng bé biết là sắp toi rồi,tức thì em DUng quay sang nói dõng dạc nun:

--bố uống 1 mình đi,anh ý ko uống được đâu
bố DUNg trả lời có vẻ hơi tiếc:

---con trai mà lại ko uống đưọc hả cháu
bác ý nói câu này ** biết là trêu mình hay là tiếc khi mất đồng minh nữa
-dạ,cháu bị dị ứng nên cháu ko uống được bia rượu đâu ạ?

--thế thôi,uống cô ca với cái DUNg,bác thì cứ phải làm 1 chén nó mới ấm được

sư khỉ ,bốc phét là dị ứng bia rượu thôi,vì dù sao em DUNg nó cũng ko thik mình uống,nó vừa mới nói còn jì,còn về bia rượu thì chỉ là mình ko thik,chứ uống thì mình cũng có thua bố con thằng nào đâu,chả lẽ lại bảo với bác trai là:nếu mà uống rượu thì bác phải gọi cháu = cụ

thấy DUNg vẫn còn đang rán nem,thằng bé tiến thẳng lại gần bảo:
--em đưa anh rán cho,em cắt nem đi

hớ hớ,trwưóc mặt ông bà già em nó mà làm thế đúng là làm cho em nó ngượng thật,ban đầu khi nghe như thế,em nó còn chưa biết nói jì luôn,mà cũng tại rán nem hay bị dầu ăn bắn vào tay,mình biết chứ,cái chiêu này mình làm rồi mà,cũng tại nhà 1 em khác,ke ke ke

---có biết rán ko đấy?(DUNG hỏi)
--xời,lần sau anh mà qua sớm anh làm từ A đến Z cho mà xem

---kin,à ừ nhỉ,quên mất là anh ở 1 mình

mẹ DUng nói chen vào:
--thứ 7 chủ nhật rỗi thì ko cần bác bảo đâu,cháu cứ qua thẳng đây mà ăn cơm
---đấy nhé,em nghe cho kỹ nhé

DUNg có vẻ mất ưu thế,nói dỗi luôn 1 câu:
--jì cơ,đến con đuổi về,đóng cửa thả ***,ko cho vào!

---(thằng bé bật cười như đúng rồi),cửa em có thể đóng thì anh có thể trèo vào,còn lúc nãy anh đi 1 vòng roài,có thấy con *** nào đâu

--ko có thì...tí nữa em đi mua
---uh thế em cứ mua đi rồi tính nhé

trong lúc đó bàn ghế đã dọn cả ra rồi,bát đĩa cũng vậy,thằng bé đứng rán nốt mấy cái nem trong khi em nó cắt nem cho vào đĩa,gần xong rồi nên làm cũng nhanh lắm,lúc này bố DUNg đã lấy ở chỗ nào đó 1 chai rượu mang vào bàn ăn,mẹ DUNG thì pha xong nước mắm và lấy thêm bát đĩa,chị osin thì cùng mẹ DUNg xếp các món ra bàn rồi,xem nào:gà rán,thịt xá xíu,bún,có cả cơm,canh sườn cà chua,thiếu mỗi cái món nem đang cắt dở này nữa thôi,lúc đó DUNg cắt nốt cái nem cuối cùng,thì nó quay sang bảo em:

--này,há mồm ra

như bị thôi miên,thằng bé há ra và em nó nhét ngay 1 miếng nem vừa cắt vào mồm,ẳng ẳng,nóng chết miẹ,chả lẽ lại nhè ra,sư bố,chơi ác vãi

--ngon ko,em trộn nem đấy
nói thật là lúc đấy em ** biết ngon hay ko nữa,bỏng miẹ hết cả lưỡi,chả kịp nhai trả lời luôn:
-nóng,chưa thấy ngon,chỉ thấy nóng thôi

em nó nhìn lại với 1 vẻ tinh quái và bảo

--thế cứ nhai đi rồi cho biết cảm giác nhé
nằm trong mồm rồi thì phải nhai chứ còn jì nữa,sư khỉ

có vẻ như đã xong xuôi,bác gái bảo luôn:
--thôi ngồi xuông ăn luôn đi cháu
khi đó cái tivi trong bếp cũng được bật lên

--đâu đâu,xem hôm nay mẹ con nhà mày cho bố mày ăn cái jì nào(bác trai nói)

---bố ngủ cả buổi chiều vừa dậy mà cứ như là đói lắm ý

--đâu,bố dậy trước lúc mày gọi bố đấy chứ,có điện thoại mà ở nhà chả ai nghe cả

ặc ặc,quả điện thoại này là thằng bé gọi đây mà,chắc chán là thế

--ai gọi thế anh(bác gái hỏi)

---anh nhấc máy lên thì chả thấy ai cả

ặc ặc,đúng mình rồi

---thôi,cả nhà ngồi xuống ăn luôn đi,còn lam jì nữa?

nghe hiệu lệnh phát ra,thằng bé tranh thủ có cái máy nước ở bồn rửa bát,rửa tay cái đã,cho nó nịch sự,hớ hớ

tấ cả ngồi xuống ghế,DUng ngồi cạnh em,chị osin ngồi cạnh mẹ DUNg,bác trai ngồi giữa đối diện cái tivi

trong lúc DUNG chuẩn bị rót coca thì bà chị osin hỏi em:
--Ngọc ko uống bia hả em?

-dạ em ko
--thế uống coca có cho đá ko để chị lấy

-dạ có,cho em xin ít đá
--trời lạnh mà cháu cũng uống đá à?(mẹ DUNg hỏi)

-dạ cháu quen thế rồi ạ,lạnh hay nóng jì cháu cũng uống đá
--thôi bố ăn trước đây(bác trai cầm bát đũa gắp ăn luôn)

mẹ DUNg thấy thằng bé vẫn còn chưa động thủ thì khích lệ 1 câu
--cháu ăn đi,cứ tự nhiên như ở nhà,nhà bác vui vẻ là chính,cháu ko phải ngại đâu

ui xồi ôi,thằng bé đoán ngay thế nào cũng có câu này mà,mà thik tự nhiên hả,bình thường thui,nhà nào cháu qua ăn cháu chả nghe nói thế,ke ke ke

-dạ vâng ạ,thế cháu cự tự nhiên như ở nhà luôn

vừa nói thằng bé vừa cầm bát đữa gắp ăn luôn,bác ý đã nói thế rồi sao mình phải xoắn,mình đi ăn bao nhiêu nhà các em rồi,chuyện phình phường,hồi đầu còn ghê ghê nhưng mà phải biết là sau đó có kinh nghiệm thì chả sợ jì hết,ăn cho no là tốt nhất,mình ăn thì ko đến nỗi mất lịch sự nên mình chả sợ,cứ thoải mái,ke ke
.................................................. .


Contact me : 
anhtaicit

Mail : anhtai.cit@gmail.com
Yahoo / Skype : newstars_19889


Không nghe phò kể chuyện
Không nghe nghiện trình bày
Không nghe say chém gió
Không nghe chó sủa linh tinh

 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024