Thực sự mùa hè năm nay có ý nghĩa xíu lắm! Nó đã đem lại cho x nhiều cảm xúc và những suy nghĩ thiết thực hơn,trưởng thành hơn. 20 tuổi x biết có những lúc x vẫn còn trẻ con lắm Đó là khi cãi nhau tranh giành chương trình ti-vi với đứa em, là khi nũng nịu đòi mẹ mua cho cái váy, và say sưa hát hò điên đảo theo 1 bài hát nào đó trên kênh MTV hay Channel-V...Nhưng x cũng biết rằng x đang dần lớn lên, đang dần trưởng thành trong suy nghĩ và rồi đây x sẽ là 1 người lớn thực sự-thích thú và háo hức chờ đón những gì ở trước mắt, với cả những khao khát và niềm đam mê! 1 năm học đã qua , lớp mình giờ còn ít thành viên quá, ko biết có gộp hay tách lớp ko ,1 năm ko dài nhưng cũng ko phải ngắn để mọi người yêu thương nhau ,kết quả năm nay có vẻ như lớp mình ko được tổt lắm , mọi người đửng nản lòng nhé , cùng ta còn cả một chặn đường dài trước mắt , hãy save tất cả buồn phiền vào file quá khứ , mọi người hãy cùng nổ lực , tích cực học tập và giúp đỡ lẫn nhau để tập thể lớp mình ngày 1 tốt hơn và được các lớp khác ganh tỵ hỷ:D