Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
01/02/2010 12:02 # 1
bank040711
Cấp độ: 3 - Kỹ năng: 2

Kinh nghiệm: 1/30 (3%)
Kĩ năng: 5/20 (25%)
Ngày gia nhập: 14/01/2010
Bài gởi: 31
Được cảm ơn: 15
"4".lần.gặp.em!!!...!!!và.rồi." 4".tháng.yêu!


Thời gian cứ dần trôi mãi,làm cho ngày mình yêu nhau dài hơn.....phải không em?Và anh luôn nghĩ như vậy thì ngày mình được gần nhau sẽ gần hơn!Nhưng có được như vậy đâu....anh nói vậy không có nghĩa anh buồn vì anh biết anh luôn có em bên cạnh và anh cũng luôn bên mỗi bước đi của em!Đã bao lần kể từ ngày yêu nhau em làm cho anh "khíp"vì anh,anh,anh sợ mất em Ngốc àh.....nhưng anh biết được từ ngày yêu em đến giờ anh luôn hạnh phúc..em làm cho anh cười mỗi khi anh "xìu"....nghĩ lại anh thấy mình vui lắm đó!Ngày em nói "em yêu anh"....thật sự anh không nghĩ tới Ngốc àh...Ngày mà anh mãi không quên em biết không?Khi em nói "em yêu anh" cũng là khi mà anh không ở nhà,ở một nơi xa,xa....(mà cũng không xa lắm hè),nhưng anh không bên em được...tình yêu bắt đầu là như vậy đó....Để rồi một ngày anh không tham gia HỘI TRẠI OF KHOA,TRƯỜNG mà anh quyết định về,về để dành time cho em......!!!Anh về trong một niềm vui không tả được....time quá ngắn để anh ở lại để được bên em!Nhưng anh thấy hạnh phúc lắm đó!Anh còn nhớ ngày về đó*****anh phải đứng trước cổng trường để đợi em mà anh nhận thấy nhìu cặp mắt đầy hiếu kì đổ dồn về anh....ui..một thời anh cũng là thành viên của trường đó mà!Cũng khá lâu đó chứ bộ,mà may hum đó trời không nắng như mọi ngày!hic.Ông trời thương anh mà!Rùi gặp em không được bao lâu....tối anh cùng em ngồi trong quán nước....em còn chẳng nói j nhìu nữa chứ...huhuhuh....Anh đã không được bên em nhiều....ngày hum sau anh muốn gặp em lém nhưng.....rùi không gặp được..vậy là anh xa em từ ngày đó.Ngày anh đi không có em tiễn..nhưng anh không thây buồn em àh!Nhận tin nhắn,anh nói anh sẽ về sớm.....em lại bảo em không muốn anh vè rồi lại đi như vậy....thật sự anh cũng buồn nhưng anh hạnh phúc vì câu nói đó của em!Vậy là ngày anh đi đến hum nay cũng gần 2 tháng rùi phải không em?Nhưng anh biết tình cảm của anh dành cho em ngày nhiều hơn,anh thấy nhớ em nhiều hơn....(ngày nào cũng nói chuyện với em nhưng anh vẫn thấy nhớ).Lúc trời đổ mưa là lúc anh anh thấy nhớ em nhiều hơn...yêu em nhớ em vậy đó!Mà sao hể trới đổ mưa là anh "ghét"lém em àh!hix....(đừng nghĩ là vì nó làm anh nhớ em mà anh thấy ghét nó em nhé)Vì mỗi lần trời đổ mưa anh lại muốn được bên em,bên người thân hơn là ngồi một mình "cô đơn"nơi chốn đô thị "chán ngắt"như thế này!Nhưng mà nó chỉ là muốn thôi...vậy là anh "ghét" trời mưa!hic
 




.........
Chỉ cần một cái tik chuột là bạn khám phá thêm một điều thú vị:http://vn.myblog.yahoo.com/

 
Các thành viên đã Thank bank040711 vì Bài viết có ích:
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024