Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
22/04/2013 07:04 # 1
Spaghetj
Cấp độ: 5 - Kỹ năng: 3

Kinh nghiệm: 10/50 (20%)
Kĩ năng: 8/30 (27%)
Ngày gia nhập: 26/11/2012
Bài gởi: 110
Được cảm ơn: 38
Liverpool 2-2 Chelsea: Phút bù giờ oanh liệt


 

Chiến thắng tưởng như đã cầm chắc trong tay, thế rồi Chelsea bị gỡ hòa ở phút bù giờ thứ 7. Mất điểm kiểu đó chưa bao giờ là dễ chịu. Phút bù giờ oan nghiệt khiến The Blues đánh mất vị trí thứ 4 vào tay Arsenal.

Liverpool 2-2 Chelsea: Phút bù giờ oanh liệt

Luis Suarez giật lại 1 điểm cho Liverpool



BÀN THẮNG
Liverpool:
 Sturridge (52’), Suarez (90+7’)
Chelsea: Oscar (26’), Hazard (57’, pen) 


CÚ ĐẤM BẤT NGỜ TỪ OSCAR
Trên khán đài Anfield, một tấm ảnh cực to in hình Benitez được CĐV Liverpool căng lên. Vậy là người Liverpool giữ lời. Trước trận đấu, họ đã hứa sẽ dành cho ông thầy cũ màn chào đón nồng nhiệt nhất, họ nói rằng “Benitez sẽ không bao giờ phải đi một mình”. Quả thật, kể từ ngày tới Chelsea, chưa bao giờ Benitez nhận được nhiều tình cảm từ các CĐV đến thế, ngay cả tại Stamford Bridge.

Nhưng ngay sau tiếng còi khai cuộc, trên sân không có chỗ cho tình cảm, thay vào đó là một trận chiến tóe lửa ở khu vực giữa sân. Ngay phút thứ 5, Suarez đã có pha chọc khe thông minh để G. Johnson thoát xuống đối mặt Cech nhưng cú dứt điểm của anh quá vụng về. Tuy nhiên, hiệp đấu đầu tiên với Liverpool dường như chỉ gói gọn trong 15 phút đầu. Bởi sau đó, sàn diễn Anfield lại thuộc về The Blues. 

Dù vậy, Chelsea lại có bàn thắng từ một kịch bản ít ai ngờ tới. Phút 26, các hậu vệ Liverpool quá mải chú ý đến Ivanovic, David Luiz hay Torres mà để xổng Oscar. Để rồi cầu thủ nhỏ bé “mỏng cơm” bậc nhất trên sân này (Oscar chỉ cao có 1m8) bất ngờ xâm nhập vòng cấm đánh đầu tung lưới Reina sau cú đá phạt góc của Mata. Công bằng mà nói, Chelsea chiếm được thế trận không phải vì họ quá xuất sắc, mà là vì hàng tiền vệ Liverpool chuyền bóng sai quá nhiều. Hiệp 1, chỉ có 53% và 62% số đường chuyền của hai mũi công Henderson, Coutinho là đến đúng địa chỉ. 



SỰ KHÁC BIỆT TỪ STURRIDGE 
Ngay đầu hiệp 2, HLV Brendan Rodgers đã tung Sturridge vào sân thay cầu thủ chơi tệ nhất hiệp 1, Coutinho. Sự có mặt của Sturridge ngay lập tức mang lại sự khác biệt. Phút 47, Sturridge tung cú sút chân trái ở cự ly 20m đánh bại Cech nhưng bóng lại đi đúng cột dọc. Tuy nhiên, anh không phải tiếc lâu. Phút 52, sau pha kiến tạo của Suarez, Sturridge đã sút tung lưới Cech gỡ hòa 1-1 cho Liverpool.


Dù vậy, niềm vui của đội chủ sân Anfield không kéo dài được lâu. Đau đớn ở chỗ, người hùng, cầu thủ được kỳ vọng nhất của Liverpool, Suarez lại trở thành tội đồ. Phút 57, Suarez nhiệt tình lao về vòng cấm phòng ngự trong tình huống đá phạt góc của Mata. Tuy nhiên, Suarez là ngôi sao trên hàng công nhưng chỉ là anh hề trong hàng phòng ngự khi lóng ngóng để bóng chạm tay. Penalty cho Chelsea. Từ chấm 11m, Hazard không bỏ lỡ cơ hội nâng tỷ số lên 2-1 cho The Blues.

Tưởng rằng Chelsea đã cầm chắc 3 điểm thì đến phút bù giờ thứ… 7, Sturridge lại là người chuyền bóng để Suarez đánh đầu gỡ hòa 2-2 cho Liverpool. Để hòa trận này, Chelsea đã tụt xuống thứ 4 trên BXH với 1 điểm ít hơn Arsenal. Họ cũng chỉ còn hơn đội xếp sau là Tottenham đúng 1 điểm. 

ĐỘI HÌNH THI ĐẤU
Liverpool:
 Reina; Johnson, Enrique, Agger, Carragher, Lucas, Gerrard, Henderson, Downing (Shelvey, 80’), Coutinho (Sturridge, 46’), Suarez.
Chelsea: Cech; Azpilicueta, Ivanovic, Luiz, Bertrand, Ramires, Mikel, Hazard (Benayoun, 78’), Mata (Lampard, 90’), Oscar (Moses, 83’), Torres.

 

nguồn:bongdaplus.vn



Trần Bảo Ngọc

(-•♩♪♫♬ FDTU ♩♪♫♬•-)

 


 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024