Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
29/06/2011 14:06 # 1
tranhotel
Cấp độ: 1 - Kỹ năng: 2

Kinh nghiệm: 6/10 (60%)
Kĩ năng: 0/20 (0%)
Ngày gia nhập: 23/06/2011
Bài gởi: 6
Được cảm ơn: 10
Tâm sự 4 mùa


 Mỗi một mùa lại có những kỷ niệm buồn vui lẫn lộn.

 

Mùa hè: bạn có nhớ giữa trời trưa nắng cả lớp mình rủ nhau hái quả bang vàng chín ăn. Ui thật ngon. Bạn có nhớ năm cuối cấp chúng ta rủ nhau hái Phượng để đeo hôm tổng kết. Bạn có nhớ trưa nắng oi ả hai đứa đạp xe đi học. Ui cái tuổi học trò thật tinh nghịch

 

Mùa mưa: Bạn còn nhớ chúng ta vẫn thường đi bộ giữa đường vào trời mưa không. Thích lắm vì những hạt mưa làm rát mặt, đau chứ nhưng lại rất vui.

 

Mùa đông: Tôi còn nhớ mùa đông năm ấy trời lạnh lắm, trên đường có đầy những con mực, bắt thật nhiều để cho vào lọ mực chấm nhưng rồi …..còn tắc mực hơn

 

Mùa xuân: tết đến cây cối đâm chồi nảy lộc cùng nhau đi chợ hoa cùng nhau ngắm pháo bông, cùng nhau chụp những bô ảnh làm kỷ niệm

 

Tôi nhớ bạn, giờ bạn đã lập gia đình nhưng bạn có còn nhớ đến tôi đến những kỷ niệm 12 năm học không. Còn nhiều lắm tôi vẫn nhớ nhưng nếu tôi quên bạn hãy nhắc tôi nhé. Vì chắc bạn sẽ còn nhớ nhiều như tôi.

 

----

khach san tai ha noi | khách sạn tại hà nội | khách sạn giá rẻ tại hà nội | khach san gia re tai ha noi



khach san tai ha noi | khach san gia re tai ha noi | khách sạn giá rẻ tại hà nội | khách sạn tại hà nội

 
Các thành viên đã Thank tranhotel vì Bài viết có ích:
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024