Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
24/02/2013 23:02 # 1
Spaghetj
Cấp độ: 5 - Kỹ năng: 3

Kinh nghiệm: 10/50 (20%)
Kĩ năng: 8/30 (27%)
Ngày gia nhập: 26/11/2012
Bài gởi: 110
Được cảm ơn: 38
Man City 2-0 Chelsea: Người hùng Hart, tội đồ Lampard


 

Hai bàn thắng tuyệt đẹp của Yaya Toure và Tevez đã giúp Man City đánh bại Chelsea. Ba điểm giành được giúp Man City thu hẹp khoảng cách với Man Utd xuống còn 12 điểm, qua đó thắp lên hy vọng mong manh cạnh tranh chức vô địch.
 

Man City 2-0 Chelsea: Người hùng Hart, tội đồ Lampard

                             Pha bóng được xem là bước ngoặt của trận đấu


BÀN THẮNG
Man City: Yaya Toure (63’), Tevez (86’)

DÙNG RODWELL, GIẢI PHÓNG YAYA TOURE
Mancini đang chịu cực kỳ nhiều sức ép bởi sự sa sút của Man City. Cùng với đó, chiến lược gia người Italia còn bị chê là kém trong cách dùng người cũng như sử dụng một sơ đồ chiến thuật cũ kỹ. Không hiểu có phải vì vậy mà ở cuộc đối đầu với Chelsea, Mancini quyết làm mới Man City bằng việc đưa tiền vệ Rodwell đá chính từ đầu. Nên nhớ, từ ngày 29/9/2012 tới nay thì cựu cầu thủ trẻ của Everton mới được ra sân 2 lần ở Premiership, đá vỏn vẹn… 19 phút. 

Tuy nhiên, Mancini cho thấy toan tính của ông không phải vô lý. Với Rodwell, Man City chơi với cặp tiền vệ phòng ngự là Rodwell – Garcia. Bộ đôi này ít nhất đã mang lại sự chắc chắn trong lối chơi cho Man City. Chưa hết, sự xuất hiện của Rodwell cũng giúp Yaya Toure được giải phóng khỏi nhiệm vụ phòng ngự. Thậm chí trận này, tiền vệ người Bờ Biển Ngà dâng cao đá ngay sau mũi nhọn Aguero. Thực tế trên sân, không phải David Silva mà Yaya Toure mới là người chơi nổi bật nhất trên hàng công Man City trong 45 phút đầu. 


 


Với những điều chỉnh bất ngờ dành cho đối thủ, Man City chơi lấn lướt The Blues. Ngay phút đầu tiên, Yaya Toure đã uy hiếp khung thành Chelsea bằng cú sút ngay sát vòng cấm địa. Thú vị nhất là ở phút 40 và 41 khi “người lạ mặt” Rodwell liên tiếp uy hiếp khung thành Chelsea bằng các cú dứt điểm hiểm hóc nhưng đều không thắng được Cech.

45 phút đầu, Man City không cầm bóng nhiều hơn đối thủ nhưng họ vượt trội hoàn toàn ở các cơ hội nguy hiểm. Trong khi đó, cả hiệp 1 thì Chelsea không tạo ra được nổi một tình huống đáng chú ý nào. Thậm chí, The Blues còn không có nổi 1 cú sút trúng đích.

BƯỚC NGOẶT TỪ CHẤM 11M
Ngay đầu hiệp 2, kịch tính đã được tạo ra. Phút 51, Joe Hart phạm lỗi với Demba Ba trong vòng cấm. Penalty cho Chelsea. Như thường lệ, Lampard rất tự tin trên chấm 11m nhưng cú sút của anh lại bị Joe Hart cản phá. Đây chính là bước ngoặt của trận đấu. 


Thoát thua, Man City hưng phấn hơn hẳn. Phút 56, Milner chọc khe thông minh cho Aguero băng xuống đối mặt với Cech nhưng cú bấm bóng cuối cùng của tiền đạo người Argentina lại đi vọt xà. Trong thế trận chặt chẽ, chỉ có những khoảnh khắc lóe sáng của các ngôi sao mới giải quyết được thế bế tắc. Tối qua, các ngôi sao của Man City đã lên tiếng. Phút 63, Yaya Toure đi bóng khéo léo trong vòng cấm trước khi cứa lòng kỹ thuật vào góc xa đánh bại Cech, mở tỷ số cho Man City. 


Cuối trận, Benitez tung cả Moses, Oscar lẫn Torres vào sân với hy vọng tìm kiếm bàn gỡ hòa. Tuy nhiên, lối chơi của Chelsea vẫn không sáng sủa hơn chút nào. Có cảm giác, trận đấu với Sparta Praha ở Europa League đã tiêu hao của The Blues quá nhiều thể lực khiến họ chơi một trận vừa thiếu ý tưởng, vừa kiệt quệ sức chiến đấu tại Etihad. Cuối trận, Chelsea còn phải nhận bàn thua thứ 2 sau cú nã đại bác ngoài vòng cấm của Tevez.

Với những điều chỉnh hợp lý của Mancini, Man City xứng đáng giành 3 điểm trong trận đại chiến tại Etihad. Hiện tại, họ chỉ còn kém Man Utd 12 điểm, qua đó nhen lên hy vọng mong manh cạnh tranh chức vô địch. Về phía Chelsea, họ đã thể hiện một bộ mặt không thể bạc nhược hơn tại Etihad. Thất bại này khiến vị trí thứ 3 của The Blues lung lay dữ dội khi chỉ còn hơn Tottenham và Arsenal lần lượt 1 và 2 điểm.   

(Xem tường thuật chi tiết trận M.C 2-0 Chelsea tại đây)

ĐỘI HÌNH THI ĐẤU
Man City: Hart; Zabaleta, Kolo Toure, Nastasic, Clichy; Garcia, Rodwell (Tevez, 54’); Milner, Silva (Lescott, 90+2’), Yaya Toure, Aguero (Narsi, 90’).

Chelsea: Cech; Ivanovic, Cahill, Luiz, Cole; Mikel (Torres, 81’), Lampard (Moses, 68’); Ramires, Mata, Hazard (Oscar, 69’); Ba.

 



Trần Bảo Ngọc

(-•♩♪♫♬ FDTU ♩♪♫♬•-)

 


 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024