Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
07/06/2011 20:06 # 1
thudang0908
Cấp độ: 4 - Kỹ năng: 3

Kinh nghiệm: 12/40 (30%)
Kĩ năng: 9/30 (30%)
Ngày gia nhập: 14/05/2011
Bài gởi: 72
Được cảm ơn: 39
c1


Thế là kết thúc môn c1. Mọi người làm bài không tốt lắm. hịc. Lớp buồn, nhìn những người bạn mà mình thật sự yêu thik buồn, mình....
Giám thị coi thi khó quá, không cho mọi người trao đổi gì hết. Hịc, nhưng chúng ta còn 4 môn nữa mà. Lớp mình cùng cố gắng nha!
CHÚC TẤT CẢ CÁC THÀNH VIÊN TRONG LỚP MÌNH THI TỐT (hihi, trong đó có mình nữa).


SỰ THÀNH CÔNG KHÔNG DÀNH CHO KẺ LƯỜI BIẾNG.

 
Các thành viên đã Thank thudang0908 vì Bài viết có ích:
08/06/2011 11:06 # 2
honganh_qth3
Cấp độ: 1 - Kỹ năng: 1

Kinh nghiệm: 5/10 (50%)
Kĩ năng: 1/10 (10%)
Ngày gia nhập: 07/06/2011
Bài gởi: 5
Được cảm ơn: 1
Phản hồi: c1


hix , ánh ngồi trong tam giác 3 người học tốt nhất lớp (già làng thánh thu)rứa mà chẵng hỏi được chi hết , khổ thiệt



!

Lương tâm là

 
13/06/2011 20:06 # 3
thudang0908
Cấp độ: 4 - Kỹ năng: 3

Kinh nghiệm: 12/40 (30%)
Kĩ năng: 9/30 (30%)
Ngày gia nhập: 14/05/2011
Bài gởi: 72
Được cảm ơn: 39
c1


hic, hôm nay biết điểm c1. tự nhiên thấy buồn. mình biết là đó là kết quả thực sự của mình thôi. nhưng nó ... không như mình mong đợi. buồn nhưng cũng không thể nói được với ai vì.... nhưng thui còn 2 môn nữa mình sẽ cố gắng. không onl nữa, không xem phim cũng như nghĩ mấy cái chuyện linh tinh nữa. hic, cũng tại... nhưng thui không nên trách họ nữa, là do chính bản thân mình thôi.


SỰ THÀNH CÔNG KHÔNG DÀNH CHO KẺ LƯỜI BIẾNG.

 
Các thành viên đã Thank thudang0908 vì Bài viết có ích:
14/06/2011 19:06 # 4
nguyenloanqt92
Cấp độ: 10 - Kỹ năng: 6

Kinh nghiệm: 4/100 (4%)
Kĩ năng: 55/60 (92%)
Ngày gia nhập: 19/10/2010
Bài gởi: 454
Được cảm ơn: 205
Phản hồi: c1


 thi xong C1, rồi Vĩ Mô nữa, thấy chán kinh khủng, không chán ai ngoài chính bản thân mình.
Toàn những môn mình thích, lại kì vọng nữa, vậy mà, làm bài chy chy..
Năm 1 gần kết thúc rồi, còn 2 môn nữa. Kết quả năm 1 tệ quá, không như ta mong đợi, có nên hi vọng vào những năm sau?
người ta khi vấp ngã thường trưởng thành, còn Loan, vấp ngã, đau đó, thẹo đó, nhưng mãi không sửa được, không trưởng thành được.
KHÔNG biết nói sao nữa, chúc lớp mình có kết quả những môn thi còn lại như ý thôi.


Nguyễn Thị Phương Loan         

Mod Góc học tập       

Mail: nguyenloanqt92@gmail.com

 
 

 
Các thành viên đã Thank nguyenloanqt92 vì Bài viết có ích:
14/06/2011 22:06 # 5
thudang0908
Cấp độ: 4 - Kỹ năng: 3

Kinh nghiệm: 12/40 (30%)
Kĩ năng: 9/30 (30%)
Ngày gia nhập: 14/05/2011
Bài gởi: 72
Được cảm ơn: 39
c1


hic, T cũng khác gì L đâu. Hết lần này đến lần khác cũng tự nhủ với bản thân mình là sẽ cố gắng hơn, nhưng tất cả chẳng như T mong đợi. Giá như cảm xúc của T đừng có xen lẫn với việc hoc thì tốt biết mấy. Khi buồn hay khi nghĩ về.... thì chẳng tập trung vào học được. T chỉ trách là tại sao lại để cảm xúc thắng lý trí đúng ngay vào những ngày chuẩn bị thi. Không ôn , không làm bài tập, đầu óc chứ trống rỗng... Toàn là nghĩ về... những chuyện không đâu? Khi cố lẫn tránh một việc gì đó thì nó cứ đeo đuổi  hoài. Hic, sau kì hè này , phải tìm ra được câu trả lời chính xác là cứ như thế này để rồi nhận lấy thất bại như 1 năm về trước, hay là phải bỏ qua tất cả mọi chuyện lại để nổ lực hơn, để tìm tới thành công mới ( cho dù nó cũng chẳng vinh dự gì mấy...)


SỰ THÀNH CÔNG KHÔNG DÀNH CHO KẺ LƯỜI BIẾNG.

 
Các thành viên đã Thank thudang0908 vì Bài viết có ích:
15/06/2011 17:06 # 6
o_kia_pinku
Cấp độ: 3 - Kỹ năng: 2

Kinh nghiệm: 13/30 (43%)
Kĩ năng: 4/20 (20%)
Ngày gia nhập: 06/01/2011
Bài gởi: 43
Được cảm ơn: 14
Phản hồi: c1


Haizzz?
Lâu rùi không vô thăm rum lớp mình,những người làm bài tốt cũng kêu ca, những người làm không được cũng vậy?
Vì sao? phải tự hỏi bản thân đi chứ
đừng có làm phức tạp mọi vấn đề lên hay đỗ lỗi vì cái này cái nọ
Mọi người hãy tìm lại chính mình


Gái gú là phù du, MU là mãi mãi:D

Gái gú là phù du , MU là mãi mãi!!

 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024