Mình có nhỏ bạn, nó than thở zí mình, nó cứ cafe zí mình là nhắc lại chuyện buồn của nó, nhìn mắt nó khi nhắc đến là rưng rưng vậy đó! Nó hỏi mình có cách nào giúp nó k, mình muốn mấy bác có ý kiến gì để mình giúp nó zí!!! Nó kể là "Trong suốt thời gian quen nhau, sự chân thành rất thực đã đôi lúc làm nó rung động, nhưng nó k thể đón nhận tình cảm trong lúc này, bởi có quá nhiều lý do ...(gia đình nó, công việc, học hành nửa). Nó nói "Cứ ngỡ tình cảm đó lớn hơn thời gian, lớn hơn tất cả, nhưng không, thời gian thì quá dài so với tình cảm dành cho nhau". Rồi một ngày người bạn thân nhất, đáng quý nhất của nó đã thay thế vào vị trí ấy, nó nói người bạn mà trong suốt cuộc đời này nó xem là tri kỷ, vui buồn đều chia sẻ, để rồi giờ đây gặp nhau sau thấy ngượng ngùn khi đối diện. Có chút gì đó không được tự nhiên, khó xử khi đối mặt với cả 3 người. Bây giờ nó quyết định sẽ tạo mọi điều kiện để chị ta hạnh phúc zí người ấy, vì nó k muốn người bạn thân yêu của nó khổ, k muốn người ấy phải đau buồn, cho dù nó biết người ấy chỉ muốn mượn chút tình cảm để lắp khoảng trống trãi trong lòng khi nó k làm được như thế. nó đã làm nhiều cách để quên đi, nhưng sao cứ xuất hiện mãi...Mình khuyên nó là nên k nghe điện thoại, k mail, tránh mặt...mà cũng chưa hiệu quả nửa. Mấy bác cho nó ý kiến và lời khuyên zí!!! để mình giúp nó, thấy nó mà buồn cho nó quá hà!!!