Khát một ngày nắng- Tiêu Châu Như Quỳnh
Rồi sẽ qua, ngày mưa giông bóng tối buồn quẩn quanh
Ngày em xa anh, ngày cây xanh trơ lá khô
Mặt hồ trong, giờ đây bỗng cạn khô ai ngỡ
Chìm dưới đáy hồ một con thuyền rơi hững hờ
Em còn nhớ anh, lòng em cũng khô cạn
Khô cả tuổi xanh, khô dòng nước mắt
Nhưng lòng vẫn tin một mai anh sẽ đến
Và cho cơn khát tan đi bao ngày
Khát một ngày nắng, một ngày núi vui đùa cùng mây
Một ngày xanh, trời xanh
Khát ngọn lửa ấm và thành phố rong chơi cùng anh
Rồi ngủ quên, rồi yêu không lối về