Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
05/04/2011 12:04 # 1
dinhdung_91
Cấp độ: 3 - Kỹ năng: 3

Kinh nghiệm: 26/30 (87%)
Kĩ năng: 19/30 (63%)
Ngày gia nhập: 11/03/2011
Bài gởi: 56
Được cảm ơn: 49
01h45 ngày 6/4, Real Madrid vs Tottenham: Chờ "phép" của Mourinho


(BongDa.com.vn) - Mourinho đến với Real Madrid với giấc mơ tiếp tục gặt hái thêm những thành công chói lọi. Nhưng giờ này, khó khăn và thử thách vẫn cứ bủa vây trên con đường của Người đặc biệt để bắt ông phải trổ hết tất cả khả năng nếu như không muốn mùa bóng đầu tiên ở Bernabeu kết thúc trong sự tẻ nhạt.
Việc để thua Sporting Gijon trên sân nhà hồi cuối tuần qua khiến Real Madrid dường như không còn cơ hội đuổi kịp Barcelona ở La Liga. Đó là sự thật mà Mourinho và các học trò phải chấp nhận. Họ cần phải gạt đi những nỗi thất vọng để cố gắng chiến đấu cho những mục tiêu còn lại, xa là Champions League còn gần là trận chung kết cúp Nhà vua.
 
 
Tuy nhiên, Real Madrid không thể dùng những tuyên bố trên mặt báo để lấy lại tinh thần. Họ cần những màn trình diễn thực tế trên sân cỏ để tự mình vun đắp lại niềm tin. Cuộc tiếp đón Tottenham tới đây không phải là một thử thách dễ dàng nhưng dù sao đi nữa thì Kền kền trắng vẫn phải đặt cho mình nhiệm vụ chiến thắng. Niềm kiêu hãnh của bản thân Mourinho cũng như cả tập thể nhiều ngôi sao của Real Madrid không cho phép thêm một nỗi thất vọng nữa được phép xảy ra ở Bernabeu, bởi điều đó đồng nghĩa với một thảm họa về niềm tin thật sự.

Trái ngược với những lo âu của Real Madrid, Tottenham đang không biết sợ. Việc lần đầu tiên dự Champions League và đi thẳng tới vòng tứ kết là cả một giấc mơ. Và lúc này, Tottenham đang có được sự thoải mái, để một là đi tiếp trong sự tự hào, hai là ra về mà vẫn giữ được cho mình sự thanh thản. Tâm lý thoải mái mà đại diện nước Anh có được, chắc chắn sẽ là thứ vũ khí lợi hại nhất giúp họ hành quân tới Bernabeu.

Nên nhớ rằng, Tottenham từng đánh bại cả AC Milan ở San Siro để tạo nền tảng cho tấm vé vào tứ kết và một điều tương tự hoàn toàn có thể sẽ xảy ra ở Bernabeu nếu như Real Madrid vẫn cứ chơi thiếu sức sống như trong trận gặp Sporting Gijon vừa qua. Khi mà một đội bóng bị coi là nhược tiểu ở Tây Ban Nha còn có thể lấy 3 điểm tại sào huyệt của Real Madrid thì chẳng có lý do nào có thể ngăn cản Tottenham nghĩ tới một kết quả cũng có lợi cho mình.

Lúc này, người yêu mến Real Madrid đang chờ đợi tài năng của Mourinho được thể hiện. "Ngôi sao lớn nhất" của Bernabeu cần phải phát huy giá trị của mình, giải thành công những bài toán hóc búa về cả lực lượng lẫn tinh thần cho các học trò để giúp họ vượt qua được khó khăn hiện tại.

Cho dù La Liga đã trở thành một mục tiêu xa vời, nhưng phần nào có thể khẳng định rằng, sự thành công hay thất bại của Real Madrid trong mùa giải năm nay phụ thuộc rất lớn vào trận đấu với Tottenham sắp tới. Champions League nếu được chinh phục sẽ vẫn khiến mùa giải đầu tiên của Mourinho ở Real Madrid trôi qua thật yên bình chứ không đậm những sắc màu của sự thất vọng...

Đội hình dự kiến:

Real Madrid: Casillas; Sergio Ramos, Pepe, Carvalho, Arbeloa; Alonso, Khedira; Di Maria, Oezil, Ronaldo; Higuain.

Tottenham: Gomes; Corluka, Dawson, Bassong, Assou-Ekotto; Lennon, Sandro, Modric, Bale; Van der Vaart; Crouch.
Dự Đoán : 3--2
Nguồn : http://www.bongda.com.vn/Champions-League/149383.aspx



@***!!Chính Là Anh*!!***@

 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024