Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
18/02/2011 11:02 # 1
boy_buonsau
Cấp độ: 12 - Kỹ năng: 13

Kinh nghiệm: 29/120 (24%)
Kĩ năng: 52/130 (40%)
Ngày gia nhập: 24/06/2010
Bài gởi: 689
Được cảm ơn: 832
Sinh viên méo mặt với thảm họa chuột sau Tết


 Sinh viên méo mặt với thảm họa chuột sau Tết
(Dân trí) - Sau một đợt nghỉ Tết dài ngày, trở lại xóm trọ, kí túc xá nhiều sinh viên méo mặt khi mở cửa ra, cảnh tượng đầu tiên là đồ đạc lộn xộn bởi chuột “oanh tạc”. Nhiều đồ đạc “một đi không trở lại” vì chuột cắn nát.

Mệt vì… “cu Tí”

 

Nếu làm một chuyến thăm thú các xóm trọ sinh viên đầu năm đều thấy các bạn than thở bị chuột làm cho: “nhà cửa tanh bành hết cả lên”. Càng những phòng trọ giá rẻ, lụp xụp, tối tăm “cu Tí” lại càng được dịp hoành hành. Nhiều bạn sau một chuyến xe, tàu đường dài chưa kịp nghỉ ngơi gì đã phải lao vào dọn dẹp nhà cửa.

 

Nguyên Nhung (HV Báo chí & Tuyên truyền) trọ khu Xuân Thủy, Cầu Giấy phàn nàn: “Tớ lên đã mệt vì say xe lại bực mình vì lúc không có mình ở đây bọn chuột được dịp thả sức…đi vệ sinh. Cả giá bát đũa của tớ chẳng cái nào được yên, cái nào cũng bám chút phân chuột. Báo hại tớ phải rửa lại toàn bộ cốc, chén bát đũa đến là mệt”.

 

Từ thùng gạo, rổ rá...
 

Còn Ngọc Mai (ĐH Công nghiệp HN) trọ ở Phú Diễn, Từ Liêm thì: “Rút kinh nghiệm từ năm trước lên đồ đạc bị cắn tả tơi vì để đồ ăn trong phòng, năm nay mình thanh lý hết đồ ăn trước khi về Tết.

 

Chăn, màn, gối cho hết vào hộp, chiếu thì gấp gọn rồi bọc báo cho đỡ ẩm mốc, dây điện, dây mạng cũng thế phải bọc báo từ trên xuống dưới thế mà lúc lên phòng vẫn hôi rình bởi mùi phân chuột, phân gián.

 

Mình phải lau dọn cả buổi chiều, lật hết giường lên, quét mọi ngóc ngách mà vẫn không hết mùi. Bực mình quá mình mang lọ xịt phòng ra xịt mới át mùi”.

 
...đến quần áo đều bị chuột "nhòm ngó".
 

Nhiều bạn thì hoảng hốt vì đã cắm đi cắm lại dây mạng mà vẫn không có mạng. Đến lúc soi kĩ thì mới tá hỏa vì dây bị chuột cắn. Không những thế nhiều bạn nữ khóc dở mếu dở vì bị chuột cắn đúng những bộ váy áo ưa thích.

 

Người ta bảo chó treo, mèo đậy chứ chuột thì không tha đường nào cả. Chuột vào phòng bằng đủ mọi cách, các khe ánh sáng, cửa có khe hở hay thậm chí là leo qua đường dây điện, dây mạng vào nhà.

 

Vì diện tích không cho phép nhiều bạn phải nấu ăn trong phòng. Những phòng nào nấu ăn trong phòng thì càng là mồi tốt để chuột vào nhà. Có bạn háo hức về quê ăn Tết quá nên quên không vét nốt cơm thừa trong nồi cơm điện ra khiến chuột cắn phăng nút thoát hơi để chui vào xực cơm. Đã thế chuột còn …“làm thêm” nắp chai nước mắm. Nhưng bạn vẫn còn thấy may vì “chuột chưa làm đổ chai nước mắm. Chai nước mắm bị chuột cắn nắp mà đổ ra phòng thì dọn ốm”.

 

Bó tay với chuột

 

Bức xúc, quyết không sống chung với chuột các bạn sinh viên sống cảnh trọ học ra sức tìm biện pháp trừ khử chuột.

 
Dây mạng, dây điện phải nối chắp vá vì chuột hoành hành.
 

Như xóm của Nguyên Nhung đã từng thực hiện rất nhiều biện pháp từ bẫy cho đến bắt rồi dùng bả nhưng đều không ăn thua: “Mình con gái sợ chuột lắm, bắt thì phải nhờ các bạn nam những phòng bên cạnh nhưng lúc nửa đêm chuột hoành hành thì sợ lịch kịch bị nhà chủ mắng và cũng ngại không dám gọi các bạn ý dậy.

 

Dùng bẫy thì một hai lần là chuột nhờn luôn, không sa bẫy nữa. Dùng bả thì vừa nguy hiểm, lại sợ chuột mà chạy đi ngấm thuốc xong chết trên trần xốp không lấy được xác xuống, bốc mùi hôi thối thì cũng khổ mình lắm”.

 

Nhung còn nói thêm: “Lũ chuột hình như càng ngày càng không sợ người hay sao ấy, nhiều hôm tớ ngồi học bài trong phòng mà nó cứ chạy ngang nhiên. Nhà bác chủ có nuôi mèo mà không hiểu sao lũ chuột chẳng sợ gì cả, lại thêm khoản suốt ngày phải dọn cả phân mèo”.

 

Không dám để thức ăn thừa, hạn chế nấu ăn trong nhà, dọn dẹp nhà cửa thường xuyên và giữ phòng thông thoáng…là những biện pháp mà sinh viên rỉ tai nhau nhằm hạn chế chuột. Chứ theo cách nói vui của sinh viên thì: “nói không với chuột là điều không tưởng”.

  

Phương Nhung
dantri.com




 
Các thành viên đã Thank boy_buonsau vì Bài viết có ích:
18/02/2011 13:02 # 2
valentdn
Cấp độ: 31 - Kỹ năng: 32

Kinh nghiệm: 40/310 (13%)
Kĩ năng: 294/320 (92%)
Ngày gia nhập: 09/12/2009
Bài gởi: 4690
Được cảm ơn: 5254
Phản hồi: Sinh viên méo mặt với thảm họa chuột sau Tết


Sau Tết đồ vật cũng "tết" theo.he he.Mọi người nên cẩn thận với chuột.Nhất là xà phồng cục.Chuột khoái lắm đấy.Sách vở cũng thế.Cẩn thận nha mấy bạn.


NGUYỄN THANH THANH
Smod "Sinh Viên 360"


Fb: facebook.com/Thanhvalent   Mail: valentdn@gmail.com


 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024