Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
22/01/2011 21:01 # 1
HoangHai_Mnt
Cấp độ: 2 - Kỹ năng: 1

Kinh nghiệm: 10/20 (50%)
Kĩ năng: 3/10 (30%)
Ngày gia nhập: 22/01/2011
Bài gởi: 20
Được cảm ơn: 3
Chào cả nhà


 Ôi,Thế là đã sắp đến tết,sắp được về quê rùi.Phải thừa nhận mình giờ đây chỉ muốn được về.Học cũng chẳng lọt nổi 1 chữ vào đầu,cứ nhìn cái cảnh mấy hôm nay đi học lớp lúc nào cũng chỉ rải rác được mấy mống,càng sau càng thưa thớt dần.Cứ nghĩ tới đám bạn cũ nó về quê ăn chơi,nhậu nhẹt mà muốn về quá.Hổng biết sao trường mình cho nghỉ muộn vậy ta.Gét

  Ngẫm ra thì mấy đứa chuồn học về quê sớm cũng đúng bài gê ta.Biết thế mình cũng chuồn sớm cho rùi.hic,nhưng mà hổng có vé,chắc về thì cũng chỉ là cuốc bộ.Ôi,Hà Tĩnh mình ơi,xa quá đi.nếu như nó ở gần thì hay biết mấy nhỉ.Nhưng mà giờ về sợ chết cóng quá,đã lâu lắm rồi minh không phải hứng chịu cái lạnh buốt của ngoài kiacứ nghĩ tới cái lanh 9,10 độ là sợ gê,có lẽ sức đề kháng đã xuống thấp mất rồi.Dạo này cũng hổng chịu tập thể dục,thể thao gi,toàn chỉ ăn với ngủ không.lại càng thêm yếu đi,Ra tết chắc phải chỉnh đốn thôi,không thì thật là nguy hiểm^_^
              Hôm nay đã có 1 số đông các chiến hữu cuốn gói về quê rùi,lác đác vài mem ở lại chiu trận,trong đó có minh.Oh,sir
Giờ quả thật rất muốn về và chắc về rồi lại chẳng muốn đi cho mà xem^^!Với cái tình trạng bì rượu bia,bánh kẹo đè là chuyện khó tránh khỏi,chính vì thế mình cần chuẩn bị trước hổng có ra tết rồi lại sông giở chết giở..............Nhưng mà đẫ được về đâu,chuyện đó tinh sau.Trước mắ còn 2 buổi học nữa mới được về.2 buổi=7 tieg chiu cực hình nữa rùi.Và haha sau đó mình cũng sẽ được xách valy về quê vào tối thứ 3,ngay ơi trôi nhah tý đi mi ơi
   Ah,nãy giờ toàn nói mình không bây,quên nói gì đó với bà con nhỉ.Đẻ mình nói nhe,Đã hơn 1 năm rười học với nhau dưới 1 mai trường đại học rùi,mình cũng hiếu mỗi mem đươc 1 it nak.Nhưng ấn tượng trong minh không được rõ nét lắm,chung quy có cu Nguyên rất rất là được,càng gần đây càng thể  hiện được nhiều diều rất ly thú,pan phúc cũng vậy.cu Luận,Lâm,Nhựt đều rất ok,dân Tây Nguyên rất đáng đẻ chơi,mấy pan dà nãng thì mình hổng có thân đươc ai(cu nguyen vung ven ko chấp nha).và còn xa vời hơn chính là mấy mem Quảng Nam,nhất là mấy pà ấy,cứ nghỉ cái là về quê,đi đâu cung chẳng bao giờ thấy cả.Nếu nói về từng người thì thật dài.đẻ bữa khác mình nói sau nak.Chấm hết đoạn này bằng 1 câu mình muốn nói là chúc tất cả các bạn 1 cái tết thật hạnh phúc,đầm ấm bên bạn be,gia đình thân yêu nhé







 
22/01/2011 21:01 # 2
HoangHai_Mnt
Cấp độ: 2 - Kỹ năng: 1

Kinh nghiệm: 10/20 (50%)
Kĩ năng: 3/10 (30%)
Ngày gia nhập: 22/01/2011
Bài gởi: 20
Được cảm ơn: 3
Phản hồi: Chào cả nhà


 Hic.Té ra tự làm 1 cái bài viết mới là nó nằm góc này đấy ah.Thui dành sô lô vậy.chứ giờ mới vào cơ mà,Đã chào cả nhà thì phải giới thiệu cái nhỉ(lỡ không báo danh chỗ bên kia của cu nguyên nak):họ za tên:Thái Hoàng Hải,ngày sinh:26/11/1991,chiều cao;1m78,cân nặng 69kg.nhóm mau:O,Sở thích là;Ăn,chơi,ngủ,nghỉ,xem phim và đọc truyện nak
 



 
22/01/2011 22:01 # 3
HoangHai_Mnt
Cấp độ: 2 - Kỹ năng: 1

Kinh nghiệm: 10/20 (50%)
Kĩ năng: 3/10 (30%)
Ngày gia nhập: 22/01/2011
Bài gởi: 20
Được cảm ơn: 3
Phản hồi: Chào cả nhà


   Cái khúc bên trên không phải của đoạn này,lỡ nên nó thành ra thế đó,Cái forum nay có vẻ đầy ý nghĩa đấy chứ,mình rất thích phong cách của cu nguyên:khá là chuyên nghiệp đấy chứ,không có gà đâu nha.cái nhật ký viết đi rùi đẻ mà mọi người còn nhớ về chứ nhỉ,nhớ lại hồi cấp 3 hay hồi lớp 9 viết lưu but cũng buồn gê gơm,bây giờ mình mới có học năm 2 cơ mà
    Mình nói về suy nghĩ của minh tý nhé.Thực sự thì mọi người trong lớp hổng có hiểu nhau cho lắm.Nhiều lý do như tính cách mỗi người 1 kiểu,1 sở thích,1 cách sông,1 suy nghĩ.....những cũng do mình hổng tạo đươc diêu kiện nữ nak,hic,nhưng mà thật sự các bạn cứ như thế minh cũng cảm thấy nản lắm,chẳng muôn s làm gì nữa thật.sô lô mãi được cái gì chứ.có ai hiểu cho minh ban cán sự lớptruớc giờ có ai chịu làm cái gì đâu.Bí Thư thì từ năm 1 dã bất bất,giờ có vẻ đỡ hơn thì phải thể hiên đi với chứ,Lơpa phó thì over,quá cá tính luôn nha,đến nỗi ta thich ta làm thui,Thủ quỹ thì hổng có bao giờ nói được 1 cái gì,khác xa pa thủ quỹ năm cấp 3 của mình.đấng sợ,lớp trưởng,bí thư gì pa cũng cho ra rìa hết.........còn lại thì toàn các mem nói thật là hổng có bắt ép thì không được,nhưng mà lớn cả rùi,ý thức là chính,có ai muốn nói nhiều đâu bao giờ.Công viêc bên đoàn khoa,bên chỗ các thầy cô giao xuống có ai làm cùng mình đâu mà,cái gì cũng lớp trưởng kìa,hỏi thử không chán cơ chứ.dần dần rùi mình cũng chẳng muốn nói nữa thật.mệt lắm.Lớp trưỏng thì quan trọng thật nhưng mình lớp trưởng thì làm đươc nổi gì không chứ 1lần,2 lần đén 10 lần cung chán chết đi được ấy chứ,mình cũng là 1 con người thui mà,mình ghét những đứa chỉ được cái nói người khác không trong khi chẳng làm được cái quái gì nak
   Theo mình cũng nên chọn lại ban chấp hành lớp đi cho rồi,thế này không ổn 1 tý nào,nếu không ai có nói gì thì để ra tết mình nói cô sau,nhưng gương mặt theo minh có thể coi là được là cu Nguyên,cu Luận........hihi.có thế rùi mới tốt dc nak.uhm,giờ ă tết đã,còn lại bàn sau 



 
23/01/2011 19:01 # 4
kid2981
Cấp độ: 4 - Kỹ năng: 2

Kinh nghiệm: 1/40 (2%)
Kĩ năng: 3/20 (15%)
Ngày gia nhập: 23/03/2010
Bài gởi: 61
Được cảm ơn: 13
Phản hồi: Chào cả nhà


Spam hả mi, bên nhật kí ghi rồi còn ghi bên này:D. Mi không biết chủ nghĩa ta tôn thờ là chủ nghĩa thường dân à, không làm cán bộ lớp đâu:)):)). Mi thấy lớp như vậy thì mi phải phấn đấu sao cho lớp khác đi, cứ tưởng tượng mi là trưởng phòng và đó là vấn đề các nhân viên trong phòng đang mắc phải đi, thử giải quyết đi em, yên tâm có anh với mấy đứa giúp chú cho, nói 1 tiếng là anh em luôn sẵn sàng thôi, tại mi không thử thôi or thử mà chưa cố gắng hết thôi.


---------------------------------------> K15QTH2<-----------------------------------------------

 
23/01/2011 19:01 # 5
HoangHai_Mnt
Cấp độ: 2 - Kỹ năng: 1

Kinh nghiệm: 10/20 (50%)
Kĩ năng: 3/10 (30%)
Ngày gia nhập: 22/01/2011
Bài gởi: 20
Được cảm ơn: 3
Phản hồi: Chào cả nhà


 kaka.Thường thôi ấy mà,ah,thì đoạn đầu mình đã nói là viết nhầm nên copy,pate loạn cả lên rùi ấy mà.Từ nay anh sẽ vào đây sô lô  với chú nhé,cho đỡ buồn nhỉ
   Cơ chú mà để đó,rùi sẽ cho cái này nó đi lên với tầm cỡ khác,chứ lèo tèo thế này không được,hihi.thui đói quá,kiếm gì măm đã,spam chú Nguyên sau



 
23/01/2011 20:01 # 6
windy251
Cấp độ: 2 - Kỹ năng: 2

Kinh nghiệm: 14/20 (70%)
Kĩ năng: 0/20 (0%)
Ngày gia nhập: 20/12/2010
Bài gởi: 24
Được cảm ơn: 10
Chào cả nhà


Đã nói là solo rồi mà cuối cùng vẫn là 2 ng nói với nhau, kiểu solo này ngộ quá.



CẢM ƠN ĐỜI MỖI SỚM MAI THỨC DẬY
CHO TA THÊM NGÀY MỚI ĐỂ YÊU THƯƠNG

 
23/01/2011 20:01 # 7
tranghoian
Cấp độ: 3 - Kỹ năng: 2

Kinh nghiệm: 17/30 (57%)
Kĩ năng: 19/20 (95%)
Ngày gia nhập: 09/01/2010
Bài gởi: 47
Được cảm ơn: 29
Chào cả nhà


 yên tâm đi bạn ơi! mấy đứa này hok có đứa nào bình thường cả. Có nhiều cái ngộ nghĩnh thấy ớn luôn đó bạn! Bây giờ đã là solo 4. Oáu...đuối quá!!!



 


 
23/01/2011 20:01 # 8
HoangHai_Mnt
Cấp độ: 2 - Kỹ năng: 1

Kinh nghiệm: 10/20 (50%)
Kĩ năng: 3/10 (30%)
Ngày gia nhập: 22/01/2011
Bài gởi: 20
Được cảm ơn: 3
Phản hồi: Chào cả nhà


 Ui,SAO Trang cứ đuối hoài zậy nak,nhìn thế này là biết ai cung đâng online buổi tối nay mất rồi,mình sợ rằng đây thành chỗ để chát như cái yahoo mất thôi,uhm,nhưng thế cũng vui các pạn nhỉ
 Tuy ngắn nhưng súc tick và nhiều ý nghĩa đúng hông Kid pro



 
23/01/2011 23:01 # 9
kid2981
Cấp độ: 4 - Kỹ năng: 2

Kinh nghiệm: 1/40 (2%)
Kĩ năng: 3/20 (15%)
Ngày gia nhập: 23/03/2010
Bài gởi: 61
Được cảm ơn: 13
Chào cả nhà


Trích:

Đã nói là solo rồi mà cuối cùng vẫn là 2 ng nói với nhau, kiểu solo này ngộ quá.

 Ngộ quá phải không, mình cũng thấy dzậy á:)):)), cái chữ kí của bạn là cái câu nói mình thích nhất đó, hồi trước chơi cf có để 1 lần rồi:D
p/s:@Hai bài viết được á hải, ráng viết theo nhiều cái hay hơn nhá
@Trang: trang post hình hồi đi chơi bãi bụt lên mi, ta chỉ có những hình ta chụp thôi chứ không có hình mấy mấy đứa kia chụp.


---------------------------------------> K15QTH2<-----------------------------------------------

 
24/01/2011 11:01 # 10
windy251
Cấp độ: 2 - Kỹ năng: 2

Kinh nghiệm: 14/20 (70%)
Kĩ năng: 0/20 (0%)
Ngày gia nhập: 20/12/2010
Bài gởi: 24
Được cảm ơn: 10
Chào cả nhà


Hơ, k biết cuối cùng là mấy ng solo nữa, búi rồi.
Thôi cứ theo chủ nghĩa đông vui cho rùi



CẢM ƠN ĐỜI MỖI SỚM MAI THỨC DẬY
CHO TA THÊM NGÀY MỚI ĐỂ YÊU THƯƠNG

 
15/02/2011 10:02 # 11
vantan169
Cấp độ: 4 - Kỹ năng: 4

Kinh nghiệm: 29/40 (72%)
Kĩ năng: 15/40 (38%)
Ngày gia nhập: 16/02/2010
Bài gởi: 89
Được cảm ơn: 75
Phản hồi: Chào cả nhà


Chém gió đi các bạn. Mình thích chém gió lắm. Càng mát càng tốt


 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024