Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
20/01/2011 16:01 # 1
Cheeky
Cấp độ: 14 - Kỹ năng: 22

Kinh nghiệm: 48/140 (34%)
Kĩ năng: 167/220 (76%)
Ngày gia nhập: 07/04/2010
Bài gởi: 958
Được cảm ơn: 2477
Nhật kí gã say tình


Ngày tháng năm .... 


Đâu phải trên đời này chỉ có rượu, bia làm cho người ta say... Chỉ cần cái nhìn, chỉ cần giọng nói của cũng làm anh say. Sao anh có lúc lại nhạy cảm đến thế nhỉ?. Say giọng nói của em, hình ảnh của em không hẳn là vì quá yêu em… mà chỉ biết mình say. Đâu phải là sỏi đá, đâu phải là thần tiên… Anh chỉ biết mình cũng là con người bình thường. Luôn biết kiềm chế. Tự hỏi mình là ai, mình đang đứng ở vị trí nào trong xã hội. Một thoáng say cũng đủ quật anh ngã quỵ. Anh một người đàn ông bình thường. Một người trống vắng tình cảm. Một người mạnh mẽ… Nhưng bên trong cái vỏ vững chắc ấy là sự mềm nhũng… một khoảng không vô hình của con tim.

Ngày mai những bước chân vội, những dòng xe, hình ảnh, giọng nói của em sẽ lui về một góc trong anh. Nhưng anh vẫn luôn thừa nhận rằng em, hình ảnh của em, giọng nói của em vẫn rõ, vẫn dịu êm bất chợt trong anh. Nó làm anh say...

Khi cuộc đời là những chông gai thì người đàn ông cần bàn tay của người phụ nữ. Như người ấy khi khóc cần bờ vai của người đàn ông mình yêu để tựa vào, cho vơi bớt, cho lấy lại thăng bằng. Để bước đi vững chắc trên con đường đang đi.

Anh không còn say đâu em ơi… mà đôi lúc cũng cần say chứ nhỉ? Để thấy mình không phải bao giờ cũng mạnh mẽ, dù mọi người xung quanh bao giờ cũng nghĩ mình luôn luôn cứng rắn như cây xanh vươn thẳng.

Cần đứng vững sau cơn gió bão cho dù vừa ngã phải không em?!.



ST: Vietnet


LIÊN HỆ ĐĂNG KÍ VÀ NHẬN ÁO ĐỒNG PHỤC FDTU
Giúp đỡ sinh viên khoa Quản Trị Kinh Doanh
Email: phuongnhk@gmail.com
Yahoo: phuongnhk212
 
~~ EM KHÙNG VÌ EM LÀ CHÍNH EM ~~
~~ I'M CRAZY BECAUSE I'M ME ~~

 
Các thành viên đã Thank Cheeky vì Bài viết có ích:
20/01/2011 16:01 # 2
co_xinh
Cấp độ: 3 - Kỹ năng: 3

Kinh nghiệm: 15/30 (50%)
Kĩ năng: 9/30 (30%)
Ngày gia nhập: 24/09/2010
Bài gởi: 45
Được cảm ơn: 39
Nhật kí gã say tình


Trích:
Ngày tháng năm .... 


Đâu phải trên đời này chỉ có rượu, bia làm cho người ta say... Chỉ cần cái nhìn, chỉ cần giọng nói của cũng làm anh say. Sao anh có lúc lại nhạy cảm đến thế nhỉ?. Say giọng nói của em, hình ảnh của em không hẳn là vì quá yêu em… mà chỉ biết mình say. Đâu phải là sỏi đá, đâu phải là thần tiên… Anh chỉ biết mình cũng là con người bình thường. Luôn biết kiềm chế. Tự hỏi mình là ai, mình đang đứng ở vị trí nào trong xã hội. Một thoáng say cũng đủ quật anh ngã quỵ. Anh một người đàn ông bình thường. Một người trống vắng tình cảm. Một người mạnh mẽ… Nhưng bên trong cái vỏ vững chắc ấy là sự mềm nhũng… một khoảng không vô hình của con tim.

Ngày mai những bước chân vội, những dòng xe, hình ảnh, giọng nói của em sẽ lui về một góc trong anh. Nhưng anh vẫn luôn thừa nhận rằng em, hình ảnh của em, giọng nói của em vẫn rõ, vẫn dịu êm bất chợt trong anh. Nó làm anh say...

Khi cuộc đời là những chông gai thì người đàn ông cần bàn tay của người phụ nữ. Như người ấy khi khóc cần bờ vai của người đàn ông mình yêu để tựa vào, cho vơi bớt, cho lấy lại thăng bằng. Để bước đi vững chắc trên con đường đang đi.

Anh không còn say đâu em ơi… mà đôi lúc cũng cần say chứ nhỉ? Để thấy mình không phải bao giờ cũng mạnh mẽ, dù mọi người xung quanh bao giờ cũng nghĩ mình luôn luôn cứng rắn như cây xanh vươn thẳng.

Cần đứng vững sau cơn gió bão cho dù vừa ngã phải không em?!.



ST: Vietnet
 phải học cánh chấp nhận thôi.....cs là thế...
Bài viết cảm động gê


...........__/\__Coxinh__/\__..........
_________________________ 
Lá lìa cành là tại gió cuốn đi hay tại cây đã không giữ lá lại???


 
Các thành viên đã Thank co_xinh vì Bài viết có ích:
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024