Ký sự T 01/2011: Tết Dương lịch ấm áp với đồng bào vùng cao (X. Đông Sơn, H. A Lưới)
“Chúc mừng năm mới”, “Happy new year!” “Lì xì em đi”…chuyến xe đi A Lưới bắt đầu như vậy đó các bạn ạ! Niềm vui năm mới như lan tỏa và nhân lên khi mọi người ở bên nhau…Hành trình bắt đầu lúc 6h30 ngày 01/01/2011, 45 thành viên trên xe ai nấy đều hào hứng bởi sắp được góp sức mình mang lại niềm vui nho nhỏ cho một vùng quê nghèo. Chương trình văn nghệ trên sân khấu di động được bắt đầu với trò chơi “Đoán tên”, những lời ca, tiếng hát, tiếng cười đùa như làm xua đi mệt mỏi của chặng đường dài.
12h chúng tôi mới đặt chân đến xã Đông Sơn, huyện A Lưới- nơi mà cách Đà Nẵng 200km và nơi mà chúng tôi sẽ trú chân trong 2 ngày tình nguyện là nhà văn hoá xá Đông Sơn. Ban đầu những em nhỏ nhìn các anh chị tình nguyện viên với con mắt lạ lẫm và e ngại nhưng chỉ trong thời gian nghỉ trưa ngắn ngủi, chúng tôi và các em đã như anh chị em trong một gia đình…những ánh mắt thân thiện, những nụ cười rạng rỡ.
13h30 ban Chủ nhiệm câu lạc bộ được tiếp xúc với ban Lãnh đạo của xã Đông Sơn và được các đồng chí chia sẻ về sự khó khăn nơi đây, các đồng chí hứa sẽ tạo mọi điều kiện để các bạn sinh viên hoàn thành tôt chuyến đi tình nguyện của mình.

(CLB SV TN cùng các Tình nguyện viên đang chuẩn bị đồ đạc tập kết vào hội trường UBND X. Đông Sơn)
14h các tình nguyện viên được tập hợp và được chia làm 2 tổ. Tổ 1 gồm 5 bạn nữ ở lại làm công tác hậu cần và chuẩn bị cho chương trình tặng quà. Tổ 2 đi làm đường cho nhà bác Tươi. 14h15 Tổ 2 xuất phát. Đoàn thanh niên xã Đông Sơn cũng đã tập hợp và phối hợp cùng câu lạc bộ hoàn thành con đường. Mới đầu con đường chúng tôi dự định làm nó chỉ là những bãi cỏ, thửa ruộng, hố bom, cả đoàn chúng tôi bảo nhau rằng cố gắng hoàn thành trước khi trời tối. Đồng chí Trần Văn Vĩ đã bổ những nhát cuốc đầu tiên xuống mảnh đất khô cằn sỏi đá. Những giọt mồ hôi, những nụ cười, những câu hát…con đường đã dần được hình thành. 15h xe cát đầu tiên được chở tới. Mọi người ra sức làm việc nhưng cũng tranh thủ trong lúc làm giao lưu với các bạn đoàn viên xã Đông Sơn…Phút bỡ ngỡ ban đầu ngay lập tức bị xua tan…sẽ biết là ở bên nhau không lâu nhưng tình cảm thật sự rất chân thành. Bạn Mich – một đoàn viên của Đông Sơn nói: “ Mình thấy các bạn sinh viên rất vui và thân thiện. Hôm nay rất vui”. Sau khi xe sỏi sạn thứ hai được chở đến vào lúc 16h ai cũng đã khá mệt nhưng không ai muốn dừng tay. Bạn Hậu – một thành viên của câu lạc bộ tình nguyên cho biết: “ Mình rất vui khi được góp công sức làm con đường cho gia đình bác Tươi, đây là một cái Tết Dương lịch đầy ý nghĩa đối với mình. Mình cảm nhận được tinh thần đoàn kết của các bạn trong câu lạc bộ và thanh niên của Đông Sơn. Sức trẻ đã biến một công việc tưởng chừng rất nặng nhọc trở nên dễ dàng và vui vẻ với những câu hát yêu đời. Đặc biệt, mình thấy rất ấn tượng với tình cảm và sự nhiệt tình, hiếu khách của bà con nơi đây”. Bác Tươi – chủ nhà mà câu lạc bộ đang giúp đỡ xây dựng con đường chia sẻ: “ Mừng quá, rất xúc động, cảm ơn Đảng, đoàn thể và các con. Bác cũng đã từng làm công tác đoàn nhưng chưa bao giờ thấy thanh niên năng động và nhiệt huyết như thế này. Gia đình bác đã đi trên con đường cũ này rất nhiều năm, ngày nắng đã khổ còn ngày mưa thì con đường như ngả nghiêng theo từng bước chân. Nhưng hôm nay, gia đình bác đã có con đường mới rất đẹp, rất to do thanh niên tình nguyện các con làm, bác rất vui, bác cười mà nước mắt cứ chảy con ạ”… Những lời tâm sự của bác Tươi làm lòng tôi thấy xao xuyến, vừa tự hào vì câu lạc bộ mình đã làm được những công việc ý nghĩa nhưng lại thấy xót xa bởi cái nghèo ác nghiệt nơi đây.
Những tiếng khích lệ làm công việc được tiến hành nhanh chóng hơn và chẳng mấy chốc con đường đã hoàn thành với chiều dài hơn 70m và rộng 2m trên những hố bom lỗ chỗ ban đầu. 17h15 công việc đã xong, chia tay gia đình bác Tươi và các bạn đoàn thanh niên, cả đội tập hợp về nhà văn hoá xã nghỉ ngơi, ăn tối và chuẩn bị cho chương trình buổi tối.
Thật ngạc nhiên khi về đến nhà văn hoá là cảnh các em nhỏ đang say sưa ca hát và múa theo những chỉ dẫn của bạn Hương – đội trưởng đội văn nghệ của câu lạc bộ…Nhìn mà yêu lắm các bạn ạ!
18h30 sân nhà văn hoá đã đầy người, bà con xã Đông Sơn đã đến dù 19h chương trình sẻ chia với đồng bào nơi đây mới bắt đầu. Không khí nhộn nhịp và nóng dần xua đi màn sương giá lạnh của ban đêm miền núi. 19h chương trình bắt đầu với giọng hát ngọt ngào của bạn Hương. Sau khi khai mạc chương trình “Vui Tết với đồng bào vùng cao”, MC đã mời đồng chí Lê Quang Lân- phó chủ tịch uỷ ban nhân dân xã Đông Sơn lên phát biểu. Đồng chí đã gửi lời chào, lời cảm ơn tới các bạn tình nguyện viên, tới trường Đại học Duy Tân đã về đây giúp đỡ đồng bào. Người dân Đông Sơn rất vui khi đựơc gặp các bạn. Tiếp theo chương trình là lời phát biểu đầy chân thành của đồng chí Trần Văn Vĩ - chủ nhiệm câu lạc bộ Sinh viên tình nguyện và cũng là trưởng đoàn tình nguyện lần này. Anh đã nói lên được tấm lòng mà từng thành viên trong đoàn muốn gửi đến bà con nơi đây. Câu lạc bộ đã trao quà cho 60 em học sinh nghèo vượt khó có kết quả học tập tốt và 20 gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Với mong muốn động viên khích lệ các em cố gắng hơn nữa trong học tập và mang lại niềm vui nho nhỏ khi Tết đến, xuân về cho bà con nơi đây. Những tràng vỗ tay, những ánh mắt háo hức như tiếp thêm sức mạnh cho mỗi thành viên tham gia chương trình. Những tiết mục văn nghệ đặc sắc thực sự làm nổ tung sự tĩnh mịch vốn có của nơi này. Những tiết mục múa hát dễ thương của các em nhỏ, những giọng ca ngọt ngào của các bạn tình nguyện viên, những điệu múa uyển chuyển của những chàng trai, cô gái Pako và người dân Đông Sơn như hoà quyện vào nhau làm không khí đầm ấm như một gia đình đang bên nhau trong một đêm đầu năm mới. Đã 22h, trời đã về khuya, bên ngoài không khí chắc hẳn đã rất lạnh nhưng ở sân khấu của đêm sẻ chia dường như vẫn còn rất sôi động.
 |
 |
Chương trình kết thúc trong sự tiếc nuối của toàn thể mọi người. Nhưng ngay sau đó là chương trình lửa trại. Ngọn lửa tuy không lớn nhưng vẫn còn những nụ cười. Món khoai nướng, sắn nướng như ngon hơn khi đựơc chia sẻ cho nhau. Các bạn thanh niên của Đoàn xã ở lại cùng vui và giao lưu với câu lạc bộ. Các bạn ấy hát rất hay và quý thanh niên tình nguyện lắm lắm. 23h00 mọi người đã ngấm mệt, ngọn lửa cũng đã tàn, chia tay buổi giao lưu để chuẩn bị nghỉ ngơi.
 |
 |
Phòng ngủ của cả đoàn là hội trường của nhà văn hoá, một tấm bạt được trải dài nhưng vẫn không đủ chỗ nằm, có bạn phải nằm ngoài hành lang. Mảnh chăn nhỏ mang theo sẵn sàng chia sẻ cho nhau. Lúc này chẳng còn gianh giới tuổi tác, nam nữ mà chỉ cố gắng làm sao để đừng ai bị lạnh. Tiếng cười đùa vẫn còn vang lên cho đến khi ai cũng chìm sâu vào giấc ngủ.
4h30 mình thức dậy, có một vài bạn cả đêm không ngủ được vì lạ và vì lạnh nữa…nhưng vẫn còn rất tươi tỉnh. 5h30 gần như tất cả các bạn đều đã dậy. Sau khi làm vệ sinh cá nhân xong, mọi người tập thể dục và đi dạo gần khu vực nhà văn hoá. Xa xa những ngôi nhà nhỏ bé đã leo lét sáng đèn từ bao giờ. Bà con Đông Sơn dậy từ rất sớm để lên rẫy…trước cả khi tiếng gà gáy gọi ông mặt trời. Những em bé còn ngái ngủ mà chẳng khóc khi biết sẽ xe mẹ cả ngày…
Sau khi don dẹp và ăn sáng, đoàn tình nguyện tiếp tục công việc của mình là đi tặng quần áo ấm cho những gia đình khó khăn. Được sự hướng dẫn và giúp đỡ nhiệt tình của một bạn trong đoàn thanh niên xã Đông Sơn, câu lạc bộ đã đi đến từng nhà. Thùng bánh mỳ, những gói bánh, gói kẹo, những quả bóng banh làm tụi trẻ con rất vui…các em đi theo chân các anh chị, hát cùng những bài ca làm nhộn nhịp cả đường đi. Điểm dừng cuối cùng của chuyến đi là nhà bác Tươi. Lúc này tất cả mới thực sự vào trong ngôi nhà của bác, cảm giác thật xót xa! Ngôi nhà sơ sài, nhỏ bé, lụp xụp là nơi trú thân của cả một gia đình…Ước sao bà con mình sẽ khá hơn trong tương lai, cái khó, cái khổ không còn đeo bám.
Sau khi hoàn thành công việc, mọi người đựơc tranh thủ ra chơi suối…con suối nằm xa trên rẫy của bà con Đông Sơn. Con suối mà chúng tôi đang đứng thật đẹp. Nó mang dòng nứơc ngọt ngào cho bà con trong sinh hoạt hàng ngày cũng như phục vụ cho công việc làm nông.
12h mọi người ăn trưa và dọn dẹp lần cuối trước khi lên xe. Các em nhỏ vẫn còn say sưa ca hát. Các em như mang tình cảm của mình gửi vào từng ánh mắt, vào lời ca gửi tới các anh chị. Phút chia tay dù không ai muốn cũng đã đến, những giọt nước mắt long lanh của các em nhỏ làm ai cũng quyến luyến không muốn rời. “ Cố gắng học tập tốt các em nhé! Một ngày nào đó các anh chị sẽ quay lại thăm các em”. Những cái vẫy tay của bà con làm cảm giác buồn càng lan tỏa. Tình cảm này sẽ chẳng bao giờ chúng ta quên được. Yêu Đông Sơn lắm! Yêu các em lắm! Hẹn gặp lại một ngày không xa…
Trở về trên con đường Trường Sơn lịch sử, Thật tự hào khi ngày xưa cha ông mình đi làm việc lớn đánh đuổi ngoại xâm, giành hoà bình cho dân tộc, bây giờ lớp thanh niên chúng ta hãy cùng cố gắng dùng sức trẻ mang lại niềm vui, mang chút ánh sáng nhỏ bé góp nên một tương lai tưoi sáng cho đồng bào mình.
Trên đường về mọi người đều rất mệt, thương nhất là mấy bạn bị say xe. Về đến cổng trường – điểm dừng cuối cùng ai cũng thở phào nhẹ nhõm. Chào tạm biệt nhau và hẹn gặp nhau trong những chuyến đi tiếp theo. Hi vọng mọi người sẽ bắt đầu một kì học tập thật tốt và năm mới tràn ngập niềm vui.
Để có đựơc chuyến đi tình nguyện đến A Lưới này, câu lạc bộ xin gửi lời cảm ơn chân thành tới các nhà hảo tâm đã luôn đông hành cùng chúng tôi để giúp đỡ cho người dân A Lưới, cảm ơn Ban Lãnh đạo địa phương, BGH Trường Đại học Duy Tân, các thầy cô giáo trong trường đã tạo điều kiện tốt nhất cho câu lạc bộ. Cảm ơn các thành viên trong câu lạc bộ tình nguyện, các tình nguyện viên. Đặc biệt là công ty TNHH kỹ thuật Rightmark Đà Nẵng và những người bạn MobiFone đã nhiệt huyết ủng hộ cho chương trình.
Đà Nẵng, ngày 03 tháng 01 năm 2011
CLB Sinh viên Tình nguyện Duy Tân