Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
30/12/2010 20:12 # 1
VODOIk16kkt
Cấp độ: 9 - Kỹ năng: 10

Kinh nghiệm: 36/90 (40%)
Kĩ năng: 94/100 (94%)
Ngày gia nhập: 21/10/2010
Bài gởi: 396
Được cảm ơn: 544
Top 10 cầu thủ "chơi bẩn" nhất


 (BongDa.com.vn) – Trong bóng đá, ngoài những mẫu cầu thủ nghệ sĩ chơi bóng vị nghệ thuật, cống hiến cho khán giả những pha bóng đẳng cấp thì cũng có không ít những cầu thủ ghi dấu ấn trong lòng khán giả bằng những màn phi thể thao xấu xí nhất.

>> 
Video: Những pha bạo lực sân cỏ
>> Bóng đá Anh: Ai chơi rắn nhất?
>> Sao trẻ Ngoại hạng Anh trả giá vì bạo lực
>> Bóng đá Anh: Thời của bạo lực?

Sau đây là top 10 cầu thủ có những hành động đáng xấu hổ nhất, trong đó cả những ngôi sao danh tiếng một thời trên sân cỏ.

1. Luis Suarez


Cuối tháng 11 vừa qua, trong một trận đấu thuộc giải vô địch quốc gia Hà Lan, tiền đạo người Uruguay đang khoát áo Ajax Amsterdam đã bị ban tổ chức giải cấm thi đấu 7 trận do có hành vi “cắn” vào vai đối thủ là hậu vệ của PSV Eindhovein Otman Bakkal.

Tuy nhiên, may mắn cho anh là sau đó Liên đoàn bóng đá Hà Lan đã giảm án phạt xuống chỉ cấm thi đấu 2 trận do xét thấy hành vi trên gây hậu quả nghiêm trọng. Sau vụ này nhiều fan hâm mộ trên các diễn đàn đã ví Suarez như một Mike Tyson trong bóng đá.

2. Joey Barton


Nhắc đến cái tên Barton, không ai trong giới cầu thủ ở Anh không biết. Xét về tài năng, Barton thuộc diện những tiền vệ có kỹ thuật và khả năng chơi bóng sáng tạo. Tuy nhiên, tài thì ít mà tật thì nhiều. Không tật xấu nào Barton không có, từ các pha bóng bạo lực trên sân cho đến lối sống bừa bãi, phóng túng. 

Vì lý do đó mà mãi cho đến giờ sự nghiệp của Barton vẫn chỉ loanh quanh ở các đội bóng làng nhàng. Hành vi bạo lực mới đây nhất của “đứa con hư bóng đá Anh” diễn ra trong trận đấu với Blackburn Rovers. Anh này đã thẳng tay “thụi” vào ngực Pedersen với lời lý giải sau đó là nghe Pedersen ăn nói “hỗn xược”.

3. Frank Rijkaard

 

Về danh tiếng của Rijkaard thì khỏi phải bàn cãi. Anh từng là một trong ba cầu thủ nổi tiếng trong bộ tam “Hà Lan bay” trước đây. Quãng thời gian cầm quân tại Barcelona đã giúp ông trở nên nổi tiếng trên cương vị huấn luyện viên.

Tuy nhiên, người hâm mộ khó mà quên được vết nhơ trong sự nghiệp của cựu tuyển thủ Hà Lan khi ông “phun mưa” vào người tiền đạo Rudi Voller trong trận đấu giữa hai đội tuyển Hà Lan và Đức ở World Cup 1990.

4. Eric Cantona


Eric Cantona được xem là một huyền thoại của sân Old Trafford. Ông là cầu thủ đóng vai trò to lớn trong sự hồi sinh của Manchester United trở thành một thế lực của bóng đá Anh thập niên 90. Không phải ngẫu nhiên khi các fan hâm mộ đặt cho Cantona một cái tên trìu mến và đầy tính tượng trưng “King Eric”.

Mặc dù vậy, một trong những hình ảnh mà giới hâm mộ Quỷ đỏ nói riêng và fan hâm mộ bóng đá nói chung nhớ đến Cantona là cú kungfu vào người một cổ động viên Matthew của Crystal Palace vào mùa bóng năm 1996. Cả thế giới bàng hoàng trước hành vi cực kỳ bạo lực này của ông. Trước đó, King Eric cũng từng có tì vết bạo lực khi đấm tím mặt đồng đội cũ khi còn thi đấu cho Auxerre năm 1987, cởi áo ném vào trọng tài khi còn thi đấu cho Marseille. Tuy nhiên, những điều đó không làm thay đổi lòng yêu mến và tình cảm của các fan dành cho ông.

5. Jermaine Dofoe


Thêm một Mike Tyson thứ hai của bóng đá Anh. Và lần này, nạn nhân là tiền vệ cũng thuộc hàng “dữ dằn” Javier Mascherano. Trong một trận đấu giữa hai đội vào năm 2006, tiền đạo của Tottenham Hotspurs đã cắn vào cánh tay trái của Mascherano. 

Báo chí Anh khi đó được dịp rầm rộ một lên, và họ gọi đây là một cú “shark-attack” (cú đớp của cá mập) trong năm.

6. Roy Keane


Roy Keane được xem là một trong những tiền vệ trụ hay nhất trong lịch sử Manchester United. Ông được biết đến nhiều với lối chơi nhiệt tình và đầy máu lửa. Có lẽ quá máu lửa nên Roy Keane cũng đã không ít lần khiến đối thủ phải nằm cáng ra sân, mà một trong số đó là cái tên Alf Inge Haaland. Có lẽ Roy Keane là cái tên mà Haaland sẽ nhớ suốt đời vì cú vào bóng kinh hoàng của Keane mà anh đã phải giã từ sự nghiệp.

7. Lee Bowyer


Giờ đây khi đã không còn ở đỉnh cao của sự nghiệp và đang khoát áo Birmingham City, Lee Bowyer phần nào đã kềm chế bớt tính cách bạo lực của mình. Nói về khoản này, có lẽ Joey Baroton phải gọi Bowyer là “tiền bối”. Hầu như đi đến đâu Bowyer đều gây ra tai tiếng ở đấy. Tháng 4/2005, trong trận Newcastle tiếp đón Aston Villa tại St. James Park hai cầu thủ gà nhà Lee Bowyer và Keiron Dyer đã mở võ đài ngay trên sân và lao vào tỉ thí bằng nắm đấm. Nguyên nhân sự việc bắt nguồn từ Bowyer khi anh cho rằng Dyer đã cố tình không chuyền bóng cho mình. 

8. David Navarro


Trong trận đấu lựơt về vòng knock-out Champions League năm 2007 giữa Inter Milan và Valencia, các cầu thủ hai bên đã lao vào nhau ẩu đả trên sân. Nicolas Burdisso của Inter định lao đến ăn thua đủ với Carlos Marchena thì bị Navarro, đang ngồi trong khu kỹ thuật, lao ra tung đòn vào mặt. Hậu quả là Burdisso ngã lăn quay và ôm mũi dính đầy máu.

9. Craig Bellamy


Xét về tính cách bạo lực, Bellamy chỉ xếp sau Lee Bowyer và Joey Barton. Năm 2007, khi còn khoác áo Liverpool, Bellamy đã từng lấy gậy đánh golf vụt vào đồng đội John Aarne Riise với lý do anh không chịu tham gia…hát karaoke.

Kết quả là anh bị phạt 80.000 bảng do hành vi thiếu kềm chế này. Sau đó, Bellamy đã tái hiện hành động trên bằng màn ăn mừng nhái kiểu đánh golf khá ngổ ngáo.

10. Diego Maradona


Chúng ta hãy cùng hồi tưởng lại thời điểm tháng 5/1984, lúc đó Cậu bé vàng đang khoác áo Barcelona. Trong một trận đấu thuộc khuôn khổ La Liga với Athletic Bilbao, Maradona đã có màn thi thố bạo lực với đối phương không kém những võ sĩ chuyên nghiệp khi giẫm vào ngực hậu vệ Miguel Sola. Đây là một trong những khoảnh khắc mà người hâm mộ sẽ nhớ mãi về huyền thoại của làng túc cầu thế giới, cả về tài năng lẫn tư cách đạo đức.
Nguồn (www.bongda.com.vn/Nhan-vat-Su-kien/137123.aspx)



                 
>>>Đất Quảng Nam Chưa Mưa Đã Thấm<<<
>>>>Rượu Hồng Đào Chưa Nhấm Đã Say<<<<
********
 

 
Các thành viên đã Thank VODOIk16kkt vì Bài viết có ích:
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024