Lời xin lỗi ngọt ngào
Tháng Tư, 2009 — lechitran
Lời xin lỗi lịm vào đồng giá rét
Thời gian trôi trên nét bút học trò
Chỉ xót lại một mùa cho ta nhớ
Một mùa đồng ta bỡ ngỡ rời xa
Những lỗi lầmhãy cứ để trôi qua
Và nông nỗi bay theo từng vạc áo
Mãi còn đó lời xin lỗi ngọt ngào
Trong tim lặng lịm vào động giá rét
Những làn môi tưởng chừng như buộc chặt
Khẽ nắc nghẹn ngào hai tiếng …..Đừng xa !!!
Để cho ta !
Ừ thì để cho ta…
Quay trở lại cả một thời vụng dại
Rồi mai đây trên con trường trở lại
Ngoái mặt nhìn xin lỗi trước mùa đông
Cho làn môi, cho ánh mắt thêm nồng
Cho ấm áp những chuỗi ngày lạnh lẽo
Bước chân vào đời trên sân ga khuất nẽo
Bồi hồi thôi một thoáng chợt xa xăm
Trách làm chi ,cái độ tuổi trăng rằm
Hãy cứ để hạt mưa làm ướt tóc
Uướt những lỗi lầm cứ ngõ sẽ không phai
Nhưng vu vơ rồi đến một sớm mai
Nỗi thèm khát một lần lầm lỗi vậy
Tuổi học trò lắm ngu ngơ nông dại
Gìờ chỉ còn một góc phủ rêu phong.