Hôm nay có cảm giác rất là lười biếng.
Điều đầu tiên là không thích những gì mà người ta ko làm mà mình phải làm.Đó chính là đi học anh văn lớp I5.(Lớp E thì đã học xong nên giờ lớp I phải học).Mấy đứa về quê hết,chỉ có mình là đi học.Ôi thôi!
Buổi trưa mệt mỏi với 1 tin nhắn: "Chiều nay họp Đoàn trường tại 307 Quang Trung nha Thanh"
Buổi chiều hơi có cảm giác thích thú với cái việc là: Đi lội chợ.Hi hi.Cái này thì chắc ai cũng thích.
Buổi tối lê lếch lên cơ sở Quang Trung chỉ để nghe và chứng kiến một thằng nhỏ khoá K16 hành động chẳng ra gì.Hơi bức xúc à nghe!
Ý kiến thì cũng chỉ là ý kiến và quan trọng là người nghe có tiếp thu hay không thôi.
Nhật ký ngày hôm nay là như vậy.
Lười biếng đến mức không muốn viết thêm nữa.
NGUYỄN THANH THANH
Smod "Sinh Viên 360"
Fb: facebook.com/Thanhvalent Mail: valentdn@gmail.com