Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
26/11/2010 16:11 # 1
cdbkdn
Cấp độ: 1 - Kỹ năng: 1

Kinh nghiệm: 1/10 (10%)
Kĩ năng: 7/10 (70%)
Ngày gia nhập: 26/11/2010
Bài gởi: 1
Được cảm ơn: 7
CLB Sinh Viên Kết Nối trường Cao đẳng Bách Khoa Đà Nẵng tham gia cuộc thi “RUNG CHUÔNG VÀNG”


  
CLB Sinh Viên Kết Nối tham gia cuộc thi
“RUNG CHUÔNG VÀNG”

 
        Vào lúc 14h ngày 21/11 CLB Sinh viên kết nối đã tham gia cuộc thi “Rung chuông vàng” do phường Nam Dương tổ chức nhân ngày thế giới phòng chống HIV/AIDS 1/12. Cuộc thi đã thu hút sự tham gia đông đảo của các thành viên đến từ các CLB : FireFly, 2mit, Nhân Ái, CLB Du lịch Duy Tân,TN Tình Nguyện Đông Á.. của các trường như ĐH Duy Tân, ĐH Đông Á, CĐ Việt Hàn và các trường THPT cùng với các thí sinh trên địa bàn phường.

        Cuộc thi được diễn ra tại sân Ủy ban nhân dân phường Nam Dương, với số lượng thí sinh tham gia lên đến 300 thí sinh.

Các thành viên trong CLB tham gia cuộc thi
 
        CLB Sinh viên kết nối đến với cuộc thi với 20 thành viên, một nhóm nhảy Ấn Độ với 5 thành viên, một hóa trang MANGA nàng bạch tuyết, các bạn đến với cuộc thi với tinh thần nhiệt huyết của sức trẻ.

        CLB nhận được lời mời tham gia cuộc thi trong thời gian gấp rút, chỉ còn 5 ngày nữa là diễn ra cuộc thi nhưng các thành viên tham gia đã cố gắng tìm hiểu thông tin, vừa tập văn nghệ vừa về phường Nam Dương tham gia làm hoa từ thiện, một khối lượng công việc khá nhiều dành cho các bạn, thời gian rất ngắn nhưng các thành viên đã tranh thủ ôn bài tìm hiểu thêm kiến thức về HIV/AIDS, với mục tiêu đề ra là sẽ đến được với câu hỏi thứ 20.

        Chiều ngày 21/1 các bạn tập trung nhau tại trường để chuẩn bị lên đường.

rcv02.JPG
rcv03.JPG
 
         Đúng 14h các bạn đã có mặt tại Ủy ban phường Nam Dương nơi diễn ra cuộc thi rung chuông vàng, bạn Tùng CN.CLB tập hợp các bạn dặn dò một vài điều rồi cả nhóm ra tranh thủ chụp một số ảnh lưu niệm.

rcv04.JPG
Các thành viên tham gia cuộc thi
 
rcv05.JPG
Bạn Tùng CN.CLB đặt tay lên chiếc chuông vàng với hy vọng 
CLB sẽ vượt qua câu hỏi cuối cùng để rung chuông vàng

 
          Đến 14h30 tất cả các thí sinh tham gia cuộc thi bắt đầu tham gia diễu hành từ Ủy ban nhân dân phường sang đến chùa Từ Tôn. Hoạt động diễu hành là một thông điệp mà BTC muốn gửi đến người dân địa phương là thế hệ thanh niên đang rất quyết tâm cùng mọi người tuyên truyền phòng chống HIV/AIDS.

rcv06.JPG
Các thành viên CLB tham gia diễu hành
 
rcv07.JPG
Đoàn diễu hành bắt đầu lên đường
 
Các thành viên thắp hương tại chùa
 
        Sau khi kết thúc cuộc diễu hành các thí sinh đã tập trung về lại sân Ủy ban phường nơi diễn ra cuộc thi “Rung chuông vàng”.

         BTC bắt đầu đọc tên gọi các thí sinh lên nhận số báo danh, viết và giấy trả lời sau đó các bạn về vị trí của mình.
rcv09.JPG
Các bạn rất hào hứng trước khi bước vào cuộc thi
 
         Đến với cuộc thi có các vị đại biểu đại diện cho hội liên hiệp phụ nữ thành phố, Ủy ban dân số và kế hoạch hóa của phường, phòng xét nghiệm HIV/AIDS của thành phố và đặc biệt là có Bác Thông là một người nhiễm HIV đến tham gia làm cố vấn cho cuộc thi.

Bác Thông (tóc bạc) cùng các thành viên trong ban cố vấn
 
        Đến 15h30 cuộc thi chính thức được bắt đầu và mỡ đầu chương trình là một tiết mục văn nghệ đến từ trường ĐH Duy Tân với các khúc Tìm lại, bài hát đã làm cho không khí của cuộc thi thêm phần nóng lên.

        Kết thúc ca khúc sôi động MC Đức Hạnh bắt đầu cuộc với câu hỏi đầu tiên: Virus HIV/AIDS lây truyền qua mấy con đường ?

        Sau thời gian 10s các bạn thí sinh đã vượt qua câu hỏi đầu tiên một cách thành công, không có thí sinh nào bị loại.

        Đến câu hỏi thứ năm thì đã có một số thí sinh bị loại, các bạn bước ra khỏi sàn đấu với khuôn mặt ỉu xìu nhưng vẫn hy vọng vào đợt cứu trợ để các thể tiếp tục.

        Và cuộc thi mỗi lúc một càng thẳng hơn khi dần đến câu hỏi số 8, số 9 đến đây trên sàn đấu chỉ còn lại 98 thí sinh.
Các bạn thí sinh đang chăm chú lắng nghe câu hỏi
 
|
Đến câu hỏi thứ 10 thì sàn đấu đã thưa dần và các thành viên 
CLB đã rất xuất sắc khi vựơt qua câu hỏi này


 BTC nghiêm túc làm việc


 
          Đến câu hỏi thứ 11 khi trên sản đấu chỉ còn lại khoảng 60 thí sinh, BTC đã cho các thành viên đội cứu trợ tham gia trò chơi cứu trợ, đó là hai bạn sẽ cùng nhau cấm một cái bông bóng và nhảy giây, đây quả thật là một trò chơi thú vị và muốn thử thách các bạn trong đội cứu trợ, nhưng với mông muốn cho tất cả các bạn thành viên được trở lại sàn đấu nên các bạn đã rất quyết tâm.

         Bạn Phong đến từ CLB Sinh viên kết nối thành viên đội cứu trợ cho biết: Với hy vọng sẽ đưa tất cả các bạn thí sinh được trở lại sàn đấu chúng mình sẽ cố gắng hết sức.

         Với quyết tâm đó của đội cứu trợ và sự cổ vũ rất nhiệt tình của các bạn thí sinh sau thời gian 1phút đội cứu trợ đã vượt qua thử thách mà ban tổ chức đưa ra và tất cả các bạn thí sinh được trở laị sàn đấu.

Các thành viên trong đội cứu trợ đang chuẩn bị vuợt qua thử thách do BTC đưa ra
 
Các bạn đang rất nổ lực với hy vọng sẽ đưa các bạn thí sinh trở lại sàn đấu

 Sau những nỗ lực của đội cứu trợ các bạn thí sinh đã được trở lại sàn đấu tiếp tục cuộc thi. Các câu hỏi về sau mỗi lúc một khó hơn, đòi hỏi các bạn thí sinh của chúng ta phải có sự tìm hiểu thêm các thông tin bên ngoài, và đến câu hỏi thứ 14: Các bạn hãy cho biết người Việt Nam đầu tiên được phát hiện nhiễm HIV vào năm nào?

         Thời gian đã được tính và các bạn thí sinh đang tập trung suy nghĩ, có bạn thì lắc đầu lia lịa với câu hỏi này còn các bạn thành viên trong CLB thì nhìn nhau và nở nụ cười rất tươi hình như các bạn đã rất chắc chắn ở câu hỏi này và kết quả được công bố là 12/1990.

         Không khí được phá vỡ khi tất cả các bạn thành viên cùng nhau vui mừng vì đã vượt qua câu hỏi một cách xuất sắc, trong khi đó các bạn thí sinh khác với một khuôn mặt buồn bả vì các bạn biết rằng đã hết phần cứu trợ. Vượt qua câu hỏi khó khăn đó một cách xuất sắc 20 thành viên của CLB cùng nhau bước vào câu hỏi tiếp theo, được hỏi sao các bạn có thể vượt qua câu hỏi này một cách xuất sắc như vậy một bạn trong CLB cho biết, lúc sáng nhóm đã cùng nhau Coffe ở quán Google tụi mình đã được A.Tùng CN.CLB cung cấp thông tin về câu hỏi này nên cả nhóm rất tự tin khi trả lời câu hỏi này. Vâng xin chúc mừng các bạn, các bạn đã có một sự chuận bị rất tốt.

          Trời đã về chiều không gian cũng tối dần lúc này trên sàn đấu chỉ còn lại khoảng 50 thí sinh, các bạn là nhừng thí sinh xuất sắc vượt qua 15 câu hỏi. Để gảim bớt sự căng thẳng cho các thí sinh BTC đã lồng ghép vào các tiết mục văn nghệ và thi thời trang MANGA.

Bạn Cẩm Tú trong phần thi hóa trang MANGA nàng bạch tuyết
 
Tiết mục đàn Violon với ca khúc “Việt Nam quê hương tôi” của CLB Duy Lịch - ĐH Duy Tân.

Em Gái XuKa Của CLB FireFly

 
rcv17.JPG
Các cô gái trong nhóm múa, nàng bạch tuyết cùng bạn Tùng CN.CLB
 
        Sau một số tiết mục văn nghệ các bạn thí sinh của chúng ta đã tiếp tục quay lại sàn đấu, không khí trong sàn đấu lúc này rất căng thẳng các bạn đang rất tập trung để lắng nghe câu hỏi vì thời gian suy nghỉ chỉ có 10s, vượt qua câu hỏi 18 đến với câu hỏi 19 lúc này trên sàn đấu chỉ còn lại 11 thì sinh và thật đáng khen ngợi trong đó có đến 5 thí sinh của CLB Sinh viên kết nối, một số CLB đến giờ đã không còn đại diện nào, bạn Tùng đã động viên các bạn hãy cố gắng lên chỉ còn một câu hỏi nữa thôi, các bạn đã rất xuất sắc rồi cố gắng lên nào, lúc này bạn Tùng rất vui vì mình sắp sữa cùng các bạn đến với câu hỏi cưới cùng. Còn các bạn ở các CLB khác cũng đang rất hồi hộp chờ đợi câu hỏi số 19, và MC bắt đầu đọc câu hỏi các bạn đang rất tập trung lằng nghe câu hỏi.

         Câu hỏi số 19: Các bạn hãy cho biết trên địa bàn thành phố Đà Nẵng tính đến ngày 30/9/2010 đã có bao nhiêu ca nhiễm HIV được phát hiện?

         Một câu hỏi làm nhăn mặt tất cả các bạn thí sinh, các bạn trong CLB nhìn nhau với khuôn mặt lo lắng vì hình như thông tin này các bạn đã không nắm được và thời gian kết thúc và kết quả là có đến 1303 người đã được phát hiện, không có một bạn thí sinh nào trả lời đúng và BTC đã chọn một thí sinh có câu trả lời gần đúng để đến với câu hỏi số 20.

         Và một bạn thí sinh đến từ CLB Fire Fly đã tiếp tục đến với câu hỏi số 20.Nhờ những chiếc máy bay cứu trợ của khán giả bạn vẫn vượt qua câu hỏi số 20 và BTC quyết định trao giải nhất cho bạn.

         Khép lại cuộc thi là phần tâm sự và trao quà tặng cho Bác Thông người bị nhiễm HIV đã dũng cảm ra với công chúng và chia sẽ những tâm sự của mình cho các bạn đoàn viên thanh niên đến tham gia cuộc thi.

         Bác Thông chia sẽ, bác đã bọ nhiễm HIV đến nay được 16 năm rồi và trong bác cũng đang khỏe mạnh, bác đã dũng cảm ra với công chúng thành lập CLB của những người HIV để cùng tham gia tuyên truyền phòng chống HIV/AIDS. Bác nói: Sự kỳ thị của xã hội đối với những người nhiễm HIV đã làm cho công tác phát hiện và đưa những người nhiễm HIV ra điều trị gặp rất nhiều khó khăn.

         Thông qua cuộc thi này BTC cũng muốn gửi một thông điệp đến với mọi người rằng, chúng ta hay cùng nhau giúp đỡ những người đã không may mắn ấy có một cuộc sống tốt đẹp hơn. Các bạn đoàn viên thanh niên đang ra sức cùng với mọi tầng lớp trong xã hội tuyên truyền phòng chống và đẩy lui căn bệnh thế kỷ này.

“Hòa nhịp tim chung hành động” đó là thông điệp của chương trình.

rcv18.JPG
Bác Thông đang chia sẽ những tâm sự của mình
 
rcv19.JPG
Đại diện BTC trao số tiền quyên góp được cho Bác Thông
 
rcv20.JPG
Bạn Hà đại diện CLB lên trao tiền ủng hộ cho Bác Thông 
với mong muốn bác sẽ có một cuộc sống tốt đẹp hơn.

Và cái ôm nồng ấm của một thành viên CLB FireFly
Bạn Minh Hường - Người Rung Chuông Vàng(Chính giữa) cùng các Thành Viên CLB FireFly


Thể hiện tấm lòng sẽ chia với những người không may mắn, Bạn Minh Hường ( CLB FireFly) đã trao 20 bông hoa Hướng Dương trị giá 200 ngàn đồng cho Bác Thông.



Bài hát "Hòa Nhịp Con Tim" với sự hiện diện của 100 bạn Sinh Viên đại diện cho các CLB



Hình ảnh do CLB FireFly Cung cấp. 
                                                                                                         Nhóm PV.CLB SVKT( Nguồn :http://www.bachkhoadanang.edu.vn )
 
 
 
 
 



 
Các thành viên đã Thank cdbkdn vì Bài viết có ích:
26/11/2010 16:11 # 2
takin15
Cấp độ: 8 - Kỹ năng: 7

Kinh nghiệm: 36/80 (45%)
Kĩ năng: 63/70 (90%)
Ngày gia nhập: 09/04/2010
Bài gởi: 316
Được cảm ơn: 273
Phản hồi: CLB Sinh Viên Kết Nối trường Cao đẳng Bách Khoa Đà Nẵng tham gia cuộc thi “RUNG CHUÔNG VÀNG”


thiệt là cảm ơn các bạn đã đến tham gia cùng chương trình



                     

 
               Cùng FireFly thắp sáng lên những ước mơ nhỏ bé nhất        

 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024