Khách sạn Cloister nằm trên biển Gruzia đã bị san bằng vào năm 2003 và mới gần đây được kiến thiết lại bởi kiến trúc sư Peter Capone. Ông đã cố gắng nghiên cứu rất nhiều để tái thiết lại hình ảnh một khách sạn nguy nga, tráng lệ được xây dựng năm 1928, nhưng thất bại. Ông cho biết: “Đây quả thực là một thách thức to lớn, đặc biệt là với một công trình đã được lịch sử thừa nhận”. Không gian bên trong khách sạn mới này đều mang hơi thở của biển và thấp thoáng những giá trị lịch sử mà nó đã từng được thừa nhận. Bên trong có hai phòng trưng bày lớn dẫn vào phòng khách và hướng quay ra biển.
Khách sạn huyền thoại Regis New York
Là kết quả sự kết hợp giữa nhà thiết kế danh tiếng Leslie Schlesinger và tập đoàn Lawrence. Như tên gọi của nó, các thanh gỗ trên trần ở quầy bar lột cả các cung bậc cảm xúc đau thương khi con người nhận ra lỗi lầm của mình.
(Xây dựng vào tháng 2 năm 2004)
Khách sạn huyền thoại Regis New York
Khách sạn này là chốn yêu thích của nhà văn Mỹ Emest Hemingway, và rất nhiều nhân vật nổi tiếng khác như Marlene Dietrich, Salvado Dalí, John Lemon… bởi nét quyến rũ và tinh tế do đôi bàn tay tài hoa của hai kiến trúc sư Stephen Sills và Jamé Huniford. Bức họa treo tường nổi tiếng của Maxfield Parrish treo trước quầy bar được bọc bằng nhung tím, mới gần đây cũng được khôi phục lại.
Tiền sảnh của khách sạn Park Hyatt Washington D.C.
“Chúng tôi kết hợp cả hai phong cách hiện đại và cổ điển của Mỹ” – thiết kế tòa nhà, ông Tony Chi miêu tả về khách sạn Park Hyatt Washington D.C.. Khách sạn bao gồm tổng cộng 215 phòng, nằm ở góc của đường M và đường số 24, gần Georgetown, chi phí để nâng cấp khách sạn này là 24 triệu đô.
Khách sạn Healdsburg
“Là phiên bản hiện đại của một quán nước” – là lời giới thiệu của kiến trúc sư danh tiếng David Baker về nét độc đáo mới lạ của khách sạn Healdsburg, kiêu hãnh nằm trên quảng trường lịch sử ở thành phố phía Bắc California. Khách sạn gồm 55 phòng và được xây dựng trong không gian vô cùng yêu tĩnh. “Tôi nghĩ về nó như một bộ sưu tập của các yếu tố liên quan được gắn vào cơ cấu đô thị”, ông San Francisco nhận xét dựa trên những ý tưởng xây dựng khách sạn này của kiến trúc sư David Baker. “Chúng tôi thực sự muốn nó phải là một nơi, như thánh đường hay tu viện, gần như trút bỏ hoàn toàn sự phức tạp của chốn đô thị”.
Khách sạn Movie Colony
Sự kết hợp kiến trúc của những năm 1930 và 1940 do kiến trúc sư Albert Frey, xây dựng lên khách sạn Movie Colony ở Palm Springs. Nhà thiết kế Francisco J. Urrutia thêm mặt tiền cho khách sạn, thiết kế phong cảnh ông Andy Cao đã đặt thêm những cây xương rồng tăng thêm sự khô cằn nhưng sức sống vươn lên.
Khách sạn Peotry - Khách sạn mộng mơ
“Mục tiêu của chúng tôi là tạo ra một nơi dành cho nghỉ ngơi và thưởng thức cuộc sống đẳng cấp 5 sao” – kiến trúc sư Howard J. Backen nói về ý tưởng của ông khi thiết kế khách sạn này tại thung lũng Napa của California, cùng với người cộng sự đắc lực, nhà thiết kế Aprils Powers – đã xây dựng nên cả một khu sản xuất và chế biến rượu nho quanh thung lũng Cliff Lede. Các phòng bên trong khách sạn khẽ nép mình trên các ngọn đồi Yountville.
Ảnh chụp góc sân thượng của khách sạn view ra khung cảnh thung lũng mộng mơ. Ngồi trên đây, bạn vừa có thể thưởng thức những ly rượu vang ngon tuyệt và đắm chìm phiêu lãng tâm hồn dưới những dãy núi trùng điệp của thung lũng Mayacamas đẹp xinh. “Nơi đây hội tụ tất cả các mùa trong một ngày. Vì vậy, trên trần chúng tôi bố trí thêm cả quạt và hệ thống lò sưởi đảm bảo sự tiện nghi nhất cho bạn” – nhà thiết kế April Powers cho biết.
Khách sạn San Ysidro Ranch – Phòng ngủ đã được phục chế của Kennedy Cottage, nơi John Kennedy và Jacquelined đã nghỉ tuần trăng mật năm 1953.
Được mua lại bởi tỷ phú Ty Warner vào năm 2010, khách sạn San Ysidro Ranch ở Santa Barbara, California, đã trải qua một thời kì tu sửa và đổi mới kéo dài 3 năm dưới đôi bàn tay tài hoa của kiến trúc sư Marc Appleton. “ Tầm nhìn của chúng tôi là cải tiến những gì thực sự là cần thiết nhưng không làm mất đi nét đặc trưng đã có của nó”, ông Warner khẳng định.
Khách sạn Lajitas – sân trong của quán Cafe
Cũng đồng thời là khu nghỉ dưỡng cao cấp của Steve Smith, gần công viên quốc gia Big Bend ở Texas, gửi tặng bạn một hương vị đặc trưng của miền tây nước Mỹ thời xưa. “Chúng tôi tập trung vào việc mang lại cảm giác thư giãn”, ông Elizabeth Falconer, người thiết kế chính các không gian sinh hoạt chung và 50 phòng khách với sự trợ giúp của người cộng sự Jim Thompson. “Rõ ràng tôi không phải là người sống ở phương Tây cũ của nước Mỹ, và tất cả những gì tôi biết về nó chỉ là xem và thấy trên tivi, phim ảnh. Vì vậy chúng tôi đã đưa ra một kịch bản phim dựa trên những gì tôi nghĩ rằng, những tưởng tượng của chúng tôi đạt đến, và bắt tay vào việc biến những thước phim đó thành hiện thực”.
Phòng ngủ bên trong khách sạn trên biển Huntley Santa Monita
Thiết kế gia Thomas Schoos và thiết kế dự án Yvonne Shaw đã xây dựng công trình tráng lệ này trên vùng biển Santa Monita, gần Los Angeles. Trong bất cứ nơi đâu, ông và nhóm làm việc của mình với suy nghĩ đơn giản “tạo nên một cái kén trên những vùng đất tơi xốp”.
NHÀ | NHÀ XINH | NHÀ ĐẸP