Haizzz, đệ đã không muốn vào 4rum kể từ cái hôm del nick của huynh, huynh à. Đơn giản là vì người như đệ thì không có thích hợp với những 4rum như thế này, có vào thì cũng chẳng biết làm gì. Nay lại chẳng làm bạn với huynh thì có vào càng chẳng để làm gì.
Nhưng hôm nay, vẩn vơ, dạo mấy trang khác nhau, rồi vào đây. Và đệ nghĩ là đệ đã làm đúng, ít nhất là một lần, đúng không?
Ừ, đệ nói thật, là đệ rất giận huynh. Lời lẽ của huynh lúc đó, cứ như là được nói bởi 2 người khác nhau vậy. Huynh còn gọi đệ như thế nữa, đệ cảm thấy ít nhiều bị xúc phạm. Nhưng mà, giờ thì đệ nghĩ là đệ có thể tha lỗi cho huynh. Coi như là cho huynh thêm một cơ hội nữa.
Lại làm bạn huynh nhé!
Và đây là quà đáp lễ. Nghe bài này cho vui vẻ, cho đời phấn khởi. Cười Ha Ha Ha giống như DBSK và rồi mọi buồn phiền sẽ bay đi hết, huynh nhé!
^_____^
Tới tận 5 bản khác nhau nhé! (từ từ sẽ update hết cả 5 bản)
Dance Studio ver.