cách đây mấy năm mình đọc tờ báo nói về tình trạng này, trong đó có viết: bạn sống thử, kết hôn thử, vậy có ly dị thử được không? Sống thử nhưng cái gì cũng là thật cả, sao gọi là thử được? Nhiều sinh viên cho rằng mình sống thử với người iu để hiểu rõ về nhau nhièu hơn, nếu thấy không hợp thì chia tay. Đối với nhiều người cho rằng nên sống thử, nhiều người lại nói không nên. Theo mình thấy thì dù có sống thử hay không quan trọng nhất là bản thân mình, nếu như sống thử chỉ dừng lại ở việc: ăn chung, ở chung, góp gạo chung thì không vấn đề gì cả. Hãy làm những gì để bản thân mình thấy đúng, để sau này không phải hối hận về những việc mình đã làm.
"you don't love a woman because she is beautiful, but she is beautiful because you love her" (^_^)