Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
20/10/2010 00:10 # 1
NgốcXinh
Cấp độ: 2 - Kỹ năng: 2

Kinh nghiệm: 11/20 (55%)
Kĩ năng: 15/20 (75%)
Ngày gia nhập: 08/09/2010
Bài gởi: 21
Được cảm ơn: 25
cho a


 hôm nay nge chuyện về a, thêm 1 tật xấu, cảm giác của e bây giờ thế nào nhỷ, nó cứ sao sao ak, nói chung là hok ghét ... "a sẽ giúp e wen đi người đó" ... e đã sợ khi nge câu nói đó, rất sợ ... e sợ e fai yêu thêm 1 lần nữa, sợ có thêm 1 sự quan tâm nữa và sợ tổn thương thêm 1 lần nữa ... vì với e, 1 lần là quá khó khăn rồi ... và e đã vui và cảm thấy nhẹ lòng khi a nói ... "a đùa đấy, a chỉ muốn làm e vui thôi" ... cảm ơn a vì câu nói đó và đến bây giờ e vẫn tin ...

e đã dành thời gian suy nghĩ về a... e vui ... nhưng e lại lun lo lắng sau mỗi lần suy nghĩ ... con tim e có lẻ đã vui trở lại giống như a nói là vì có a xuất hiện ... nhưng nó lại càng thêm lo lắng nhiều hơn ... nhiều khi e nghĩ ... tại sao bây giờ a mới đến với e ... sau mối tình khiến e đau và khóc nhiều ...

e ... tự nhiên e lại sợ ngta đồn thổi linh tinh ... sợ ngta soi mói ... sợ nhiều thứ liên wan đến 2 chữ ngta đó ... đôi khi e bik .. e chia tay không phải vì sự dối trá nào đó mà đó là vì e đau quá ... iu nhìu thì đau nhìu thôi ... đến khi e hok chịu đựng nổi nữa ... e để ngta nói lời chia tay ... e ra đi trong bình yên ... nhưng mọi ng sẽ không suy nghĩ như z ... mọi ng nghĩ e khác ... khác ở đây có lẻ là không tốt ... vì 1 chiện tình khiến e đau nhìu, đến nổi bây giờ e hok còn thấy đau nữa ... có lẻ vì có a ...

e nghĩ ... có khi nào ... tc của a dành cho e cũng bộc trực ... vì a cũng mới chia tay người iu ... cũng đã đau bùn ... và, có lẻ trái tim bị tổn thương của cả 2 tìm đến nhau đúng lúc cần nhất ... e lại sợ điều đó ... e sợ cả giây fut chỉ suy nghĩ đến a ... e sợ giây fut cười vì những tin nhắn của a ... e sợ giây fut không dám đón nhận tc của a ... e sợ giây fut hồi hộp khi gặp a nhưng cố nói với bản thân đó hok fai là ty ... e sợ vô tình e sẽ làm tc của a bị tổn thương ...

tối nay a say ...e hok cần bik a say vì cái gì ... say vì sao ... nhưng bất chợt cảm giác trong e khác .. e thương a rồi ...

rồi thời gian sẽ chứng minh tất cả ... thời gian sẽ giúp cả 2 hàn gắn vết thường và thời gian sẽ cho e biết e có nên đón nhận tc của a hok - tc khi a đã xác định được đúng đó là dành cho e .. hay thời gian sẽ giúp e có thêm 1 người anh lớn ...

chúc a ngủ ngon ...



 Ngốc Đáng Yêu ... Ngốc Dễ Thương ...


 
Các thành viên đã Thank NgốcXinh vì Bài viết có ích:
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024