Hôm nay buồn buồn làm bài thơ cho tâm hồn nó thảnh thơi.
tham khảo học hỏi kinh nghiệm làm bài thơ buồn....
các bạn cùng vào sáng tác cho vui nhé ......thanks
Bao nhiêu là đủ
Bao nhiêu nắng làm khô biển cả
Bao nhiêu mưa lấp đầy thung lũng
Bao nhiêu đêm giết chết nổi nhớ
Bao nhiêu ngày đông đầy tình yêu
Bao nhiêu nắm tay xoá bỏ khoảng cách
Bao nhiêu cái ôm thấy ta trưởng thành
Bao nhiêu nụ cười để thấy vui hơn
Bao nhiêu nước mắt để vơi khắc khoải
Bao nhiêu im lặng để biết xa nhau
Bao nhiêu đơị chờ đổi lấy 1 lời yêu
Bao nhiêu bao nhiêu là có thể
Tình yêu mãi mãi đếm được tình bao nhiêu