“Một trong những hạnh phúc lớn nhất ở đời này là tình bạn, và một trong những hạnh phúc của tình bạn là có một người để gửi gắm những tâm sự thầm kín”,thấu hiểu được mật nguồn của chân lý sống đó và với cùng một mục đích thắt chặt thêm tinh thần đoàn kết giữa các bạn trẻ đang là những HS-SV học tập tại các trường ĐH, CĐ,THPT trên địa bàn TP Đà Nẵng. Tối qua, ngày 10/10/2010 tại sân trường Đại Học Sư Phạm Đà Nẵng,CLB FireFly kết hợp với một số men FDTU cùng nhau tham gia một chương trình giao lưu rất hấp dẫn với các bạn sinh viên trường ĐH SP Đà Nẵng. Chương trình chỉ diễn ra trong vòng chưa đến 2 tiếng đồng hồ,tuy nhiên nó lại đem đến cho tất cả mọi người rất nhiều cung bậc của cảm xúc. Vai kề vai, tay trong tay, cùng trao nhau những tình cảm rất nồng ấm của tình bạn. Tất cả như cùng bốc cháy,những cánh tay đưa lên xiết vào nhau tạo thành những con sóng đung đưa theo nhịp điệu RORK của một Men tân sinh viên K16 Duy Tân No-hack Kim, Để rồi những âm thanh rất nhẹ nhàng ,du dương quen thuộc của thủ đô ngàn năm được những chàng trai Hội Chém Gió FDTU mang đến, với một chút “Nồng Nàn Hà Nội”. Khiến cho ta có cảm giác, Xa mà rất gần, dường như có một Hà Nội ở đâu đây trong lòng thành phố bên bờ sông Hàn. Bài hát “Giấc mơ Chappi” cùng cây đàn gita được các bạn SVSP mang đến nhưng một lời khẳng định cho một tình yêu, một tình bạn vĩnh cữu, không đong đếm giữa sinh viên hai ngôi trường. Đó cũng cùng là điểm bắt đầu cho những con tim muốn được xích lại gần nhau hơn./

Quản cảnh của buổi giao lưu giữa Sinh Viên 2 Trường

Với một chút ánh sáng từ của 2 chiếc điện thoại các bạn FDTU đang thể hiện bài “ Nồng Nàn Hà Nội”

.. và sự đền đáp bằng những sự cổ vũ không biết mệt mõi của tất cả các bạn Trường ĐHSP.

Không chờ đợi lâu để thể hiện lòng mến khách các bạn trường ĐH SP đang cùng nhau thể hiện một bài hát mà các bạn tự sáng tác./

Với hầu hết tất cả các bạn sinh viên Duy Tân tham gia đêm giao lưu đây có lẽ là lần đầu tiên các bạn biết đến khiêu vũ, những không nãn lòng với những khó khắn, với sự hướng dẫn của những người bạn Sinh Viên Trường Sư Pham, các bạn đã thực hiện một số những động tác cơ bản. Trong một ngày chủ nhật nào đó F2 (FireFly) sẽ hướng dẫn các bạn có thể thực hiện các điệu khiểu vũ như Rumba, 3cha, tango, bebop, paso…

Có lẽ do muốn ấn tượng men này đã “bứt Sô”, tự biên, tự diễn một số động tác rất mới lại,chưa từng thấy. Tên gọi của vũ điều có lẽ một ngày nào đó tác giả sẽ cho chúng ta biết. Xin hãy bình từng chờ đời,...
MỘT SỐ HÌNH ẢNH TRONG BUỔI GIAO LƯU












Để kết thúc buổi giao lưu không có gì tuyệt vời hơn là cùng nhau chụp những phô ảnh đánh dấu những
kĩ niệm của ngày hôm nay./



Video Rork Của No hack Kim
Tạm biệt các bạn Sinh Viên Trường ĐH Sư Phạm trong sự tiếc nỗi. Hẹn gặp lại các bạn trong một buổi sinh hoạt gần nhất. Một tuần mới nữa bắt, tất cả các bạn Sinh Viên Duy Tân và Sư Pham tiếp tục lại tiêp hành trình chinh phục những đỉnh cao của tri thức trên ghế giảng đường đại học, để rùi lại lưu giữ trong con tìm mỗi người những kĩ niêm đẹp về nhau. Những cái tiếng cười, cái bắt tay hối tiếc khi phải chia tay của buổi tối hôm nay, như một là điểm khởi đâu cho một tình bạn lớn. Kết nối những tình bạn trong sáng, thắp sáng ngọn lửa của tình yêu thương nhân loại đó chính là những gì F2 mong muốn đem đến cho các bạn. Hãy đồng hành cùng chúng tôi! Chúc các bạn có một tuần học mới ngập tràn những tiềng cười!
Cảm ơn những ý kiến góp ý của bà con!