Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
30/09/2010 16:09 # 1
KEM_VITA37
Cấp độ: 7 - Kỹ năng: 8

Kinh nghiệm: 6/70 (9%)
Kĩ năng: 42/80 (52%)
Ngày gia nhập: 21/09/2010
Bài gởi: 216
Được cảm ơn: 322
Những gì làm bạn đau cũng sẽ làm người khác đau...


Khi tôi trải lòng ra về những vấp ngã, những thất bại, những thương tổn trong lòng mình... Rất nhiều người nói với tôi rằng "mình cũng vậy", sự đồng cảm ấy không làm tôi hết đau cũng chẳng làm tôi vui đâu (làm sao vui được khi thấy người ta đau như mình...) nhưng tôi cảm nhận nó như một cái nắm tay vô hình "Cố lên bạn nhé, tôi ở đây, tôi cũng như bạn vậy", tất cả cho tôi lòng tin để can đảm bước tiếp trên con đường mà tôi biết rằng có thể là không hề suôn sẻ. Cũng có những người nói với tôi rằng, cố gắng lên, cuộc sống này còn nhiều điều tốt đẹp lắm. Không cần phải bàn cãi, tôi tin, rất tin vì chính câu nói đầy quan tâm, chia sẻ ấy đã là minh chứng cho một điều tốt đẹp của cuộc sống này rồi...
 
Nhưng cuộc sống hôm nay, như tôi đang thấy, vẫn có nhiều người đùa giỡn tình cảm của người khác với lí do rằng họ đã bị đùa giỡn như vậy và cả những người lừa dối người khác chỉ vì đã bị lừa dối (hoặc có thể vì lí do nào đó che đậy cái ích kỷ của riêng họ, tôi không biết....). Tôi cũng không biết họ thấy làm như vậy có ổn không, nhưng riêng tôi, tôi thấy không ổn tí nào. Tôi cũng bị tổn thương, cũng đau, cũng khóc, cũng đã muốn người ta nếm trải những gì đã gây ra cho tôi, nhưng suy nghĩ đến tận cùng, tôi đang tìm kiếm điều gì, tôi mong muốn gì, nếu sau khi tôi làm cho họ cảm thấy đau như những gì họ đã gây ra cho tôi thì tôi có vui không, có tìm được cái tôi thật sự cần không...?! Tôi không dám chắc, tôi không muốn hối hận và từ rất sâu trong lòng tôi, những mảnh tình yêu đã vỡ nói nhỏ với tôi rằng tất cả có thể mãi mãi là những yêu thương đẹp, tuy làm tôi nhức nhối ít nhiều nhưng đâu cần phải thay đổi nó cho điều ngược lại..?! Tôi cũng nghĩ rằng, không nên lừa dối người khác chỉ vì ta bị lừa dối, càng không nên làm người khác tổn thương chỉ vì lòng mình có lỡ bị thương tổn. Tôi biết, chính bản thân tôi không hề hoàn hảo, đôi khi cũng vô tình làm đau người khác, nhưng đó không phải là điều tôi muốn....
Khi viết những dòng này, tôi chỉ hy vọng rằng những ai đang chơi trò-chơi-cảm-giác ấy hãy một lần nhìn xuống lòng mình xem đó có thật sự là những gì họ tìm kiếm ở cuộc sống này không..?! Những gì họ đang làm họ có thấy hết được hậu quả không, khi cho người ta yêu thương lừa dối trong một vài ngày rồi cho người ta cả một đời đau khổ, đáng không..?! Xin hãy hiểu rằng trái tim có thể đập những nhịp khác nhau nhưng những cảm nhận về yêu thương hay niềm đau thì không hề khác, những gì làm bạn đau cũng sẽ làm người khác đau... Và xin hãy cho bản thân một giây để lựa chọn một cuộc sống thanh thản hay vẫn nhất định phải sống như vậy dù biết có một ngày nào đó sẽ phải đấm ngực mình "tôi là người có lỗi..?!"
 
Có thể nhiều người sẽ cười tôi suy nghĩ ngây thơ, đơn giản hoặc là điên, là khùng thân mình không lo bày đặt này nọ, nhưng tôi thật sự cảm thấy không thể chấp nhận những lý do cho những thương tổn mà một số người (có cả bạn bè tôi nữa.....)đang gây ra cho người khác từng ngày, từng ngày. Cuộc sống vốn đã quá nhiều xót xa rồi mà, sao còn gây ra thêm nữa....?!
 
Tôi đã đọc ở đâu đó một câu thế này "đừng thấy việc thiện này nhỏ mà không làm, đừng thấy việc ác kia nhỏ mà cứ làm" tôi lắm khi cũng như vậy đấy, nhưng tôi sẽ cố gắng mỗi ngày để không làm thế thêm nữa.....
 
Xin kết lại bằng một câu rất hay tôi đọc trong Kinh Thánh rằng "Cứ yêu đi, rồi làm điều gì bạn muốn!"
 
Tôi tin là bạn hiểu.....

(nguồn BLogviet)



 Những con người có duyên với nhau thì mới tìm thấy nhau trong dòng người bất tận. Nhưng đâu là người nên giữ lại bên cạnh, đâu là người nên để họ bay đi một chân trời khác, lại suy nghĩ nhiều!


 
Các thành viên đã Thank KEM_VITA37 vì Bài viết có ích:
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024