Hỡi ơi....ư hữ............ Bao nhiêu năm dùi mài trên chatbox........bỗng lúc nào trở thành bậc Cao Nhân..............
Há há há hôm nay Hoangkaka lên chatbox, hình như cheeky cố tình vùi dập Hội mình hay sao thế hok biết.
Sau 1 Tuần Cậu nằm vật vã trên thớt, cuối cùng cũng có người kéo xuống, lên thay chỗ.
Hoangkaka úp mặt xuống đất, Tiếp phớ của Cậu đây 
1> Học câu của thèn ku Gen đã 10 cái được gọi là Xấu xa nhất của kaka .
>>> làm j tới 10 điều, kaka nhưng cũng cố géng moi ra cho đủ nà:
1. ham chơi
2. thích làm ngược lời ba mẹ ( lúc nhỏ thôi. chừ lớn rồi phải nge)
3. lợi dụng nắm tay bạn gái cùng lớp khi học lớp 4 kaka
4. ngủ mở mắt (bạn bè nhìn vô hắn sợ kaka)
5. thích khi dc khen và ghét khi bị chê (có pải là tật xấu ko ta)
6. thích đánh những thèng láo ca (dos coi chừng á kaka)
7 . một tất xấu lớn nhất mà con trai ai cũng bị (nếu dos ko biết thì check lại hàng nge)
8. tật xấu cơ bản là hand quá nên đứng gần có một số người ko có like cho lắm nên họ hate . ví dụ như dos chẳng hạ
9.
10. dos cho kk nợ vì tiimf hoài ko rănũa kk người tốt mà kiu lôi đâu ra 10 ..ác
2> Hãy làm 1 bài văn ngắn (Bài chứ hok phải đoạn nhá), tả về chính Kaka, về ngoại hình cũng như tính cách, hahaha câu này ngẵn nhưng nóa chất.
>>> KAKA một người con ưu tú của miền trung, trãi qua bao thăng trầm bom đạn tơi bời của cuộc sống...kaka vẫn hiên ngang bệ vệ, anh xuất thân từ một gia đình rất chi là bình thường ngay từ nhỏ anh đã được nuôi dưỡng và uốn ắn trong sự iu thương vô bờ bến của mọi người và anh được huấn luyện vài chiêu cơ bản đầu tiên của cuộc sống đó là làm cách nào khi người ta lấy kẹo thì pải biết gựt lại( hehe).ngày tháng trôi đi kaka ngày xưa đã ko còn nữa mà thay vào đó làm mọt chàng trai tuấn tú hòa hoa phong nhã, anh ta bước nhẹ nhàng vào đời làm mê mẩn lú lẩn bao nhiu cô kiều nữ, nhưng với trái tim sắc thém si măng anh ta ko hề dao động trước vẽ đẹp famali của họ....thế là một ngày đẹp trời tháng 9 anh ta đã quyết dịnh táo bạo, lên đường di tìm chân lý của cuộc sống, một cuộc sống phiêu lưu mà anh ta từng mơ ước..( mời các bạn xem tập 2 vào kì sau nhé).
có thể đúc kết kaka lại 2 câu thơ:
" thân gầy guộc lá mong manh
mà sao nên lũy nên thành ka ơi " . dos mà kiu kk viét văn là cái sai lầm cơ bản rồi >>> văn năm 12 : 8,2
3> Đề cử cho kaka chức Phát ngôn viên của Hội Chém Gió FDTU , là Bộ mặt của Hội, kaka cảm thấy như thế nào, nếu chức trách và bổn phận của mình xem nào.
>>>> vào hội và dc đại diện cho khu vực miền trung tây nguyên là mọt niềm tự hào vô bờ bến đối với kk, là một PNV của hội tôi sẽ ra sức thể hiện sức lực tài năng , tài lẽ để cho hội phát triển để hội ko bị lép vế với các hội khác , càng ngày mang tầm cở khu vực ASIAN hơn thì PNV mong các thành viên cùng nhau góp sức góp gạo nhá ( hãy bình chọn cho thí sinh mang mã số 028) kaka..thank
4>Điều ji` làm kaka bất mãn nhất từ trước đến nay , chỉ nêu những ji liên quan đến Forum.
forum lun là niềm vui của kk mỗi khi thấy bùn...có thể nói đén thời điểm này thì chưa.rất hài lòng về forum, các bạn vui lắm....tôi thích điều này.
5> Đánh mất đi tình iu của mình kaka cảm thấy như thế nào , định khi nào thì kaka đi tìm tình iu mới và tình iu mới này kaka muốn nó như thế nào .
.>>> ko có cái j gọi là đánh mất khi ta ko mún giữ, đánh mất cũng ko pải là mất tất cả, tình iu ko làm kk gụt ngã dc ( cái này dos nen học tập và làm theo ..lỡ... mà áp dụng),
>>>>>>>>>thế dc chứa cậu.....đề nghị viết bản tường trình về vụ chém ngày hôm nay
|