:) Đọc những lời chia sẻ của tất cả các bạn, chê trách có, khen có tôi cũng cảm thấy rất vui. Vui vì các bạn cũng ít nhất đã quan tâm đến câu lạc bộ. Vui vì các bạn đã thẳng đóng góp ý kiến cho clb. Nói chung, ở đây, dù lời nói, từng câu từng chữ khác nhau, nhưng cũng đều chung 1 ý nghĩa như nhau. Đều có hướng đến việc làm từ thiện hết. Đều mong muốn clb phát triển hơn mà thôi. :). Và thay mặt BCN của clb tôi cảm ơn tất cả ý kiến, thành ý của mọi người cho clb.
Có thể qua hoạt động chùa Quan Châu. Có bạn sẽ thấy là có quá đông người, lộn xộn, hay clb muốn khếch trương điều j đó. Nhưng các bạn có quên nhìn vào mặt tốt của nó ko. Chúng tôi muốn cho nhiều người biết đến clb hơn, muốn có nhiều sự đóng góp về vật chất, kêu gọi sự ủng hộ của các thành viên để có thể giúp cho hoạt động của chương trình tại chùa Quan Châu. Nên BCN chúng tôi đã đi kêu gọi ở các lớp. Và có sự ngoài tưởng tượng của chúng tôi là các bạn ở các lớp đã tham gia rất nhiệt tình Sẵn sàng đóng góp chút vật chất của mình cho clb khi nghe và rất thương xót cho những e trẻ mồ côi ở chùa Quan Châu. Có thể các bạn đó tham gia có thể đi vì muốn đi với bạn bè cho vui. Nhưng cũng có những bạn muốn đi thử cho bik từ thiện là làm j, hay chỉ muốn đi để xem chúng tôi dùng tiền các bạn ấy vào làm j, có đúng là tự thiện hay ko, hay là bỏ vào việc cá nhân của mình. Các bạn bảo chúng tôi khếch trương clb mình thì cũng ko sai. Vì nếu ko làm thế thì liệu có ai biết đến clb này hay ko. Khi chúng tôi đi làm công tác ở các lớp, thì có bao nhiều người bik đến clb này đâu. Họ rất bất ngờ khi nghe về trường mình có diễn đàn, có clb tn. Có người còn nghi ngờ chúng tôi...Đơn giản, clb chúng ta chưa có bất cứ chỗ đứng nào hết. Thì việc chúng ta quảng bá cho nhiều người bik có sai hay ko??? Nếu người ta ko bik đến mình. Thì lấy cái j để mình giúp những mảnh đời bất hạnh đây. Đồng ý là tinh thần quan trọng, nhưng liệu vật chất có quan trọng hay ko...Các bạn có nhìn thấy được niềm vui, nụ cười của các e ở trẻ mồ côi, các cụ già ở chùa Quan Châu ko...Mọi người đến đó, ko làm j cả, nhưng cũng đem lại nụ cười cho họ đấy thôi. Tôi ko nói các bạn sai, nhưng tôi mong các bạn có thể nhìn cả 2 mặt...Không nên nhìn 1 phía thôi. Hãy cố mở rộng lòng mình hơn để có cái nhìn khách quan từ nhiều hướng....:)....Ai mà chẳng có khuyết điểm, nhưng ưu điểm cũng vẫn có mà...:)
Tôi nghĩ, clb chúng ta thành lập ra, thực ra cũng chỉ muốn được làm tự thiện, làm tình nguyện, giúp ích được 1 chút j đó cho xã hội. Ngay cả chính bản thân tôi, khi lần đầu tiên tham gia clb, tôi cũng chỉ có 1 ý nghĩ là muốn được đóng góp 1 chút sức lực bản thân mình để giúp cho những hoàn cảnh khó khăn, 1 việc mà nếu tôi làm 1 mình thì tôi ko thể nào có thể làm được. Và hơn hết là tôi ko muốn tuổi trẻ mình lại trôi qua vô nghĩa, vô ích, chỉ biết dửng dưng nhìn những nguời khó khăn hơn mình rồi cũng chỉ là nói suông thương cảm cho họ, nhưng lại ko làm được gì giúp họ hết.
Chúng tôi đều là những sinh viên còn đang ngồi ghế nhà trường. Chúng tôi cũng đâu có hơn j các bạn đang ngồi đây đâu. Cũng chưa trải nghiệm cuộc sống bên ngoài lớp bọc nhà trường. Chưa bước vào đời để hiểu được nhiều thứ. Nên những sai sót mới bước đầu thành lập clb, tất nhiên chúng tôi ko tránh khỏi. Chúng tôi ko lên tiếng là chúng tôi ko chịu trách nhiệm những j chúng tôi làm, hay chúng tôi ngụy biện là mới thành lập nên còn kém kinh nghiệm. Dù sự thật là như vậy mà, nhưng chúng tôi ko vịn vào đó để rồi cứ để mặc clb mà ko cố gắng hơn nữa, ko cố gắng phát triển clb hơn.
Nếu các bạn tham gia clb từ những ngày đầu, thì các bạn sẽ thấy được clb thay đổi như thế nào. Còn khi các bạn vừa mới tham gia 1 chương trình thì tất nhiên các bạn sẽ ko tránh khỏi cái nhìn ko khách quan, sẽ thấy được clb còn quá nhiều sai sót để rồi thất vọng. Như khi nghe được 1 thành viên nói là "clb chúng tôi đua đòi theo những clb khác". Tôi tự nghĩ, ko lẽ chúng tôi muốn làm tự thiện thôi, mà cũng là muốn bắt chước, đeo đòi theo ai đó ah. Hay là chúng tôi muốn đánh bóng tên tuổi mình theo 1 cách nào đó....Chúng tôi có vậy sao???
Qua topic này, tôi mong các bạn ko chỉ góp ý kiến cho clb thôi, ko chỉ nói những cảm nghĩ của mình. Hay đem sự thất vọng của mình đối với clb rồi bỏ mặc, ko quan tâm đến nữa. Nếu các bạn đã có ý muốn làm từ thiện. Thì hãy bỏ qua tất cả đi, những sự bất mãn....hãy tham gia, chung tay với clb chúng tôi. Các bạn hãy đem chính những suy nghĩ của mình vào mà hành động đóng góp cho clb phát triển hơn. Nếu các bạn cảm thấy mình có năng lực làm trong vị trí BCN để làm clb tình nguyện phát triển lớn mạnh thì chúng tôi sẵn sàng nhường vị trí đó cho các bạn. Vì mục đích chúng tôi làm cũng là muốn clb phát triển hơn mà. Còn nếu không, các bạn tham gia, rồi có ý kiến thẳng thắn với chúng tôi. Những chương trình chúng tôi làm, chúng tôi đề xuất ra.các bạn có thể tham gia nhiệt tình, cho ý kiến chúng tôi nên làm j, hay có kế hoạch như thế nào..v..v.v...Miễn sao mục đích cuối cùng là clb phát triển hơn, chúng ta có thể giúp được nhiều mảnh đời bất hạnh hơn. Hơn là chúng ta ngồi tranh cãi nơi đây. Để rồi, những người ở ngoài kia, họ vẫn khó khăn, số phận họ vẫn bất hạnh....Hãy giúp cho những nụ cười được xuất hiện trên những khuôn mặt khắc khổ đó nhiều hơn. Hơn hết là nụ cuời trên môi của chúng ta. Hạnh phúc khi giúp được 1 ai đó...dù là ít hay nhiều...
Cảm ơn các bạn rất nhiều.:)