Hưởng ứng lời kêu gọi của câu lạc bộ tình nguyện FDTU, K14QTM đã hưởng ứng một cách nhiệt tình về cả vật chất lẫn sức lực để sẻ chia nỗi đau với những hoàn cảnh bất hạnh. Và dưới đây là ký sự ảnh của lớp trong chuyến tình nguyện tại chùa Quan Châu. Lời đầu tiên, với tư cách là lớp trưởng, xin cảm ơn các bạn trong lớp đã hết mình vì những hành trình ý nghĩa, của cuộc sống.
Ready?
Bắt đầu bấm máy 

Đội hình lớp tập trung, hum nay ai cũng hân hoan
\

Mập pm Gầy cận:
- Quả này anh sẽ làm hết mình để giảm cân chú ạ 
- Gầy cận: cái này anh nhất trí với chú, để con xế chú đỡ hao mòn tài sản 

Lần đầu tiên được quay, eo ơi, mình phục mình quá, pro mà

Đội hình PG của lớp đang nghiên cứu phương án tác chiến 

Bé ngoan, lại chị ẵm nào, cấm có tè vào người chị nhá 

Lớp trưởng ( phải) cũng bon chen không kém sôi nổi 

Kute vào con, họ đang chụp ảnh mình kìa 

Bố con mình kute cũng ko kém, con nhả 

Ai kute hơn, nói nghe coi 

kute là thế này, thế này nè, đó, rất kute
, kute 3 ngón, 4 ngón và 5 ngón 

Sao con buồn thế, cười lên chứ, làm chú cũng buồn nè 

Tạo dáng giới thiệu bộ sưu tập thời trang mẹ và bé 

Phen này anh phải giảm vài kg là ít, anh rất iu công việc bốc vác

Bí thư( trong) cùng một bạn trong lớp đang vui vẻ dọn phòng

Thấy cục cưng của tớ có dễ thương và đáng iu ko nào 

Con ăn đi nào, ngoan tí cô cho kẹo 

Đã được cấp bằng đút cơm cho baby chưa đó cha 

lớp trưởng; nào, ăn đi con, ăn nhanh chú với con ta chụp ảnh
( nặng quá)

Làm mệt, ăn mì chay trong chùa, cảm giác thật thanh thản 

Nhớ nhé các bạn, chúng ta là K14QTM!!!
Cảm nhận riêng: một buổi sáng thú vị. lần đầu tiên lớp mình làm một điều có ý nghĩ về tính tập thể và giá trị đạo đức cao thế này. Cảm ơn những người bạn của tôi. Mong rằng, mọi người sẽ hiểu nhau hơn, chia sẻ nhiều hơn với những cảnh đời bất hạnh. Chúng ta làm vì chúng ta biết đó là những điều mà chúng ta nên làm!!
Người đăng
Hyo_Bin