Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
02/09/2010 00:09 # 1
DuDoOngSu
Cấp độ: 1 - Kỹ năng: 1

Kinh nghiệm: 8/10 (80%)
Kĩ năng: 4/10 (40%)
Ngày gia nhập: 31/08/2010
Bài gởi: 8
Được cảm ơn: 4
Phản hồi: Treo cờ chào mừng 02/09/


Hôm nay cao trào toàn làm thơ ta, bon chen phát

Nhà ai gãy cán, tuột cờ
cho e mượn tý, về nhà cắm chơi
.



 
02/09/2010 09:09 # 2
hhb204
Cấp độ: 5 - Kỹ năng: 6

Kinh nghiệm: 30/50 (60%)
Kĩ năng: 38/60 (63%)
Ngày gia nhập: 14/07/2010
Bài gởi: 130
Được cảm ơn: 188
Phản hồi: Treo cờ chào mừng 02/09/


Trích:
Nhà em có cán có cờ
Nhưng chưa đến lễ mà cờ mất tiêu
Khi tra mới biết được rằng
Thằng cha hàng xóm bợ cờ mất tiêu
Genghis_Khan91
 Genghis_Khan91 lo giữ cán mất cờ.
Nhà chưa đến lễ mà cờ mất tiêu.!!!!
Khi được biết... tin cờ sang  hàng xóm.
Genghis buồn nhưng.. Cờ... thấy vui..vui...



..............Đừng để cUộC ĐờI mÌnH lặng lẽ trôi qua mau.

 
02/09/2010 17:09 # 3
Hương-Hà Nội
Cấp độ: 30 - Kỹ năng: 20

Kinh nghiệm: 231/300 (77%)
Kĩ năng: 149/200 (74%)
Ngày gia nhập: 27/11/2009
Bài gởi: 4581
Được cảm ơn: 2049
Phản hồi: Treo cờ chào mừng 02/09/


Trích:
Trích:
Nhà em có cán có cờ
Nhưng chưa đến lễ mà cờ mất tiêu
Khi tra mới biết được rằng
Thằng cha hàng xóm bợ cờ mất tiêu
Genghis_Khan91
 Genghis_Khan91 lo giữ cán mất cờ.
Nhà chưa đến lễ mà cờ mất tiêu.!!!!
Khi được biết... tin cờ sang  hàng xóm.
Genghis buồn nhưng.. Cờ... thấy vui..vui...
 Cờ sang hàng xóm cờ vui
Kệ cán ngớ ngẩn, không vui với cờ
 


Nguyễn Thu Hương
Smod Nhịp sống sinh viên
YH: nguyenthithuhuong_21071991                    Mail: thuhuong217@gmail.com

       

 
Các thành viên đã Thank Hương-Hà Nội vì Bài viết có ích:
02/09/2010 17:09 # 4
hhb204
Cấp độ: 5 - Kỹ năng: 6

Kinh nghiệm: 30/50 (60%)
Kĩ năng: 38/60 (63%)
Ngày gia nhập: 14/07/2010
Bài gởi: 130
Được cảm ơn: 188
Phản hồi: Treo cờ chào mừng 02/09/


Trích:
Trích:
Trích:
Nhà em có cán có cờ
Nhưng chưa đến lễ mà cờ mất tiêu
Khi tra mới biết được rằng
Thằng cha hàng xóm bợ cờ mất tiêu
Genghis_Khan91
 Genghis_Khan91 lo giữ cán mất cờ.
Nhà chưa đến lễ mà cờ mất tiêu.!!!!
Khi được biết... tin cờ sang  hàng xóm.
Genghis buồn nhưng.. Cờ... thấy vui..vui...
 Cờ sang hàng xóm cờ vui
Kệ cán ngớ ngẩn, không vui với cờ
 
 Cờ kia bỏ cán tìm vui.
Ngày mai Độc Lập cờ ơiiiii chớ về..
.
                                                                                               hhb204



..............Đừng để cUộC ĐờI mÌnH lặng lẽ trôi qua mau.

 
02/09/2010 18:09 # 5
Genghis_Khan91
Cấp độ: 12 - Kỹ năng: 13

Kinh nghiệm: 96/120 (80%)
Kĩ năng: 82/130 (63%)
Ngày gia nhập: 30/03/2010
Bài gởi: 756
Được cảm ơn: 862
Phản hồi: Treo cờ chào mừng 02/09/


Trích:
Trích:
Trích:
Trích:
Nhà em có cán có cờ
Nhưng chưa đến lễ mà cờ mất tiêu
Khi tra mới biết được rằng
Thằng cha hàng xóm bợ cờ mất tiêu
Genghis_Khan91
 Genghis_Khan91 lo giữ cán mất cờ.
Nhà chưa đến lễ mà cờ mất tiêu.!!!!
Khi được biết... tin cờ sang  hàng xóm.
Genghis buồn nhưng.. Cờ... thấy vui..vui...
 Cờ sang hàng xóm cờ vui
Kệ cán ngớ ngẩn, không vui với cờ
 
 Cờ kia bỏ cán tìm vui.
Ngày mai Độc Lập cờ ơiiiii chớ về..
.
                                                                                               hhb204
 Cờ đi thì chớ có về
Coi chừng cờ giận rách cờ hết chỗ treo




TẠI SAO BIẾT LÀ SẼ KẾT THÚC MÀ VẪN CỨ BẮT ĐẦU...!!!
Ung dung tự tại giữa đời
Phiêu du một cõi đất trời trong tay
Nhân gian dẫu lắm đổi thay
Độc hành vẫn bước tháng ngày mình ta.!


 
02/09/2010 22:09 # 6
boy_buonsau
Cấp độ: 12 - Kỹ năng: 13

Kinh nghiệm: 29/120 (24%)
Kĩ năng: 52/130 (40%)
Ngày gia nhập: 24/06/2010
Bài gởi: 689
Được cảm ơn: 832
Phản hồi: Treo cờ chào mừng 02/09/


hôm nay treo cờ cả ngày mệt muốn chết đc


 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024