Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
28/08/2010 14:08 # 1
BigZero
Cấp độ: 11 - Kỹ năng: 9

Kinh nghiệm: 78/110 (71%)
Kĩ năng: 49/90 (54%)
Ngày gia nhập: 05/01/2010
Bài gởi: 628
Được cảm ơn: 409
23h30 ngày 28/8, M.U vs West Ham: Quỷ Đỏ trút giận...


(BongDa.com.vn) - Trận hòa với Fulham ở vòng đấu trước chắc chắn không thể khiến M.U cảm thấy hài lòng khi mà khoảng cách giữa họ và đại kình địch Chelsea đã bắt đầu được thiết lập ngay từ vòng đấu thứ hai. Quỷ Đỏ thừa biết rằng họ sẽ không thể tin vào ngôi vô địch nếu như để những lần sảy chân như vậy được phép lặp lại và sẽ bước vào trận đấu với West Ham bằng sự tập trung cao nhất của mình...

West Ham đang đứng ở vị trí thứ 19 sau hai thất bại liên tiếp trước Aston Villa và Bolton. Có vẻ như HLV Avram Grant chưa tìm được cách để các học trò có thể cùng nhìn về một hướng và khỏa lấp đi các khó khăn về nhân sự bằng một tinh thần chiến đấu thực sự. Giữa vào lúc khát điểm nhất, họ lại phải hành quân tới Old Trafford để "làm mồi" cho một M.U đang rất chờ đợi một chiến thắng đủ để làm các CĐV của mình nguôi giận.

 
 

Trong 5 lần đọ sức gần đây nhất, M.U đều giành được chiến thắng, ghi được tới 14 bàn trong khi chỉ để West Ham có được 1 lần ăn mừng bàn thắng. Sự chênh lệch về mặt lực lượng và mục tiêu chắc chắn sẽ tiếp tục giúp Quỷ Đỏ chiếm thế thượng phong trong trận đấu sắp tới. Sự trở lại của Rooney trên hàng tấn công cũng sẽ giúp M.U tự tin hơn để hướng về một chiến thắng. Cho dù tiền đạo người Anh đã tịt ngòi từ khá lâu nhưng chưa bao giờ niềm tin giành cho anh bị mai một và chỉ cần Rooney biết cách tìm lại chính mình thì M.U chắc chắn đã bước được một bước dài tới chiến thắng của mình.

West Ham sẽ không còn cách nào khác là phải chọn cho mình lối chơi phòng ngự, để hy vọng lấy được ít nhất là 1 điểm. Đối với các đội bóng nhỏ như họ thì 1 điểm có được trên sân Old Trafford đã là cả một thành công cực lớn. Nhưng M.U có lẽ không lo ngại về điều ấy, hơn lúc nào hết, Quỷ Đỏ muốn chứng minh cho tất cả thấy rằng trận hòa với Fulham ở vòng đấu trước chỉ là một tai nạn và những khát khao cùng sức mạnh của họ vẫn vẹn nguyên.

Chelsea đã có những thắng lợi hủy diệt để sớm độc chiếm ngôi đầu bảng và do đó, M.U sẽ không còn sự lựa chọn nào khác ngoài hướng tới chiến thắng trong trận đấu này. Mùa giải mới chỉ bắt đầu và dĩ nhiên là đoàn quân của Sir Alex không muốn mình sớm bị đối thủ tạo ra một khoảng cách quá lớn. Chiến thắng trước West Ham có lẽ là điều không thể khác nhưng người hâm mộ M.U lúc này còn đang chờ đợi một chiến thắng đậm đà.

Đội hình dự kiến:

M.U: Van der Sar, O'Shea, Vidic, Evans, Evra, Scholes, Carrick, Nani, Valencia, Rooney, Berbatov

West Ham: Green, Upson, Ilunga, Reid, Tomkins, Parker, Boa Morte, Faubert, Noble, Cole, Piquionne

Dự đoán: 3-0


Đợi chờ....!

 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024