Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
19/08/2010 10:08 # 1
tanphuong85
Cấp độ: 37 - Kỹ năng: 38

Kinh nghiệm: 142/370 (38%)
Kĩ năng: 98/380 (26%)
Ngày gia nhập: 19/01/2010
Bài gởi: 6802
Được cảm ơn: 7128
Bà lão bán rau


- Ăn rau không chú ơi? Một giọng khàn khàn, run run làm gã giật mình.

Trước mắt gã, một bà cụ già yếu, lưng còng cố ngước lên nhìn gã, bên cạnh là mẹt rau chỉ có vài mớ rau muống xấu mà có lẽ có cho cũng không ai thèm lấy.

- Ăn hộ tôi mớ rau…! Giọng bà cụ vẫn khẩn khoản. Bà cụ nhìn gã ánh mắt gần như van lơn. Gã cụp mắt, rồi liếc xuống nhìn lại bộ đồ công sở đang khoác trên người, vừa mới buổi sáng sớm. Bần thần một lát rồi gã chợt quay đi, đáp nhanh:

- Dạ cháu không bà ạ!

Gã nhấn ga phóng nhanh như kẻ chạy trốn. Gã chợt cảm thấy có lỗi, nhưng rồi cái cảm giác ấy gã quên rất nhanh. “Mình thương người thì ai thương mình” – cái suy nghĩ ích kỷ ấy lại nhen lên trong đầu gã.

- Ăn hộ tôi mớ rau cô ơi! Tiếng bà cụ yếu ớt. – Rau thế này mà bán cho người ăn à? Bà mang về mà cho lợn! Tiếng chan chát của một cô gái đáp lại lời bà cụ. Gã ngoái lại, một cô gái cũng tầm tuổi gã. Cau mày đợi cô gái đi khuất, gã đi đến nói với bà:

- Rau này bà bán bao nhiêu? – Hai nghìn một mớ – Bà cụ mừng rỡ. Gã rút tờ mười nghìn đưa cho bà cụ. – Sao chú mua nhiều thế? – Con mua cho cả bạn con. Bây giờ con phải đi làm, bà cho con gửi đến chiều con về qua con lấy!

Rồi gã cũng nhấn ga lao vút đi như sợ sệt ai nhìn thấy hành động vừa rồi của gã. Nhưng lần này có khác, gã cảm thấy vui vui. Chiều hôm ấy mưa to, mưa xối xả. Gã đứng trong phòng làm việc ngắm nhìn những hạt mưa lăn qua ô cửa kính và theo đuổi nhưng suy nghĩ mông lung. Gã thích ngắm mưa, gã thích ngắm những tia chớp xé ngang trời, gã thích thả trí tưởng tượng theo những hình thù kỳ quái ấy. Chợt gã nhìn xuống hàng cây đang oằn mình trong gió, gã nghĩ đến những phận người, gã nghĩ đến bà cụ…

-Nghỉ thế đủ rồi đấy! Giọng người trưởng phòng làm gián đoạn dòng suy tưởng của gã. Gã ngồi xuống, dán mắt vào màn hình máy tính, gã bắt đầu di chuột và quên hẳn bà cụ. Mấy tuần liền gã không thấy bà cụ, gã cũng không để ý lắm. Gã đang bận với những bản thiết kế chưa hoàn thiện, gã đang cuống cuồng lo công trình của gã chậm tiến độ. Gã quên hẳn bà cụ. Chiều chủ nhật gã xách xe máy chạy loanh quanh, gã vẫn thường làm như vậy và có lẽ gã cũng thích thế.

Gã ghé qua quán trà đá ven đường, nơi có mấy bà rỗi việc đang buôn chuyện. Chưa kịp châm điếu thuốc, gã chợt giật mình bởi giọng oang oang của một bà béo:

- Bà bán rau chết rồi.

- Bà cụ hay đi qua đây hả chị? – chị bán nước khẽ hỏi.

- Tội nghiệp bà cụ! một giọng người đàn bà khác. – Cách đây mấy tuần bà cụ giở chứng cứ ngồi dưới mưa bên mấy mớ rau. Có người thấy thương hỏi mua giúp nhưng nhất quyết không bán, rồi nghe đâu bà cụ bị cảm lạnh.

Nghe đến đây mắt gã chợt nhòa đi, điếu thuốc chợt rơi khỏi môi. Bên tai gã vẫn ù ù giọng người đàn bà béo kia. Gã không ngờ…!
                                                                                                     Theo internet




 
Các thành viên đã Thank tanphuong85 vì Bài viết có ích:
20/08/2010 13:08 # 2
Bum_Xe
Cấp độ: 3 - Kỹ năng: 2

Kinh nghiệm: 5/30 (17%)
Kĩ năng: 8/20 (40%)
Ngày gia nhập: 15/04/2010
Bài gởi: 35
Được cảm ơn: 18
Phản hồi: Bà lão bán rau


Ôi, cảm động quá..hic.
Mình gặp như vậy mình cũng mua giúp cụ, sao có những lời nói oan nghiệt như cô gái ấy nhỉ ...
Gã đó thật tốt bụng!



You belong with me!

 
20/08/2010 14:08 # 3
Conan8x
Cấp độ: 3 - Kỹ năng: 3

Kinh nghiệm: 17/30 (57%)
Kĩ năng: 25/30 (83%)
Ngày gia nhập: 03/06/2010
Bài gởi: 47
Được cảm ơn: 55
Phản hồi: Bà lão bán rau


Câu chuyện hay lắm, rất cảm động .... Những người như bà cụ ấy chắc chỉ đếm được trên đầu ngón tay thôi nhỉ...


Không thanks hả kon
Chạy đâu cho thoát

 
20/08/2010 14:08 # 4
Genghis_Khan91
Cấp độ: 12 - Kỹ năng: 13

Kinh nghiệm: 96/120 (80%)
Kĩ năng: 82/130 (63%)
Ngày gia nhập: 30/03/2010
Bài gởi: 756
Được cảm ơn: 862
Phản hồi: Bà lão bán rau


Gã đó tuy tốt bụng nhưng chỉ vì 1 chút sĩ diện hảo đã vô tình giết chết bà cụ đáng thương




TẠI SAO BIẾT LÀ SẼ KẾT THÚC MÀ VẪN CỨ BẮT ĐẦU...!!!
Ung dung tự tại giữa đời
Phiêu du một cõi đất trời trong tay
Nhân gian dẫu lắm đổi thay
Độc hành vẫn bước tháng ngày mình ta.!


 
20/08/2010 14:08 # 5
Genghis_Khan91
Cấp độ: 12 - Kỹ năng: 13

Kinh nghiệm: 96/120 (80%)
Kĩ năng: 82/130 (63%)
Ngày gia nhập: 30/03/2010
Bài gởi: 756
Được cảm ơn: 862
Phản hồi: Bà lão bán rau


Trích:
Câu chuyện hay lắm, rất cảm động .... Những người như bà cụ ấy chắc chỉ đếm được trên đầu ngón tay thôi nhỉ...
 
 Nhiều lắm bạn ạ.Nếu buổi chiều rảnh rỗi bạn thử xách xe đi dạo quanh mấy cái chợ ak rất là nhiều :)




TẠI SAO BIẾT LÀ SẼ KẾT THÚC MÀ VẪN CỨ BẮT ĐẦU...!!!
Ung dung tự tại giữa đời
Phiêu du một cõi đất trời trong tay
Nhân gian dẫu lắm đổi thay
Độc hành vẫn bước tháng ngày mình ta.!


 
20/08/2010 15:08 # 6
remix711
Cấp độ: 5 - Kỹ năng: 3

Kinh nghiệm: 26/50 (52%)
Kĩ năng: 7/30 (23%)
Ngày gia nhập: 23/01/2010
Bài gởi: 126
Được cảm ơn: 37
Phản hồi: Bà lão bán rau


trên đời biết bao nhiêu số phận như thế.... đồng cảm sao hết.


Đời không trả cát-xê ...
Nên sống không cần phải diễn

 
20/08/2010 15:08 # 7
Hyo_Bin
Cấp độ: 14 - Kỹ năng: 21

Kinh nghiệm: 22/140 (16%)
Kĩ năng: 168/210 (80%)
Ngày gia nhập: 08/04/2010
Bài gởi: 932
Được cảm ơn: 2268
Phản hồi: Bà lão bán rau


Cảm xúc khó tả, thật sự còn quá nhiều những hoàn cảnh thương tâm, ôi cái cuộc đời này.


Nguyễn Hoàng Bình - K14 -QTM

Mail: hyobin2146@gmail.com
Yahoo: bin_cmo









 

 
20/08/2010 15:08 # 8
Conan8x
Cấp độ: 3 - Kỹ năng: 3

Kinh nghiệm: 17/30 (57%)
Kĩ năng: 25/30 (83%)
Ngày gia nhập: 03/06/2010
Bài gởi: 47
Được cảm ơn: 55
Phản hồi: Bà lão bán rau


Trích:
Trích:
Câu chuyện hay lắm, rất cảm động .... Những người như bà cụ ấy chắc chỉ đếm được trên đầu ngón tay thôi nhỉ...
 
 Nhiều lắm bạn ạ.Nếu buổi chiều rảnh rỗi bạn thử xách xe đi dạo quanh mấy cái chợ ak rất là nhiều :)
 Trả lời hay quá hết đỡ luôn


Không thanks hả kon
Chạy đâu cho thoát

 
20/08/2010 16:08 # 9
Genghis_Khan91
Cấp độ: 12 - Kỹ năng: 13

Kinh nghiệm: 96/120 (80%)
Kĩ năng: 82/130 (63%)
Ngày gia nhập: 30/03/2010
Bài gởi: 756
Được cảm ơn: 862
Phản hồi: Bà lão bán rau


Trích:
Trích:
Trích:
Câu chuyện hay lắm, rất cảm động .... Những người như bà cụ ấy chắc chỉ đếm được trên đầu ngón tay thôi nhỉ...
 
 Nhiều lắm bạn ạ.Nếu buổi chiều rảnh rỗi bạn thử xách xe đi dạo quanh mấy cái chợ ak rất là nhiều :)
 Trả lời hay quá hết đỡ luôn
 Cái này là thực tế bạn ah.

Ngày trước mình đi học cấp 2 hay đi ngang qua chợ mình thấy nhiều vs lại nhà mình ngay cái chợ nên lâu lâu lại thấy mấy bà lão tuổi đáng ra phải được nghỉ ngơi an dưỡng tuổi già thì lại phải ra chợ bán vì con cháu bắt đi bán.Mình thật đau lòng khi thấy như thế.
Như ngày trước có 1 bà già hôm nào cũng gánh 2 thúng đồ biển đi bán,bà ngồi trước nhà mình nhìn chắc cũng cỡ 70 rồi là ít vậy mà cũng bị con trai bắt ra chợ bán không bán hết là không cho về mà đồ bà ấy bán thì nhìn là không muốn mua luôn :(




TẠI SAO BIẾT LÀ SẼ KẾT THÚC MÀ VẪN CỨ BẮT ĐẦU...!!!
Ung dung tự tại giữa đời
Phiêu du một cõi đất trời trong tay
Nhân gian dẫu lắm đổi thay
Độc hành vẫn bước tháng ngày mình ta.!


 
20/08/2010 21:08 # 10
langtu
Cấp độ: 13 - Kỹ năng: 14

Kinh nghiệm: 13/130 (10%)
Kĩ năng: 41/140 (29%)
Ngày gia nhập: 25/01/2010
Bài gởi: 793
Được cảm ơn: 951
Phản hồi: Bà lão bán rau


chuyện thật cảm động,nhưng qua hình ảnh gã thanh niên ấy,đáng nhẽ nên nói thẳng ra thì hay hơn..tội nghiệp bà lão



Lãng tử vô danh đời cô độc
Đào mồ chôn chặt mộng yêu thương
Trái tim băng giá xin đừng nhớ
Một đời xin chẳng dám yêu ai

Một mai ta chết trong rừng thẳm
Ai người gục đầu trước mộ ta
Tóc xanh ai quấn vành khăn trắng
Một đời lãng tử mộng yêu
thương

Giai nhân cất bước không trở lại
Hoa kiếm vô tình đành bỏ không
Hận kiếp vô danh đời lãng tử
Vô tình để mặc lệ ai
rơi .



 
Các thành viên đã Thank langtu vì Bài viết có ích:
20/08/2010 22:08 # 11
Genghis_Khan91
Cấp độ: 12 - Kỹ năng: 13

Kinh nghiệm: 96/120 (80%)
Kĩ năng: 82/130 (63%)
Ngày gia nhập: 30/03/2010
Bài gởi: 756
Được cảm ơn: 862
Phản hồi: Bà lão bán rau


Trích:
chuyện thật cảm động,nhưng qua hình ảnh gã thanh niên ấy,đáng nhẽ nên nói thẳng ra thì hay hơn..tội nghiệp bà lão
 Cái đó là do chàng trai kia vì cái sĩ diện của mình mà vô tình giết chết bà lão




TẠI SAO BIẾT LÀ SẼ KẾT THÚC MÀ VẪN CỨ BẮT ĐẦU...!!!
Ung dung tự tại giữa đời
Phiêu du một cõi đất trời trong tay
Nhân gian dẫu lắm đổi thay
Độc hành vẫn bước tháng ngày mình ta.!


 
20/08/2010 22:08 # 12
takin15
Cấp độ: 8 - Kỹ năng: 7

Kinh nghiệm: 36/80 (45%)
Kĩ năng: 63/70 (90%)
Ngày gia nhập: 09/04/2010
Bài gởi: 316
Được cảm ơn: 273
Phản hồi: Bà lão bán rau


Trích:
Trích:
chuyện thật cảm động,nhưng qua hình ảnh gã thanh niên ấy,đáng nhẽ nên nói thẳng ra thì hay hơn..tội nghiệp bà lão
 Cái đó là do chàng trai kia vì cái sĩ diện của mình mà vô tình giết chết bà lão

gã đó ko có lỗi đâu em à, gã cũng thương người đấy chứ, nhưng gã không nghĩ đến chuyện bà cụ sẽ đợi để được giao bó rau.



                     

 
               Cùng FireFly thắp sáng lên những ước mơ nhỏ bé nhất        

 
20/08/2010 23:08 # 13
Genghis_Khan91
Cấp độ: 12 - Kỹ năng: 13

Kinh nghiệm: 96/120 (80%)
Kĩ năng: 82/130 (63%)
Ngày gia nhập: 30/03/2010
Bài gởi: 756
Được cảm ơn: 862
Phản hồi: Bà lão bán rau


Trích:
Trích:
Trích:
chuyện thật cảm động,nhưng qua hình ảnh gã thanh niên ấy,đáng nhẽ nên nói thẳng ra thì hay hơn..tội nghiệp bà lão
 Cái đó là do chàng trai kia vì cái sĩ diện của mình mà vô tình giết chết bà lão

gã đó ko có lỗi đâu em à, gã cũng thương người đấy chứ, nhưng gã không nghĩ đến chuyện bà cụ sẽ đợi để được giao bó rau.
 Cái lỗi của lão là không biết thể hiện hết tình thương của lão và đã giúp ai thì giúp cho trót chứ ai lại nói như thế




TẠI SAO BIẾT LÀ SẼ KẾT THÚC MÀ VẪN CỨ BẮT ĐẦU...!!!
Ung dung tự tại giữa đời
Phiêu du một cõi đất trời trong tay
Nhân gian dẫu lắm đổi thay
Độc hành vẫn bước tháng ngày mình ta.!


 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024